Fast & Furious 6: hấp dẫn, gay cấn, hoành tráng nhưng không nhiều cảm xúc(có spoil)

VnVn

Member
Ðề: Fast & Furious 6: hấp dẫn, gay cấn, hoành tráng nhưng không nhiều cảm xúc(có spoil)

Phim này tao lao. tự nhiên mấy thằng này khùng khùng đi cướp chiếc xe tăng. Đi chiếc xe tăng này thì ngã nào mà thoát. Bị bắt trong căn cứ Nato, thì máy bay vừa bay lên, nó cho quả tên lửa là die rồi ~~. Chả hiểu bọn này thông minh kiểu j . Chỉ tội chết em ng nga xinh đẹp :(. Phim này cho 5/10 là cao tay, càng về sau càng tệ
 

frankie2211

Active Member
Ðề: Fast & Furious 6: hấp dẫn, gay cấn, hoành tráng nhưng không nhiều cảm xúc(có spoil)

Phim này tao lao. tự nhiên mấy thằng này khùng khùng đi cướp chiếc xe tăng. Đi chiếc xe tăng này thì ngã nào mà thoát. Bị bắt trong căn cứ Nato, thì máy bay vừa bay lên, nó cho quả tên lửa là die rồi ~~. Chả hiểu bọn này thông minh kiểu j . Chỉ tội chết em ng nga xinh đẹp :(. Phim này cho 5/10 là cao tay, càng về sau càng tệ

Xem lại ít nhất 5 lần nữa đi :-q

Để cho bạn rõ luôn thì thì câu trả lời rất ngắn gọn : " Con Chip điều khiển thiết bị vệ tinh ". Đó là mục tiêu của bên phản diện từ đầu phim đến giờ, chứ không phải là đua xe hay cướp xe tank. Vì phim không thể nào đưa ra cụ thể, chi li từng việc cho mọi người xem được, vì thế chỉ đưa ra những yếu tố nhất định mang tính bao quát để thể hiện ý đồ, ví dụ như chi tiết Shaw là một nhân vật tầm cỡ, nhiều chân rết ..v.v như vậy đủ để hiểu rằng hắn có những hướng đi hoặc hành động rất khó chịu.

Con chip được vận chuyển bằng xe chuyên dụng, bên trong xe cũng có xe tăng hạng nặng, điều hiển nhiên vì ai cũng biết Shaw có thể tấn công bằng hỏa lực mạnh để lấy con chip, vì thế nên mới phải chuẩn bị cả thiết bị quân sự để đề phòng. Tuy nhiên Shaw đi trước một bước, hắn cướp con chip và cả chiếc xe tank (việc hắn biết có gì trong chuyến di chuyển đó thì hiển nhiên, hắn có nội gián, việc này chẳng cần phải bày ra công khai vì xem phim mà cứ phô bày ra đủ các chi tiết cho nó rõ ràng mắt thấy tai nghe thì chắc phim kéo dài nửa ngày).

Chi tiết chiếc máy bay trong căn cứ quân sự, mục đích của phe ta là vừa tiêu diệt được nhóm phản diện, vừa phải lấy được con chip , chứ nếu ko thì cái máy bay chả là gì to tát cả.

* Phim chỉ là "như thật" , nó không phải là thật, điều đó có nghĩa là khi bạn xem phim bạn cảm thấy nó có cái gì đó giống những điều xung quanh bạn, giống những điều mà bạn đã biết, bạn đã nghĩ đến ..v.v nhưng chỉ là giống thôi chứ không phải là chính những điều đó. Nếu để cho phim hợp lý 100% như thật thì mọi người đâu phải xem làm gì, điều đó đã, đang và sắp diễn ra trước mắt mọi người đấy thôi.

Xét về khía cạnh nghệ thuật, thể loại phim mà có tính chân thật cao nhất đó là dạng phim "Phóng sự - Tài liệu" , tuy nhiên dám khẳng định thể loại phim này không nhiều, nếu không muốn nói là rất ít ngừoi cảm thấy thích thú khi xem. Khán giả họ muốn xem một cái gì đó ko phải thật, chỉ như thật thôi, mà ở trong đó họ có được nhiều cảm xúc khác nhau, vì thế mới có phim "Điện Ảnh".

Tác phẩm Điện Ảnh nào dù có thành công đến mấy thì ít nhiều vẫn có những thiếu sót, đó có thể là thiếu sót lớn hoặc nhỏ, tùy vào mức độ đầu tư cũng như thành công của bộ phim. Khi gặp một bộ phim mà bạn thấy sự hứng thú nó rất nhiều, còn thì bạn phải vắt óc, thậm chí soi sét từng chi tiết để phát hiện lỗi (bỏ qua trường hợp mới xem vài lần rồi phán lỗi mặc dù lỗi là do bản thân xem ẩu) thì vấn đề là ở bạn mà thôi, đó gọi là "Bới lông tìm vết".

Cá nhân mình thấy phim Fast & Furious 6 này không phải ngẫu nhiên mà được đánh giá cao trên toàn thế giới trong thời điểm vừa rồi. Phim chiếu cũng đã được một thời gian kha khá, cũng nhiều bài viết rồi, mình xin phép được trình bày cảm nhận ngắn gọn như sau :

" Fast & Furious 6 đã tiếp bước phần 5 thành công , nếu ở phần 5 phim kết thúc như một nốt nhạc cao trong bản nhạc, thì trong phần 6 này phim như một nốt trầm. Vẫn có những pha hành động kịch tính, vẫn có những chiếc xe độ, những vũ khí hạng nặng .... nhưng bên cạnh đó có cả những giọt nước mắt, đó là giọt nước mắt của người cha khi con chào đời, là giọt nước mắt khi người mình yêu rời xa khỏi mình, .. và là giọt nước mắt khi gia đình đoàn tụ.. !!! Một bộ phim đáng xem cho tất cả mọi người, đặc biệt với những ai đã theo dõi phim từ phần 1 cho đến giờ thì đây là một tập phim mà họ không thể không thấy hay hơn. "
 

VnVn

Member
Ðề: Fast & Furious 6: hấp dẫn, gay cấn, hoành tráng nhưng không nhiều cảm xúc(có spoil)

Xem lại ít nhất 5 lần nữa đi :-q

Để cho bạn rõ luôn thì thì câu trả lời rất ngắn gọn : " Con Chip điều khiển thiết bị vệ tinh ". Đó là mục tiêu của bên phản diện từ đầu phim đến giờ, chứ không phải là đua xe hay cướp xe tank. Vì phim không thể nào đưa ra cụ thể, chi li từng việc cho mọi người xem được, vì thế chỉ đưa ra những yếu tố nhất định mang tính bao quát để thể hiện ý đồ, ví dụ như chi tiết Shaw là một nhân vật tầm cỡ, nhiều chân rết ..v.v như vậy đủ để hiểu rằng hắn có những hướng đi hoặc hành động rất khó chịu.

Con chip được vận chuyển bằng xe chuyên dụng, bên trong xe cũng có xe tăng hạng nặng, điều hiển nhiên vì ai cũng biết Shaw có thể tấn công bằng hỏa lực mạnh để lấy con chip, vì thế nên mới phải chuẩn bị cả thiết bị quân sự để đề phòng. Tuy nhiên Shaw đi trước một bước, hắn cướp con chip và cả chiếc xe tank (việc hắn biết có gì trong chuyến di chuyển đó thì hiển nhiên, hắn có nội gián, việc này chẳng cần phải bày ra công khai vì xem phim mà cứ phô bày ra đủ các chi tiết cho nó rõ ràng mắt thấy tai nghe thì chắc phim kéo dài nửa ngày).

Chi tiết chiếc máy bay trong căn cứ quân sự, mục đích của phe ta là vừa tiêu diệt được nhóm phản diện, vừa phải lấy được con chip , chứ nếu ko thì cái máy bay chả là gì to tát cả.

* Phim chỉ là "như thật" , nó không phải là thật, điều đó có nghĩa là khi bạn xem phim bạn cảm thấy nó có cái gì đó giống những điều xung quanh bạn, giống những điều mà bạn đã biết, bạn đã nghĩ đến ..v.v nhưng chỉ là giống thôi chứ không phải là chính những điều đó. Nếu để cho phim hợp lý 100% như thật thì mọi người đâu phải xem làm gì, điều đó đã, đang và sắp diễn ra trước mắt mọi người đấy thôi.

Xét về khía cạnh nghệ thuật, thể loại phim mà có tính chân thật cao nhất đó là dạng phim "Phóng sự - Tài liệu" , tuy nhiên dám khẳng định thể loại phim này không nhiều, nếu không muốn nói là rất ít ngừoi cảm thấy thích thú khi xem. Khán giả họ muốn xem một cái gì đó ko phải thật, chỉ như thật thôi, mà ở trong đó họ có được nhiều cảm xúc khác nhau, vì thế mới có phim "Điện Ảnh".

Tác phẩm Điện Ảnh nào dù có thành công đến mấy thì ít nhiều vẫn có những thiếu sót, đó có thể là thiếu sót lớn hoặc nhỏ, tùy vào mức độ đầu tư cũng như thành công của bộ phim. Khi gặp một bộ phim mà bạn thấy sự hứng thú nó rất nhiều, còn thì bạn phải vắt óc, thậm chí soi sét từng chi tiết để phát hiện lỗi (bỏ qua trường hợp mới xem vài lần rồi phán lỗi mặc dù lỗi là do bản thân xem ẩu) thì vấn đề là ở bạn mà thôi, đó gọi là "Bới lông tìm vết".

Cá nhân mình thấy phim Fast & Furious 6 này không phải ngẫu nhiên mà được đánh giá cao trên toàn thế giới trong thời điểm vừa rồi. Phim chiếu cũng đã được một thời gian kha khá, cũng nhiều bài viết rồi, mình xin phép được trình bày cảm nhận ngắn gọn như sau :

" Fast & Furious 6 đã tiếp bước phần 5 thành công , nếu ở phần 5 phim kết thúc như một nốt nhạc cao trong bản nhạc, thì trong phần 6 này phim như một nốt trầm. Vẫn có những pha hành động kịch tính, vẫn có những chiếc xe độ, những vũ khí hạng nặng .... nhưng bên cạnh đó có cả những giọt nước mắt, đó là giọt nước mắt của người cha khi con chào đời, là giọt nước mắt khi người mình yêu rời xa khỏi mình, .. và là giọt nước mắt khi gia đình đoàn tụ.. !!! Một bộ phim đáng xem cho tất cả mọi người, đặc biệt với những ai đã theo dõi phim từ phần 1 cho đến giờ thì đây là một tập phim mà họ không thể không thấy hay hơn. "

1. Chiếc xe chuyên dụng, mà chở 1 chiếc xe tăng phía trong. Thì để làm gì nhỉ ? , chả lẽ thả chiếc xe tăng đi hộ tống ? thì hết sức phi lý. Mà đã xe chuyện dụng, mà có thể đột nhập từ nóc xuống thì hết sức phí lý . Và sau khi lấy được thiết bị, thì thoát bằng xe hơi, hoặc bằng phương tiện khác. Trong khi cứ chạy xe ầm ầm ngoài đường ~~. Chạy bao giờ cho thoát ???

2. Cho trường hợp chú Shaw này cố ý bị bắt. Trong căn cứ, tù binh thì không chịu trao đổi, mà thả cho nó đi, Shaw mà thoát thì tù binh cũng chết. Chỉ có điên mới thả cho Shaw thoát , ~~ , nhưng trong phim gọi là "family" hix. Mà đến đây Shaw nó thoát cũng "ngu", chạy xe hơi như chổ không người ~~.

3. Nếu mà trốn bằng máy bay, trường hợp nó không cho nổ đi, thì nó kẹp thêm 2 chiếc F16, thì cả đời cũng không thoát. Trong căn cứ quân sự, xe hơi nó cứ chạy ầm ầm, mà mãi chả có chiếc xe quân sự nào ??? Ở tình huống cuối phim, bọn này bắn cho chiếc máy bay nó die luôn, chứ không muốn lấy thiết bị chút nào.

4. Chạy đua xe ầm ầm trong thành phố, mà bảo Camera không lưu được, thì chỉ có khùng mới tin (Còn gọi là "thông mình", khi lên gặp cha cảnh sát ở cục quay phim).

5. Nói chung trong phim cứ tỏ ra nguy hiểm, nhưng xét về logic, chả thấy thông minh kiểu gì ~~.

6. Nguyên cả seri phim, cứ nhảy lên xe là chạy ầm ầm, Police cứ chặn xe là để nó đâm vào chạy thẳng ~~. Chứ mấy cái bẫy chông, v.v thì chả thấy đâu. Đặc biết là cả đoàn vào bao vây Shaw.

6. Cả phim tình tiết hay nhất là đoạn cuối . 2 chú này đấu nhau rất hay :D. Cũng có thể mình đã xem rất nhiều phim hành động và hình sự, nên đòi hỏi sự logic.

Note : Không biết chủ thớt là boy or girl vậy, mình nghĩ là girl. Do boy và girl nhận xét phim rất khác nhau
 

frankie2211

Active Member
Ðề: Fast & Furious 6: hấp dẫn, gay cấn, hoành tráng nhưng không nhiều cảm xúc(có spoil)

Là girl thì thì tính làm quen hả >:p

Như mình nói rồi, nếu để cắt rời ra và bàn luận thì không có gì hoàn hảo cả, phim nó tổng thể như thế, chỗ này thừa, chỗ này thiếu, nhưng gộp lại mà sự hài hòa, ổn định nó vẫn cao hơn thì là được rồi. Điều nữa là phim là như thật, cho nên mọi thứ thể hiện trong đó hoàn toàn có thể đi theo một logic không đúng như thật 100%, kể các định luật vậy lý ...v.v tất nhiên nó sẽ không quá lố bịch, nhưng khi xem ta thấy nó diễn ra mượt mà là được.

Khá nhiều ngừoi xem Inception xong đều thấy thích thú và tính Logic được sắp xếp rất cầu kỳ, nhưng cái Logic đó là do đạo diễn sáng tác ra chứ có công trình khoa học nào chứng minh về các hoạt động, thời gian, quá trình ... của giấc mơ kĩ càng như vậy đâu, nhưng người xem vẫn cứ thấy hay vì nó có cái gì nó giống như thật.

Còn lại thì tất cả các phim hành động đã, đang và sắp công chiếu thì đều có tính hư cấu trong đấy (nói dễ hiểu hơn là có một chút bốc phét), nào là nhân vật chính chạy rầm rầm ko mệt, địch thì cứ lao ra hứng đạn....v.v nhưng phải có những cái đó thì mới là phim, mọi người muốn xem những cái đó. Chứ còn thực tế thì dù xuất chúng đến đâu đi nữa khi một cá nhân đối mặt với cả một đội quân thì tỉ lệ sống gần như là ko có, nhưng nếu như thế thì chả ai đi xem phim làm gì (cá biệt có khi lại còn chê phim gì dở quá, mới tí đã chết :)) ).

Quay lại phim này, vì sao có những chi tiết rườm rà mà nhiều bạn kêu, ví dụ như chi tiết trong hầm quân sự, khi viên Đại tá kêu không chấp nhận thỏa thuận (không thả người) chỉ vì một sinh mạng, thì nhân vật Hoob rút súng dí ngay vào đầu viên đại tá. Hoob hoàn toàn có thể đứng ngoài việc này, vì anh gần như đến lúc đó là xong nhiệm vụ rồi, tuy nhiên nếu mọi người nhớ lại một chi tiết của phần 5, khi Ho ob & Dom giao chiến, Dom hoàn toàn đã có thể tiễn Ho ob sang thế giới bên kia, nhưng đã không làm vậy. Đây gọi là một sự trả ơn, một sự trả ơn vượt qua mọi giới hạn con người khi anh biết lúc rút súng ra có nghĩa là anh sẽ có thể phải đánh đổi hết những gì anh đang có. Còn việc nhiều quân lính xung quanh mà ko phản ứng vì trứoc mắt họ là hai người cấp cao, họ cũng chưa thể biết đc ai đúng ai sai.
 

VnVn

Member
Ðề: Fast & Furious 6: hấp dẫn, gay cấn, hoành tráng nhưng không nhiều cảm xúc(có spoil)

Là girl thì thì tính làm quen hả >:p

Quay lại phim này, vì sao có những chi tiết rườm rà mà nhiều bạn kêu, ví dụ như chi tiết trong hầm quân sự, khi viên Đại tá kêu không chấp nhận thỏa thuận (không thả người) chỉ vì một sinh mạng, thì nhân vật Hoob rút súng dí ngay vào đầu viên đại tá. Hoob hoàn toàn có thể đứng ngoài việc này, vì anh gần như đến lúc đó là xong nhiệm vụ rồi, tuy nhiên nếu mọi người nhớ lại một chi tiết của phần 5, khi Ho ob & Dom giao chiến, Dom hoàn toàn đã có thể tiễn Ho ob sang thế giới bên kia, nhưng đã không làm vậy. Đây gọi là một sự trả ơn, một sự trả ơn vượt qua mọi giới hạn con người khi anh biết lúc rút súng ra có nghĩa là anh sẽ có thể phải đánh đổi hết những gì anh đang có. Còn việc nhiều quân lính xung quanh mà ko phản ứng vì trứoc mắt họ là hai người cấp cao, họ cũng chưa thể biết đc ai đúng ai sai.

Trong quận đội, nhiệm vụ là hàng đầu, và bên cạnh đó, sao không trao đổi tù binh ? Mà lại thả Shaw ????
Nói chung xem phim thì tùy sở thích của mỗi người thôi :D, nên không thể tranh cãi với nhau được . Bên cạnh đó con trai và con gái cách đánh giá phim rất khác nhau ^^
 

hilo

New Member
Ðề: Fast & Furious 6: hấp dẫn, gay cấn, hoành tráng nhưng không nhiều cảm xúc(có spoil)

Đoạn thả Shaw để thỏa hiệp thả con tin là vớ vẩn rồi. So với tầm quan trọng của con chip và mệnh lệnh quân sự thì cái con vợ của 1 thằng rẻ rách trong mắt chính quyền chả là cái đinh gì cả.

Nói chung là fim này hướng tới đua xe, đua các loại phương tiện tốc độ cao, nên mọi tình tiết phải hướng tới việc để xảy ra cuộc đua, nên có nhiều chỗ gượng ép.
 

nta139

Member
Ðề: Fast & Furious 6: hấp dẫn, gay cấn, hoành tráng nhưng không nhiều cảm xúc(có spoil)

1. Chiếc xe chuyên dụng, mà chở 1 chiếc xe tăng phía trong. Thì để làm gì nhỉ ? , chả lẽ thả chiếc xe tăng đi hộ tống ? thì hết sức phi lý. Mà đã xe chuyện dụng, mà có thể đột nhập từ nóc xuống thì hết sức phí lý . Và sau khi lấy được thiết bị, thì thoát bằng xe hơi, hoặc bằng phương tiện khác. Trong khi cứ chạy xe ầm ầm ngoài đường ~~. Chạy bao giờ cho thoát ???

2. Cho trường hợp chú Shaw này cố ý bị bắt. Trong căn cứ, tù binh thì không chịu trao đổi, mà thả cho nó đi, Shaw mà thoát thì tù binh cũng chết. Chỉ có điên mới thả cho Shaw thoát , ~~ , nhưng trong phim gọi là "family" hix. Mà đến đây Shaw nó thoát cũng "ngu", chạy xe hơi như chổ không người ~~.

3. Nếu mà trốn bằng máy bay, trường hợp nó không cho nổ đi, thì nó kẹp thêm 2 chiếc F16, thì cả đời cũng không thoát. Trong căn cứ quân sự, xe hơi nó cứ chạy ầm ầm, mà mãi chả có chiếc xe quân sự nào ??? Ở tình huống cuối phim, bọn này bắn cho chiếc máy bay nó die luôn, chứ không muốn lấy thiết bị chút nào.

4. Chạy đua xe ầm ầm trong thành phố, mà bảo Camera không lưu được, thì chỉ có khùng mới tin (Còn gọi là "thông mình", khi lên gặp cha cảnh sát ở cục quay phim).

5. Nói chung trong phim cứ tỏ ra nguy hiểm, nhưng xét về logic, chả thấy thông minh kiểu gì ~~.

6. Nguyên cả seri phim, cứ nhảy lên xe là chạy ầm ầm, Police cứ chặn xe là để nó đâm vào chạy thẳng ~~. Chứ mấy cái bẫy chông, v.v thì chả thấy đâu. Đặc biết là cả đoàn vào bao vây Shaw.

6. Cả phim tình tiết hay nhất là đoạn cuối . 2 chú này đấu nhau rất hay :D. Cũng có thể mình đã xem rất nhiều phim hành động và hình sự, nên đòi hỏi sự logic.

Note : Không biết chủ thớt là boy or girl vậy, mình nghĩ là girl. Do boy và girl nhận xét phim rất khác nhau
1. xe xuống được từ nóc là vì đạo diễn không muốn nó cưa cái nóc xe như cưa xe lửa ở phần 5; bạn cứ cho là thằng tướng nato bổng dưng bị ngu nên đưa xe tank vô đó đi.
2. thằng Shaw mà chịu trao trả con tin ngay tại căn cứ thì lúc đó bạn lại lên đây phán là có thằng khủng bố SIÊU NGU.
3. đã không dám giết thằng Shaw thì kẹp 100 chiếc F16, hay F gì đi nữa thì có nghĩa lý gì; bạn vui lòng chuyển qua coi Olympus has fallen xem nó xử máy bay như thế nào !!!
4. không xem đoạn lên xử bọn quản lý camera !!?!?
6. phim đua xe mà không dùng xe, không lẻ bỏ xe xuống chạy bộ vì môi trường !?!? bạn cũng xem lại phần 5 xem bẫy chông có bẫy được không !?!?!? bạn đi tới 1 nơi nào đó xa lạ để bắt người, thì bạn hay người bị bắt thông thuộc địa hình hơn !?!? ai là người đặt bẫy ở đó !?!?!?

xem phim là để giải trí, chứ xem để hại não quá thì cũng mệt.
 

Sonkonica

Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Fast & Furious 6: hấp dẫn, gay cấn, hoành tráng nhưng không nhiều cảm xúc(có spoil)

Chỉ nên bình luận về những gì mình biết rõ chứ không phải mình phỏng đoán. Trường hợp như trong phim thì có thể chấp nhận con tăng có sẵn đạn được và được unlock hệ thống ngắm bắn. Nhưng việc chở theo 1 chiếc tăng như vậy trong khi lại không có lính tăng bên trong có ý nghĩa gì? Việc con tank tông bể cái thùng xe bọc thép cũng nhảm nhí vì nòng đang chĩa thẳng phía trước, nếu nó tông như vậy thì chắc chắc sẽ làm cong nòng pháo. Nên nhớ vỏ thùng loại xe bọc thép đó không hề mỏng vì nó thiết kế để chống đạn pháo :D
Quá đúng bác ah, mình thấy chi tiết này hết sức phi lí khi thiết bị mà thằng shaw muốn lấy chỉ nằm trong cái vali bé xíu mà lại dùng xe chuyên dụng để làm gì, và cả xe tank trong đó cũng không biết để làm gì trong khi không dùng các phương tiện khác như máy bay hay nhiều xe oto để đánh lừa bọn thằng shaw
 

sonyshop

Member
Ðề: Fast & Furious 6: hấp dẫn, gay cấn, hoành tráng nhưng không nhiều cảm xúc(có spoil)

em Gisele chỉ bị té xuống đường thôi mà mất tích luôn, tội nghiệp vậy! chắc có đứa nào tới bắt đi rồi
 

culacvang

Well-Known Member
cái đoạn cuối chú Han bị đâm xe...mình cứ tưởng là em người Nga ra cứu..hóa ra là Statham...:))
 

0omanh89o0

New Member
Ðề: Fast & Furious 6: hấp dẫn, gay cấn, hoành tráng nhưng không nhiều cảm xúc(có spoil)

Phần 7 có lẽ là sự trả thù của anh trai shaw do Statham đóng :)
 

bauthui1983

Active Member
Ðề: Re: Fast & Furious 6: hấp dẫn, gay cấn, hoành tráng nhưng không nhiều cảm xúc(có spoil)

Bạn gái chú Han chết thiệt là đáng tiếc

Chưa chắc đã chết đâu bác! Đã thấy xác đâu, mà chưa thấy xác thì vẫn có khả năng sống.
Có thể quay lại với vết sẹo trên mặt, nhưng ko gia nhập biệt đội Dom, mà muốn tự mình trả thù cho Han!
 
Bên trên