Thơ Thẩn Quán

chotuotxich

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

theo phật là theo tại tâm
mà sao trốn khỏi hồng trần Ni ơi??
là thân gái ở trên đời,
Đừng như lũ bướm chán rồi lại bay.
trốn trong cái kén rõ dầy,
Cuộc đời như vậy quá nhàm chán sao.
 

conghieu1978

Moderator
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Cê Pê này thì Cê Pê!

Ni đã ko vướng hồng trần
Thí chủ sao cứ bần thần làm chi
Vốn nghe danh đã mấy khi
Cê Pê có hạng điều gì cũng dê
Ni mong bác giác ngộ đê
Kẻo mà vợ biết bắt về nấu đông
Đã tu còn đọc thơ dâm
Còn đâu chính quả bao năm tu hời
Thôi thì phó mặc cho đời
Để anh phá giới cho em Ni à! :))​
 

linhnguyen5187

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Box thơ thêm một chú dê
Dê này già khọm râu dài lê thê
Mới vừa bị Cà cười chê
Mà giờ lại đã lân lê Ni rồi
Mới nói chung thủy đợi Cà
Lời buông chưa dứt đã đòi Ni cô
May mà Cà còn chưa xuôi
Nếu mà Cà gật đi tong cuộc đời!
 

chotuotxich

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Làm thân con gái Có thời,
Thôi thì Ni hãy nhận lời anh đi.
Nhà anh vừa có tivi
lại thêm Nhà đẹp còn gì Sướng hơn.
Em về cuộc sống thảnh thơi.
Có anh ( chồng) là có cả đời ấm no (*)
 

TR0JAN

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Các anh tuổi tị
Em Ni tuổi Rồng.
Giữa chốn đồng không
Mà đòi gặt lúa :))
 

chotuotxich

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ta đi gặt lúa Chín vàng
Vụ này thắng lợi cả làng ấm no.
Thóc về anh chất đầy kho
chờ ngày Ni đến anh cho vào hòm.
Ngày sau dù có sinh con
vẫn cho Ni được bèo tròn béo quay .
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đính chính Ni sinh năm con mèo
Thơ này làm lại

Ừ thì Ni sinh năm mèo
Em hay ăn vụng luôn trèo lên trên
Ni ơi có biết bao đêm
Con mèo bé nhỏ ở bên anh rồi
Lòng anh sao thấy bồi hồi
Muốn cho mèo ấy vô nồi anh ăn
Một hôm trời sáng đêm trăng
Anh vào trong ấy anh măm thịt mèo :D
 

siboney

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ừ thì Ni sinh năm mèo
Em hay ăn vụng luôn trèo lên trên
Ni ơi có biết bao đêm
Con mèo bé nhỏ ở bên anh rồi
Lòng anh sao thấy bồi hồi
Muốn cho mèo ấy vô nồi anh ăn
Một hôm trời sáng đêm trăng
Anh vào trong ấy anh măm thịt mèo :D

Sang năm có một cu tèo
Vui thay tuổi mão lại trèo lên trên
Thôi thì ở dưới cứ rên
Về nhà bảo bố bắt đền là xong
Bực mình bố nó đánh cong..
Lồng bàn chổng ngược đừng hòng giống tao
:))
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tuổi gì là của người ta
Tại sao mấy bác, ơi à Ni ơi?
Số tu là phận của trời
Xin ai nên tránh, để đời khỏi chê! :(
 

yeuanh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ừ thì Ni sinh năm mèo
Em hay ăn vụng luôn trèo lên trên
Ni ơi có biết bao đêm
Con mèo bé nhỏ ở bên anh rồi
Lòng anh sao thấy bồi hồi
Muốn cho mèo ấy vô nồi anh ăn
Một hôm trời sáng đêm trăng
Anh vào trong ấy anh măm thịt mèo :D
Đọc thơ anh thật là kinh
Em thân con gái giữ mình chưa yêu
Má hồng phận bạc như Kiều
Gặp anh chắc sẽ tiêu điều thân vong
Thơ anh như mớ bòng bong
Tội thân con gái trong lòng anh vui
 

yeuanh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Tuổi gì là của người ta
Tại sao mấy bác, ơi à Ni ơi?
Số tu là phận của trời
Xin ai nên tránh, để đời khỏi chê! :(
Vào đây thấy anh thật thà
Lời thơ trong sáng, mượt mà như nhung
Chàng đi cho thiếp theo cùng
Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam! :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

HDCP

Super Moderators
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Đọc thơ anh thật là kinh
Em thân con gái giữ mình chưa yêu
Má hồng phận bạc như Kiều
Gặp anh chắc sẽ tiêu điều thân vong
Thơ anh như mớ bòng bong
Tội thân con gái trong lòng anh vui

Gặp em không biết hên xui
Em thân con gái nhớ lui giữ mình
Miệng em nở nụ cười xinh
Lòng anh lại muốn rối tinh đây này
Má hồng anh thấy mê say
Còn như phận bạc có tay anh nè
Anh nói em nhớ phải nghe
Kẻo sau này lại khóc nhè tội thân
Có duyên kết mối Tấn Tần
Vô duyên thì cố mà mần nhau ra
Anh luôn có tính thật thà
Nên yêu thương lắm đàn bà em ơi :D
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Hớn ha hớn hở lão Pê
Thấy nữ là hắn mân mê lại gần
Miệng lưỡi dẻo quẹo không gân
Uốn dăm ba phát thất thần ... phun ra =))
 

chotuotxich

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Ni thì tuổi mẹo
Anh cũng tuổi gà
Một đôi chúng ta
kết duyên trời định.
Anh vui anh vịnh
mèo mả gà đồng
em có vui không
ngày mai ta cưới...
 

Tieubaocaca

Active Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Một đời một kiếp Cê Pê
Dê gì dê lắm dê nhầm Ni Cô
Ra đường cười nói hi hô
Gặp ngay hòa thượng một bô vào mồm
Đáng đời cái kiếp dê xồm
Dính series chưởng hết đường bi bô =)) =)) =))
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Vào đây thấy anh thật thà
Lời thơ trong sáng, mượt mà như nhung
Chàng đi cho thiếp theo cùng
Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam! :)
Yêu anh, có muốn theo anh
Thân anh xẻ được, sẽ dành cho em
Một phần, nuôi mẹ, nuôi cha
Một phần xây cửa, xây nhà... đón em!


Ngày mai, trời lặng gió êm
Là lúc anh đến, rải thềm... đầy hoa
Xin cha, mẹ cho em ra
Anh rước về nhà... làm dâu Đường Lâm! :)


 

yeuanh

New Member
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Yêu anh, có muốn theo anh
Thân anh xẻ được, sẽ dành cho em
Một phần, nuôi mẹ, nuôi cha
Một phần xây cửa, xây nhà... đón em!


Ngày mai, trời lặng gió êm
Là lúc anh đến, rải thềm... đầy hoa
Xin cha, mẹ cho em ra
Anh rước về nhà... làm dâu Đường Lâm! :)



Nghe danh anh Tú đã lâu
Nghĩ mình phận mỏng lệ sầu tuôn rơi
Đường Lâm xa lăm ai ơi
Ân tình suốt kiếp ngàn đời ghi ơn

Mong anh đừng có dỗi hờn
Tìm nàng dâu khác hơn em thật nhiều
Tình anh rộng lớn bao nhiêu
Trong lòng in đậm tím chiều nhớ thương​
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Thơ Thẩn Quán

Nghe danh anh Tú đã lâu
Nghĩ mình phận mỏng lệ sầu tuôn rơi
Đường Lâm xa lăm ai ơi
Ân tình suốt kiếp ngàn đời ghi ơn

Mong anh đừng có dỗi hờn
Tìm nàng dâu khác hơn em thật nhiều
Tình anh rộng lớn bao nhiêu
Trong lòng in đậm tím chiều nhớ thương​

Xá gì biển rộng sông dài
Yêu ai, yêu mãi không phai bao giờ.
Đời đâu chỉ có chữ ngờ
Anh luôn ghi tạc, vẫn chờ đợi em!

Dù cho đêm sáng lên đèn
Dù cho nắng cháy, bên rèm mưa sa.
Dù cho bão táp phong ba
Vẫn luôn nơi ấy, vẫn là tình anh! :D
 
Bên trên