Tôi ko thích nhạc Hàn, tôi ko thích phim Hàn, tôi ko ăn đồ Hàn, ko có ngbhiax là tôi ghét Hàn quốc. Tương tự như vậy, tôi chả ghét Nhật. Kiến thức và trải nghiệm của tôi đủ để phân biệt và đánh giá được cái nào là tốt hay ko tốt và tiền của tôi bỏ vào đâu là hợp lý.
Mịa, nhà dùng 6-7 cái LCD, LED của SS từ 2005 đến giờ chả thấy cái chó nào hỏng, điều hòa SS chạy 9 năm nay cũng chưa hỏng, chỉ bảo dưỡng, bơm ga lại chạy ầm ầm. TV hỏng do mình tự làm hỏng cũng chưa thấy phiền phức gì với BH của SS mà ngược lại, thấy rất ổn và rất lịch sự vì toàn được thay đồ mới cứng tận 3 lần. Ổ cứng cả thùng 1,5-2T của SS chạy như trâu, cop phim, ghi xóa các kiểu, chưa thấy cái nào hỏng. Thé có cái lý do gì để chê bai nó nhỉ? chưa kể nhà còn dùng bao nhiêu thứ của bao nhiêu hãng khác nhau nữa.
Đã chơi, tìm hiểu Công nghệ thì phải hiểu là thể nào nó cũng sẽ hỏng, chỉ chưa biết lúc nào mà thôi, hãng nào thì cũng sẽ như thế.
Vậy nên tôi mới nói là những thằng nào càng chê bai nhiều thì lại là những thằng ko biết 1 cái gì nhất, chỉ lợi dụng để nói láo cho ra vẻ ta đây vì có được dùng éo đâu mà biết (khẳng định 80%). Thế mới bảo là Ngu. Lại còn bày đặt thể hiện này nọ, đúng là buồn cười.
Cả cái thương hiệu của người ta mấy chục tỉ đô, ko dưng mà nó phát triển 50 năm nay và đứng đầu TG à? Ngược lại thì sao, tốt à, xịn à, đẹp à đang vỡ hết cả mồm cả mõm kia kìa, sao thế nhỉ???
Hãng nào chả có lúc thăng lúc trầm, lúc hay lúc dở, đợt nọ đợt kia, hàng thường hàng đỉnh. Là người ham Công nghệ thì phải hiểu được điều đó chứ nhỉ?!
Nói chung là VN mình vừa có cái kiểu GATO và Bầy đàn hàng đầu TG rồi, éo đỡ được. Càng thùng rỗng thì càng kêu to. Lộn cả ruột với mấy cái thằng loại này! Ông nào thuộc vào loại bựa này thì giải tán đi nhé, về bổ xung thêm kiến thức đi rồi lên chơi cho nó văn minh tiến bộ.
Diễn đàn công nghệ mà dạo này toàn thấy phát biểu láo với cả chém ẩu cho sướng tay chống thất nghiệp, chả thấy có tí kiến thức bổ ích gì mấy là sao nhỉ??? Những người thâm sâu họ "trướng rủ màn che" hết rồi, cười trừ với những anh 2 Ẩu thôi.
Buồn lòi cả mắt!!! hic hic
Mịa, nhà dùng 6-7 cái LCD, LED của SS từ 2005 đến giờ chả thấy cái chó nào hỏng, điều hòa SS chạy 9 năm nay cũng chưa hỏng, chỉ bảo dưỡng, bơm ga lại chạy ầm ầm. TV hỏng do mình tự làm hỏng cũng chưa thấy phiền phức gì với BH của SS mà ngược lại, thấy rất ổn và rất lịch sự vì toàn được thay đồ mới cứng tận 3 lần. Ổ cứng cả thùng 1,5-2T của SS chạy như trâu, cop phim, ghi xóa các kiểu, chưa thấy cái nào hỏng. Thé có cái lý do gì để chê bai nó nhỉ? chưa kể nhà còn dùng bao nhiêu thứ của bao nhiêu hãng khác nhau nữa.
Đã chơi, tìm hiểu Công nghệ thì phải hiểu là thể nào nó cũng sẽ hỏng, chỉ chưa biết lúc nào mà thôi, hãng nào thì cũng sẽ như thế.
Vậy nên tôi mới nói là những thằng nào càng chê bai nhiều thì lại là những thằng ko biết 1 cái gì nhất, chỉ lợi dụng để nói láo cho ra vẻ ta đây vì có được dùng éo đâu mà biết (khẳng định 80%). Thế mới bảo là Ngu. Lại còn bày đặt thể hiện này nọ, đúng là buồn cười.
Cả cái thương hiệu của người ta mấy chục tỉ đô, ko dưng mà nó phát triển 50 năm nay và đứng đầu TG à? Ngược lại thì sao, tốt à, xịn à, đẹp à đang vỡ hết cả mồm cả mõm kia kìa, sao thế nhỉ???
Hãng nào chả có lúc thăng lúc trầm, lúc hay lúc dở, đợt nọ đợt kia, hàng thường hàng đỉnh. Là người ham Công nghệ thì phải hiểu được điều đó chứ nhỉ?!
Nói chung là VN mình vừa có cái kiểu GATO và Bầy đàn hàng đầu TG rồi, éo đỡ được. Càng thùng rỗng thì càng kêu to. Lộn cả ruột với mấy cái thằng loại này! Ông nào thuộc vào loại bựa này thì giải tán đi nhé, về bổ xung thêm kiến thức đi rồi lên chơi cho nó văn minh tiến bộ.
Diễn đàn công nghệ mà dạo này toàn thấy phát biểu láo với cả chém ẩu cho sướng tay chống thất nghiệp, chả thấy có tí kiến thức bổ ích gì mấy là sao nhỉ??? Những người thâm sâu họ "trướng rủ màn che" hết rồi, cười trừ với những anh 2 Ẩu thôi.
Buồn lòi cả mắt!!! hic hic