Truyện cười thư giãn

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

HDCP

Super Moderators
Ðề: Những truyện cười đáng xem

Thày giáo đang say sưa với những công nghệ tiên tiến, chợt đến đoạn:
- Ngày nay, công nghệ tiên tiến cho phép người ta sản xuất ra những dây chuyền hoàn toàn tự động, ở đầu này ta đưa vào một con bò và đầu kia chiếc máy là một chiếc xúc xích hoàn hảo.
Chợt một sinh viên lên tiếng:
- Thưa thày thế có thể chế tạo được ra chiếc máy làm ngược lại không ạ?
Thày giáo cáu lắm liền nói:
- Anh bao nhiêu tuổi?
- 19 tuổi.
- Có, cách đây 20 năm bố anh đã cho một chiếc xúc xích vào trong một cái máy rồi sau đó cái máy ấy nhả ra một con bò, đó là anh đấy!
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Những truyện cười đáng xem

Tại một cánh đồng ngô rì rào gió thổi, bác táo bón gặp bác ỉa chảy. Bác táo bón ì ạch mãi không được còn bác ỉa chảy thì roẹt... một cái là xong. Bác táo bón chép miệng tâm sự:
- Hầy, nhìn bác ỉa mà tôi thèm quá!!!
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Những truyện cười đáng xem

Bạch Tuyết và Khăn Đỏ đang ngồi tán gẫu, một cô nói:
- Ước gì bây giờ vẫn có Bụt cho mình một điều ước.
Cô vừa dứt lời thì Bụt hiện lên, tay cầm hai bao tải và nói:
- Hai bao này đựng đầy chim, một bao cứng, một bao mềm, cho mỗi con chọn một bao.
Khăn Đỏ nói:
- Em bé hơn, em chọn trước.
Và chọn ngay bao cứng. Bạch Tuyết cười và lấy bao mềm. Sau khi Bụt đi khỏi, Khăn Đỏ hỏi:
- Mềm thì được tích sự gì sao chị lại còn cười?
- Em dại lắm, bao của chị mà cứng lên thì bằng 3 bao của em...
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Những truyện cười đáng xem

Chuyện kể về những năm chống Mỹ cứu nước. Một cô sinh viên trường Y Hà nội quê ở Hưng Yên, nhận được tin nhà nhắn thứ bảy về nhà cưới chồng để kịp cho chồng đi B. Đến chân cầu Long Biên, do quá mót đi tè, nhìn quanh nhìn quẩn không thấy có chỗ nào tiện cho việc ấy cả nên cô sinh viên quyết định xuống dưới chân cầu để "giải quyết". Khổ một nỗi vì đang là thời chiến tranh nên ngay gần chân cầu có một bốt gác của bộ đội Quân khu thủ đô, sợ các anh bộ đội phát hiện nên vừa "giải quyết" cô vừa cố không để cho xảy ra tiếng "ồn" lớn. Kết quả là gần chân cầu có một laọi âm thanh đại loại như:
- Xè... tíc, tíc, xè... tíc, tíc...
Tưởng là có gián điệp của địch đánh điện đài báo vị trí cầu cho địch bắn phá, các đồng chí bộ đội quyết định bí mật áp sát mục tiêu. Sau khi đã thoả mãn, nghĩ mình ngày mai đã là gái có chồng, cô gái nhìn xuống cái của mình và buột miệng nói:
- Trông thế này mà mai tan hoang hết cả.
Nghe thấy thế, các đồng chí bộ đội chắc chắn đó là gián điệp của địch thực sự.
- Các đồng chí, báo động khẩn cấp, lập tức bắt sống mục tiêu, giữ nguyên hiện trường.
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Những truyện cười đáng xem

