I love Poly

please_helpme

Active Member
Ðề: I love Poly

giờ mới biết bác ở Séc
e đang để dành tiền đi châu Âu
ko biết đế khi nào nữa ( nếu kọ bị dính vụ lấy vợ )
mà coi phim thấy bên đó gái hay phết
nhưng chỉ sợ như hostel

bao giừ đi âu châu bác cho em bay với
cứ có vụ Gái mú là em khoái roài
Gái Czech đẹp dã man bác ợ theo tỉ lệ % dân số
 

vuxuanhai

New Member
Ðề: I love Poly

Vâng ,lúc nào Poly đi nhớ ới chú Plz một câu nhé ,chú ấy là đồng hương của tôi đấy .còn cái vụ Gái mú thì đúng rồi bên này Gái đẹp đi đầy đường các bác ạ ,à còn bia Sec cũng nổi tiếng đó nhé :D
 

please_helpme

Active Member
Ðề: I love Poly

Vâng ,lúc nào Poly đi nhớ ới chú Plz một câu nhé ,chú ấy là đồng hương của tôi đấy .còn cái vụ Gái mú thì đúng rồi bên này Gái đẹp đi đầy đường các bác ạ ,à còn bia Sec cũng nổi tiếng đó nhé :D

ủa & ủa
bác ở sờ-trít nào dậy?
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: I love Poly

Vâng ,lúc nào Poly đi nhớ ới chú Plz một câu nhé ,chú ấy là đồng hương của tôi đấy .còn cái vụ Gái mú thì đúng rồi bên này Gái đẹp đi đầy đường các bác ạ ,à còn bia Sec cũng nổi tiếng đó nhé :D

Em có ku em sống ở Pháp, vừa rồi sang Czech chơi 1 tuần mà nó muốn chuyển sang Czech sống luôn rồi :))
 

vuxuanhai

New Member
Ðề: I love Poly

theo tôi thì đề nghị ban quản trị diễn đàn hdvietnam đợt tới cho anh em mình
offline tại Praha đi, bầu bác Poly làm trưởng đoàn, chú Plz làm phó .Còn cơ cấu thế nào nữa các bác bầu tiếp :D
(Đùa tí cho vui chứ biết các bác sang chơi Châu Âu còn khó khăn lắm ,mà nhiều khi không phải vì tiền mà mệt vì vấn đề thủ tục thôi )
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: I love Poly

Sang Praha có cái vui là vào khu trung tâm thương mại không cần dùng ngoại ngữ, tiếng Việt vẫn sài vô tư :D
Mà Czech đang xem xét để công nhận cộng đồng người Việt là 1 dân tộc thiểu số mà, không biết triển khai tới đâu rồi. Các bác thấy là ít ra người Việt Nam cũng ảnh hưởng mạnh tới kinh tế, văn hoá của Czech đấy chứ :x
 

vuxuanhai

New Member
Ðề: I love Poly

Bác manhthang am hiểu tình hình Sec nhỉ bác đã sang đây bao giờ chưa?cập nhật thông tin của bác hơi chuẩn .Hẹn gặp mặt với các bác tại HP vậy
 

hungpleiku

BĐH HD Gia Lai
Ðề: I love Poly

Tôi mê phim ảnh và cũng mê review của Poly nữa, do ở xa nên mỗi lần vào SG thì phải xem Poly phán thế nào đã rồi mới đi kiếm phim nhựa xem cho dù ở nhà vẫn có HTPC đầy đủ với những phim HD cập nhật mới nhất. Và cho dù có những quan điểm không tương đồng nhưng vẫn phục lăn Poly tuổi trẻ tài cao, dám hot hết cỡ cho cảm xúc của mình (có lẽ vì khác thế hệ với bạn, tôi u50 rồi !!) Poly ơi ! hãy dũng cảm lên, mặc cho chó sủa đoàn người vẫn cứ đi. Thiếu review của bạn buồn lắm lắm.
 

nham18

Member
Ðề: I love Poly

Tôi mê phim ảnh và cũng mê review của Poly nữa, do ở xa nên mỗi lần vào SG thì phải xem Poly phán thế nào đã rồi mới đi kiếm phim nhựa xem cho dù ở nhà vẫn có HTPC đầy đủ với những phim HD cập nhật mới nhất. Và cho dù có những quan điểm không tương đồng nhưng vẫn phục lăn Poly tuổi trẻ tài cao, dám hot hết cỡ cho cảm xúc của mình (có lẽ vì khác thế hệ với bạn, tôi u50 rồi !!) Poly ơi ! hãy dũng cảm lên, mặc cho chó sủa đoàn người vẫn cứ đi. Thiếu review của bạn buồn lắm lắm.

Ặc bác nói câu này dễ gây War lắm nhe ^^! Em xin đính chính lại 1 tý là poly tài cao nhưng tuổi cũng đã cao :))
 

poly

Banned
Ðề: I love Poly

Bác manhthang am hiểu tình hình Sec nhỉ bác đã sang đây bao giờ chưa?cập nhật thông tin của bác hơi chuẩn .Hẹn gặp mặt với các bác tại HP vậy

mới đọc thấy cái này
poly chưa biết tin được ko

Người Việt bị cấm vào cửa hàng Kaufland
(Vietinfo) Hôm nay đi qua bến đợi xe buýt thấy cửa hàng thực phẩm mới mở. Tò mò, tôi vào xem và tiện mua luôn đồ ăn cho gia đình. Đó là cửa hàng của hãng Kaufland từ Đức đang chiếm lĩnh thị trường Séc bằng những chiêu bài riêng của mình. Việc nhân viên và lãnh đạo loại cửa hàng này kỳ thị người Việt tôi nghe đến nhiều, nhưng hôm nay mới được trực tiếp chứng kiến và vấp phải.

các bạc đọc thêm đoạn sau nhé
http://www.vietinfo.eu/833/64255/nguoi-viet-bi-cấm-vao-cua-hang-kaufland.htm
 

please_helpme

Active Member
Ðề: I love Poly

mới đọc thấy cái này
poly chưa biết tin được ko

Người Việt bị cấm vào cửa hàng Kaufland
(Vietinfo) Hôm nay đi qua bến đợi xe buýt thấy cửa hàng thực phẩm mới mở. Tò mò, tôi vào xem và tiện mua luôn đồ ăn cho gia đình. Đó là cửa hàng của hãng Kaufland từ Đức đang chiếm lĩnh thị trường Séc bằng những chiêu bài riêng của mình. Việc nhân viên và lãnh đạo loại cửa hàng này kỳ thị người Việt tôi nghe đến nhiều, nhưng hôm nay mới được trực tiếp chứng kiến và vấp phải.

các bạc đọc thêm đoạn sau nhé
http://www.vietinfo.eu/833/64255/nguoi-viet-bi-cấm-vao-cua-hang-kaufland.htm

cửa hàng này của bọn Đầu Trọc nó Khai Trương đó bác
không riêng gì người Việt bị cấm cửa đâu
nói chung là nó cấm mấy bác Á Châu & U-cờ-rai-na

nhưng lạ là Nhật nó vẫn cho vô
 

vuxuanhai

New Member
Ðề: I love Poly

Trả lời cho bác Poly mà không biết dẫn cái bài viết của bác vào đây như thế nào,bôi đen nó xong copy vào à,trình còi quá :D Cái câu chuyện này theo tôi nghĩ là có thật đấy các bác ạ,cứ theo cái địa chỉ mà người viết đưa lên thì nó ở Praha ,mà ở một số thành phố lớn thì điều đó dễ xẩy ra lắm.Định bình luận một vài ý,nhưng mà thấy dưới cái bài viết đấy cũng có nhiều người vào bình luận rồi nên thôi vì thấy cũng gần đủ ý các bác ạ.Thực ra trách người cũng phải nhìn lại ta vì ta làm sao mà bọn mất dậy ở cái cửa hàng đấy nó lại dám đối sử như thế.Nếu vào địa vị tôi gặp trường hợp ngày hôm ấy thì cũng cho bọn cửa hàng ấy một trận vì luật pháp bên này về vấn đề phân biệt như thế sẽ can thiệp ngay ,nhưng nghĩ rồi cũng chả làm gì ..cay.
Còn câu chuyện này kể cho các bác là tôi sang đây từ cái hồi người Việt ta còn đi săn tìm mua đồ xích líp xe đạp xe máy gửi về Việt nam,hồi đó nhân viên cửa hàng người Sec cũng hách dịch và kỳ thị lắm đối với người Việt ta.Tôi còn nhớ ở thành phố tôi ở có một cái cửa hàng mà người Việt ta hay vào săn hàng có một con bé phụ trách cực kỳ láo toét ,có lần nó nói với mình là ở đây còn có tuyết mày có đóng hàng gửi về không, điên thế chứ lị
,nhớ mãi. Rồi thời gian trôi qua bao nhiêu chuyện vật đổi sao dời ,bây giờ thế nào mà vô tình cả nhà cái cô này lại làm nhân viên bán hàng cho mình,bây giờ lắm lúc vui vui lại nhắc lại thời bấy giờ:D .
 

please_helpme

Active Member
Ðề: I love Poly

tùy thôi bác ơi...
cũng có chỗ người Czech họ bảo:
"tao quý dân Viẹt chúng mày vì chăm chỉ, không như ... chỉ đi ăn cắp thôi"
dân Praha đóa, ô-lô-mâu gì đóa...
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: I love Poly

cửa hàng này của bọn Đầu Trọc nó Khai Trương đó bác
không riêng gì người Việt bị cấm cửa đâu
nói chung là nó cấm mấy bác Á Châu & U-cờ-rai-na

nhưng lạ là Nhật nó vẫn cho vô

Người Nhật khiến cả thế giới phải nể phục vì ý chí, tinh thần, trí tuệ và khả năng làm việc của họ.
Tôi kể câu chuyện này, là 1 câu chuyện có thật xảy ra ở hạt Grenoble (Pháp) gần biên giới Thuỵ Sĩ.
Ở đây nếu như bạn xuất hiện tại những chốn như Bar, Club, thậm chí cả trong công viên, và là 1 người châu Á da vàng, bạn sẽ bị những người xung quanh nhìn với ánh mắt dò xét. Cũng có lúc sẽ có vài tay dân chơi tới hỏi bạn là dân ở đâu. Nếu trả lời là Chinoises đảm bảo sẽ ăn đòn đến mức người thân cũng không nhận ra (không hiểu sao nhưng người Pháp rất ghét người TQ), nếu là người Vietnamien thì bạn chỉ nhận được 1 thái độ lạnh nhạt (không bị đánh là may quá rồi), nhưng nếu bạn tạm vứt cái tự hào dân tộc qua 1 bên mà nói Japonais. Ngay lập tức sẽ được cư xử không khác gì dân bản xứ, thậm chí còn được mời bia.

Lời khuyên cho bạn là khi đi ra nước ngoài nên học vài câu tiếng Nhật, và không nên nói nhiều (người Nhật không thích nói nhiều) và đã xưng là người Nhật thì cũng đừng có phun ngoại ngữ ra nếu bạn không thực sự giỏi vì trong xã hội Nhật bản ngày nay chỉ có tầng lớp mặc complete đi làm mới biết tiếng Anh, mà họ thường rất giỏi vì trong năm đầu học đại học, ai cũng sang Mỹ học tiếng Anh. Tầng lớp lao động còn lại trong xã hội thì 1 chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết.

Ngoài ra bạn cũng nên biết vài thế tấn và động tác thủ thế vì nhờ những người như Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan, Chow Yun Fat nên dân Pháp nghĩ rằng tụi châu Á đứa nào cũng võ nghệ đầy mình cả :)) (cũng giống như ở VN, ai cũng nghĩ cứ dân Bình Định là kinh lắm).

Truyện em kể là trải nghiệm chứ không phải là tiểu thuyết, là truyện buồn chứ không phải tiếu lâm nên mong các bác đừng có cười.
 
Bên trên