Thơ Thẩn Quán

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Kiukiu nói với bà kiu
hôm nây minh hay liu riu tí nào
Bà kiu nằm ngửa kêu gào
sao mà ngắn thế có vào nửa không
Kiukiu nghe thế nổi khùng
Của tôi như vậy còn đâu mà vào

" Dù ku " nói chuyện tào lao
Bụng mình suy vậy nhẽ nào không hay ;))
Đêm đêm sống mũi cay cay
Tủi thân súng ngắn uống say lăn đùng
Kiu đây một đấng anh hùng
Đành sang bên ấy .. lung tung ... đỡ đần =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

" Dù ku " nói chuyện tào lao
Bụng mình suy vậy nhẽ nào không hay ;))
Đêm đêm sống mũi cay cay
Tủi thân súng ngắn uống say lăn đùng
Kiu đây một đấng anh hùng
Đành sang bên ấy .. lung tung ... đỡ đần =))

Trời đông rét mướt nàng Bân
Trong nhà ấm áp anh vần em ra
Yêu nhau ở giữa ngã ba
Anh đưa ngay cái "mả cha" nó vào
Vào trong em thấy ra sao
Có sung có sướng như nào em ơi :))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bao lâu mới ghé chốn này
Người xưa người mới giờ này ra sao
Than ôi nhớ trước biết bao
Ngày thời đi học tối vào làm thơ
Lắm hôm đến sáng tinh mơ
Ngoảnh đi lại thấy page thơ tăng vèo
Giờ đây thơ quán trở nghèo
Cóc thơ đâu hết lèo tèo vài anh
Khách em thơ phú không rành
Nhớ nơi chốn cũ cũng thành vài câu
Diễn đàn rồi sẽ đến đâu
Hay rồi cũng lại lâu lâu mới vào
Diễn đàn giờ chỉ xì xào
Đâu rồi những buổi ồn ào như xưa???

Có khi hoài niệm là đau
Nhớ sao thủa ấy trước sau vui vầy
Quán thơ ăm ắp vơi đầy
Post nhanh hơn gió một bầy líu lo
Giờ ngẫm cám cảnh bo bo
Kẻ xưa tứ tán như đò sang sông
Ngấn hai hàng lệ mà trông
Mưu sinh là vậy rượu nồng còn vương
Đau đáu chi một niềm thương
Bao giờ có lại con đường đi chung ...
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Trời đông rét mướt nàng Bân
Trong nhà ấm áp anh vần em ra
Yêu nhau ở giữa ngã ba
Anh đưa ngay cái "mả cha" nó vào
Vào trong em thấy ra sao
Có sung có sướng như nào em ơi :))

Quán thơ không có lão Pê
Như xe bình bịch không đề không đi
Đọc thơ ku Khách nghĩ suy
Chạnh lòng nhớ dạo mình đì em Tiên
2 thằng song tiễn phi thiên
Cô em nằm ngất chat liền : " em xin "
......
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Quán thơ không có lão Pê
Như xe bình bịch không đề không đi
Đọc thơ ku Khách nghĩ suy
Chạnh lòng nhớ dạo mình đì em Tiên
2 thằng song tiễn phi thiên
Cô em nằm ngất chat liền : " em xin "
......

Thơ em vốn chẳng ra gì
Đọc lên thấy nó kỳ kỳ làm sao
Nhưng mà chẳng phải lúc nào
Văn thơ lai láng ào ào tuôn ra
Ai cũng nghĩ mình xấu xa :">
Ngang tai trái mắt thế là ném bom
Thế thì đừng có mà nhòm
Đi ngay chỗ khác đóng hòm mà chơi
Còn đọc mà thấy hơi hơi
Buồn cười một tí thì bơi ngay vào
Click thanks một phát đã sao
Bấm nhanh bấm mạnh rồi vào làm thơ
Anh em bớt chút thì giờ
Viết dăm ba chữ i tờ ngại chi
Nếu mà muốn luyện thơ thi
Lưu linh đại hội thiếu gì thơ ca
Không cần chờ đợi lâu la
Cầy tơ chai rượu xong là chiến luôn
Tham gia đi sẽ hết buồn
Ku nào thích luyện hãy luồn cửa anh
Bia vào mắt sẽ long lanh
Xong rồi gọi Huệ ơi anh đây này :))
Tóm lại rằng muốn thơ hay
Các em các bác đến ngay thấy liền
Lúc đi mang theo ít tiền
Xong việc còn trả không phiền lắm nha
Tiền mang ba bốn trăm ka
Nếu mà thêm nữa hà hà cám ơn
Ở nơi thơ cốc vui hơn
Kẻo thằng Kiu ấy nó hờn nó la
Bao giờ có tí đàn bà
Chúng ta vác súng cả nhà xông lên =))


