Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

baoltvy

Well-Known Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Có cuộc thi điều khiển voi giữa ba nước: Mỹ, Nga và Việt Nam.
Mở đầu cuộc thi là làm sao để con voi đực nhảy lên nhảy xuống.
Nga gắn lò xo cho voi nhưng chỉ nhảy được một cái rồi té.
Mỹ mở nhạc hết cỡ cho con voi có hứng nhảy, nhưng qua hết 10 album nó chỉ vẫn nhấc được hai chân.
Tới Việt Nam, nhẹ nhàng và ko tốn kém, "đấm" vào chỗ ấy của con voi... thế là nó nhảy như điên.
Tới vòng hai, làm sao cho con voi lắc đầu.
Mỹ và Nga cố cầm đầu con voi mà lắc nhưng cũng không ăn thua là mấy đến lượt anh Việt Nam cũng nhẹ nhàng xử lý...Anh ra ghé vào tai con voi và hỏi: "mày có muốn giống như hồi nảy nữa không cưng?", con voi lắc đầu như điên. :D :D
 

baoltvy

Well-Known Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Thời nay trong giáo dục nghiêm cấm đánh học sinh và học sinh chỉ cần học theo cách nhận thức những vấn đề theo cách giống tương tự là tốt rùi. Trong lớp 3 tại một trường làng, cô giáo dạy học sinh về môn khoa học tự nhiên, đến phần minh họa hình ảnh các vật trong tư nhiên cô chỉ ra ngoài cửa sổ vừa có một con chim sẻ bay qua cô giáo hỏi :
- Các em hãy nhìn xem con gì ngoài kia.
- Con chim họa mi - Các học sinh nhau nhau trả lời.
- Không phải, đó là con chim sẻ, nhưng các em nghĩ được như thế thì cũng tốt.
Xa ngoài ruộng có con bò đang gặm cỏ, cô giáo tiếp tục :
- Đố các em đó là con gì.
- Thưa cô con ngựa ạ - các học sinh đồng thanh trả lời.
- Không phải, đó là con bò, nhưng các em nghĩ được như thế thì cũng tốt.
Cứ như vậy hết con này đến con khác, hết vật này đến vật khác được cô giáo đem ra đố học sinh và mỗi khi các em trả lời sai cô lại giải thích và kết luận bằng câu nói "....nghĩ được như thế thì cũng tốt". Khi gần hết giờ học, cô giáo nghĩ rằng : "chắc các em đã nắm rõ được các vật thể cũng như các sinh vật xung quanh rồi, bây giờ mình cho các em ra câu đố xem có tiếp thu được bài không". Nghĩ là làm, cô giáo nói :
- Bây giờ em nào có thể đứng lên đặt một câu đố về một đồ vật cho cô và cả lớp giải đố.
Rất nhiều cánh tay giơ lên, sau cùng cô giáo chỉ một em ngồi bàn đầu gần với mình, em học sinh đứng lên đặt câu đố như sau :
- Đố cô cái gì dài dài mà cái đầu nó đỏ.
Cô giáo suy nghĩ một lúc lâu nhưng không biết đó là cái gì, sau một thoáng nghĩ lang mang cô giáo bỗng đỏ mặt tía tai không còn giữ được bình tĩnh nữa, cô liền tát một cái thật mạnh vào mặt em học sinh và la lớn :
- Tôi dạy các em thế nào mà em lại đặt một câu đố vô văn hóa thế hả. Cái em đố là cái gì.
Em học sinh vừa mếu máo vừa trả lời :
- Em....em.... đố cô cây diêm quẹt mà, nhưng..... mà....... cô nghĩ được như thế thì cũng tốt.
 

baoltvy

Well-Known Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Chàng và nàng ngồi trong công viên. Chàng rất thẹn thùng còn cô gái muốn được chàng hôn bèn nói: "Ôi! má em đau quá!" Chàng trai bèn hôn vào má cô gái. - Em thấy thế nào? Còn đau không? - Úi, hết đau rồi.
Ít phút sau... - Ôi! Cổ em lại đau! Chàng lại hôn vào cổ nàng. - Còn đau không em? Cô gái bẽn lẽn: Hết... rồi...
Cụ già ngồi gần đó cáu tiết liền hỏi: - Hỡi chàng trai có đôi môi thần kì, cháu có thể chữa được bệnh trĩ không? ??
 

baoltvy

Well-Known Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Sét đánh

Một ông nhà giàu và một ni cô đi đánh gôn.
Cú đánh đầu tiên hụt, ông nhà giàu kêu lên:"Đ.m, trượt!!!".Ni cô liền nói:"Thí chủ đừng văng tục như vậy, sẽ bị thiên lôi đánh đấy a.".
Đến phát thứ hai hụt, ông lại kêu lên:"Đ.m, trượt!!!".Ni cô bèn can:"Thí chủ đừng kêu nữa, kêu lần nữa sẽ bị sét đánh đấy a.".
Phát thứ ba hụt, ông kêu lên:"Đ.M, trượt!!!".
Đột nhiên có tiếng nổ rất to, mọi người quay lại thì thấy ni cô bị sét đánh đen thui.
Bỗng từ trên trời có tiếng nói rất to vọng xuống:"Đ.m, Lại trượt!!!" :D :D
 

baoltvy

Well-Known Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Tại một bộ lạc thổ dân Châu Phi, có một nhà nhà truyền giáo da trắng đến đây để truyền giáo. Dân trong làng rất quý mến cha nên thường hay đến biếu cha các loại thực phẩm cũng như những sản phẩm từ việc trồng trọt của dân làng và mọi điều cha nói đều là do chúa nói nên mọi người luôn luôn nghe theo. Một sáng nọ có một người đàn ông chạy đến nhà thờ và gọi cha ra hỏi :

- Cha ơi, tại sao con da đen, vợ con da đen, các con trước của con cũng da đen tại sao đứa con mới sinh tối qua của con lại da trắng, trong khi ở đây chỉ duy nhất có 1 mình cha là da trắng.

Vị cha đạo nhẹ nhàng và từ tốn trả lời :
- Con biết đấy những gì sinh ra trên cõi trần này đều do ý chúa, con nhìn ra cánh đồng con sẽ thấy, một bầy dê toàn màu trắng chỉ duy nhất có một con màu đen đó là do ý chúa đấy, vì vậy việc đứa con của con da trắng cũng là do ý chúa đấy và việc này con không nên cho ai biết đó nhé. Tất cả mọi việc trên thế gian này thì chỉ có chúa mới biết mà thôi. Con hiểu chứ.
- Người thổ dân : !!??!??!?!?!?!?

---------- Post added 20-10-2014 at 04:25 ----------

Một nhà khoa học lấy 4 con giun bỏ vào 4 ống nghiệm. Con thứ nhất được cho vào ống chứa rượu. Con thứ hai cho vào ống chứa khói thuốc lá. Con thứ ba được cho vào ống chứa tinh dịch. Con thứ tư được cho vào ống chứa đất. 24h sau: con thứ nhất: chết, con thứ hai: chết, con thứ ba: chết, con thứ tư: sống. Kết luận của nhà khoa học : "Nếu chúng ta thường xuyên uống rượu, hút thuốc lá và quan hệ tình dục thì sẽ không bị giun sán"
 

baoltvy

Well-Known Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Một người Mỹ vào tiệm hớt tóc, khi hớt xong chủ tiệm không tính tiền vì hôm nay là ngày của tuần lễ free, sáng hôm sau khi mở cửa chủ tiệm hớt tóc nhận đước 20 bông hồng mang ý nghĩa cảm ơn, một lát sau một người Ý vào hớt tóc cũng free, thế là sáng hôm sau chủ tiệm nhận được 20 chiếc bánh pizza, một lúc sau một thanh niên người Việt vào hớt tóc và cũng được free, sáng hôm sau khi mở cửa người chủ tiệm hớt tóc giật mình vì có 20 ông Viet Nam đang đứng chờ.
 

baoltvy

Well-Known Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Câu chuyện nói về 1 cuộc thi bắn cung quốc tế giữa 3 thí sinh:

- Thí sinh 1 : Đặt 1 quả táo lên đầu 1 cô người mẫu, cầm cung, đi ra xa 50m, giương cung, BẰN. sau đó nhìn khán giả cười và nói: " I'm SinBad", khán giả vỗ tay nồng nhiệt.

- Thí sinh 2: Đặt 1 chanh lên đầu 1 cô người mẫu, cầm cung, đi ra xa 80m, giương cung 45 độ, canh gió, BẰN. Sau đó nhìn khán giả cười và nói: " I'm RobinHood", khán giả vỗ tay khâm phục, tán thưởng.

- Thí sinh 3 (người Việt Nam): Đặt 1 TRÁI NHO lên đầu 1 cô người mẫu, cầm cung, đi ra xa 150m, giương cung 12 độ, BẰN. Sau đó nhìn khán giả cười và nói 1 cách hồn nhiên: "I'm........... Sorry!!"
 

xnguyen

Active Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Hai anh chàng gặp nhau, nói chuyện:
- Này, dường như nụ hôn rất có hại cho sức khỏe. Đúng không?
- Đúng y chang! Người kia đáp – Hồi đó, tớ ôm hôn một cô gái đã có chồng, thế là phải nằm viện mất những 5 tháng trời cơ đấy!
----------------
Một bà mẹ đến thăm cô con gái mới lấy chồng:
- Nhà con đây ư? Ồ, rất gọn gàng và ngăn nắp. Khi lấy chồng rồi có khác đấy nhỉ?
- Khác nhiều chứ ạ! Anh ấy còn giặt giũ, đi chợ và nấu ăn nữa cơ!
 

xnguyen

Active Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Một phóng viên ảnh được giao nhiệm vụ phải có được những bức ảnh của một vụ cháy rừng lớn. Anh ta gọi điện thuê một chiếc máy bay trực thăng. Ông chủ hãng nói: 'Nó sẽ đợi anh ở sân bay!'.
Khi anh phóng viên tới sân bay, một chiếc máy bay nhỏ đang khởi động ở đường băng. Anh ta nhảy lên và kêu to: 'Đi nào!'.
Người phi công đưa máy bay lên thẳng và rất nhanh họ đã ở trên không.
- Hãy bay ba hay bốn vòng về phía bên trái của đám cháy nhé!
- Tại sao? - Người phi công hỏi.
- Bởi vì tôi sẽ chụp vài kiểu ảnh. Tôi là phóng viên ảnh và phóng viên ảnh thì phải chụp ảnh thôi!
- Thế ông không phải là giáo viên dạy bay sao?
 

xnguyen

Active Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Chứng Minh Ngay
- Cửa hàng của ông có cần người cực khỏe để đuổi những người thực khách quá chén không? - Người xin việc hỏi anh bồi.
- Cần chứ! Nhưng trình độ của anh tới đâu?
- Tôi sẽ chứng minh ngay - Người nọ trả lời, rồi đi lại dãy bàn trong cửa hàng, tóm ngay một người đàn ông lực lưỡng ở bàn đầu và ném vèo qua cửa sổ.
- Thấy chưa? ý kiến của anh thế nào?
- Ta nên đợi ông chủ quán vừa bị anh ném quay lại để được biết kết luận cuối cùng.

---------- Post added 21-10-2014 at 14:20 ----------

Ðiều Đó Không Cấm
Lính gác:
- Thưa cô, ở hồ này cấm tắm!
Cô gái:
- Thế sao anh không báo trước lúc tôi cởi quần áo?
- Lính gác:
- Vì điều đó thì .. không cấm!
 

baoltvy

Well-Known Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Có anh chồng rất thương yêu vợ, nhưng tính tình lại cục cằn thô lỗ, việc gì trái ý là y như rằng mắng chửi, thậm chí đôi lần còn đánh cả vợ nữa.

Một hôm, ban ngày hai vợ chồng cáu gắt nhau rồi dẫn tới xô xát. Ban đêm, vợ giận nằm quay lưng lại với chồng. Anh chồng lúc này nguôi cơn giận và bắt đầu làm lành.

Ðầu tiên anh đưa chân gác lên hông vợ. Chị vợ hất chân xuống và nói:

- Không cho gác, chân này ban ngày đá người ta còn gác nỗi gì?

- Anh chồng bỏ chân xuống và lại tiếp tục làm lành bằng cách choàng ôm lấy lưng vợ. Chị vợ lại gỡ tay ra nói tiếp:

- Ứ cho ôm, tay này ban ngày định đánh người ta còn ôm iếc nỗi gì?