Một ông lên xe buýt với lồng chim cu trên tay và ngồi xuống cạnh một cô gái trẻ, ông ta quay sang nói với cô gái:
- Cô làm ơn dạng hai chân ra cho tôi đút nhờ con cu vào.
Vì trên xe nóng bức nên ông ta cứ phải lôi con chim cu ra cho nó uống nước làm cô gái tức lắm quát:
- Cái ông này, có con cu cứ đút ra đút vào làm ướt hết cả quần áo tôi rồi
 

bexinh98

Active Member
Ðề: Truyện cười thư giãn

Trong giờ toán, cô giáo vẽ hai nửa hình tròn lên bảng bỗng một cậu học sinh kêu to: "Ô cái mông"

Cô giáo rất giận và mời thầy hiệu trưởng đến để kỷ luật học sinh này vì tội nói bậy trong lớp. Thầy vừa bước vào nhìn ngay lên bảng và nói với cậu bé: "Em sẽ bị kỷ luật nặng đấy. Tại sao em lại dám vẽ cái mông lên bảng như thế này?"
 
Ðề: Truyện cười thư giãn

Cháu gái nói với bà ngoại mới đến nhà chơi: "Bà đến nhà cháu vui lắm. Vậy là bố cháu sắp làm trò ảo thuật cho cháu xem rồi".

Đợi bố diễn ảo thuật
Cháu gái nói với bà ngoại mới đến nhà chơi: "Bà đến nhà cháu vui lắm. Vậy là bố cháu sắp làm trò ảo thuật cho cháu xem rồi".
> Không được dừng lại/ Đến máy tính cũng nhầm/ Trợ giúp cho cướp

- Trò gì thế cháu?

- Cháu nghe bố nói với mẹ: "Bà mà đến chơi nữa là tôi đi đầu xuống đất".
 
Ðề: Truyện cười thư giãn

Phóng viên bị sếp gọi lên khiển trách vì bài viết quá dài.

Cô đặc thông tin
Phóng viên bị sếp gọi lên khiển trách vì bài viết quá dài.
> Suy luận logic/ Ứng xử khéo léo/ Không đoán nổi từ viết tắt

- Bài này chỉ cần viết 50 chữ, mà anh viết tới 500 chữ! Anh có biết một diện tích như vậy trên mặt báo giá bao nhiêu tiền không? Mang về "cô đặc" lại cho tôi!

Cuối cùng, tin được chỉnh sửa nội dung thành: "Nguyễn Thanh X., Hà Nội. Tối 22/5, bật lửa soi xem xăng xe còn hay hết. Xăng còn. X thọ 30 tuổi".
 
Ðề: Truyện cười thư giãn

Tin nhắn không dấu của một em gái đáng yêu gởi cho người iu :

"Anh oi em dang coi quan. Den ngay di anh, muon lam roi. A, tien the mua bao moi nhe, o nha toan bao cu thoi. Ma thoi ko can mua bao dau, em vua mat kinh roi, khong nhin duoc nua anh oi, den ngay di, muon lam roi...--> bản gốc: "Anh ơi em đang coi quán. Đến ngay đi anh, muộn lắm rồi. A, tiện thể mua báo mới nhé, ở nhà toàn báo cũ thôi. Mà thôi ko cần mua đâu, em vừa mất kính rồi, không nhìn được nữa anh ơi, đến ngay đi anh, muộn lắm rồi..."
 

110pnl

Member
Ðề: Truyện cười thư giãn

Cha xứ bán con ngựa của mình cho một người khách. Nhận tiền xong, ông dặn dò:
- Tôi cần lưu ý ông, muốn thúc nó chạy thì nói "Tạ ơn Chúa", còn muốn nó đứng lại thì nói "Alléluia" (hãy hoan hỉ lên).
- Được thôi, tôi đã quen với ngựa cả đời rồi.
- Nhảy lên lưng con ngựa mới mua, ông khách thử nói khẽ: "Tạ ơn Chúa!"
- Chưa dứt lời, con ngựa đã vọt đi. Đến tiếng "Tạ ơn Chúa" thứ hai thì nó phóng nước đại. Chợt nhìn thấy một vực sâu thăm thẳm ngay phía trước, ông ta hoảng hốt hét lên : "Alléluia!"
- Con ngựa kịp dừng lại sát mép vực. Lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, kỵ sĩ làm dấu thánh và thốt lên: "Tạ ơn C…h…ú…a!"
 
Ðề: Truyện cười thư giãn

Tại sao bụng mẹ to?

Cu Tí thấy bụng mẹ ngày một to thì thắc mắc với bố:

- Bố ơi, sao bụng mẹ lại to thế ạ?

- À, chuyện này hết sức bình thường con ạ! - Ông bố cảm thấy rất khó nói vì đây là vấn đề nhạy cảm - Ví dụ như trong tổ ong chẳng hạn...

Rồi ông bố giải thích vòng vo một hồi về ong chúa, ong thợ về mật, hoa... và hỏi:

- Con đã hiểu chưa?

- Rồi ạ! Mẹ bị to bụng là do... ong thợ đốt!

- !??

---------- Bài trên gởi vào lúc 10:15:51 AM ---------- Bài dưới được thêm vào lúc 10:15:16 AM ----------

Tại sao bụng mẹ to?

Cu Tí thấy bụng mẹ ngày một to thì thắc mắc với bố:

- Bố ơi, sao bụng mẹ lại to thế ạ?

- À, chuyện này hết sức bình thường con ạ! - Ông bố cảm thấy rất khó nói vì đây là vấn đề nhạy cảm - Ví dụ như trong tổ ong chẳng hạn...

Rồi ông bố giải thích vòng vo một hồi về ong chúa, ong thợ về mật, hoa... và hỏi:

- Con đã hiểu chưa?

- Rồi ạ! Mẹ bị to bụng là do... ong thợ đốt!

- !??
 

bexinh98

Active Member
Ðề: Truyện cười thư giãn

Tại cái chuông

Bà nọ gọi điện thoại cằn nhằn công ty bảo hành chuông cửa:

- Tôi chờ cả ngày mà các anh chẳng cử ai đến sửa cái chuông cửa bị tịt, thế là sao?

- Có đấy thưa bà! Anh thợ đến bấm chuông cả ba, bốn lần mà chẳng thấy ai ra mở cửa cả. Sau đó đến lượt tôi đến kiểm tra thì kết quả vẫn vậy.

---------- Bài trên gởi vào lúc 10:21:24 AM ---------- Bài dưới được thêm vào lúc 10:20:42 AM ----------

Một ngày chủ nhật đẹp trời, châu chấu rủ ốc sên và rết đến nhà mình ăn nhậu. Ăn uống được nửa chừng thì hết mất bia, chúng bàn nhau xem đứa nào sẽ đi mua bia tiếp. Ốc sên bảo "tớ bò chậm lắm nên sợ các cậu sẽ phải đợi lâu". Châu chấu thì nói "Tớ bay nhanh quá sợ bia sẽ bị xóc còn toàn bọt thôi". Thế là tất cả thống nhất để cho rết đi mua bia. Châu chấu và ốc sên ngồi nhà đợi, đợi mãi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy rết mang bia về. 2 đứa quyết định đi tìm. Ra đến cửa, chúng nhìn thấy rết vẫn đang cặm cụi ngồi.... mang giày.....
 
Ðề: Truyện cười thư giãn

Chuyện cái gương

Có anh nhà giàu một lần ra chợ chơi, thấy mọi người mua gương, không biết là cái gì, anh cũng mua một cái . Về nhà mang ra coi, thấy ngồ ngộ, anh ta giấu kỹ đi, cấm vợ không được vô buồng.

