I love Poly

poly

Banned
Ðề: I love Poly

trả lời chung
các bác có lòng thì poly cảm ơn
tuy rằng nhìeu khi nói cho vui nhưng poly cũng cảm kích lắm
gái gú cũng nói cho vui
poly cũng ko đi quá đà
nhiều khi mạo phạm con cái chi em
như bác nham đã nói , tối hôm đó gái 19t chứ ko phải 16t
poly cũng dâm dê dô giáo dục lắm
nhân đây poly cũng xin nói luôn
poly cũng biết poly viết văn ko hay ,chỉ vì mê phim thích viết thôi
poly tự nhận luôn mình ra đời poly chẳng bằng ai cả
ko giỏi văn , là dân xa trường gần chợ thích đếm tiền
viết câu cú ko rõ và sai chính tả tè le nhưng ko thể có nhiều tg và ai biên tập dùm
chưa bao giờ dám nhận mình là nhà báo hay phê bình phim chuyện nghiệp
thế nên luôn chủ quan trong ý kiến ề phim cứ ko nhân danh ai
và tiếp nhân ý kiến phản hồi
thế nên các bác một khi đã quyết định đọc
thì cũng nên nhân nhượng và hiểu rằng poly ko viết vì tiền PR hay nghệ thuật hay thương mại
đôi khi poly nói đi nói lại đều này nhìeu lần mà có bác ko chịu hiểu


Có nhiều mùi PR ở đây :-"
Bác J.J.Abram làm phim điện ảnh có phim nào ra hồn không nhỉ 8->
Bác này làm phim truyền hình thì câu giờ kịch bản vãi , chuyên gia của "Next Chapter"

Poly chỉ review phim DVD là hay thôi @};-




Poly được cái tinh thần đổi mới cách mạng cao
Chứ review phim sặc mùi thương mại :-t
Ta thích mấy thằng review phim hồi xưa , giờ chả hiểu biến đâu hết :((



á á nhận ra bạn viết bài này cũng bị tình trạng chấm phẩy lung tung giống mình :”D


Thế nhưng ko hiểu sao một gái , một người bạn mà poly rất tôn trọng
ko hề nói trước mặt mà lại đi nói ở một forum xa lạ khác


Poly cảm nhận tốt nhưng viết rất dở, bị cuốn theo cảm xúc và trí nhớ nên câu cú không sắp xếp lại. Sau khi viết, Poly cũng không chịu ngồi chỉnh cho chỉn chu, đây là điểm mình không ưa ở Poly.

Còn ngoài ra thì không chê gì nữa. Poly cũng xem nhiều, biết nhiều, P thấy ngồi bình luận phim ảnh với anh này khá hợp gu. Đây là người thứ hai P khoái xem phim cùng. Người đầu tiên là người mà ai cũng biết là ai rồi nhé.

P khá là khó tính về ngôn ngữ. Nói năng hay viết lách đều đòi hỏi mạch lạch, cho thấy người ta có suy nghĩ thấu đáo rồi mới chia sẻ ý kiến. Đó là một cách thể hiện sự tôn trọng người được chia sẻ.

Dù là viết trên mạng hay viết trên giấy cũng nên có sự tôn trọng lẫn nhau. Không vì sinh ra trên mạng mà ngôn ngữ đáng bị coi thường như thế.

Nói thật, P ghét những ai nói năng lộn xộn, viết lách lung tung. Dù tài giỏi đến mấy mà đến ý kiến của mình cũng không làm rõ ràng được thì chẳng làm nên trò trống gì đâu. Những người khả năng ngôn ngữ kém thường không tiến xa trong xã hội. Đây là một sự thật. Nói không có sức thuyết phục thì đòi làm sếp với ai.


con người ai cũng có lúc thiếu kiềm chế
nên có một câu mà lặp đi lặp lại hoài ai cũng bực
nên dù gì cũng xin lỗi những người đã cảm thấy mất thời gian vì những bài poly viết
có thể bạn ko có quyền chọn lựa cha mẹ hoặc nơi sinh ra
nhưng còn những vấn đề khác bạn đều có quyền chọn lựa
thế nên đừng đâm đầu vào đọc cái mình ko thích
Cám ơn tất cả các bác
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thế Anh

New Member
Ðề: I love Poly

Em ghét cái con tên là P đó

Ko biết bao nhiêu tuổi, làm được cái trò trống gì mà dám nói về tương lai của người khác..Shit
 

hoangtrinhag

New Member
Ðề: I love Poly

Gì thì gì thì I vẩn love Poly...Tết về sẻ ghé Sài Gòn vẩn anh em đi nhậu.