Anh chồng không ôm vợ nữa nhưng cố nằm sát và hôn vào cổ vợ. Anh lại bị vợ đẩy ra và nói:

- Ứ ừ! Không cho hôn đâu, cái mồm này ban ngày mắng người ta còn gì.

Anh chồng đành nằm im. Một lúc sau, chợt nghĩ ra rồi bật hỏi:

- Cái gì của anh ban ngày nó không đụng vào người em thì em không giận nó chứ gì? :D :D
 

baoltvy

Well-Known Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Một thiếu phụ đang làm cơm trong bếp. Có tiếng gõ cửa. Bà bỏ dở nồi cơm chạy ra. Một người đàn ông gật đầu chào lễ phép rồi hỏi:

- Thưa bà, bà có nghĩ rằng bà có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?

Bị hỏi một câu quá bất ngờ, người đàn bà sững sờ trong giây lát. Khi đã bình tĩnh trở lại bà liền đóng sập cửa lại không thèm trả lời. Chiều hôm sau lại có tiếng gõ cửa. Vẫn người đàn ông hôm trước, vẫn câu hỏi cũ. Thiếu phụ lại trả lời bằng thái độ lặng thinh. Câu chuyện đó diễn ra suốt một tuần lễ liền. Người đàn bà không chịu nổi nữa bèn kể đầu đuôi với chồng để tìm cách đối phó. Người chồng hôm sau bèn nấp sau cánh cửa khi nghe tiếng gõ cửa. Người vợ mở cửa:

- Chào bà, bà có nghĩ rằng bà có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?

Yên chí có chồng đứng sau cánh cửa, người đàn bà trả lời mạnh bạo:

- Ðúng, như vậy thì có sao không?

- Thưa, nếu vậy xin bà nói giùm với ông nhà là hãy xài đồ nhà chớ đừng sang ve vãn vợ tôi nữa.
 

xnguyen

Active Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Cô giáo hỏi học sinh:
- Ai viết "Hịch tướng sĩ"?
- Dạ, em không biết, nhưng không phải em đâu ạ!
Cô giáo rất bực, liền đến tìm mẹ của cậu học trò.
- Tôi hỏi "Ai viết 'Hịch tướng sĩ", thế mà cháu lại trả lời không phải nó viết.
- Chắc chắn là cháu nó không viết đâu, cô đừng có nghi oan cho nó!
Cô giáo không thể hiểu nổi, liền tìm người cha, phàn nàn về cậu bé và người mẹ. Người cha nghe xong giật mình nói:
- Chết! Bậy thật! Nếu cháu nó có lỡ viết "Hịch tướng sĩ" thì xin cô bỏ quá cho, vợ tôi cũng hay bênh con lắm!
Cô giáo hết chịu nổi, liền đi báo cáo với hiệu trưởng. Hiệu trưởng tức giận:
- Bỏ qua thế nào được! Bố với chả mẹ, con hư là phải. Nếu nó viết "Hịch tướng sĩ" thì cứ phải phạt cho thật nặng vào để làm gương!!!
 

xnguyen

Active Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Hai người nói chuyện với nhau trên xe buýt. Một người phàn nàn:
- Thanh niên bây giờ ăn mặc nhố nhăng quá! Tóc tai dài thòng xoã sượi, quần cắt ống te tua, môi phì phèo thuốc lá...
- Vâng! - Người kia hưởng ứng - Đấy, trông cái cậu thanh niên kia kìa, nhố nhăng quá! Đàn ông gì mà chẳng có phong thái gì cả.
- Ồ, nó là con gái tôi đấy! - Bà kia phật ý.
- Bà là mẹ nó ư?
- Không, tôi là bố nó! =))
 

Pro Men

Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Mạn phép chủ top cho em coppy về để sưu tầm, tập kể chuyện cười các dịp giao lưu ạn bè bù khú, há há
 

baoltvy

Well-Known Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Xỏ
Bà Whenbleton quyết định cho người vẽ bức chân dung của mình. Bà ta nói với họa sĩ:
- Hãy vẽ tôi với đôi bông tai bằng kim cương, một vòng cổ bằng kim cương, một cái vòng tay bằng ngọc và những thứ đồ trang sức khác bằng ngọc ruby.
- Nhưng bà đâu có những thứ này!
- Đúng là như vậy! Nhưng nếu lỡ tôi có chết trước chồng, tôi biết rằng ông ấy sẽ tái hôn ngay. Vì vậy tôi muốn vợ mới của ông ấy phải điên lên vì nhìn những món đồ trang sức này.
 

baoltvy

Well-Known Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Thế mới đểu!

Một cô mới đi thẩm mỹ viện về, muốn biết xem mình có trẻ đẹp ra nhiều không, cô liền vào một cửa hàng dọc đường, gặp một bà cô liền hỏi:
- Bác đoán cháu bao nhiêu tuổi?
- Cô 25 tuổi!
- Thế á! Cháu 33 tuổi rồi đấy! :D
Vào một siêu thị nữa cô lại hỏi một người thanh niên trẻ khác:
- Anh đoán em bao nhiêu tuổi?
- Em 24 tuổi!
- Thật à! (mỉm cười sung sướng) Em 33 tuổi rồi đấy!
Cô liền lang thang vào một công viên, gặp một ông cụ già cô lại hỏi câu hỏi cũ.
- Cụ đoán cháu bao nhiêu tuổi?
- Cởi áo ra cho cụ xem!
Cũng hơi ngạc nhiên về câu trả lời của cụ, nhưng cô nghĩ người già sẽ có cái nhìn thật chính xác, với lại ở đây cũng vắng người qua lại nên cô không ngần ngại cởi áo ra để cho cụ già xem rồi đoán tuổi!
Sau khi cô gái cới áo (cả ngoài lẫn trong nhé :D :D) ông cụ ngắm nghía một hồi lâu rồi nói!
- Cô 33 tuổi!
Quá nhạc nhiên, cô gái không thốt nên lời một hồi lâu! Sau bình tĩnh lại cô mới hỏi lại cụ già:
- Sao cụ biết cháu 33 tuổi ạ!??
- À, có gì đâu, lúc nãy cụ đứng ngay sau cô trong cửa hàng mà! Ông cụ thản nhiên trả lời!!!!
 

baoltvy

Well-Known Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Có hai vợ chồng cùng lên xe buýt tại bến xe. Người chồng trông còn khá trẻ, còn cô vợ thì trông có vẻ già hơn chồng rất nhiều.

Lúc lên xe, cô vợ nghe loáng thoáng thấy mấy người đàn bà ngồi phía sau nhận xét về mình:

- Khiếp cái cô vợ sao mà trông già thế, cứ như là chị của ông chồng không bằng.

Cô vợ cảm thấy vừa ngượng và tức giận vì lời nhận xét xúc phạm kia, cô đỏ mặt lên vì giận dữ. Một người đàn bà đứng tuổi khác ngồi bên cạnh cô vợ thấy thái độ khác thường của cô liền hỏi:

- Sao có chuyện gì mà chị trông bực dọc thế?

Tìm được người để chia sẻ, cô vợ quay sang bà khách đồng hành than thở:

- Tôi bực vì mấy người đàn bà ngồi đằng sau kia đã xúc phạm tôi.

Nghe vậy bà khách đồng hành quay sang anh chồng, trách:

- Này cậu, tại sao cậu lại để cho người ta xúc phạm mẹ cậu như vậy hả?
 

baoltvy

Well-Known Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Một đàn kiến đi trong rừng gặp 1 con voi liền leo lên người nó. Nhưng con voi chỉ lắc mình một cái mạnh là đàn kiến rơi xuống hết,chỉ còn lại 1 con nằm lại gần cổ con voi. Cả đàn ở dưới đất cổ vũ nó:
- Giết nó đi!
- Bóp cổ nó!
- Vật nó xuống! Oánh bỏ mẹ nó đi.
 

baoltvy

Well-Known Member
Ðề: Tuyển tập truyện cười thư giãn bốn phương {Sưu tầm}

Một chú sinh viên trường Y làm thí nghiệm ở nhà. Chú bắt một con châu chấu để lên bàn rồi chú đập bàn và quát:
Nhảy! - Tức thì con châu chấu nhảy lên.
Sau đó chú đem vặt đôi càng của con châu chấu rồi lại đặt nó lên bàn. Chú lại đập bàn và quát:
Nhảy! - Nhảy! - Nhảy...! . Một hồi vẫn thấy con châu chấu đứng yên. Chú bèn kết luận:
Khi châu chấu không có càng thì nó bị điếc!
 
Bên trên