Vợ anh ta sinh nghi, đợi lúc chồng đi vắng vô buồng lục lấy cái gương. Nhìn vô gương, chị vợ la lên :
- Trời ơi, ảnh đi chợ gặp cái người này, hèn chi về nhà ảnh hắt hủi mình !
Chị đem chuyện mách với mẹ. Bà phú hộ cũng chưa biết cái gương là cái gì, nhìn vô gương tức giận :
- Trời ơi, vì cái con già này mà nó hắt hủi con mình đây !
Rồi bà chạy kiếm ông chồng. Thấy bà, ông phú hộ hỏi :
- Chuyện chi mà làm dữ vậy, bà ?
- Ông ơi, con mình khổ lắm, ông ơi !
Ông phú hộ chưa nghe rõ phải quấy gì, chụp lấy cái gương xem, la lớn :
- Trời ơi con gái mình nó theo cái thằng già này hả bà ?
 
Ðề: Truyện cười thư giãn

Anh chàng ngốc nọ đi lính. Ngày đầu tiên cấp trên phát cho anh một cây lược, nhưng qua hôm sau họ cắt gần như trọc đầu anh ta. Sau đó họ phát cho anh một cây bàn chải đánh răng. Sau khi khám sức khoẻ họ thấy anh ta có răng sâu nên đã nhổ đi mấy cái răng. Đến ngày thứ ba, họ phát cho anh ta 2 cái quần đùi. Ngay đêm đó, anh ta đào ngũ
 

bexinh98

Active Member
Ðề: Truyện cười thư giãn

Bà dì lớn tuổi mà chưa có chồng tới ở chung nhà với cặp vợ chồng trẻ.

Một đêm kia, bà dì đứng nghe lén đằng trước cửa phòng ngủ của hai vợ chồng.

Bà dì nghe lóm thấy cô vợ hỏi anh chồng:

"Trùi ui, sao cái của anh đã đen thui mà còn nhiều sợi lông dài nữa."

Bà dì nghe lóm thấy anh chồng trả lời cô vợ:

"Còn cái của em thì đỏ hỏn, nhưng lại ít lông hơn của anh."

Bà dì tá hỏa, tống cửa chạy vô trong phòng ngủ la lối:

"Bố tiên sư chúng mày, nói chuyện bậy bạ .... "

Cặp vợ chồng đang ăn hột vịt lộn !!!!!
 
Ðề: Truyện cười thư giãn

Trên một chiếc xe bus máy lạnh, bỗng nhiên mọi người nghe mùi khó chịu bốc lên như ai đã.... ***, hichic. Một ông lão phát hiện mùi bốc lên từ một cô gái ngồi cạnh. Cô ta đột nhiên cất tiếng hát: "Em như con bồ câu đang tù túng, xin hãy thả bồ câu ra", điiiiit, điiiiit. Mùi khó chịu lại bốc lên như nhạc đệm cho tiếng hát của cô gái. Lão già tức khí qué hét lên: Tiên sư bố mày , nếu có muốn thả bồ câu thì cút ra khỏi xe mà thả nhé, con nhãi ranh !!!
 
Ðề: Truyện cười thư giãn

Một thương gia playboy Đài Loan sang Việt Nam du lịch, anh gặp một cô gái đẹp. Không dằn lòng được ông tới trước mặt cô gái:

- Thưa cô tôi là một người thương gia giầu hàng thứ nhì bên Đài Loan. Còn cô là người con gái đẹp nhất tôi gặp từ xưa đến nay. Nếu cô bằng lòng làm vợ, tôi sẽ làm 3 điều cô muốn.

Cô gái nhìn ông ta có vẻ nghi ngờ. Chỉ muốn đòi thứ cắc cớ để ông không làm được, cô gái chỉ vào Hotel gần bên bến Bạch Đằng:

Tôi muốn làm chủ cái Hotel kia.

Ông ta gọi điện thoại cho nhà băng, nửa giờ sau nhân viên Hotel ra trao chìa khóa cho chủ mới. Cô gái vừa ngạc nhiên vừa muốn thử thêm, cô tiếp:

Tôi muốn làm chủ cái du thuyền đậu ngoài khơi kia.

