X-Men Apocalypse - Khải Huyền

v_anh

Well-Known Member
Ðề: X-Men Apocalypse - Khải Huyền

Có mấy cái After Creadit vậy các bác? Hồi trước xem Civil War tưởng có 1 cái xem xong về nào ngờ lại có 2 cái.
 

Orez

Active Member
Ðề: Re: X-Men Apocalypse - Khải Huyền

-[Y]2[K]-;8858691 đã viết:
Xmen chán nhất là dàn diễn viên, nhiều nhân vật bản thân thấy chán chết ** mà lôi ra làm quài như má Mystique :| dàn diễn viên thì nói thật Professor X trẻ chả thấy hợp tẹo nào, may mà đóng ok chứ nhìn ko có thích. Magneto già mình xem xưa giờ chả thấy hợp cho lắm (dù Gandalf thì chuẩn đừng hỏi) Magnetto trẻ thì quá xuất sắc, nhưng xem chả thấy giống gì Magneto già :| Jean kì này nhìn cũng chán. Nói chung dàn diễn viên thì thích mỗi Wol (dù sai nguyên tác) và Magneto trẻ còn lại toàn bt hoặc trông chán ko thể tả :|
PS: chưa xem phần này :|
Cũng có cảm nhận gần giống bác này:
- Prof. X già: hợp
- Prof. X trẻ: ko hợp nhưng diễn xuất tốt
- Magneto già: ko hợp nhưng diễn xuất tốt
- Magneto trẻ: hợp

Magneto trẻ lại nhìn già hơn Prof. X nhiều mặc dù tuổi thật ngoài đời của 2 người chênh nhau có 2 tuổi. Nhìn ngoại hình của Quick Silver, khó nghĩ QS lại là con của Magneto vì bên ngoài Magneto chưa đủ già để có con lớn như vậy.
 

grantevil

Member
Ðề: X-Men Apocalypse - Khải Huyền

Hóng phim này quá đi mất T_T, đã hò hẹn nhau với lũ bạn cả tháng để xem rồi. Lần này thấy phim có vẻ không bị ném đá nhiều. Rất là yên tâm mua vé đi xem :D
 

haipqhn

Active Member
Ðề: X-Men Apocalypse - Khải Huyền

Có mấy cái After Creadit vậy các bác? Hồi trước xem Civil War tưởng có 1 cái xem xong về nào ngờ lại có 2 cái.

Có 1 cái thôi, nhưng phải đợi khá lâu mới đến, tầm hơn 6 phút thì phải.
Ở Hà Nội thì nên xem ở Lotte, Lotte giờ nó toàn tua thẳng đến đoạn AC chứ không còn cắt AC như hồi trước nữa.
 

nguyenxiu88

Active Member
Ðề: X-Men Apocalypse - Khải Huyền

Xem xong cảm nhận giống bác Bùi An và bác Torune đã chia sẽ nhé. Bác nào đã theo dõi seria X-Men sẽ có 1 cảm giác rất thú vị khi liên tục, liên tục bổ sung các sự kiện trong các phần trước.
Còn ai ko theo dõi seria vẫn thấy hay vì có đủ yếu tố: hành động, hài hước, nội tâm,...
 
Ðề: X-Men Apocalypse - Khải Huyền

Thắc mắc 1 chuyện là QS nhanh tới mức lửa từ vụ nổ còn ko bắt kịp, mà lại bị cát bắt kịp.

Cứ cho là Apo có năng lực mạnh nên nhìn kịp bước chạy của QS thì cũng ko thể nào cát bay lên đủ nhanh để tóm chân QS đc.

Nói chung xét vè lý thuyết mà nói, cho dù mấy thằng kia mạnh cỡ nào đi nữa thì sức mạnh của QS vẫn là mạnh nhất.

1 câu kinh điển trong võ hiệp là: "Tốc độ quyết định chiến thắng"
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: X-Men Apocalypse - Khải Huyền

Đồng ý việc super speed lên phim sẽ dễ gây lỗ hổng kịch bản, tuy nhiên không thiếu cách đánh bại các speedster, AOE hay độc đều tác dụng lên speedster hơn bình thường. Trong comics không ít lần QS hay Flash bị đánh bại. Nếu nói về movie thì trong movie SPEC của Nhật Bản, đã 2 lần Toma đánh bại được kẻ có khả năng ngưng đọng thời gian theo 2 cách khác nhau.
CÒn giải thích đoạn Apo đánh bại QS trong phim thì tuy ít logic nhưng cũng không phải không thể giải thích:
QS đấu với Apo chưa phải tốc độ tối đa - và Apo cũng không phải người bình thường như QS cứu trong phân đoạn trước, Apo vẫn có thể thay đổi nét mặt hay đưa đầu nhìn theo các chuyển động của QS (trong lúc thời gian ngưng đọng). QS không phải giữ tốc độ nhanh trong tất cả mọi khung hình, có lúc anh ta dừng lại ngắm nghía rồi mới di chuyển tiếp
Apo điều khiển cát ở cấp độ phân tử, gần như ngay lập tức, nên "chỉ cần" đoán được hướng di chuyển của QS, là sẽ bắt được.
Ngoài ra mỗi lần Apo chuyển mắt trắng, ta đều thấy khả năng của hắn lên một cấp độ rất cao mà không có mutants nào khác của trái đất đạt được.

Dù có fuk logic thì mọi người đều phải đồng ý là speedster hiện tại trên movie, Quicksilver của Fox đang là đại diện xuát sắc nhất, gây ấn tượng nhất và làm người xem thỏa mãn, phấn khích với những giây phút mà chỉ "phim ảnh" mới có thể mang lại.
[video=youtube;1NnyVc8r2SM]https://www.youtube.com/watch?v=1NnyVc8r2SM[/video]
 

koyadavion

New Member
Ðề: X-Men Apocalypse - Khải Huyền

mình ko thể ngửi nổi nhan sắc của con JEAN và cái kiểu diễn rặn đẻ để xuất ulti. Mình thích gái đẹp, mình thích vếu, phim những ai thuộc tuyến vai chính mà xấu là cụt hết hứng ai phản đối thì mình cũng thua.
Còn về bản thân phim mình thấy "bổn cũ soạn lại" khá nhiều, nội dung nhạt. đoạn trùm đánh với giáo sư x theo mình là ăn điểm nhất còn lại rác.
 

tuanbim

Member
Ðề: X-Men Apocalypse - Khải Huyền

với mình thì phim này ngoại trừ đoạn quick silver thì mấy đoạn hành động còn lại ko có tí gì hấp dẫn (có điều vì anh bá vậy nên đoạn cuối cách giải quyết vấn đề cũng khá chuối, ko logic so với năng lực, thôi thì cứ nghĩ do kịch bản như vậy). Anh Mag tuy unlock skill, mức độ tàn phá khủng hơn nhưng lúc xem ko phê bằng 1 góc những cảnh hành động của ảnh trong 1st class (nhất là đoạn tàu ngầm và vạn tiễn quy tông), xây dựng anh Mag ở phần này càng về sau càng ko ổn, cảm giác như ảnh ko biết mình muốn gì, ba phải, khá khó chịu (trong khi đoạn cuộc sống bình thường của ảnh và đoạn ai cho tao lương thiện thì khá). Boss chỉ đc cái lắm mồm chứ ko gây cảm giác siêu siêu khủng, hơi hụt hẫng.
 

dukas

Active Member
Ðề: X-Men Apocalypse - Khải Huyền

Jean trong fim cartoon cũng có đẹp đâu, nhìn hiền lành thôi, Rouge mới bốc.
 

v_anh

Well-Known Member
Ðề: X-Men Apocalypse - Khải Huyền

mình ko thể ngửi nổi nhan sắc của con JEAN và cái kiểu diễn rặn đẻ để xuất ulti. Mình thích gái đẹp, mình thích vếu, phim những ai thuộc tuyến vai chính mà xấu là cụt hết hứng ai phản đối thì mình cũng thua.
Còn về bản thân phim mình thấy "bổn cũ soạn lại" khá nhiều, nội dung nhạt. đoạn trùm đánh với giáo sư x theo mình là ăn điểm nhất còn lại rác.

Em thì thấy Jean rất ngon, tuy không xinh đẹp mỹ miều nhưng rất gợi tình. Cho em làm phát là em không từ chối.
 

ngophuocthinh

Active Member
Ðề: X-Men Apocalypse - Khải Huyền

Năm nay Rotten chắc bị Disney mua lại rồi hay sao mà rate mấy phim SH khác như BvS với XMA thấp tệ =)) Mình đánh giá cái Civil War thấp nhất trong 3 phim, XMA xếp cao nhất. Marvel nên nhìn lại cách họ đang làm với MCU, XM mới là tương lai đối trọng của DC nếu như họ cứ để cho Disney ảnh hưởng phong cách nhảm nhí như bây giờ.
Quay lại XMA, ai fan comic thì có thể nhận thấy quá nhiều hint để phát triển vũ trụ riêng của X-men trong khi team A đang nhạt nhoà dần. Hy vọng vào 1 Apocalypse hoành tráng? :)) Những Villains mạnh nhất lại ở bên kia chiến tuyến cơ, vụ giấc mơ huỷ diệt thế giới thì ban đầu mình ngờ ngợ hao hao BvS đến lúc Apocalypse thốt lên câu cuối thì chuẩn cmnr. Đây là phim rất đáng xem với fan comic. À TOAA cũng xuất hiện :)). Chốt lại đây mới chỉ là phần debut cho 1 thế giới X-men lớn hơn :D

Thực ra thì Fox nó cũng giở trò với Deadpool thôi, Disney cũng có phim bị chê tơi tả trên Rottentomato như Alice Throgh the Looking Glass đó thôi. Giờ chả tin trang nào, thích vừa vừa hay không ấn tượng khâu PR thì xem thứ 3, cuồng thì xem imax...
Disney cá nhân mình thấy phong cách làm phim ổn nhất trong các hãng. (Tính về mặt số lượng)

Mình cũng ko thích gì X men nhưng thấy bác BuiAn review hay nên xem thử, quất thứ 3 nếu dở cũng ko lỗ lã gì. Nhưng bộ này xem ổn, xem kiểu giải trí khá tốt, hành động rất nhiều nhé. Nhưng chuyện Magetto chán ghét loài người hận rôi quy thiện, giáo sư X thì ra sức ngăn cản, Mystique thì mãi lăn tăn đấu tranh cho dị nhân về sự phân biệt đâm ra tình tiết rập khuôn. Nhưng phản diện làm ổn không đến mức đầu voi đuôi chuột nên xem xong thỏa mãn.

P/s: Phần sau làm về đám "past" này nữa ko biết còn gì để làm nên chuyển sang "future" là vừa rồi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

gik271

Well-Known Member
Ðề: X-Men Apocalypse - Khải Huyền

Phim thì được mà nhà phát hành thì cùi. Xem tại CGV quen , vào cái rạp của bọn Galaxy khó chịu kinh khủng. Đã thế còn quản lý không chặt chẽ. Rạp thì đông, ghế thì chật, điều hòa thì yếu. Mà rá nó rẻ hay sao nên đến là lắm người, ồn như cái chợ. Cho mang cả con nít nhỏ tí vào rạp. Vừa xem vừa nghe oe oe. Nản toàn tập.
Năm nay còn mấy phim hay nữa mà CGV không có bản quyền, lại phải tìm chỗ mới để coi !

ông được mỗi nửa ý đầu là tốt. ĐÚng là Phim này xem được. Từ đầu năm tới giờ đi xem có cái này không buồn ngủ dù là dài 2.4 tiếng. Ai chê thì kệ nhưng lời khuyên cho ai chưa đi xem thì nên đi.
Quay lại ý chính của tôi. Tôi đi xem nhiều rạp CGV ở Hà Nội và Imax ở HCM rồi. Thấy rằng
1. CGV cũng ko phải là luôn ổn. Nhân viên ko phải leader thì làm cũng lóng ngóng và ko nắm rõ chính sách. Mình mà khách mà nắm rõ luật hơn họ (promotion and rule).
2. Nhiều rạp của CGV chất lượng đèn chiếu khá tệ. Xem nó tối mù mù, phòng chiếu thì nhỏ xíu bực cả mình, thấy ko đáng với giá tiền mình bỏ ra.
3. Đi rõ xa (tôi nhờ bạn đưa đi mà nó làu bàu sao xa thế, :D) và tiền bỏ ra chưa thực bằng với giá trị của nó. Imax vivo city nhỏ hơn ở các nước trong khu vực (bác nào nói quên rồi, :D);

Hôm rồi tôi xem ở Royal City, phòng số 4. Có lẽ chỉ thua mỗi lounge của họ (chưa xem vì đắt quá, :() màn hình hoành tráng, sáng, phòng chiếu rộng, âm thanh ổn (mà Atmos của phim ko ra gì, :(. Kì vọng nhiều rồi chán). Tóm lại là hài lòng.

Tôi ủng hộ cạnh tranh lành mạnh và công bằng. Ghét độc quyền, nhất là nó mang lại quyền lợi cho các bạn nước ngoài ko phải Việt Nam mình. :)

:), cảm ơn.

gik271.
 

ngophuocthinh

Active Member
Ðề: X-Men Apocalypse - Khải Huyền

Galaxy nó được cái giá rẻ bác, nên nhiều người đi xem. Thái độ nhân viên phòng chiếu thì hơi mất lịch sự tý xem xong đơi After Credits cũng mệt với lũ nhân viên. Vì giá rẻ nên nhiều thành phần đi xem là chuyện đương nhiên, nhiều thành phần thì ko tránh khỏi tụi impolite vừa xem vừa đá chân vô ghế của mình...

CGV được cái không gian sang chảnh, nhưng phần bắp rang khá tệ và mắc. Bù lại mình thích Coca cola. Bên Galaxy thì tự nhiên giờ chuyển đối tác sang Pepsi uống dở tệ, bắp cũng dở tệ. Mình chỉ thích bắp rang bên BHD :)
 

haipqhn

Active Member
Ðề: X-Men Apocalypse - Khải Huyền

ông được mỗi nửa ý đầu là tốt. ĐÚng là Phim này xem được. Từ đầu năm tới giờ đi xem có cái này không buồn ngủ dù là dài 2.4 tiếng. Ai chê thì kệ nhưng lời khuyên cho ai chưa đi xem thì nên đi.
Quay lại ý chính của tôi. Tôi đi xem nhiều rạp CGV ở Hà Nội và Imax ở HCM rồi. Thấy rằng
1. CGV cũng ko phải là luôn ổn. Nhân viên ko phải leader thì làm cũng lóng ngóng và ko nắm rõ chính sách. Mình mà khách mà nắm rõ luật hơn họ (promotion and rule).
2. Nhiều rạp của CGV chất lượng đèn chiếu khá tệ. Xem nó tối mù mù, phòng chiếu thì nhỏ xíu bực cả mình, thấy ko đáng với giá tiền mình bỏ ra.
3. Đi rõ xa (tôi nhờ bạn đưa đi mà nó làu bàu sao xa thế, :D) và tiền bỏ ra chưa thực bằng với giá trị của nó. Imax vivo city nhỏ hơn ở các nước trong khu vực (bác nào nói quên rồi, :D);

Hôm rồi tôi xem ở Royal City, phòng số 4. Có lẽ chỉ thua mỗi lounge của họ (chưa xem vì đắt quá, :() màn hình hoành tráng, sáng, phòng chiếu rộng, âm thanh ổn (mà Atmos của phim ko ra gì, :(. Kì vọng nhiều rồi chán). Tóm lại là hài lòng.

Tôi ủng hộ cạnh tranh lành mạnh và công bằng. Ghét độc quyền, nhất là nó mang lại quyền lợi cho các bạn nước ngoài ko phải Việt Nam mình. :)


:), cảm ơn.

gik271.
Mình đồng ý với những điều bạn nói ở trên, duy có cái xa thì mình nghĩ cái này tuỳ người :D .
Mình từng được đi hết tất cả các rạp của CGV, Lotte và Platinum ở Hà Nội, nên mình có một vài nhận xét như sau:
CGV: hiện tại thì rạp ở AEON Long Biên là xứng đáng với giá tiền nhất, 4 phòng to và 3 phòng vừa, đây là rạp CGV lớn nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại nếu tính theo số ghế. Nếu được thì nên xem ở các phòng 4, 5, 6, 8 (Phòng 4, 6, 8 màn cong xem rất đã). Rạp tệ nhất là CGV IPH, toàn phòng chiếu bé, dễ vướng đầu trong khi giá vẫn bằng CGV AEON Long Biên. Tóm lại né CGV IPH (Bé, vướng, đắt), Hồ Gươm Plaza (bé), CGV Bà Triệu (đông, đắt, xuống cấp, vướng), CGV Mipec (xuống cấp, bẩn). Nên xem: Phòng 4,5,6,8 CGV Aeon Long Biên, phòng 1,2 CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh (Tạm được).
Ngoài ra nên lưu ý là CGV từ đầu năm đến giờ rất hay có trò dụ khách hàng mua combo bỏng nước khi mua vé, nếu đồng ý họ sẽ xuất combo phim ra, giá rất cao mà chưa chắc đã ăn được hết. Nếu mua bỏng nước thì ra quầy mua, đừng nghe lời dụ dỗ của nhân viên bán vé :)) .

Platinum: từ rẻ đến đắt. 3D ở Platinum Royal City và Times City còn đắt hơn cả 3D CGV nếu so cùng thời điểm :( (riêng tối cuối tuần thì 3D ở đây bằng giá với 3D CGV). Phòng 1 và 4 Royal City là đáng xem nhất, nhưng lưu ý là ở đây màn hình đặt rất sát hàng ghế đầu tiên. Times City có phòng 1 và 9 là to nhất, nhưng xem ở đây cảm giác nó hơi vướng đầu, độ dốc hơi thấp, may mấy lần mình xem toàn những lần không ai ngồi trước mình cả. Platinum Long Biên cũng ổn, giá khá tốt nhưng khá xa trung tâm. Né Platinum The Garden ra vì màn chiếu bé, cũ rồi.
Ngoài ra Platinum không kiểm soát chặt vụ 16+ nên đợt vừa rồi mình đi xem Nội chiến siêu anh hùng, nhân viên còn cho cả trẻ em đi cùng người lớn vào xem phim này, phòng chiếu rất ồn ào vì tiếng trẻ em cười đùa hò hét, một điều mà không có ở CGV đối với những phim này.
https://www.facebook.com/ngocanh1405/posts/10154337329690695

Lotte: Rẻ mà ngon. Số phòng chiếu không nhiều nên số suất chiếu cũng ít theo, giờ chiếu đôi khi khá tréo ngoe. Lotte Landmark có phòng 1 khá khủng. Nếu không xem được ở phòng này thì xem phòng 2, 3 cũng được. Lotte Hà Đông và Lotte Big C Thăng Long thì không to bằng Landmark, nhưng âm thanh to hơn Landmark và uy lực đến rung sàn rung ghế, thích hay không thì tuỳ người, có người sẽ thích âm thanh to như mình và có người không. Lotte Hà Đông giá 2D rẻ hơn 2 Lotte còn lại. Nhân viên nhiệt tình, lễ phép. Hay cắt chạy chữ cuối phim. Ngày trước bị dân tình chửi vụ cắt AC, giờ rút kinh nghiệm toàn chơi tua thẳng đến AC luôn đỡ phải đợi :)) . Tiếc là xa trung tâm và không có đặt vé bằng thẻ ngân hàng, không thì Lotte bá đạo rồi :)) .

Trong năm nay Galaxy và BHD đều mở rạp mới ở Hà Nội, có 1 rạp BHD gần nhà mình tháng 11 khai trương. Hy vọng chất lượng ổn để đỡ phải đi xa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

-[Y]2[K]-

Active Member
Re: Ðề: X-Men Apocalypse - Khải Huyền

Xem xong rồi, đánh giá sơ, phim có những điểm mình thấy hay:
- Cảm giác Apo rất là ghê gớm, dù skill toàn "xây nhà". Cái ghê ở đây là độ bá đạo trong lời nói + tuổi thơ bá đạo + tay sai bá đạo + kế hoạch khủng. Với kế hoạch của Apo thì xem thấy đúng là anh này thống trị chả cần đến skill cho mấy.
- Sức mạnh 1 số nhân vật đc trả lại, Scot, Angel ... Riêng Wolverine thì khi xổng chuồng cảm giác đúng là tanker chó điên khủng + bất trị -> đúng gây khiếp sợ, chứ ko phải kiểu quào quào như mấy phần trước, chạy thì chậm, đánh đấm thì cơ bản =))
- Kế hoạch Apo có thay đổi khi gặp giáo sư chứ ko phải kiểu nhất định cắm đầu vô quài 1 mục đích

Phần dở ở chỗ:
- Nhiều người ko biết gì về nhân vật bí ẩn cuối cùng (phoenix) nên tự dưng xuất hiện đùng phát ... end game thì cũng kì. Còn người biết rồi thì mới nhìn tựa là biết thằng Apo này chết bởi ai rồi, nên vô xem cách thể hiện thôi =)) Đáng lẽ nên có giới thiệu về nhân vật bá đạo này
- Combat còn rời rạc, một số nhân vật mà chắc từ nay về sau đều bị cái lỗi "đứng nhìn" quài là anh SCOT SUMMER, phần nào có ảnh là biết "đứng nhìn" ko thôi, trong khi gỡ mắt kiếng là khác rồi thì ko làm, biết đứng nhìn =)) Jean cũng đứng nhìn, dù là học sinh cũng lâu năm =))


Jean phần trước cũng xấu bỏ mẹ
Bởi dậy nên mới chết sớm đó ... bởi dậy fan mới la ó um sùm đó ... bởi dậy mới remake lại DoFp đó :D
 

torune

Film critic
Ðề: X-Men Apocalypse - Khải Huyền

Cảm ơn mod BuiAn đã can thiệp.

Cảm ơn phía VnReview đã phản hồi và có giải pháp xử lý.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: X-Men Apocalypse - Khải Huyền

BÀI VIẾT TRÊN HDVIETNAM (21/5/2016)

http://www.hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=1199436&p=8856297#post8856297

Cá nhân, mình thích nhất những hiệu ứng mô tả năng lực điều khiển từ tính của Magneto. Đây mới đúng là kỹ xảo kiểu X-Men, không tàn phá diện rộng chỉ trong vài nốt nhạc, mà phải từ tốn, chậm rãi, chằng chịt hệ lụy, từ đất xuống biển... tương tự như nỗi đau không đau phát một mà gặm nhấm từ trong tâm can của Magneto ra.

XMA sở hữu một cốt truyện kiểu mẫu cực kỳ vững chắc: xây dựng bối cảnh/nhân vật, phát triển mâu thuẫn, đẩy lên cao trào và sau cùng, đưa ra cách giải quyết. Chen giữa đó là những cú twist và đầu mối gắn kết phim với những phần trước. Xem xong XMA, bạn sẽ trả lời được những câu hỏi 'vì đâu Cyclops mến Jean Grey vậy?', 'vì đâu Storm về phe Giáo sư X?', 'vì đâu Wolverine được giải thoát trong ngày định mệnh?', 'vì đâu anh chồn thô ráp lại siêu lòng trước nàng Grey?', 'vì đâu Xavier lại trọc đầu?', 'Sentinel đời đầu xuất hiện lúc nào?'... Có rất nhiều khoảng trống trong dòng thời gian trước được lấp đầy nhờ những tình tiết trong XMA.

Bi kịch của các dị nhân là họ không được quyền chọn sức mạnh của mình.

Nói thật, suốt hơn 2 tiếng xem phim, mình không ngừng lầm bầm "Erik muốn lương thiện, ai cho anh thương thiện?". Bi kịch của anh này là sở hữu sức mạnh 'cực kỳ vật chất' mà chỉ cần anh búng tay một phát là lấy đi không ít mạng người.


Về phía Xavier, anh này có tài đọc trộm nhật ký khi người khác không cho phép. Lý tưởng của Xavier khổng lồ hơn, anh không muốn xây dựng gia đình, con cái mà làm hẳn một học viện nuôi dưỡng các thiếu nhi dị nhân từ nhỏ để truyền di huấn cho mọi người trên toàn thế giới.

Thành ra, hai con người mắc kẹt với hai sức mạnh mà mình không có quyền lựa chọn, mắc kẹt vào bi kịch của họ trong suốt mấy chục năm.

Bên cạnh đó, nhạc phim làm rất hay, mình chấm ngang với BvS và hơn Civil War. Như muốn lặp lại thành công nho nhỏ trong khâu làm nhạc của DOFP, XMA giới thiệu trường đoạn của Quicksilver không thể ấn tượng hơn nữa!

Apocalypse phần đầu xuất hiện hoành tráng bao nhiêu thì nửa sau xuất hiện mờ nhạt bấy nhiêu. Tư thế đỡ đòn của nhân vật này trong màn final tạo cảm giác hơi 'bị động'.


BÀI VIẾT TRÊN VNREVIEW (24/5/2016)

http://vnreview.vn/tin-tuc-xa-hoi-so/-/view_content/content/1841176/x-men-apocalypse-suong-nua-dau-hut-hang-nua-cuoi

Phim chứa nhiều cảnh quay kỹ xảo tốt, thể hiện rõ năng lực đậm chất X-Men, đặc biệt là hiệu ứng mô tả năng lực điều khiển từ tính của Magneto. Không tàn phá diện rộng chỉ trong vài nốt nhạc, mà phải từ tốn, chậm rãi, chằng chịt hệ lụy, từ đất xuống biển... cái cách mà từng thanh sắt bị bẻ cong, oằn gãy từ từ cũng thể hiện một nội tâm bí bách của Magneto, những nỗi đau gặm nhấm từ trong tâm can của Magneto ra.

Bộ phim sở hữu cho mình một cốt truyện kiểu mẫu cực kỳ vững chắc: xây dựng bối cảnh/nhân vật, phát triển mâu thuẫn, đẩy lên cao trào và sau cùng, đưa ra cách giải quyết. Chen giữa đó là những cú twist và đầu mối gắn kết phim với những phần trước. Xem xong X-Men: Apocalypse, bạn sẽ có câu trả lời cho những câu hỏi 'vì đâu Cyclops mến Jean Grey vậy?', 'có thực Quicksilver là con của Magneto không?', 'vì đâu anh chồn thô ráp lại siêu lòng trước nàng Grey?', 'Xavier cạo trọc đầu ở tiệm nào?'...

Để nói về Erik, người viết sẽ trích dẫn câu "Anh muốn lương thiện, nhưng ai cho anh lương thiện?". Bi kịch của Erik là sở hữu sức mạnh vô cùng thực dụng mà chỉ cần anh ta búng tay một phát là lấy đi không ít mạng người.

Về phía Xavier, anh này có tài đọc ý nghĩ khi người khác không cho phép. Lý tưởng của Xavier khổng lồ hơn, anh không muốn xây dựng gia đình con cái mà làm hẳn một học viện nuôi dưỡng các thiếu nhi dị nhân từ nhỏ để truyền di huấn cho mọi người trên toàn thế giới.

Hai con người mắc kẹt với hai sức mạnh mà mình không có quyền lựa chọn, mắc kẹt vào bi kịch của họ trong suốt mấy chục năm.

Tiếp theo là Quicksilver, như muốn lặp lại thành công nho nhỏ của DoFP, XMA giới thiệu trường đoạn của Quicksilver không thể ấn tượng hơn nữa.

Tư thế đỡ đòn trong màn final tạo cảm giác hơi 'bị động'.


=> KẾT LUẬN LÀ VNREVIEW ĐẠO VĂN! BẠN Hồng Cơ BÊN VNREVIEW NẾU CÓ COPY NHỚ DẪN NGUỒN! Nếu không thì mang danh ăn cắp bài viết nhé!

Đây gọi là "làm văn mẫu" đấy! =))
 
Bên trên