TROY | 2004 | Có gì đặc biệt?

HDWonder

New Member
Achilles_the_warrior_by_Voodoochild10588.jpg


ACHILLES
Không ít mọi người trên diễn đàn nhà mình đều rất ưa thích bộ phim TROY kể về cuộc chiến giữa quân đội Hy Lạp của vua Agamenon và thành Troy. Nhớ lại năm 2004, với phim Troy, em có một kỳ niệm nho nhỏ - là một trong những người đầu tiên trên thế giới xem Troyo:). Hồi đó mò đi xem ở một rạp chiếu bình dân ở dưới Roppongi lúc 12h đêm... và sau này quyết định mua DVD. (giờ mọi thứ HD hết rùi, bao nhiêu công sưu tập DVD giờ nhìn chỉ muốn bỏ...:eek:)

Quay lại với những Brad Pitt (Archilles), Eric Bana (Hector), Orlando Bloom (Paris), Brian Cox (King Agamenon) hay Sean Bean (Odysseus, vua xứ Ithaca trong Homer), người xem lúc đầu có cảm giác sau 10 năm giới sản xuất phim cần có một quả bom "Interview with the Vampire" thứ hai (sản xuất đúng năm 1994). Hai phim là khác nhau hoàn toàn nhưng nó giống ở một điểm là qui tụ một dàn diễn viên kinh điển (không chỉ về góc độ điện ảnh mà cả nặng về tính quần chúng và thương mại). Interview with Vampire có những Brad Pitt, Tom Cruise, Kirsten Dunst, A. Banderas...

Đi vào nội dung, thời điểm những năm 2001-2005, rât nhiều phim mô tả những trận chiến hoành tráng (epic battles) mà tiêu biểu như series Lords of the Ring, Kingdom of Heavens...thì Troy cũng không hề kém phần. Hãy bắt đầu là một người không có tí gì về lịch sử, xem Troy lần đầu tiên, thì rõ ràng những cảnh chém giết rất ...thật...được thể hiện trong các cuộc giao đấu giữa quân đội Hy Lạp và binh lính thành Troy, chủ nghĩa anh hùng được thể hiện mẫu mực qua nhân vật Hector, con trai cả của vua Priam..và hơn nữa là hình tượng truyền thần Achilles. Sự khủng khiếp về sức mạnh của Achilles đã được sử ca Hy Lạp ca ngợi rất nhiều, chính vì thế khi xem Troy, người xem sẽ đặt ra những định chế rất cao đối với nhân vật này. Achilles của cuộc chiến thành Troy sẽ làm hỏng tất cả đều không thỏa mãn được những định mức đó. Nhưng cuối cùng thì lại là điều không đáng lo ngại khi Brad Pitts với hàng tháng tập luyện "làm anh hùng"...đã không làm người xem thất vọng. Từ cảnh quanh mở đầu cuộc chiến tại đền thờ thánh Apollo, cho đến cuộc dual với Hector, người xem rất nhiều người bị kích động khá mạnh (ngoại trừ giới phê bình, chính vì thế mà Troy không được đánh giá cao đúng với tầm của nó...)

Wolfgang Petersen vốn bị giới làm phim chê là "keo kiệt"...ông hạn chế những cảnh quay bóc tả độ hoành tráng, mà đi vào góc nhìn nhân vật nhiều hơn (claustrophobic metality)...nhưng với Troy thì mặc dù người khó tính chưa thỏa mãn như phải công nhận bộ phận đạo diễn đã hoan thành cực tốt khâu tạo tính "nghệ thuật" cho chiến tranh, cho các pha giao chiến từ trong một cảnh hẹp đến một diện rộng. Troy thực sự đã làm câm nín những phê bình trước đến nay đối với Petersen.

Nào, giờ đến lúc chúng ta suy nghĩ? Có nên mua DVD, mua Blu-ray, hoặc download bản HD rip để coi lại Troy? Có cái gì mới trong lần thứ hai xem Troy ngoải cảnh đại khái như anh Brad Pitt đẹp trai chém giết liên miên? The Lion King là bộ phim hoạt hình xuất sắc mọi thời đại vì mỗi lần xem nó ở mỗi độ tuổi khác nhau người xem lại phát hiện ra những điều mới. Câu chuyện hài nói bên lề là làm sao một đứa trẻ 10 tuổi xem Lion King biết rằng Scar được mô phỏng theo Hitler và rất nhiều lời nói của nhân vật hoạt hình này được rút từ Triumph of the Will, bản diễn văn nổi tiếng nhất của Chủ tịch Đảng Xã Hội Đức...Troy cũng thế, xem lại nó, có những điều thú vị. Điều phải nói rõ là Troy không phải là câu chuyện lịch sử đúng như thật (Helene of Troy xem ra còn đúng nhiều về chi tiết hơn, ví dụ chuyện Agamemnon bị Prise giết là không có, ổng bị vợ giết trong lúc trở về từ Troy) nhưng đằng sau sự hoành tráng của Troy là những triết lý chính trị, sự mơ mộng giản đơn của con người.

Menelaus bị mất đi người vợ và khát vọng trả thù, Agamemnon chấp nhận nhanh chóng. Lời thoại của phim có những câu rất đắt: khi Agamemnon bình phầm về Helene có nói rằng: " I thought my brother's wife was such a fool but she proved to be very useful". Một người thì nghĩ đến chiến tranh vì lòng danh dự bị tổn thương còn một người thì nghĩ đến chiến tranh như một phương tiện để giành lấy quyền lực. Khái niệm quyền lực là rất rộng, nó có thể là quyền lực cứng hay quyền lực mềm như cách phân loại của Joseph Nye (Havard) hay đơn giản hơn là người có quyền lực có quyền thay đổi số phận của kẻ yếu thế (Thuycidides đã viết về cuộc chiến Sparta và Athens 400 năm trước công nguyên như vậy, và ông cũng là cha đẻ của chủ nghĩa hiện thực).

Achilles_by_David6LX.jpg


ACHILLES

Cuộc chiến thành Troy nếu thắng lợi thì lợi ích lớn nhất là bờ biển Aegea (nên nhớ là Troy diễn ra vào khoảng năm 1200 BC, tức là còn lâu những khái niệm quyền lực, lợi ích tương đối, hay những Marchiavelli, nền hòa bình Kant...mới xuất hiện trong lịch sử loài người). Câu nói kinh điển của Agamemnon lúc xuất binh: "God protects only the STRONG", giống giống với kiểu kẻ chiến thắng là kẻ mạnh mà nhiều người dùng làm câu cửa miệng, chính là phản ảnh bản chất của con người. Thuycides có nói: con người tồn tại vì 3 thứ: quyền lực, danh vọng và lợi ích tương đối quả nhiên không sai ít nhất trong hiện thực (lợi ích tương đối không chỉ là cái lợi mà mình có được mà cái lợi mình có nhưng nhờ có nó mà người khác thu được ít hơn, câu chuyện nếu tôi chột một mắt mà hàng xóm mù cả hai mắt thì vẫn hạnh phúc mà chấp nhận). Đây không phải chỉ là chuyện Tây người ta thế mà ta cũng thế. Nói ngoài lề năm xua Mac Đĩnh Chi đi xứ, hoàng đế Trung Hoa có hỏi thách đố là ngoài đường cái có bao nhiêu người đi lại mỗi ngày, câu trả lời của họ Mạc là: chỉ có 2, con người chỉ có hai loại không vì danh tất vì lợi. Khi xem phim lần thứ hai, ngẫm nghĩ mọi yếu tố mình biết lúc xem thì sẽ thấy Troy có nhiều thứ hơn là tiếng va chạm của đao kiếm.

Trong cái tính chính trị của cuộc chiến tranh ấy thì lại có những câu nói: "I'll hunt deer and rabbit, we can live off the land!" khi Paris của Troy nói về Helene, muốn chạy trốn, thoát khỏi hiện thực, để sống "trên thiên đường tình ái". Có thể nó rất hài hước, có thể khiến bạn bật cười khi nghe những câu nói đó nhưng xét trong bối cảnh thần thánh hóa của bộ phim thì lại thấy nó ngọt ngào. Nhiểu người đánh giá thấp Paris, cho rằng chỉ là một kẻ hèn hạ, nhưng tất cả là lịch sử, nó phản ánh mỗi bộ phận xã hội, làm sao chúng ta biết chính bản thân mình sẽ không hành xử thậm chí là "hèn" hơn nữa?