P/s: Giờ mới để ý, em chộp được bài post 4 con thất :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

linhnguyen5187

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bao lâu mới ghé chốn này
Người xưa người mới giờ này ra sao
Than ôi nhớ trước biết bao
Ngày thời đi học tối vào làm thơ
Lắm hôm đến sáng tinh mơ
Ngoảnh đi lại thấy page thơ tăng vèo
Giờ đây thơ quán trở nghèo
Cóc thơ đâu hết lèo tèo vài anh
Khách em thơ phú không rành
Nhớ nơi chốn cũ cũng thành vài câu
Diễn đàn rồi sẽ đến đâu
Hay rồi cũng lại lâu lâu mới vào
Diễn đàn giờ chỉ xì xào
Đâu rồi những buổi ồn ào như xưa???

Tự nhiên thấy khách làm thơ
Làm nguyên cốc quán ngẩn ngơ hết kìa! ;))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tự nhiên thấy khách làm thơ
Làm nguyên cốc quán ngẩn ngơ hết kìa! ;))

Cu Khách cũng một anh khùng
Mai danh ẩn tích quần hùng nào hay
Xưa kia nhân một lần say
Thơ phun òng ọc tỏ bày tâm can
Hát Dê hứng chí khai màn
Làm thơ 4 bước rạch càn khôn ra
4 thằng say khướt nhẩn nha
Huệ xong dăm nhát tà tà bài thơ :))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngồi buồn cắn hạt hướng dương
Tự dưng nhớ đến mà thương Pê già
Loa đài nghiện ngập tiêu pha
Hứa lên hứa xuống đây là chót thôi
Lời còn chưa khô đầu môi
Đã chạy ton tót đi lôi loa về
Ampli thay đổi chán chê
Ma-zăng nghe chẳng thấy phê lại buồn
Chi bằng nước lã thơ tuôn
Thú vui tao nhã hơn muôn vàn lần
Lại còn tiết kiệm vài phân
Kẻo không vợ hỏi lại đần mặt ra =))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngồi buồn cắn hạt hướng dương
Tự dưng nhớ đến mà thương Pê già
Loa đài nghiện ngập tiêu pha
Hứa lên hứa xuống đây là chót thôi
Lời còn chưa khô đầu môi
Đã chạy ton tót đi lôi loa về
Ampli thay đổi chán chê
Ma-zăng nghe chẳng thấy phê lại buồn
Chi bằng nước lã thơ tuôn
Thú vui tao nhã hơn muôn vàn lần
Lại còn tiết kiệm vài phân
Kẻo không vợ hỏi lại đần mặt ra =))

Bây giờ lão thích làm sao?
Loa đài lão thấy chỗ nào không xong?
Hay là lão cứ tiên phong
Làm thơ con cóc tỏ lòng anh xem
Còn dòng chữ viết lem nhem
Bên trên của lão không thèm tính toan
:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:

linhnguyen5187

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Kiu buồn thì cắn hướng dương
Pê buồn thì đi ra đường kiếm loa
Thương thay hai cái phận già
Cuộc đời lẻ bóng ngồi nhà chém nhau! :))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Kiu buồn thì cắn hướng dương
Pê buồn thì đi ra đường kiếm loa
Thương thay hai cái phận già
Cuộc đời lẻ bóng ngồi nhà chém nhau! :))

Súng anh lên đạn đã lâu
Chú đừng lảng vảng trúng đầu như chơi
Bỏ ngay cái thói dở hơi
Súng anh uy lực bắn rơi mất đầu... :))
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Bây giờ lão thích làm sao?
Loa đài lão thấy chỗ nào không xong?
Hay là lão cứ tiên phong
Làm thơ con cóc tỏ lòng anh xem
Còn dòng chữ viết lem nhem
Bên trên của lão không thèm tính toan
:p