Ps: Nhậu thôi nhé, vụ kia miển bàn. Sư tử nhà mình.....
 

sukanice

Member
Ðề: I love Poly

Ko biết bao nhiêu tuổi, làm được cái trò trống gì mà dám nói về tương lai của người khác..Shit

Những người có cá tính (như poly chẳng hạn) có khi lại hay thích con gái bướng bỉnh thế này :D. Thế mới nạ chứ. (đoán vậy thôi)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

poly

Banned
Ðề: I love Poly

Những người có cá tính (như poly chẳng hạn) có khi lại hay thích con gái bướng bỉnh thế này :D. Thế mới nạ chứ. (đoán vậy thôi)

cái này bướng bỉnh là ko đúng
cái này là nói sau lưng
mà chuyện ko đáng lại nói thiếu suy nghĩ
mà gái vậy thì ko tin tưởng được
vậy thui
và poly bỏ rùi
xoá số dt
xoá nick YM
del FB
họp báo gặp thì chào thôi
 

please_helpme

Active Member
Ðề: I love Poly

cái này bướng bỉnh là ko đúng
cái này là nói sau lưng
mà chuyện ko đáng lại nói thiếu suy nghĩ
mà gái vậy thì ko tin tưởng được
vậy thui
và poly bỏ rùi
xoá số dt
xoá nick YM
del FB
họp báo gặp thì chào thôi

phí quá, phí quá...
thí chủ hổng xài thì sent số ĐT, Nick Y!M, FB gì đó cho lão tieuthieugia
bỏ đi uổng quá, uổng quá...
 

please_helpme

Active Member
Ðề: I love Poly

thôi
gái đó là đồ cúng
có gởi tặng chú 3 tấm poster
liên hệ cha manhthang lấy nhé

Oa oa oa... Oe oe oe...
Cảm Ơn Bác Poly nha...
có tới 3 tấm lận...
mỗi phòng Em treo 1 cái...
Ngủ 1 cái...
Khách 1 cái...
sửa PC 1 cái...
Em hồi hộp quá...
Bác Poly bật mí cho Em tý...
hí hí hí....
Thanks................................
 

echip

Ban Quản Trị
Ðề: I love Poly

Anh BO LY đừng mất thời gian và cảm xúc cho cái thể loại này. Con gái thì 1 là ngây thơ hẳn hoặc hiểu biết hẳn thì em rất thích chứ cái thể loại con gái "hơi biết 1 chút" mà tự cho bản thân là trí thức rồi phán xét bừa bãi kiểu như thế thì hầu hết "ế" dài dài dù có đẹp cỡ nào.

Dù là viết trên mạng hay viết trên giấy cũng nên có sự tôn trọng lẫn nhau. Không vì sinh ra trên mạng mà ngôn ngữ đáng bị coi thường như thế.

Nói thật, P ghét những ai nói năng lộn xộn, viết lách lung tung. Dù tài giỏi đến mấy mà đến ý kiến của mình cũng không làm rõ ràng được thì chẳng làm nên trò trống gì đâu. Những người khả năng ngôn ngữ kém thường không tiến xa trong xã hội. Đây là một sự thật. Nói không có sức thuyết phục thì đòi làm sếp với ai.

Nghe giống như nhỏ này "giận cá chém thớt". Chắc bị sếp đì nên lên mấy 4rum xả stress đây mà :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

please_helpme

Active Member
Ðề: I love Poly

ủa mừ Bác Poly cho em hỏi TO 1 chút
bác có gửi tấm poster nào riêng cho Em Hà TO không
mai bác buihung ra đó công tác...
 

poly

Banned
Ðề: I love Poly

ủa mừ Bác Poly cho em hỏi TO 1 chút
bác có gửi tấm poster nào riêng cho Em Hà TO không
mai bác buihung ra đó công tác...

quà gì nhận rùi biết
bác BH ra đó mà quà của poly nằm dính ngay cái dt sao gửi được
riêng tư nên PM đi
 

HEEL

New Member
Ðề: I love Poly

"Nói thật, P ghét những ai nói năng lộn xộn, viết lách lung tung. Dù tài giỏi đến mấy mà đến ý kiến của mình cũng không làm rõ ràng được thì chẳng làm nên trò trống gì đâu. Những người khả năng ngôn ngữ kém thường không tiến xa trong xã hội. Đây là một sự thật. Nói không có sức thuyết phục thì đòi làm sếp với ai. "
Câu này hơi bị a cay. .
 

poly

Banned
Ðề: I love Poly

"Nói thật, P ghét những ai nói năng lộn xộn, viết lách lung tung. Dù tài giỏi đến mấy mà đến ý kiến của mình cũng không làm rõ ràng được thì chẳng làm nên trò trống gì đâu. Những người khả năng ngôn ngữ kém thường không tiến xa trong xã hội. Đây là một sự thật. Nói không có sức thuyết phục thì đòi làm sếp với ai. "
Câu này hơi bị a cay. .

các bác cứ focus vào chỗ này thì poly tiếp
gái này khá thân , thân thế nào các bác đọc rồi cũng rõ
cũng ko hề có xích mích gì
poly cũng ko muốn cop cái link forum đó vô
tại sao poly đọc xong bỏ ko chơi với gái này nữa
đơn giản poly ko hiểu sao lúc nào đi họp báo cũng ngồi sát bên
coi phim cười nói vui vẻ và cafe nhậu nhẹt suốt
mà gái ko hề nói tíêng nào
lại lên một forum nói vậy về poly
poly chả cay gì vụ gái chê bai hay xài xể hay chua vụ ko làm sếp này nọ
mục tiêu cuộc sống của poly đâu phải làm sếp ai
mục tiêu sống của poly là sống va 2làm những gì mình thích
ung dung tự tại ở đời
coi phim HD và fuck gái mỗi khi có thể
vấn đề là ở chỗ , mình ko nên chơi với người đâm sau lưng
đâm bằng cây bút thì sau này có thể đâm bằng dao phay
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: I love Poly

các bác cứ focus vào chỗ này thì poly tiếp
gái này khá thân , thân thế nào các bác đọc rồi cũng rõ
cũng ko hề có xích mích gì
poly cũng ko muốn cop cái link forum đó vô
tại sao poly đọc xong bỏ ko chơi với gái này nữa
đơn giản poly ko hiểu sao lúc nào đi họp báo cũng ngồi sát bên
coi phim cười nói vui vẻ và cafe nhậu nhẹt suốt
mà gái ko hề nói tíêng nào
lại lên một forum nói vậy về poly
poly chả cay gì vụ gái chê bai hay xài xể hay chua vụ ko làm sếp này nọ
mục tiêu cuộc sống của poly đâu phải làm sếp ai
mục tiêu sống của poly là sống va 2làm những gì mình thích
ung dung tự tại ở đời
coi phim HD và fuck gái mỗi khi có thể
vấn đề là ở chỗ , mình ko nên chơi với người đâm sau lưng
đâm bằng cây bút thì sau này có thể đâm bằng dao phay

Bị đâm sau lưng thì đâm lại đi, đâm cả trước cả sau, cả trên cả dưới cho chừa cái thói đâm sau lưng người khác >:)
 

please_helpme

Active Member
Ðề: I love Poly

các bác cứ focus vào chỗ này thì poly tiếp
gái này khá thân , thân thế nào các bác đọc rồi cũng rõ
cũng ko hề có xích mích gì
poly cũng ko muốn cop cái link forum đó vô
tại sao poly đọc xong bỏ ko chơi với gái này nữa
đơn giản poly ko hiểu sao lúc nào đi họp báo cũng ngồi sát bên
coi phim cười nói vui vẻ và cafe nhậu nhẹt suốt
mà gái ko hề nói tíêng nào
lại lên một forum nói vậy về poly
poly chả cay gì vụ gái chê bai hay xài xể hay chua vụ ko làm sếp này nọ
mục tiêu cuộc sống của poly đâu phải làm sếp ai
mục tiêu sống của poly là sống va 2làm những gì mình thích
ung dung tự tại ở đời
coi phim HD và fuck gái mỗi khi có thể
vấn đề là ở chỗ , mình ko nên chơi với người đâm sau lưng
đâm bằng cây bút thì sau này có thể đâm bằng dao phay

em nể Bác à nha......
 

vuxuanhai

New Member
Ðề: I love Poly

Chào các bác!tôi cũng là người ngưỡng mộ cái bác Poly này đây,phải nói những bài viết của Poly rất hay ,rất thích.Chỉ tiếc là ở hơi xa nên không thể mời bác Poly đi nhậu một chầu được,nhưng :D (biết đâu được) nếu Poly có đi du lịch Cộng hòa Sec sẽ mời Poly nhậu nhiều chầu luôn:))
 

poly

Banned
Ðề: I love Poly

Chào các bác!tôi cũng là người ngưỡng mộ cái bác Poly này đây,phải nói những bài viết của Poly rất hay ,rất thích.Chỉ tiếc là ở hơi xa nên không thể mời bác Poly đi nhậu một chầu được,nhưng :D (biết đâu được) nếu Poly có đi du lịch Cộng hòa Sec sẽ mời Poly nhậu nhiều chầu luôn:))

giờ mới biết bác ở Séc
e đang để dành tiền đi châu Âu
ko biết đế khi nào nữa ( nếu kọ bị dính vụ lấy vợ )
mà coi phim thấy bên đó gái hay phết
nhưng chỉ sợ như hostel
 
Bên trên