Transformers II trên IMAX

9fly

Member
Ðề: Transformers II trên IMAX

Em đi viện bảo tàng than đá của lò than lớn thứ 2 thái lan cũng được cho dùng kính 3d ngồi nghế xịt khói tá lả. Chỉ mong VN có cái rạp 3d coi đỡ ghiền chứ cứ vác mặt mo xem ké mấy cái 3d trong hộp của đầm sen chắc chít.
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: Transformers II trên IMAX

Có bác nào xem Harry Potter 3D trên IMAX chưa? Review cho anh em học hỏi đi chớ?!

Yeah, có Daniel!

Số là IMAX với Daniel chẳng lạ lẫm gì. Tuy nhiên xấu hổ quá! Khi trước còn ở Thái, ngày nào cũng đi qua rạp IMAX suốt mấy năm! Vậy mà chỉ toàn xem phim rạp kế bên suất 12g đêm cho rẻ!

Lý do Daniel hững hờ như vậy, vì trước đây chỉ có những phim làm riêng cho 3D, thường là để khai thác hiệu ứng này, chứ cốt truyện chẳng có gì, và thời lượng thì ngắn! Vậy nên trước đây Daniel cho rằng phim 3D chưa phải điện ảnh đích thực, nên cũng không quan tâm, dù khi xem một số đoạn phim ngắn của nó cũng khá ấn tượng.

Bây giờ được biết các phim bom tấn cũng ra 3D quả là 1 bước tiến mới. Lại nghe các bác đòi đi máy bay chỉ để qua đó xem mà tiếc hùi hụi. Vậy nên chiều nay ở chỗ Daniel khởi chiếu HP6 3D trên IMAX thì Daniel lập tức đi ngay.

Ở đây có đến 2 rạp IMAX, chưa kể mấy cái IMAX Dome, rồi IMAX 3D nằm trong các bảo tàng khoa học, không chiếu phim thương mại. Rạp Daniel đi chiều nay quảng cáo là có kích thước màn hình 28m x 21m (tỷ lệ 4:3). Quả thật, rạp chiếu phim chiếm suốt 5 tầng lầu của khu phức hợp. Nhưng nó có cao đủ 21m hay không thì Daniel cũng không dám chắc.

Tuy nhiên quả thật là màn hình rất lớn. Daniel chọn hàng ghế sau cùng ngay ở giữa mà vẫn nhìn ngút tràn tầm mắt, chỉ xoay nhẹ đầu là cảm giác bị thiếu hình! Thực sự HP6 do tỷ lệ có thể là 16:9 hoặc thậm chí hẹp hơn nữa, nên màn hình chỉ bung hết chiều rộng. Chiều cao phía trên và dưới vẫn còn khuyết mỗi phía chừng vài mét.

Lúc vào rạp họ phát cho cái kính phân cực, bảo làm hỏng thì phải đền giá gốc của nó là 300k. Thế nên mấy bác định chế kính bằng giấy màu thì có lẽ nên quên đi, vì e rằng chất lượng phim nhìn qua mấy cái kính do it yourself đó chỉ còn 1.5D thôi (nghĩa là màu lòe loẹt còn tệ hơn phìm 2D khi không dùng kính)

Khi an tọa rồi thấy màn hình đang chiếu quảng cáo mấy phim 3D sắp tới, màu sắc nhòe nhoẹt thấy ớn! Đeo kính vào một cái, vài giây để thích nghi! Oh my god! 3D trăm phần trăm sữa tươi nguyên chất!

Hóa ra ngày xưa vào viện bảo tàng, nó cho mình xem phim 3D tặng luôn cái kính lởm, nên hiệu ứng không được như thế này! Phải nhấn mạnh là, không cần bất kỳ sự cố gắng điều chỉnh thị lực nào, 3D naturality! Những dòng chữ xoay ngang xoay dọc, dày cơm mỏng cơm thấy rõ. Chữ này xếp trước chữ kia xếp sau không lẫn vào đâu được. Từng hàng chữ to dần bay đến ..đập vào mặt mình y như thật! Màn hình tít đằng xa nhưng hình ảnh tưởng như đưa tay là với tới!

Lúc vào phim thì thôi rồi, những cú máy dài làm mình chóng mặt! Những cú máy từ trên không zoom gần xuống người đi bên dưới, tưởng như mình rơi tự do theo máy quay! Những cú máy lia nối nhau xuyên qua tường, mình ngồi trên ghế bất giác cũng lui người lại một tí. Cảm giác như mình đang ngồi trong bối cảnh phim, các nhân vật ở gần ở xa riêng biệt rành mạch ngay trong tầm mắt.

Dàn âm thanh được quảng cáo 12 000 W gì đó, trong phim này quả thật không phát huy được mấy, tuy nhiên chất âm rất tốt, những khoảng lặng, những tiếng động nhẹ, hiệu ứng không gian rất rõ ràng và cảm giác rất trung thực.

N6300-008.jpg

Ảnh chụp lén bằng Nokia 6300 từ hàng ghế cao nhất và sau cùng, chỉ lấy được hết chiều cao chứ không lấy được hết chiều rộng của màn ảnh.

Tuy nhiên điều đáng tiếc là hiệu ứng 3D chỉ diễn ra trong 20 phút đầu phim mãn nhãn. Còn sau đó toàn bộ là 2D. Đây là sự thất vọng lớn. Tuy nhiên với sự chênh lệch giá vé không nhiều, thì chừng đó hiệu ứng 3D có lẽ cũng đã được tính toán để cân đối kinh phí. Ngoài ra độ sáng của màn ảnh IMAX có lẽ không được như các màn ảnh nhỏ hơn, đây là cảm nhận chủ quan của Daniel.

À, giá vé tính ra tiền Việt là 200k. Nếu mua luôn gói combo có popcorn, hotdog, coke thì khoảng 280k. Phim dài 2 tiếng rưỡi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dnghi

Member
Ðề: Transformers II trên IMAX

Hú hồn, với 20 phút hiệu ứng 3D mãn nhãn thì còn mong gì nữa, dài hơn và 3D đích thực hơn cả Trans.II rồi còn gì? Vả lại đeo kính 3D mà coi suốt hơn 2 giờ film thì dễ buồn nôn, chóng mặt lắm!
Kính 3D coi tại IMAX là loại phân cực, Polaroid, không phải kính xanh đỏ bèo bèo đâu nha!
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: Transformers II trên IMAX

IMAX 3D quả thật rất ấn tượng! Dù chỉ xem qua chưa đến 20p trong HP6 nhưng cảm giác trải nghiệm thì lâng lâng tuyệt vời! Sau này e là còn tốn kém nhiều với các phim 3D tiếp theo! :-D

Định viết giới thiệu ở đây, nhưng có lẽ cho tập trung, Daniel xin phép mở riêng 1 topic về IMAX 3D ở đây
 
Chỉnh sửa lần cuối:

COMMANDO

Active Member
Ðề: Transformers II trên IMAX

Daniel đang cân nhắc có nên xem tiếp Trans.II 3D không? Hiện vẫn còn đang chiếu, nhưng không rõ là được bao nhiêu phút. Sắp hàng tiếp theo là UP 3D.

Ủa sao bạn lại phải cân nhắc nghe ghê vậy, bộ tiền vé mắc lắm hả bạn ? Hay là bạn ở xa rạp và không có thời gian, nếu là em thì sẽ quyết xem 2 phim trên cho bằng được. Biết bao nhiêu anh em trong diễn đàn muốn xem mà không có điều kiện nè, mình nghe thấy hấp dẫn quá nên nếu có dịp mình cũng muốn xem cho biết.
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: Transformers II trên IMAX

Ủa sao bạn lại phải cân nhắc nghe ghê vậy, bộ tiền vé mắc lắm hả bạn ? Hay là bạn ở xa rạp và không có thời gian, nếu là em thì sẽ quyết xem 2 phim trên cho bằng được. Biết bao nhiêu anh em trong diễn đàn muốn xem mà không có điều kiện nè, mình nghe thấy hấp dẫn quá nên nếu có dịp mình cũng muốn xem cho biết.

Sorry bạn, có vẻ là Daniel nhầm, IMAX chiếu phim đó thôi chứ thông tin có 3D thì Daniel tìm lại không thấy nữa.

Còn cân nhắc, vì Daniel không thích thể loại Transformer, lại nghe nhiều bình luận về nội dung của nó, nên đi xem thì xác định chỉ là xem kỹ xảo thôi.
 
Bên trên