Hector_.jpg


Một điều nữa khiến cho Troy bị đánh giá thấp chính là biến Achilles từ quái vật trở thành con người có tính cảm với Brieses. Trong sử cả Hy Lạp, Achilles vốn được hiểu là một người không có trái tim và lúc nào cũng chỉ có màu đỏ của máu trên người. Việc một người con gái làm ủy mị hóa một hình tượng cỗ máy chiến tranh (Archilles chết vì đang giải cứu một cô gái là điều khó chấp nhận đối với sự tàn bạo và lạnh lùng tới chết chóc của một trong những vị thánh của Hy Lạp cổ đại. Nhưng như đã nói, phim vẫn là phim, với chúng ta, nó cũng còn ý nghĩa để giải trí, và những đoạn như vậy có tác dụng phân phối lại bố cục bộ phim, làm giảm nhẹ những phân cảnh hành động.

Một nhân vật của Troy mà dễ bị bỏ qua chính là Odysseus, vua xứ Ithaca. Trong lịch sử thì nhân vật này nổi tiếng là người khôn ngoan, vốn dĩ là người không tán thành kế hoạch tấn công thành Troy và về sau chính là người nghĩ ra ý tưởng sử dụng con ngựa gỗ để giảm thiểu thương tích trong giao chiến. Câu nói hay nhất của Odysseus (do Sean Bean thủ vai) chính là sau khi quân Hy Lạp thất bại trong trận giao đấu đầu tiên: "nothing is called deathman insult, he is death", lúc đó Agamemnon đang cố che giấu mục đích thực khi muốn lưu lại Troy, sử dụng lý do trả thù để bao biện....Odysseus là nhân vật phụ nhưng là người nhìn toàn cục trận chiến nhất, ông hiểu rõ mục đích của Agamenon, đưa Achilles vào cuộc chiến, sự dụng thuần thục động cơ của mỗi cá thể...những người như thế luôn rất đáng sợ...

Tóm tắt lịch sử Troy

ERIS_by_ChrisOneill.jpg


EVRIS
Mọi thứ khởi nguồn từ một câu chuyện xa lơ xa lắc...:eek: khi Peleus cưới Thetis, nữ thần biển cả mà quên mời một vị khách..quan trọng Eris (Goddess of Discord, nhân vật này nếu ai đã xem bộ phim hoạt hình Sinbad thì chắc vẫn nhớ)...tức giận, Evris ném một quả táo vàng lên bàn tiệc và tuyên bố nó giành cho người đẹp nhất
800px-La_naissance_de_V%C3%A9nus.jpg


HERA
...có 3 người muốn giành lấy quả táo vàng là Hera (tiếng Latin là Uno, nữ hoàng của các vị thánh), Athena (tiếng Latin là Minerva (ai còn nhớ GS McGonagall của Harry Porter hem:">), nữ thần trí tuệ), và Aphrodite (Venus, nữ thần sắc đẹp).
athena-refusing-the-advances-of-hephaestus.jpg

ATHENA
Zeus quyết định là người đàn ông đẹp trai nhất lúc bấy giờ là hoàng tử Paris của Troy sẽ là người quyết định. Paris chọn Aphrodite, để trả ơn, bà hứa rằng vợ của vua Hy Lạp, Menelaus sẽ trở thành vợ của Paris, Helene of Troy...
aphrodite_2.jpg


APHRODITE

Paris lên đường cùng anh trai đi Sparta bất chấp sự can ngăn của hai nhà tiên tri là Cassandra và Helenus, và cả mẹ Hecuba. Câu chuyện sau đó dễ hiểu khi hai người bỏ trốn khỏi Sparta về Troy và tổ chức đám cưới, lúc đó theo sử chép là khoảng 1200 trước công nguyên.

Helen_of_Troy.jpg


Helene of TROY

251999282_1422597df1.jpg


PARIS OF TROY
Lực lượng "1000 chiến thuyền" của Agamemnon đem đến Troy là là tập hợp của một loạt những đồng minh thân cận, Cinyras vua xứ Pathos, Odysseus vua của Ithaca, và cả Achilles. Điều thú vị là tất cả ban đầu đều không ủng hộ ý tưởng chiến tranh do tính toán lợi hại của cuộc chiến (thực tế rõ ràng không có chuyện sử dụng con ngựa thành Troy thì chắc chắn 10 phần Hy Lạp sẽ thất bại nếu tiếp tục giao đấu). Lực lượng xuất phát từ cảng Aulis (như trong phim đã nói)

agamemnon1.jpg


AGAMEMNON

Nhân vật lịch sử bị lãng quên; đó là vào thời điểm đó, thực ra Agamemnon không hề biết được Helen được đem đi đến thành trì nào! cũng không hề biết thành Troy chính xác nằm ở đâu, nên trong sử chép thì còn cả một giai đoạn tìm kiếm thành Troy khá phức tạp khi 1000 chiến thuyền cập bến Mysia đầu tiên, vốn là đất của Teuthranian của vua Telephus. Có giao chiến nhỏ giữa hai bên và Achilles đâm trọng thương Telephus. Sau này đáng nhẽ thành Troy sẽ không có chiến tranh nếu không phải Telephus tìm đến Hy Lạp để chữa vết thương, và theo truyền miệng, thì ông ta được bảo rằng chỉ có người gây ra vết thương mới có khả năng chứa lành. Achilles đồng ý và chính Telephus mới là nhân vật dẫn đường cho quân Hy Lạp tiến vào bờ biên Troy.

450px-Head_Odysseus_MAR_Sperlonga.jpg


ODYSSEUS

Cuộc chiến diễn ra dài gần 10 năm (chứ không phải chỉ như trong phim). Điều mà Hy Lạp bất ngờ là đắng sau Troy là cả một thế lực đồng minh nhiều tiểu quốc hỗ trợ như Penthesilia. 10 năm cuộc chiến chứng kiến vô vàn các trận đánh, người anh hùng thành Troy Hector hy sinh, tiếp đó là Achilles chết dưới mũi tên của Paris, em họ Petroclus của Achilles cũng chung số phận.

BurningofTroy.JPG


Cho đến cuối cùng như mọi người đã biết là câu chuyện con ngựa thành Troy. Thần thoại hóa nó lên, nhiều sử gia cho rằng chính Athena (ghen tức vì không giành được quả táo vàng) đã bày ra kế cho Odysseus sử dụng con ngựa gỗ và tài ăn nói của Sinon. Sinon là kẻ mồm mép người Hy Lạp được giả vờ vứt lại trên bờ biên Troy để đánh lừa Priam về hình ảnh con ngựa gỗ.

Achilles_Rage_by_kimag3500.jpg


ACHILLES

Cuộc chiến kết thúc không như phim. Helene trở về tay Menelaus và vẫn được phép sống, rất nhiều nhân vật hoàng gia thành Troy tự sát như Polyxena con gái của Priam, hay Astyanax con trai Hector...duy có một người quan trọng sống sót là Aeneas, một vương tử thành Troy, ông chính là người được cho rằng đã viết lại câu chuyện thành Troy để truyền lại cho đến ngày hôm nay.

Troy...sự thật và ngoài đời....mối thứ đều có nhiều cái thú vị....o:)

Thân mọi người:">

 

HDWonder

New Member
Ðề: TROY | 2004 | Có gì đặc biệt?

hic...cảm ơn anh ạ....em không phải là bác:p
 

bactrp

New Member
Ðề: TROY | 2004 | Có gì đặc biệt?

hì, khách khí thế...không phải là bác trai...thì là bác gái :)
 

nham18

Member
Ðề: TROY | 2004 | Có gì đặc biệt?

1 bài viết thật hoành tá tràng, mới khen bác ấy bên thread kia thì bên đây đã trổ tài năng rùi :x

@HDWonder: Ủa mà bác ko phải là bác thì bác là gì :confused:
 

HDWonder

New Member
Ðề: TROY | 2004 | Có gì đặc biệt?

Hic...mọi người cứ gọi em là My.....em sinh năm 86...chắc phải kém các anh cả 10 tuôi:|

Phải năng tham gia, rùi tháng 6 này có về nước còn vác ổ cứng đi ăn xin, các anh còn cho:p

em thích viết về phim...rất là thích:">...hihi
 

nham18

Member
Ðề: TROY | 2004 | Có gì đặc biệt?

Hic...mọi người cứ gọi em là My.....em sinh năm 86...chắc phải kém các anh cả 10 tuôi:|

Phải năng tham gia, rùi tháng 6 này có về nước còn vác ổ cứng đi ăn xin, các anh còn cho:p

em thích viết về phim...rất là thích:">...hihi

Oh man! Em yên tâm đi từ nay có người bảo kê rùi, em muốn viết gì viết ko ai dám làm gì em đâu
emo%20(22).gif


@bác poly từ nay có đối thủ rùi nhoa
emo%20(64).gif
 

quanghaiphong

Well-Known Member
Ðề: TROY | 2004 | Có gì đặc biệt?

hay lắm My em...cô đọng,xúc tích..good.Bác Nham18 có nên bắt mối cho Poly để mở Top riêng ko?
 

thangtb

Member
Ðề: TROY | 2004 | Có gì đặc biệt?

hay wớ, thanks bác 1 cái ^^

p/s: xì pam, ở đoạn 2:51 - 2:52, có lỗi do cao hứng phải ko ạ ^^, chị có sheet của bài này gửi em với...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

poly

Banned
Ðề: TROY | 2004 | Có gì đặc biệt?

22).gif[/IMG]

@bác poly từ nay có đối thủ rùi nhoa
emo%20(64).gif


hơ hơ
đung lúc poly đang ko còn phong dộ viết review thì có người viết gioỉ hơn
quả là mừng vì từ nay minh còn có nhiều bái khác để đọc
và cũng để thảnh thơi một chút hehehe
cám ơn em HD rất nhiều
 

herohut

Member
Ðề: TROY | 2004 | Có gì đặc biệt?

ôi em ơi! My ơi! viết hay quá!
anh 84 cho anh xin làm quen nhé! hehe @};-
(mấy bác trật tự, miễn ý kiến cho em làm quen người đẹp diễn đàn cái nhé)
Về bộ phim:
- Phim này nó "phê" đủ thứ: từ phong cảnh cho đến các trận chiến đều cực kỳ hoành tráng, mấy cảnh xxx lại còn "phê" hơn nữa!! :">
- Nhược điểm là: Lịch sử thì không biết thế nào nhưng mọi thứ diễn ra nhanh quá(có lẽ do phim 1 tập nó thế) thành ra không khắc họa được tính dai dẵng của cuộc chiến
- Ấn tượng nhất là vụ 1000 thuyền chiến từ từ xuất hiện trên bãi biển xanh thẳm(phê hơn red cliff nhiều)
 

HD-Happy

New Member
Ðề: TROY | 2004 | Có gì đặc biệt?

Lâu quá mới thấy xuất hiện một bóng hồng.

Mọi người cùng ủng hộ để em viết bài thêm nè! =D>
 

HDWonder

New Member
Ðề: TROY | 2004 | Có gì đặc biệt?

hic...em chỉ viết được với mấy phim thích coi thui...còn lại anh Poly mới là viết review...:|

Em toàn thích phim cũ ỉn, mấy phim tầm 2000 đến nay ít phim hay hơn hồi 90-00....:|

Ủa...mà nhà mình không có nhiều ....các chị ạ:-?
 

Reno

Member
Ðề: TROY | 2004 | Có gì đặc biệt?

hehe chị My vik cái review hoành tráng thật,đọc qua bik thêm dc cả khối điều...Trc h chỉ bik cuộc chiến thành Troy wa fim này, k ngờ trong phim và trong lịch sử lại có hơi nhìu điểm khác nhau..
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: TROY | 2004 | Có gì đặc biệt?

hehe chị My vik cái review hoành tráng thật,đọc qua bik thêm dc cả khối điều...Trc h chỉ bik cuộc chiến thành Troy wa fim này, k ngờ trong phim và trong lịch sử lại có hơi nhìu điểm khác nhau..

Muốn biết về thần thoại Hy Lạp thì có thể đọc tại đây
http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvntn1n4n31n343tq83a3q3m3237nvn
Hoặc down về máy đọc dần http://www.3c.com.vn/Story/vn/hotrokhachhang/ebooks/ebktruyengiaitri/2008/2/35362.html
 

Gnud

Member
Ðề: TROY | 2004 | Có gì đặc biệt?

đúng là Achi có trái tim bằng sắt, tuy nhiên điện ảnh đã thay đổi hình ảnh của Achi mất fần nào
 
Ðề: TROY | 2004 | Có gì đặc biệt?

trong film thấy achiles tầm thường sao đó.ko có được như trong truyện miêu tả.ngoài việc oánh nhau như trâu ra thì chả thấy fẩm chất anh hùng gì cả
 

thangtb

Member
Ðề: TROY | 2004 | Có gì đặc biệt?

tình hình là 4um mình khá nhiều bóng hồng, nhưng chỉ lên đây đọc bài của chồng xem có nói linh tinh ko thôi, còn lại thì hình như trước đây có 1 chị trong buổi off trong SG, hết :|

ai làm ơn giải thích cho em đoạn cuối trong Interview with a Vampire, thằng Lestat vì sao lại xuất hiện trên xe ông phóng viên thế kia... khó văn hiểu quá :(
 
Bên trên