Tổ chức 1000 năm Thăng Long quá chán, quá tệ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Em có 11 vé, phát cho 10 người còn lại tham gia xem trương trình khai mạc 1000 năm Thăng Long ở vườn hoa Lý Thái Tổ. 8h bắt đầu, em định vào thì bảo vệ không cho vào với lý do là hết chỗ, không chỉ mình em mà còn hàng trăm người khác không được họ cho vào. Có người ở ban tổ chức nói "vé gì thì vé cũng không được vào. Hết chỗ rồi". Rất nhiều người bức xúc, có người bất bình quá đòi vào thì bị 5 nhân viên túm tụm lại đẩy ra. Họ phát vé mà lại không cho vào với lý do là hết chỗ thì quá vô lý. 1 rạp chiếu bóng có 100 ghế, khôn thể phát hành 150 vé để rồi 50 người không được vào với lý do là hết chỗ. Trương trình thì chả có gì ngoài lúc đầu pháo hoa với chiếu đèn lase. Các trương trình hay khác thì dành cho những người được vào. Không hiểu 10 ngày nữa có cái gì hay không hay chỉ là làm rộ lên vậy thôi. Em chốt lại câu là tổ chức quá chán, quá tệ
HG2.jpg

HG.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

meomatto

Active Member
Ðề: Tổ chức 1000 năm Thăng Long quá chán, quá tệ

NNgười thì đông như kiến cỏ như thế, chen nhau còn khó nữa là bác đòi ngồi ghế làm sao được? Vì lý do An ninh-Trật tự, bộ phận chức năng có quyền từ chối tiếp đón, kể cả có vé hợp lệ. Bác kêu la làm gì?
Vào đấy đông đúc phức tạp lắm, chả may nó đánh bom cảm tử 1 phát thì có khi bác cũng chả kêu dc nữa đâu vì nát bét rồi. Hay hớm, lạ lẫm gì mà phải chen vào bằng dc? Gửi xe máy đã lên 70K rồi.
Mà khổ, toàn người ở đâu đâu ý chứ có người HN xịn mấy đâu?! Nghìn năm nhưng người Thủ đô không dc tham gia cùng vì quá đông.
 
Ðề: Tổ chức 1000 năm Thăng Long quá chán, quá tệ

Em không đòi ngồi ghế mà muốn được vào xem. Lý do gì thì lý do, phát hành vé mời cơ mà mà lại bảo hết chỗ. Vào thì chỉ những người có vé mới dc vào chứ đâu phải ai cũng vào. Bác gửi ở đâu mà 70k. em gửi chỗ Tông Đản có 10k
 

kutely24

Banned
Ðề: Tổ chức 1000 năm Thăng Long quá chán, quá tệ

Sáng em đi xem Khai Mạc lúc 8h em gửi xe thì hơi xa 1 chút, chỗ Ngân Hàng VietComBank xong đi bộ dọc Phố Lê Lai là ra, em gửi Free ở Ngân Hàng đó...:))...xong lúc tối em ra gửi 1 chỗ ở Tạ Hiền, viết vé xong, lúc đợi con vợ em lục ví lấy 30k ra(giá đó là do mặc cả, chứ nó cũng thét em 50k), thì nó ngu nó mải quay ra vẫy khách, xong lại bị quấn vào mấy thằng khách đó, mồm thì kêu con ơi thu tiền hộ mẹ cái...=))...thằng con còn đang nghe đc câu đực câu chăng...thì em và vợ phắn mất...:)). Thế là Vụ đi chơi khai mạc Đại Lễ của em hôm nay em ko phải mất 1 xu nào Tiền Vé xe cả..:-j...
Còn về nhận xét về đêm nay thì không thể chê vào đâu được, Hà Nội cũng như Việt Nam đang khoác lên mình 1 chiếc áo mới, khi những ngọn pháo hoa đầu tiên được phụt lên trong đêm khai mạc + vs những điệu nhạc được cất lên, em sao thấy trong người nó cứ nao nao trong lòng, mình là người Hà Nội xịn từ đời Tổ Tiên mình đều có Mồ Mả ở nơi đây, mình có cảm giác rất yêu Hà Nội, mình lại bắt đầu thích nghe những bản nhạc của Trọng Tấn, Đăng Dương...v...v...hát những bài về Mùa Thu Hà Nội...:((...sao mà xúc động đến thế...mình có nói chuyện vui vẻ với những người bạn nước Ngoài, và tất cả họ...đều rất khen và kinh ngạc về Hà Nội - Việt Nam,1 điều đáng khen nữa là Hệ thống đèn Laser hôm nay rất đẹp, những ngày này thì chúng ta không thể tránh khỏi sự đông đúc và nóng bức, ở đâu chả thế, và họ cũng như mình, là ở chỗ nào hay thì họ cũng ra đường xem như mình, trong lúc xem pháo em bị tàn rơi vào mắt...:((..hiện tại mắt em đã sưng, nhưng ko sao...tất cả vì Tình Yêu Hà Nội...:X.
 