Mua mua bán bán suốt ngày
Lim dim nghe nhạc vỗ tay tuyệt vời
Đến khi thằng bạn sang chơi
Phán " trebe chán, ui xời đổi đi "
Điên tiết vì bị nó đì
Pê ta tức tốc " phải chi phát này "
Quyết cho thằng ấy biết tay
Bán đi đàn lợn chơi ngay loa đài
Hứa rằng lần này anh cai
Cá trê chui ống thật hài lão ơi =))
 

linhnguyen5187

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Súng anh lên đạn đã lâu
Chú đừng lảng vảng trúng đầu như chơi
Bỏ ngay cái thói dở hơi
Súng anh uy lực bắn rơi mất đầu... :))

Súng Pê đã hỏng từ lâu
Em đây biết thế nên đâu sợ gì
Súng Pê thì chẳng có gì
Nòng còn han rỉ bắn gì được đây
Gặp cô má đỏ hây hây
Bị cô ấy vật trầy da sứt đầu! :))
 

mrduku

Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Súng anh lên đạn đã lâu
Chú đừng lảng vảng trúng đầu như chơi
Bỏ ngay cái thói dở hơi
Súng anh uy lực bắn rơi mất đầu... :))
Súng pe uy lực qua trời
Hôm nọ có thằng mất rời đâu ra
Ông kiu còn quỳ lạy mà
linhnguyen cân thận không là đời tiêu
ngọcthanh còn phải liêu xiêu
Han luồn nược chảy còn kêu nửa la...!
hôm trước pe gặp chị cà
quả xanh củng vắc đúng là tà dâm
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Súng Pê đã hỏng từ lâu
Em đây biết thế nên đâu sợ gì
Súng Pê thì chẳng có gì
Nòng còn han rỉ bắn gì được đây
Gặp cô má đỏ hây hây
Bị cô ấy vật trầy da sứt đầu! :))

Thằng này thật đúng anh tài
Yêu vào là đọc thiện tai di đà
Anh mày chẳng dám nghĩ xa
Yêu thì cùng lắm chỉ là... "ấy" thôi ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Súng pe uy lực qua trời
Hôm nọ có thằng mất rời đâu ra
Ông kiu còn quỳ lạy mà
linhnguyen cân thận không là đời tiêu
ngọcthanh còn phải liêu xiêu
Han luồn nược chảy còn kêu nửa la...!
hôm trước pe gặp chị cà
quả xanh củng vắc đúng là tà dâm


Bởi em có tính ơ hơ
Thấy gái xinh đẹp tự vơ vào lòng
Trời sinh cái số đèo bòng
Vòng một chưa đủ phải vòng hai, ba
Thói quen vốn tính dâm tà
Vòng xong em dẫn vô nhà em xơi :))
 

linhnguyen5187

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán


Bởi em có tính ơ hơ
Thấy gái xinh đẹp tự vơ vào lòng
Trời sinh cái số đèo bòng
Vòng một chưa đủ phải vòng hai, ba
Thói quen vốn tính dâm tà
Vòng xong em dẫn vô nhà em xơi :))

Pê già vốn tính tà dâm
Gặp em nào cũng lầm nhầm đòi xơi
Dăm câu mồm miệng à ơi!
Mà cái của ấy tả tơi mất rồi
Để mà đến lúc bồi hồi
Thì k... của lão ối zời đem ngâm! ;))
 

chotuotxich

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngẫm sao muốn sự cuộc đời
Thân trai bèo nước bến mười bến hai
Trách nhiệm nặng trĩu hai vai
Kiếm sao cho được 1 vài người yêu
Nhưng giờ con gaí thật kiêu
Làm sao cho được sớm chiều gần nhau
..... Đời giai 12 bến nước , biết bến nào đục bến nào trong.
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Pê già có quả cà già
Lúc la lúc lỉu la đà đung đưa
Ẽo ợt những buổi ban trưa
Gặp toàn em gái mới vừa đôi mươi
Gái rằng : trông tưởng còn tươi
Dè đâu buông thõng buồn cười quá đi
Pê ta mặt mũi lầm lì
Vạch ngay của nợ : " đen xì, nhầm không ? "
Các em khúc khích đứng trông
" Chỉ thiên quả ớt hồng hồng tí ti " =))
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ngẫm cười mấy lão trai lơ
Đem khoe súng ống để trơ mặt dày
Nửa đêm đau xót quay tay
Sáng ra vỗ ngực thằng này ai hơn!;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên