Fast & Furious 6: hấp dẫn, gay cấn, hoành tráng nhưng không nhiều cảm xúc(có spoil)

tuanhung1433

Active Member
Các bác xem xong về rì-víu quá trời mà mãi hôm qua em mới được xem. Phim thì các bác bàn nhiều rồi nên em chả dám bàn thêm. Chỉ bàn cái rạp, em coi ở Lotte CH phòng chiếu số 5. Rạp Lotte thì đây là lần đầu em coi, cảm giác rạp rất đẹp, ghế ngồi cũng sướng. Nhưng bị 2 cái đèn exit ở hai bên màn hình làm phân tâm. Ngồi coi nó cứ loe lóe, xanh xanh làm mất tập trung. Ngoài ra hệ thống đèn dẫn đường ở các bậc thang cũng sẽ làm phiền mắt nếu ngồi phải vị trí dọc hành lang. Máy lạnh thì phải nói là quá lạnh, em và đứa em chơi áo thun quần shot vừa xem vừa run. Coi xong ra tính tìm cái hòm thư góp ý mà không thấy. Mong có bác nào phản ánh tới BQL rạp để họ điều chỉnh lại :)
 

thichlam2010

Active Member
Các bác xem xong về rì-víu quá trời mà mãi hôm qua em mới được xem. Phim thì các bác bàn nhiều rồi nên em chả dám bàn thêm. Chỉ bàn cái rạp, em coi ở Lotte CH phòng chiếu số 5. Rạp Lotte thì đây là lần đầu em coi, cảm giác rạp rất đẹp, ghế ngồi cũng sướng. Nhưng bị 2 cái đèn exit ở hai bên màn hình làm phân tâm. Ngồi coi nó cứ loe lóe, xanh xanh làm mất tập trung. Ngoài ra hệ thống đèn dẫn đường ở các bậc thang cũng sẽ làm phiền mắt nếu ngồi phải vị trí dọc hành lang. Máy lạnh thì phải nói là quá lạnh, em và đứa em chơi áo thun quần shot vừa xem vừa run. Coi xong ra tính tìm cái hòm thư góp ý mà không thấy. Mong có bác nào phản ánh tới BQL rạp để họ điều chỉnh lại :)

mình hiểu cảm giác của bạn khi ngồi trong cái tủ lạnh đó :)), mình còn tệ hơn, lúc trước mình đi bị mắc mưa rùi vào đấy...@@ 1 phần là do rạp quá ít người nên khí lạnh tràn trề =]], mà bạn xem rạp 5 à, hình như rạp đó có dàn âm thanh phía trên phải hok
 

noob

Member
Re: Ðề: Fast & Furious 6: hấp dẫn, gay cấn, hoành tráng nhưng không nhiều cảm xúc(có spoil)

Film quá hay, quá đỉnh, hành động đua xe không chê vào đâu được, xứng đáng là bom tấn của năm. Cá nhân mình sau khi xem xong Fast 6 nhìn lại thấy Iron Man 3 cứ như film dành cho trẻ con mặc dù cũng là fan cuồng Marvel. Ấn tượng nhất là quả kéo máy bay và kill boss của bộ đôi Dom - Hobbs cùng sự xuất hiện đầy ngoạn mục của Jason Statham cuối film (cái nì báo chí đăng um sùm gòi ko phải mình spoil nhé).

Mình là mình vote 9/10 lun :-bd

Bạn nói ngược rồi, film này mới là phim dành cho trẻ con vì ngoài cảnh đua xe, cháy nổ ra thì chẳng có gì cả. Iron man 3 hay hơn những phần trước vì nó cho ta thấy anh hùng cũng chỉ là người thường, cũng biết đau đớn, cũng có lúc mềm yếu, bị đánh bại chứ không phải lúc nào cũng vô đối. FF6 thì tình huống khiên cưỡng, mạch chuyện lỏng lẻo, nhiều chi tiết phi logic. (Đừng so với IM3 vì bản chất nó là truyện tranh, tất nhiên là phi logic rồi =)) )

1. Chi tiết Letty mất trí nhớ rồi đầu quân cho thằng kia hơi buồn cười, Holywood dạo này chắc bắt chước phim hàn xẻng rồi đấy :))

2. Hobb là 1 sĩ quan có đầu óc, rượt tụi tụi Dom chạy quắng đít mà lại làm cái việc ngớ ngẩn là chuyển con chip ra khỏi khu quân sự *bằng xe quân sự* - chắc để dọa bọn thằng Shaw để bọn nó không dám cướp nhỉ?

3. Con mà thằng Shaw cài vào bên Hobb lúc đi tới chỗ thằng độ xe Lobly gì đấy, lúc Letty tới nó đuổi theo Letty làm gì? Bắt Letty? Tự mình làm khó mình à :D Nếu thằng Shaw bảo con Letty về nằm vùng bên tụi thằng Dom thì còn có lý, trong khi chẳng có lý do gì để Letty lọt vào tay cảnh sát cả vậy mà con đó cố bắt như đúng rồi.

4. Làm gì có chuyện vì em gái Dom bị bắt mà thả 1 thằng khủng bố với quả bom kèm theo có thể giết cả triệu người? mà chắc chắc là sau khi Shaw thoát ra nó cũng giết con kia thôi, ai ngây thơ đến mức tin nó sẽ thả em gái Dom ra :D Nhìn cảnh thằng Hobb chĩa súng vào đầu sĩ quan Nato mà buồn cười, giống như đứng ngoài chợ vậy.

5: Làm thế nào 1 máy bay Antonov của Nga lại hạ cánh được trong khu quân sự Nato? Nếu đó là chiếc C thì còn có lí. Chưa kể là đường băng trong FF6 chắc dài cả mấy trăm km, chạy suốt không thấy hết :))

6. Từ khi nào 1 chiếc tank lại đuổi kịp 1 chiếc Mustang thế? Không lẽ công nghệ Mỹ giờ bá đạo vậy sao :D

Một số chi tiết khác như cảnh Dom bay người cứu Letty thì coi như ko bàn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

TonyStark

Active Member
Ðề: Re: Ðề: Fast & Furious 6: hấp dẫn, gay cấn, hoành tráng nhưng không nhiều cảm xúc(có spoil)

Bạn nói ngược rồi, film này mới là phim dành cho trẻ con vì ngoài cảnh đua xe, cháy nổ ra thì chẳng có gì cả. Iron man 3 hay hơn những phần trước vì nó cho ta thấy anh hùng cũng chỉ là người thường, cũng biết đau đớn, cũng có lúc mềm yếu, bị đánh bại chứ không phải lúc nào cũng vô đối. FF6 thì tình huống khiên cưỡng, mạch chuyện lỏng lẻo, nhiều chi tiết phi logic. (Đừng so với IM3 vì bản chất nó là truyện tranh, tất nhiên là phi logic rồi =)) )

Bạn đề cao Iron Man quá rồi, mình ko phải ko thix xem Iron Man nhưng quả thật phần 3 Tony Stark cứ như được James Bond hóa, tự mình giải quyết vấn đề trót lọt mà thành thật mà nói chả thấy có khó khăn gì từ đầu đến cuối nên chả có bật lên cái ý nghĩa của cốt truyện ngoài chất hài của Tony còn Fast 6 tuy nội dung bình thường nhưng cá nhân mình thấy nhân vật trong film không rời rạc, họ sống tách biệt mỗi nơi nhưng lại hành động thực thi nhiệm vụ cùng nhau và có cả hi sinh trong đó. Nói chung xem Fast 6 mình có cảm xúc hơn Iron Man 3 nhiều.

1. Chi tiết Letty quay trở lại là do fan yêu cầu, pác đạo diễn chiều fan nên kịch bản mới có zụ này. Letty rớt từ trên cái núi đó rớt xuống bị mất trí cũng có thể chấp nhận được. Mà trong film Letty mất trí nhớ rồi ko đi theo thằng Shaw thì theo ai??

2.Cái nì thì pác ko nhớ hết tình tiết film zòi. Trước đó tụi lính bắt được 1 thằng đàn em của thằng Shaw, cả đám nghi ngờ tụi Shaw chuẩn bị tấn công doanh trại cướp chip (đánh bom, giả dạng trà trộn trong quân đội,....) nên mới chuyển con chip đi.

3.Cả cái thằng độ xe cho Shaw mà nó còn dám vặn vẹo cho con bồ của Hang lấy thông tin thì sao nó ko dám bắt Letty hở pác?? Bắt được Letty thì cái lốt nội gián của nó lại càng được bảo vệ thôi mà nó là gấu của thằng Shaw thì ghét nên đập con Letty cũng bình thường, coi film thấy thằng Shaw cũng có cảm tình với con Letty còn zì.

4.Dom chắc chắn kéo được cái quả máy bay đó mới thả cho thằng Shaw đi đó chứ mà em gái có sống hay chết thì khúc cuối cũng làm quả đó thui, đạo diễn sắp xếp thế còn zì.

5.Cái nì chắc là sạn. Để mốt coi lại bản HD xem sao.

6.Chiếc tank bắn 1 phát chặn đầu chiếc Mustang làm nó dừng lại 1 lúc nên nó mới đuổi kịp nhá, bạn lại quên tình tiết trong film gòi.
 

anh7otosaigon

Active Member
Phim ảnh chỉ là hư cấu, càng lúc càng xạo, phi thực tế ai cũng biết rành rành, nhưng cứ kéo nhau đi xem ào ào thôi
 

noob

Member
Re: Ðề: Re: Ðề: Fast & Furious 6: hấp dẫn, gay cấn, hoành tráng nhưng không nhiều cảm xúc(có spoil)

1. Chi tiết Letty quay trở lại là do fan yêu cầu, pác đạo diễn chiều fan nên kịch bản mới có zụ này. Letty rớt từ trên cái núi đó rớt xuống bị mất trí cũng có thể chấp nhận được. Mà trong film Letty mất trí nhớ rồi ko đi theo thằng Shaw thì theo ai??
Tại sao mất trí nhớ thì phải đi theo thằng Shaw? Bộ trên đời này hết chuyện cho nó làm, hết người cho nó gặp rồi hay sao :D Shaw là tội phạm khủng bố còn tính cách của Letty thì phóng khoáng nhưng có nguyên tắc, tại sao em ấy lại chịu đầu quân cho khủng bố?

2.Cái nì thì pác ko nhớ hết tình tiết film zòi. Trước đó tụi lính bắt được 1 thằng đàn em của thằng Shaw, cả đám nghi ngờ tụi Shaw chuẩn bị tấn công doanh trại cướp chip (đánh bom, giả dạng trà trộn trong quân đội,....) nên mới chuyển con chip đi.
Bạn không để ý cái gì trong ** à?
Tại sao Hobb lại nghĩ thằng Shaw dám tấn công vào khu căn cứ Nato mà lại không tấn công xe vận chuyển, trong khi đoàn xe đi chênh hênh ngoài đường :)) Nếu thằng Shaw chuẩn bị tấn công thì nó ở đâu? Có phải là đang bao vây xung quanh căn cứ không? Thế đéo nào mà mấy chiếc xe chạy ra nó lại không thấy???
Chi tiết bọn Shaw đuổi theo đoàn xe cũng buồn cười, theo lời Hobb nói (hay ai đó quên rồi) thì thằng Shaw này thuộc dạng ba đầu sáu tay, tấn công vào quân đội của UK, RU dễ như chơi. Thế mà việc quan trọng như úp sọt tụi Nato thì chỉ có 3-4 thằng chạy quanh, lỡ trong xe tải mà ko có chiếc tank thì có phải đã ăn hành ngay từ đầu rồi ko :D Một người tôn thờ tính chính xác như Shaw mà lại đi làm mấy chuyện may rủi vậy à?
3.Cả cái thằng độ xe cho Shaw mà nó còn dám vặn vẹo cho con bồ của Hang lấy thông tin thì sao nó ko dám bắt Letty hở pác?? Bắt được Letty thì cái lốt nội gián của nó lại càng được bảo vệ thôi mà nó là gấu của thằng Shaw thì ghét nên đập con Letty cũng bình thường, coi film thấy thằng Shaw cũng có cảm tình với con Letty còn zì.
Theo bạn Shaw là thằng khủng bố máu lạnh hay là công tử kua gái? Bạn nên nhớ tụi nó là tổ chức khủng bố quân sự, lỡ thằng Shaw có nhiệm vụ cho con Letty mà bị con này phá hỏng thì bạn nghĩ còn này sống được chắc? Việc thằng kia bla bla thì đã có sẵn trong kế hoạch rồi bạn, nếu thằng đó ko bị bắn thì còn khuya tụi thằng Han mới có được thông tin cần thiết.
4.Dom chắc chắn kéo được cái quả máy bay đó mới thả cho thằng Shaw đi đó chứ mà em gái có sống hay chết thì khúc cuối cũng làm quả đó thui, đạo diễn sắp xếp thế còn zì.
Thì bởi cái này do đạo diễn cố tình sắp xếp nên mới buồn cười. Nếu Dom không bắt lại được thằng Shaw thì sao? Trên đời này làm gì có chuyện chắc chắn :D Bạn có dám đem tính mạng cả triệu người và an ninh của nhiều quốc gia (việc chắc chắn sẽ xảy ra) chỉ để đổi lấy 1 cô gái bình thường (chưa biết có cứu được hay không)?
6.Chiếc tank bắn 1 phát chặn đầu chiếc Mustang làm nó dừng lại 1 lúc nên nó mới đuổi kịp nhá, bạn lại quên tình tiết trong film gòi.
Ngay cả khi con Mustang đứng lại thì với gia tốc của nó con tank cũng không có cơ đuổi kịp. Bạn thấy tank đua với xe hơi bao giờ chưa :D Hơn nữa tụi thằng Dom là dân độ xe. Trong phim chỉ có chi tiết xe không dùng được hệ thống khí nén thôi, không phải xe không chạy được.
 

TonyStark

Active Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Fast & Furious 6: hấp dẫn, gay cấn, hoành tráng nhưng không nhiều cảm xúc(có spoil)

Tại sao mất trí nhớ thì phải đi theo thằng Shaw? Bộ trên đời này hết chuyện cho nó làm, hết người cho nó gặp rồi hay sao :D Shaw là tội phạm khủng bố còn tính cách của Letty thì phóng khoáng nhưng có nguyên tắc, tại sao em ấy lại chịu đầu quân cho khủng bố?

Cái nì pác cãi ngang cứ như là bị bí nước vậy. Xem lại film đi pác, kịch bản nó nói thằng Shaw vô bệnh viện lôi kéo con Letty đi theo nó còn zì. Mà đạo diễn ko làm thế thì sao thằng Dom gặp được con Letty.

Bạn không để ý cái gì trong ** à?
Tại sao Hobb lại nghĩ thằng Shaw dám tấn công vào khu căn cứ Nato mà lại không tấn công xe vận chuyển, trong khi đoàn xe đi chênh hênh ngoài đường :)) Nếu thằng Shaw chuẩn bị tấn công thì nó ở đâu? Có phải là đang bao vây xung quanh căn cứ không? Thế đéo nào mà mấy chiếc xe chạy ra nó lại không thấy???
Chi tiết bọn Shaw đuổi theo đoàn xe cũng buồn cười, theo lời Hobb nói (hay ai đó quên rồi) thì thằng Shaw này thuộc dạng ba đầu sáu tay, tấn công vào quân đội của UK, RU dễ như chơi. Thế mà việc quan trọng như úp sọt tụi Nato thì chỉ có 3-4 thằng chạy quanh, lỡ trong xe tải mà ko có chiếc tank thì có phải đã ăn hành ngay từ đầu rồi ko :D Một người tôn thờ tính chính xác như Shaw mà lại đi làm mấy chuyện may rủi vậy à?