hdbladies

Banned
Ðề: Tổ chức 1000 năm Thăng Long quá chán, quá tệ

NNgười thì đông như kiến cỏ như thế, chen nhau còn khó nữa là bác đòi ngồi ghế làm sao được? Vì lý do An ninh-Trật tự, bộ phận chức năng có quyền từ chối tiếp đón, kể cả có vé hợp lệ. Bác kêu la làm gì?

Nếu nói như bác thế thì phát vé làm chi cho tốn tiền in ? Đáng lý ra phải biết cái chỗ tổ chức có sức chứa bao nhiêu người, rồi phát hành bấy nhiêu vé !
Điều này chứng tỏ, một cái gọi là đại lễ mà ban tổ chức như con vịt !
 

security_plus

New Member
Ðề: Tổ chức 1000 năm Thăng Long quá chán, quá tệ

Sáng em đi xem Khai Mạc lúc 8h em gửi xe thì hơi xa 1 chút, chỗ Ngân Hàng VietComBank xong đi bộ dọc Phố Lê Lai là ra, em gửi Free ở Ngân Hàng đó...:))...xong lúc tối em ra gửi 1 chỗ ở Tạ Hiền, viết vé xong, lúc đợi con vợ em lục ví lấy 30k ra(giá đó là do mặc cả, chứ nó cũng thét em 50k), thì nó ngu nó mải quay ra vẫy khách, xong lại bị quấn vào mấy thằng khách đó, mồm thì kêu con ơi thu tiền hộ mẹ cái...=))...thằng con còn đang nghe đc câu đực câu chăng...thì em và vợ phắn mất...:)). Thế là Vụ đi chơi khai mạc Đại Lễ của em hôm nay em ko phải mất 1 xu nào Tiền Vé xe cả..:-j...

Người Hà Nội "gốc" gì mà ... gian thế? :d
 
Ðề: Tổ chức 1000 năm Thăng Long quá chán, quá tệ

giới tri thức VN hiện thời, có một thiểu số đang bị mắc một căn bệnh lan y trầm trọng đó là chê bai, cái gì cũng chê được, cái gì cũng nói được,
nhìn vào mặt xấu được mà ko nhìn ra mặt tốt thì cũng chẳng khác mấy với những thằng ngoài chợ
quá chán, quá tệ là thế nào, ý nghĩa ra sao, dùng trong trường hợp nào và tại sao lại dùng, than ôi cái bọn ...........
 

vad

New Member
Ðề: Tổ chức 1000 năm Thăng Long quá chán, quá tệ

Sáng em đi xem Khai Mạc lúc 8h em gửi xe thì hơi xa 1 chút, chỗ Ngân Hàng VietComBank xong đi bộ dọc Phố Lê Lai là ra, em gửi Free ở Ngân Hàng đó...:))...xong lúc tối em ra gửi 1 chỗ ở Tạ Hiền, viết vé xong, lúc đợi con vợ em lục ví lấy 30k ra(giá đó là do mặc cả, chứ nó cũng thét em 50k), thì nó ngu nó mải quay ra vẫy khách, xong lại bị quấn vào mấy thằng khách đó, mồm thì kêu con ơi thu tiền hộ mẹ cái...=))...thằng con còn đang nghe đc câu đực câu chăng...thì em và vợ phắn mất...:)). Thế là Vụ đi chơi khai mạc Đại Lễ của em hôm nay em ko phải mất 1 xu nào Tiền Vé xe cả..:-j...
người ta nhịn xem nhịn sung sướng để căng dây giữ xe kiếm tiền mua cháo mà vợ chồng bác lại cướp mất bát cháo của họ rồi
 

ProSkyR

Well-Known Member
Ðề: Tổ chức 1000 năm Thăng Long quá chán, quá tệ

Cứ có 1 topic nói về một cái gì trong nước dù lúc đầu thấy chả có gì to tát là y như rằng sẽ động chạm đến nhà nước, chính quyền... bla..bla. Hình như thành "mốt" mới trong box TTTH :p
 
Ðề: Tổ chức 1000 năm Thăng Long quá chán, quá tệ

giới tri thức VN hiện thời, có một thiểu số đang bị mắc một căn bệnh lan y trầm trọng đó là chê bai, cái gì cũng chê được, cái gì cũng nói được,
nhìn vào mặt xấu được mà ko nhìn ra mặt tốt thì cũng chẳng khác mấy với những thằng ngoài chợ
quá chán, quá tệ là thế nào, ý nghĩa ra sao, dùng trong trường hợp nào và tại sao lại dùng, than ôi cái bọn ...........

xin lỗi bác em nói thẳng là: con người hay 1 đất nước muốn tốt lên được thì phải nhờ báo, nhờ dân phản ánh thì mới tốt lên được. Em thừa nhận là chuẩn bị cho 1000 năm cũng khá tốt, trang trí đường phố đẹp, sạch sẽ nhưng tổ chức như hôm qua là chưa được. Vé vào là 1 chuyện nhưng khai mạc như thế thì chán. Mình tự do ngôn luận, mình được nhận xét thì chả có j sai
 

nvmy

Well-Known Member
Ðề: Tổ chức 1000 năm Thăng Long quá chán, quá tệ

Em có 11 vé, phát cho 10 người còn lại tham gia xem trương trình khai mạc 1000 năm Thăng Long ở vườn hoa Lý Thái Tổ. 8h bắt đầu, em định vào thì bảo vệ không cho vào với lý do là hết chỗ, không chỉ mình em mà còn hàng trăm người khác không được họ cho vào. Có người ở ban tổ chức nói "vé gì thì vé cũng không được vào. Hết chỗ rồi". Rất nhiều người bức xúc, có người bất bình quá đòi vào thì bị 5 nhân viên túm tụm lại đẩy ra. Họ phát vé mà lại không cho vào với lý do là hết chỗ thì quá vô lý. 1 rạp chiếu bóng có 100 ghế, khôn thể phát hành 150 vé để rồi 50 người không được vào với lý do là hết chỗ. Trương trình thì chả có gì ngoài lúc đầu pháo hoa với chiếu đèn lase. Các trương trình hay khác thì dành cho những người được vào. Không hiểu 10 ngày nữa có cái gì hay không hay chỉ là làm rộ lên vậy thôi. Em chốt lại câu là tổ chức quá chán, quá tệ

Em đồng tình với bác! Đã mời thì phải tử tế, không có cái kiểu mời đến rồi lại tống ra ngoài thế được. Bác scan cho em cái giấy mời lên đây, em kiện hộ bác!
 
Ðề: Tổ chức 1000 năm Thăng Long quá chán, quá tệ

Mình up lên trang 1 rồi đó. em có 11 vé thì 0 ai đc vào hết
 

nvmy

Well-Known Member
Ðề: Tổ chức 1000 năm Thăng Long quá chán, quá tệ

Cho em hỏi bác đi xem vào 8h sáng hay 8h tối ạ?
Sáng là Lễ khai mạc. Tối là xem gái mặc áo và chiếu đèn trên Hồ Gươm.
 
Ðề: Tổ chức 1000 năm Thăng Long quá chán, quá tệ

đi tối bác ạ. sáng thì 0 có vé đâu. chỉ những người vip như quan chức nhà nước mới được vào. còn áo dài thì đố bác chen vào mà xem được. Lúc bắn pháo hoa và lase thì quanh hồ đã đông, chiếu áo dài chỗ cầu Thê Húc thì toàn bộ dân quanh hồ Gươm dồn về đó thì chen sao nổi.
 

nta139

Member
Ðề: Tổ chức 1000 năm Thăng Long quá chán, quá tệ

vé chả ghi tên họ ai hết -> không có giá trị -> không cho vô là phải rồi ;)) ;)) j/k
 

kutely24

Banned
Ðề: Tổ chức 1000 năm Thăng Long quá chán, quá tệ

người ta nhịn xem nhịn sung sướng để căng dây giữ xe kiếm tiền mua cháo mà vợ chồng bác lại cướp mất bát cháo của họ rồi

Nhưng thưa với bác, họ căng dây lạm dụng lòng đường vỉa hè làm chỗ gửi xe với giá cao, thu lợi nhuận cho riêng họ,móc túi người tiêu dùng, ko làm có ích cho nhà nước, chỉ tổ trật thêm đường đi, thi như thế là Phạm pháp mà bác, như thế mà bác còn Ủng hộ, bác thử xem với mỗi xe giá 70k, hàng trăm xe thì sẽ lên bao nhiêu tiền, em thử hỏi có bát Cháo nào giá cao như vậy, hay xong vụ 10/10 này, họ mua được Ôtô..:))...
 

kutely24

Banned
Ðề: Tổ chức 1000 năm Thăng Long quá chán, quá tệ

Người Hà Nội "gốc" gì mà ... gian thế? :d

Em hỏi thật bác nhé, có chỗ 70k, có chỗ 50k, nếu bác ở trong tình huống của em, bác có muốn bỏ nhiều tiền ra như thế...:))..sót lắm chứ bác tưởng, nó khôn nó móc được tiền của túi bác cao như vậy, và trong đầu nó sẽ chửi bác là thằng Ngu đang bị chém đó bác ạ...:))...như vậy không phải là gian, mà là khôn lại với những thằng khôn...:-bd
 

security_plus

New Member
Ðề: Tổ chức 1000 năm Thăng Long quá chán, quá tệ

Em hỏi thật bác nhé, có chỗ 70k, có chỗ 50k, nếu bác ở trong tình huống của em, bác có muốn bỏ nhiều tiền ra như thế...:))..sót lắm chứ bác tưởng, nó khôn nó móc được tiền của túi bác cao như vậy, và trong đầu nó sẽ chửi bác là thằng Ngu đang bị chém đó bác ạ...:))...như vậy không phải là gian, mà là khôn lại với những thằng khôn...:-bd

Thật tình là không muốn trang cãi với bác về vụ này trong topic. Nhưng nghe câu bác tự nhận mình "khôn" thì tôi có đôi lời chia sẻ về cái khôn của bác.

Dám chơi, dám chịu. Bác đã thỏa thuận với người ta 70.000/shot. Bác chơi xong, quỵt của người ta là bác hoàn toàn sai. (1)

Người ta có sai hay không trong việc nằm ngửa thu tiền thì đó là việc giữa người ta với chính quyền. Bác không thể lấy cái sai của họ để biện minh cho cái sai của mình. (2)

(1) + (2) = ?

Chúc cuối tuần vui vẻ!
 

hoangtrinhag

New Member
Ðề: Tổ chức 1000 năm Thăng Long quá chán, quá tệ

Thật tình là không muốn trang cãi với bác về vụ này trong topic. Nhưng nghe câu bác tự nhận mình "khôn" thì tôi có đôi lời chia sẻ về cái khôn của bác.

Dám chơi, dám chịu. Bác đã thỏa thuận với người ta 70.000/shot. Bác chơi xong, quỵt của người ta là bác hoàn toàn sai. (1)

Người ta có sai hay không trong việc nằm ngửa thu tiền thì đó là việc giữa người ta với chính quyền. Bác không thể lấy cái sai của họ để biện minh cho cái sai của mình. (2)

(1) + (2) = ?

Chúc cuối tuần vui vẻ!

Đây cũng là vấn đề của xã hội hiện nay bác ạ, rất nhiều người nhầm lẫn giữa sự khôn ngoan với mấy trò khôn lõi. Thằng nào càng điếm thì thiên hạ càng bái phục.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên