ăn xong phi nước đại xuống phía Nam đá Hậu 1 cái rồi về các bác nhỉ?
Không cần biết có Osin được quota không nhưng vẫn đặt gạch. Bác Hùng note lại giúp em nhéCũng lâu lâu anh em ta chưa có bữa nào tập trung đông đủ, trưa Chủ nhật tuần này (17/7/2011) tụ họp làm một bữa ra trò các bác nhỉ.
Món ăn đề xuất: Thịt ngựa bạch.
Địa điểm: 80 An Đà.
(Các bác thành viên mới nhân dịp này ra mắt anh em luôn thể nhé.)
Vâng, em cứ quote lại cho chắc ăn. Lần này mà vẫn điệp khúc cũ thì phạt gấp 10 lần nhá.Không cần biết có Osin được quota không nhưng vẫn đặt gạch. Bác Hùng note lại giúp em nhé
Vắng em sợ VCL bùn thui. Ah cho hỏi tý sao đợt này VCL bi viêm họng hạt hay sao mà ít nói thế nhỉ.Vâng, em cứ quote lại cho chắc ăn. Lần này mà vẫn điệp khúc cũ thì phạt gấp 10 lần nhá.
Lẩu thắng cố nguyên gốc của dân tộc là cho toàn bộ ổ bụng con ngựa vào, ko qua vệ sinh sơ chế gì cả. Cách đây gần 10 năm e liều mình ăn bả chó, nếm thử 1 miếng. Mùi vị nó rất nồng, hơi có vị khai 3:-O nhưng rất đậm đà. Còn lẩu thắng cố bán ở các nhà hàng thì người ta vệ sinh, làm hết để cho mọi người còn ăn đc@Ma: lẩu thắng cố em cũng chưa ăn lần nào, bác cho biết cảm giác nhé...