Pác ko hiểu ý mình à?? Pác nghĩ nếu trong tình huống đó ko chuyển con chip đi thì nó chắc sẽ ko mất à?? Mình nói ở đây tâm lý đám cảnh sát nó mới chỉ bắt được 1 thằng thôi làm sao bít còn thằng nào nữa ko, film mà, tụi nó trà trộn zô quân đội đánh bom gây náo loạn cũng chôm được con chip vậy.

Theo bạn Shaw là thằng khủng bố máu lạnh hay là công tử kua gái? Bạn nên nhớ tụi nó là tổ chức khủng bố quân sự, lỡ thằng Shaw có nhiệm vụ cho con Letty mà bị con này phá hỏng thì bạn nghĩ còn này sống được chắc? Việc thằng kia bla bla thì đã có sẵn trong kế hoạch rồi bạn, nếu thằng đó ko bị bắn thì còn khuya tụi thằng Han mới có được thông tin cần thiết.

Cái nì pác cũng bí cãi ngang nữa rồi. Rõ ràng coi film con cảnh sát nội gián là gấu của nó rành rành ra thế còn zề suy ra nó đâu phải gay. Khủng bố cũng là con người, bộ ko cua gái được à?? Thằng Shaw là khủng bố mà khi nó bít con Letty là gấu thằng Dom mà nó ngu đi cho con Letty bít hết kế hoạch của nó à?? Sao pác bít thằng kia bị bla bla là có trong kế hoạch?? Pác phán như đúng rồi.

Thì bởi cái này do đạo diễn cố tình sắp xếp nên mới buồn cười. Nếu Dom không bắt lại được thằng Shaw thì sao? Trên đời này làm gì có chuyện chắc chắn :D

Mình hỏi lại pác câu của pác lun "Làm thế nào 1 máy bay Antonov của Nga lại hạ cánh được trong khu quân sự Nato??". Nếu thằng Dom ko bắt được thằng Shaw, pác nghĩ chiếc máy bay đó sẽ ra đi và hạ cánh đến nơi 1 cách bình yên sao?? Mà coi film hành động nhiều ai lại ko bít tình huống cuối film là nhân vật chính lun lập công còn zề.

Ngay cả khi con Mustang đứng lại thì với gia tốc của nó con tank cũng không có cơ đuổi kịp. Hơn nữa tụi thằng Dom là dân độ xe. Trong phim chỉ có chi tiết xe không dùng được hệ thống khí nén thôi, không phải xe không chạy được.

Cứ cho là Mustang chạy hơn con Tank đi mà con tank cần zì phải đua với nó, chiếc Mustang lại gần con Tank thì bị cán bẹp dí còn chạy trước chiếc Tank 1 khoảng xa cũng dễ bị làm cho phát toi đời vậy.

>> Mình nghĩ pác nên xem lại tình tiết film và đọc kỹ phụ đề thì sẽ giải đáp được nhiều cái pác thắc mắc hơn. Hi vọng điều đó sẽ giúp pác có quyết định ra rạp xem Fast 7 năm sau hay ko.
 

leehuyhd

Member
Ðề: Fast & Furious 6: hấp dẫn, gay cấn, hoành tráng nhưng không nhiều cảm xúc(có spoil)

đi xem phần này cảm giác khá là thất vọng, phần này là kém hay nhất trong các phần.
 

ngdhieu

Well-Known Member
Ðề: Fast & Furious 6(2013): khởi chiếu 24/5

Phim này có cả Jason Statham. Ai fan của bác này đi xem nhé. Hi hi.....
 

hdvietnam909

New Member
Phim vẫn chỉ là phim. Ví dụ 1 đánh nhau vs nhiều người, bị bắn ko chết, lật xe ko chết.... Yếu tố phi lý đương nhiên là có. Cãi nhau làm gì cho mệt. Tuỳ từng cảm hứng mỗi người. Với mình. Fast 6 quá hay. Thế thôi
 
Ðề: Fast & Furious 6: hấp dẫn, gay cấn, hoành tráng nhưng không nhiều cảm xúc(có spoil)

không biết bao h mới ra đĩa chính thức dây hiuhiu
 

noob

Member
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Fast & Furious 6: hấp dẫn, gay cấn, hoành tráng nhưng không nhiều cảm xúc(có spoil)

Cái nì pác cãi ngang cứ như là bị bí nước vậy. Xem lại film đi pác, kịch bản nó nói thằng Shaw vô bệnh viện lôi kéo con Letty đi theo nó còn zì. Mà đạo diễn ko làm thế thì sao thằng Dom gặp được con Letty.



Pác ko hiểu ý mình à?? Pác nghĩ nếu trong tình huống đó ko chuyển con chip đi thì nó chắc sẽ ko mất à?? Mình nói ở đây tâm lý đám cảnh sát nó mới chỉ bắt được 1 thằng thôi làm sao bít còn thằng nào nữa ko, film mà, tụi nó trà trộn zô quân đội đánh bom gây náo loạn cũng chôm được con chip vậy.



Cái nì pác cũng bí cãi ngang nữa rồi. Rõ ràng coi film con cảnh sát nội gián là gấu của nó rành rành ra thế còn zề suy ra nó đâu phải gay. Khủng bố cũng là con người, bộ ko cua gái được à?? Thằng Shaw là khủng bố mà khi nó bít con Letty là gấu thằng Dom mà nó ngu đi cho con Letty bít hết kế hoạch của nó à?? Sao pác bít thằng kia bị bla bla là có trong kế hoạch?? Pác phán như đúng rồi.



Mình hỏi lại pác câu của pác lun "Làm thế nào 1 máy bay Antonov của Nga lại hạ cánh được trong khu quân sự Nato??". Nếu thằng Dom ko bắt được thằng Shaw, pác nghĩ chiếc máy bay đó sẽ ra đi và hạ cánh đến nơi 1 cách bình yên sao?? Mà coi film hành động nhiều ai lại ko bít tình huống cuối film là nhân vật chính lun lập công còn zề.



Cứ cho là Mustang chạy hơn con Tank đi mà con tank cần zì phải đua với nó, chiếc Mustang lại gần con Tank thì bị cán bẹp dí còn chạy trước chiếc Tank 1 khoảng xa cũng dễ bị làm cho phát toi đời vậy.

>> Mình nghĩ pác nên xem lại tình tiết film và đọc kỹ phụ đề thì sẽ giải đáp được nhiều cái pác thắc mắc hơn. Hi vọng điều đó sẽ giúp pác có quyết định ra rạp xem Fast 7 năm sau hay ko.

Bạn hầu như không hiểu mình nói gì và hình như mục đích của bạn là cãi cho hơn, mình dừng ở đây được rồi :) Cho bạn biết 1 thông tin thêm:

Cần phải có ít nhất 6 giây thì 1 con tank mới có thể bắn được 1 viên đạn, không phải nó bắn như đại liên đâu ^^ Tránh đạn tank là 1 trong những việc dễ dàng nhất trong chiến tranh :D
 

TonyStark

Active Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Fast & Furious 6: hấp dẫn, gay cấn, hoành tráng nhưng không nhiều cảm xúc(có spoil)

Bạn hầu như không hiểu mình nói gì và hình như mục đích của bạn là cãi cho hơn, mình dừng ở đây được rồi :) Cho bạn biết 1 thông tin thêm:

Cần phải có ít nhất 6 giây thì 1 con tank mới có thể bắn được 1 viên đạn, không phải nó bắn như đại liên đâu ^^ Tránh đạn tank là 1 trong những việc dễ dàng nhất trong chiến tranh :D

Sợ pác lun, mình có nói cái Tank nó bắn ào ào đạn ra đâu, pác mới ko hiểu mình nói zì à nha, mình ko phải cãi cho hơn bạn mà đó là kịch bản film nó thế, mình chỉ phản biện những cái nào bạn chưa rõ khi xem film, còn cái nào là sạn thì ok mình đồng ý với bạn thôi. Mà thôi có comment qua lại cũng ko bít sao cho hết, dừng lại như bạn nói, chờ film nó ra HD down zìa coi và cảm nhận lại là hay nhất. Riêng mình thì thấy Fast 6 hay, ko tiếc tiền ra rạp chút nào và nhất định năm sau sẽ coi Fast 7 :)>-
 

hilo

New Member
Ðề: Fast & Furious 6: hấp dẫn, gay cấn, hoành tráng nhưng không nhiều cảm xúc(có spoil)

Xem phim thì mỗi người 1 cảm nhận.

Có người kỹ tính, tinh tế thì soi. Người chỉ cần âm thanh hình ảnh kỹ xảo hoành tráng cháy nổ đùng đoàng là ok. Bình luận cho vui mỗi người mỗi ý, chém nhau làm chi hê hê.
 

traitimsat1982

Active Member
phim thì tranh cãi đến mùa quýt sang năm cũng ko hết. theo quan điểm của cục điện ảnh thì các phim không phản ánh thực tế xã hội cần phải cấm phát hành để tránh gây tranh cãi.
 

Lioncoeur

New Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Fast & Furious 6: hấp dẫn, gay cấn, hoành tráng nhưng không nhiều cảm xúc(có spoil)

Chả hiểu cái ông Noob kêu gào cái gì nữa. Chiếc tank nó rượt xe đua hồi nào mà kêu vô lý? Nó rượt làm cái khỉ gì vậy? Tình huống lúc đó là 3 chiếc xe đua đang tìm cách áp sát chiếc tank để giành lại con chip, chứ có chạy trốn đâu mà đua với chẳng chạy ko kịp? Thằng Shaw nó ngồi trong tank bắn để mở đường chứ nó thèm rượt ai? Ai lấy cái gì của nó mà nó rượt kịp với ko kịp?

"Tình cờ"," "trùng hợp" quơ được chiếc tank trong xe? Vậy chứ nội gián của thằng Shaw để làm gì vậy? Trước lúc cướp xe là nó biết trong đó có tank rồi ông ạ.

Co vô lý thì vô lý chỗ con bé cảnh sát thoát nạn ở nhà Dom mà chả thấy nói tiếng nào thông báo cho phe bên này biết đường ứng phó ấy.
 

noob

Member
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Fast & Furious 6: hấp dẫn, gay cấn, hoành tráng nhưng không nhiều cảm xúc(có spoil)

Chả hiểu cái ông Noob kêu gào cái gì nữa. Chiếc tank nó rượt xe đua hồi nào mà kêu vô lý? Nó rượt làm cái khỉ gì vậy? Tình huống lúc đó là 3 chiếc xe đua đang tìm cách áp sát chiếc tank để giành lại con chip, chứ có chạy trốn đâu mà đua với chẳng chạy ko kịp? Thằng Shaw nó ngồi trong tank bắn để mở đường chứ nó thèm rượt ai? Ai lấy cái gì của nó mà nó rượt kịp với ko kịp?

"Tình cờ"," "trùng hợp" quơ được chiếc tank trong xe? Vậy chứ nội gián của thằng Shaw để làm gì vậy? Trước lúc cướp xe là nó biết trong đó có tank rồi ông ạ.

Co vô lý thì vô lý chỗ con bé cảnh sát thoát nạn ở nhà Dom mà chả thấy nói tiếng nào thông báo cho phe bên này biết đường ứng phó ấy.

Lúc con tank cán chiếc Mustang của thằng da đen, nếu nó ko chạy nhanh hơn thì nó cán = niềm tin à?
Bạn quên là lúc tóm thằng nội gián thì Hobb mới quyết định chuyển con chip đi à? Vậy mà thằng Shaw biết sẽ có con tank trong đó trước cả Hobb?
 
Bên trên