Ông thương gia gọi điện thoại, nửa giờ sau, trực thăng đưa thuyền trưởng vào chào ra mắt bà chủ tầu. Cô gái biết anh chàng này có tiền, hắn có thể mua được bất cứ thứ gì, cô bèn nghĩ tới một món mà tiền chưa chắc đã mua được. Cô nói:

- Tôi muốn, “cái khúc dồi” của ông dài 20 cm.

Thương gia suy nghĩ một lát rồi hỏi:

- Ở đây có bác sĩ giải phẫu nào không?

Cô gái:

Ông đang ở Đài Loan, thiếu mẹ gì bác sĩ giải phẫu, nhưng ông muốn làm gì?

- Tôi phải tới cho bác sĩ cắt bớt 5 cm.
 

bexinh98

Active Member
Ðề: Truyện cười thư giãn

- Hai người đàn ông nói chuyện với nhau: - Tôi vừa trải qua một cuộc phiêu lưu khiếp quá cậu ạ. Cậu hãy tưởng tượng nhé, cô thư ký xinh đẹp của tớ mời tớ về nhà uống rượu để kỷ niệm sinh nhật tớ.

- Thế thì sao?

- Gượm để nghe tớ kể đã nào. Cô ấy cho tớ uống một ly Martini, cho tớ ăn ôliu và hạnh nhân muối. Cô ấy vặn một điệu nhạc êm dịu rồi bảo tớ: “Bây giờ, em sẽ tặng anh một món quà bất ngờ. Em sẽ vào buồng của em và anh cũng sẽ vào đó sau 5 phút nhé. 5 phút, anh nghe rõ chưa? Và không được sớm hơn đâu đấy!

- Tuyệt, thế mà cậu lại không bằng lòng.

- Để tớ kể nốt đã nào. Khi tớ vào buồng của cô ấy, tớ thấy đủ mặt nhân viên văn phòng và tất cả đều hát bài Mừng sinh nhật..

- Thế thì vui lắm nhỉ.

- Vui gì mà vui. Lúc ấy, tớ đã cởi hết quần áo và chẳng còn mảnh vải nào trên người.
 
Ðề: Truyện cười thư giãn

Có một ông khách cầm 1 lồng chim cu và lên trên xe bus,vì khách quá đông nên con chim cu của ông cứ nhảy lên nhảy xuống.Vì sợ chim chết nên ông loay hoay tìm chổ dấu chim nhưng nhìn ở dưới các đít nghế đều có hàng hoá ngưới ta nhét ,ở dưới chỉ có còn một chổ cũa một cô gái là còn trống,ông ta bèn bước đến và nói rằng:
_ Cô ơi cô,cô làm ơn banh hai cái chân ra cho tui đút con cu tui vô một chút .
Cô lên tiếng:
_Cu ông sao ông hông đút ở đâu mà đút ở đây ?
_ Làm ơn chỉ có cô là tui đút cu tui vô dược thôi chứ cũa mấy chổ bà kia chật lắm tui đút hông vô .
Thấy ông ta năn nĩ quá cô gái thở dài:
_10 phút thôi đó .
Ông ta mừng rỡ :
_ không cần nhiều miễn có đút vô đó vài phút là được .
Khoảng 5 phút sau xe đã đến chổ mà ông khách muốn dừng,ông ta bèn nói với cô gái:
_ cô làm ơn banh cái chân ra cho tui rút con cu tui ra dùm .
Cô gái cáu gắt:
Đút vô rút ra hoài đã bảo mới được vài phút là đòi lấy ra tui thiệt muốn cho con cu của ông chết luôn ở trỏng .
Khách ngồi ở hai bên chưng hửng ,không biết chuyện gì xảy ra giữa hai người .
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên