Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Fast & Furious 6: hấp dẫn, gay cấn, hoành tráng nhưng không nhiều cảm xúc(có spoil)
Chiếc Mustang giảm tốc chạy rà sát mũi xe tăng, như lời của chú da đen thì là "cho nó mục tiêu để khỏi cán bừa vào dân thường", rồi thấy nòng súng chĩa vào mình nên đạp thắng cho nó bắn trượt, kết quả là bị cán đuôi nhé. Tank nào rượt kịp.
Còn nội gián là mình nói "con" đấy, chả phải "thằng" đâu. Chưa ra khỏi căn cứ thì Shaw nó đã biết đi bằng phương tiện gì, bao nhiêu người + vũ khí rồi. Còn chỗ nào nói thằng Shaw biết trước cả Hobb thế? Mà có tank hay ko tank thì quy trình cướp nó vẫn thế thôi. Có tank thì nó quyết định xài tank, ko tank thì nó lôi chiếc xe độ ra chạy chứ nhằm gì.
Lúc con tank cán chiếc Mustang của thằng da đen, nếu nó ko chạy nhanh hơn thì nó cán = niềm tin à?
Bạn quên là lúc tóm thằng nội gián thì Hobb mới quyết định chuyển con chip đi à? Vậy mà thằng Shaw biết sẽ có con tank trong đó trước cả Hobb?
Chiếc Mustang giảm tốc chạy rà sát mũi xe tăng, như lời của chú da đen thì là "cho nó mục tiêu để khỏi cán bừa vào dân thường", rồi thấy nòng súng chĩa vào mình nên đạp thắng cho nó bắn trượt, kết quả là bị cán đuôi nhé. Tank nào rượt kịp.
Còn nội gián là mình nói "con" đấy, chả phải "thằng" đâu. Chưa ra khỏi căn cứ thì Shaw nó đã biết đi bằng phương tiện gì, bao nhiêu người + vũ khí rồi. Còn chỗ nào nói thằng Shaw biết trước cả Hobb thế? Mà có tank hay ko tank thì quy trình cướp nó vẫn thế thôi. Có tank thì nó quyết định xài tank, ko tank thì nó lôi chiếc xe độ ra chạy chứ nhằm gì.
Chỉnh sửa lần cuối: