[Thơ] Valentine's Day so sad to someone

dungdt2

New Member
Leaf%20with%20Danbo.jpg


Thôi tim ạ...nín đi đừng khóc nữa
Bởi tình yêu không chọn lựa được đâu
Cũng như ai...tôi từng có nỗi đau
Cũng mềm lòng vì những câu họ nói

Thôi tim ạ...nhắm mắt đi đừng thức nữa
Bởi thời gian đã lấy mất ngày xưa
Hãy ngủ yên để bình yên trở lại
Để đêm dài không nhức nhối nhớ thương

Thôi tim ạ...hãy quên như đã nhớ
Dặn cõi lòng thắp lại lửa yêu thương
Để nụ cười trên môi còn ấm áp
Trao cho người sưởi ấm những ngày đông....

P/S: Là một người thích thơ ca vs thích làm thơ con cóc. Nếu có sai sót gì cũng mong các bạn bỏ qua, Valentine's day so sad to someone!
 

hdvn1080p

New Member
Ðề: Valentine's day so sad to somone!

Có những yêu thương...có những tàn phai...có những điều cần quên đi để sống tốt hơn...
 
Ðề: Valentine's day so sad to somone!

valentine này mình cũng đang buồn...
cùng chia sẻ với bác chủ...hy vọng sớm tìm được niềm vui mới...[-O<[-O<[-O<
 

alext

New Member
Ðề: Valentine's day so sad to somone!

Leaf%20with%20Danbo.jpg


Thôi tim ạ...nín đi đừng khóc nữa
Bởi tình yêu không chọn lựa được đâu
Cũng như ai...tôi từng có nỗi đau
Cũng mềm lòng vì những câu họ nói

Thôi tim ạ...nhắm mắt đi đừng thức nữa
Bởi thời gian đã lấy mất ngày xưa
Hãy ngủ yên để bình yên trở lại
Để đêm dài không nhức nhối nhớ thương

Thôi tim ạ...hãy quên như đã nhớ
Dặn cõi lòng thắp lại lửa yêu thương
Để nụ cười trên môi còn ấm áp
Trao cho người sưởi ấm những ngày đông....

P/S: Là một người thích thơ ca vs thích làm thơ con cóc. Nếu có sai sót gì cũng mong các bạn bỏ qua, Valentine's day so sad to someone!

Ý thơ thì được nhưng thơ thì có hơi trục trặc vì không....vần...Xin mạn phép sửa lại...


Thôi tim ạ...nín đi đừng khóc nữa
Bởi tình yêu không chọn lựa được đâu
Cũng như ai...tôi từng có nỗi đau
Cũng mềm lòng vì những câu họ nói

Thôi tim ạ...hãy thôi đừng chờ đợi
Bởi thời gian đã lấy mất ngày xưa
Và lấy cả nhung nhớ mối tình thơ
Để đêm dài không nhớ thương nhức nhối

Thôi tim ạ...hãy quên rằng đã nói
Dặn cõi lòng thắp lại lửa yêu thương
Rằng nụ cười còn thắm lửa yêu đương
Trao cho ai những ngày đông sưởi ấm!

0209k.jpg
 

dungdt2

New Member
Ðề: Valentine's day so sad to somone!

Ý thơ thì được nhưng thơ thì có hơi trục trặc vì không....vần...Xin mạn phép sửa lại...


Thôi tim ạ...nín đi đừng khóc nữa
Bởi tình yêu không chọn lựa được đâu
Cũng như ai...tôi từng có nỗi đau
Cũng mềm lòng vì những câu họ nói

Thôi tim ạ...hãy thôi đừng chờ đợi
Bởi thời gian đã lấy mất ngày xưa
Và lấy cả nhung nhớ mối tình thơ
Để đêm dài không nhớ thương nhức nhối

Thôi tim ạ...hãy quên rằng đã nói
Dặn cõi lòng thắp lại lửa yêu thương
Rằng nụ cười còn thắm lửa yêu đương
Trao cho ai những ngày đông sưởi ấm!

Đối với mỗi người có cảm nhận riêng, đã là thơ là cần mượt mà nhưng cũng có khi nó mượt mà lại ko hay, cái này mình biết nhưng thích thế :)
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Valentine's day so sad to somone!

Đối với mỗi người có cảm nhận riêng, đã là thơ là cần mượt mà nhưng cũng có khi nó mượt mà lại ko hay, cái này mình biết nhưng thích thế :)
Thơ ca nhạc họa đều thuộc về cảm xúc! :)

@alext: Em rất thích mấy bài cảm nhận của bác, rất nhẹ nhàng & tinh tế! :D
 

alext

New Member
Ðề: Valentine's Day so sad to someone

Đối với mỗi người có cảm nhận riêng, đã là thơ là cần mượt mà nhưng cũng có khi nó mượt mà lại ko hay, cái này mình biết nhưng thích thế..

Thành thật xin lỗi, xin MOD xóa giùm bài thơ con cóc của tôi và tôi sẽ không dám góp ý nữa, một lần nữa xin lỗi!
 

dungdt2

New Member
Ðề: Valentine's Day so sad to someone

Đối với mỗi người có cảm nhận riêng, đã là thơ là cần mượt mà nhưng cũng có khi nó mượt mà lại ko hay, cái này mình biết nhưng thích thế..

Thành thật xin lỗi, xin MOD xóa giùm bài thơ con cóc của tôi và tôi sẽ không dám góp ý nữa, một lần nữa xin lỗi!
Ồ sao bác lại như thế nhỉ? Bác nên suy nghĩ đầy đủ cái mình nói, mỗi người có 1 cách cảm nhận vs việc bác làm mượt cũng là 1 cách thưởng thức vs tạo nên nét hay, bác đừng nói thế này ko ai vui cả, mình cũng ko vui! :)
Thân!
 

alext

New Member
Ðề: Valentine's Day so sad to someone

Sorry, tôi viết không rõ ràng làm bạn hiểu lầm. Bài thơ của bạn tôi chưa được phép đã tự ý sửa lời, đó là một lỗi rất nặng. Điều này là tối kỵ trong giới cầm bút cho dù có là amateur như chúng ta...Nhưng tôi viết không rõ làm bạn hiểu lầm tôi giận dỗi, không tôi chỉ áy náy thôi....Cám ơn bạn đã hiểu và không trách!
Với tôi thơ phải mang trong nó nhạc điệu, nghĩa là đọc hay ngâm nó phải mang đến cung bậc trầm bỗng, vần điệu hay luật bằng trắc chính là rule để mang lại nhạc điệu cho thơ. Tóm lại một bài thơ, chưa nói đến nội dung, thì trước hết đọc nó phải không trúc trắc cho dù đó có là thơ tự do....
Nhưng có lẽ quan niệm về thơ của tôi đã xưa rồi nên không hiểu hết về thơ hiện đại ngày nay.
Cám ơn bạn đã chia xẻ những ý thơ, ngày xưa tôi cũng thích làm thơ nhưng phiêu bạt giang hồ lâu quá nên thành chai sạn, nàng thơ chắc đã bỏ tôi rồi!
 

dungdt2

New Member
Ðề: Valentine's Day so sad to someone

Sorry, tôi viết không rõ ràng làm bạn hiểu lầm. Bài thơ của bạn tôi chưa được phép đã tự ý sửa lời, đó là một lỗi rất nặng. Điều này là tối kỵ trong giới cầm bút cho dù có là amateur như chúng ta...Nhưng tôi viết không rõ làm bạn hiểu lầm tôi giận dỗi, không tôi chỉ áy náy thôi....Cám ơn bạn đã hiểu và không trách!
Với tôi thơ phải mang trong nó nhạc điệu, nghĩa là đọc hay ngâm nó phải mang đến cung bậc trầm bỗng, vần điệu hay luật bằng trắc chính là rule để mang lại nhạc điệu cho thơ. Tóm lại một bài thơ, chưa nói đến nội dung, thì trước hết đọc nó phải không trúc trắc cho dù đó có là thơ tự do....
Nhưng có lẽ quan niệm về thơ của tôi đã xưa rồi nên không hiểu hết về thơ hiện đại ngày nay.
Cám ơn bạn đã chia xẻ những ý thơ, ngày xưa tôi cũng thích làm thơ nhưng phiêu bạt giang hồ lâu quá nên thành chai sạn, nàng thơ chắc đã bỏ tôi rồi!
Thật ra cái chuyện âm luật vs bằng trắc em cũng biết sơ sơ, thơ em chỉ là làm cho vui vs 1 phút bất chợt nên post lên đây, em ko vuốt ve thơ vì thơ có mượt, có ngọt cỡ nào cũng sẽ là xa rời nếu nó phản ánh sai thực tế bác ạ.
Còn cuộc sống giờ ai ko phiêu bạt giang hồ thì cũng sống bon chen vì cơm áo gạo tiền, thành ra đừng nghĩ nàng thơ đã biến mất, đã bỏ bác, cái gì cũng ở tự mình mà bác :)
 

alext

New Member
Ðề: Valentine's Day so sad to someone

Xin tạ lòng bạn chú thread bằng một bài thơ xưa....

Tôi nhớ đêm nào dưới trăng êm
Một đêm sao lạc rụng bên thềm
Bước chân em nhẹ gieo hờ hững
Bước khẽ như sợ màn đêm!

Cầm tay em liuống những bồi hồi
Tình dâng chết ngộp cả đôi môi
Chút buồn thoáng gợn trong đáy mắt
Ý ngọc lời châu cũng thế thôi!

Thuở ấy tôi nào đã biết đâu
Trong niềm yêu đã chứa mầm sầu
Lá xanh rồi gầy, hoa rồi rụng,
Yêu ái vô vàn cũng xa nhau!

Rồi một ngày kia tôi phải đi
Nhìn tôi em chẳng nói câu gì
Chút buồn vẫn gợn trong đáy mắt
U ẩn như nhìn nỗi biệt ly!

Từ đấy chẳng còn trông thấy nhau
Niềm đau vạn cổ đã bắc cầu
Ví hay yêu để rồi tan vỡ
Tôi đã câm lời dám nói đâu!

Tôi hầu quên tôi giữa cuộc đời
Dặm mỏi đường xa dưới náng mưa
Nhưng vẫn không quên người năm cũ
Thương ôi....biết nói sao cho vừa!

Chừ còn ai nữa dưới đêm trăng?
Mong ngóng sao rơi rụng xuống trần
Có biết vì sao xưa đã chết?
Ngàn đời im lặng bước tình nhân!
 
Bên trên