Ðề: Xin Tư vấn Làm quen kết bạn với Nữ giới
Các cụ xưa đã nói: Trăm hay không bằng tay quen. Các bạn cứ đi "tán" đi. Không thành công thì cũng là rút ra kinh nghiệm cho những lần sau.
Đừng coi việc "thất bại" là việc gì đó quá lớn lao. Đừng nghĩ và lo sợ rằng "thất bại" sẽ làm mình nhục nhã, xấu hổ (xấu hổ gặp cô ấy không dám cười nữa, xấu hổ với bạn bè gia đình,...). Chẳng việc gì phải xấu hổ cả, gặp cô ấy vẫn cười để khẳng định "anh sẽ tìm được người hợp với anh tốt hơn em".
Chuyện tình cảm rất khó nói. Không như công việc thì có tài năng, có quyết tâm là làm được thì chuyện tình cảm còn là do duyên số nữa. Chính vì thế nên hãy coi thành công là việc tốt nhưng thất bại cũng là chuyện bình thường. "Dám thất bại" để đi đến thành công trong công việc còn được thì "dám thất bại" trong tình cảm cũng hãy cho là chuyện bình thường. Chả việc gì phải buồn bã, mệt mỏi, ... làm gì. Hãy coi đó là kinh nghiệm trong các cuộc chinh phục tiếp theo.
Đã thích người ta thì ban đầu khi mới làm quen thể hiện bằng hành động quan tâm người ta (chưa được tỏ vẻ tán tỉnh vội). Khi đã thân thiết rồi thì phải thể hiện bằng cả hành động (cầm tay, cầm chân, và đi xa hơn nữa) cũng như lời nói (khen người ta, thổ lộ tình cảm yêu). Con gái rất sợ mình mắc bênh tưởng bở nên rất cảnh giác. Đã thân thiết rồi mà mình chỉ thể hiện hành động, không nói bằng lời thì họ kg dám tin là mình đang yêu người ta đâu. Chuyện này nhiều nam giới đứng đắn, nghiêm túc hay phạm phải: cứ nghĩ là mình quan tâm người ta bằng hành động thì con gái sẽ cảm nhận được là đã yêu. Kể cả cô ấy cảm nhận là đã yêu nhưng mình mà không nói thành lời thì họ cũng kg dám tin đâu. (Bổ sung: ngày trước mình cũng bị mắc lỗi này. Chỉ quan tâm, giúp đỡ bằng hàng động. Không dám nói những câu như của bạn Sym ở trên --> thất bại nhiều)
Tình huống của bạn chủ topic thì chưa đến mức cầm tay cô ấy nhưng mình viết luôn ra đây để sau này áp dụng luôn. Lần cầm tay đầu tiên sẽ rất khó khăn. Hãy lựa chọn lúc nào lãng mạn, vui vẻ cô ấy mất cảnh giác (đang ngắm cảnh, đang cùng đi chơi,...) thì phải cầm tay cô ấy ngay thật chặt. Theo phản ứng cảnh giác của cô gái sẽ rụt tay lại nhưng mình phải nắm chặt để cô ấy kg rút ra được (mặt tỉnh bơ quay chỗ khác, nói chuyện khác, coi như kg biết tay mình đang làm gì). Một lúc cô ấy bình tâm lại, thấy bạn kg làm gì quá đáng thì sẽ kg rút tay ra nữa. Mình sẽ vẫn cầm tay cô ấy nhưng thả lỏng ra. Cầm 1 lúc rồi buông ra nhé --> thể hiện mình là người chủ động (cầm- buông lúc nào là do mình chứ kg phải do cô ấy), đừng bị động để cô ấy rụt tay ra. Chẳng may lần 1 kg áp dụng được, bị rụt tay ra thì kg nản chí mà phải thực hiện lần 2. :-":-"
Kể lại chuyện ngày trước, mình cũng cảm mến 1 cô cùng công ty. Nhắn tin làm quen khoảng hơn chục tin nhắn thì cô ấy nhắn "anh đừng làm phiền em nữa". "Ok, anh xin lỗi đã làm phiền em thời gian qua và anh hứa kg làm phiền em nữa". Thế là thôi. Vì cùng công ty nên thỉnh thoảng vẫn gặp cô ấy, mình coi như bạn bè bình thường thôi. Vẫn cười nói chuyện. Cô ấy còn hỏi "vợ anh có tin vui chưa?". Nhiều người cùng cty biết chuyện mình cưa cô ấy. Chả có gì phải xấu hổ cả.
Một chuyện khác: 1 cô khác được thằng bạn cho số của mình nhắn tin làm quen mình. Nhưng đi gặp 3 lần thì thấy không hợp, em ý nhắn tin "em làm phiền anh à?",mình bảo em ý "uh". Thế là thôi. Đời có vay có trả.
Một chuyện của người khác: Có chàng trai - cô gái ban đầu là bạn rất thân. Sau đấy thì chàng trai thích cô gái nhưng không dám ngỏ lời vì sợ ngỏ lời mà cô ấy không đồng ý thì sẽ "mất đi một tình bạn đẹp đang có". Có thể mỗi người có một quan điểm khác nhau nhưng với quan điểm của mình thì thằng này quá HÈN (trước đây mình cũng từng Hèn kiểu khác :-"). Vì sao?
- thứ nhất: chưa làm đã sợ thất bại. Chưa tỏ tình đã sợ bị từ chối.
- thứ hai: là đàn ông mà kg dám nói trước. Biết đâu, cô gái cũng thích nhưng kg dám ngỏ lời trước.
- thứ ba: nếu không làm, sẽ ân hận hối tiếc cả cuộc đời sau này. Lúc nào cũng "giá như ngày ấy ..." thế nọ thế kia. Day dứt cả cuộc đời sau này.
Chốt lại:
- thích thì phải nhích. Không nhích thì sau này day dứt hối hận tiếc nuối.
- thành công thì tốt, thất bại cũng chỉ là chuyện nhỏ. "Dám thất bại"
- thích thì thể hiện cả bằng hành động và lời nói.
- thất bại thì coi như bài học kinh nghiệm cho lần sau.
Hình như mình hơi lan man rồi thì phải.