Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

davidang

Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Mặc dù một số cảnh gây cảm xúc hơi gượng gạo và chưa tới hay có thể nói là phi lý (cảnh bố nuôi của Clark ra giữa cơn lốc và ám hiệu cho Clark kg can thiệp), nhưng phim khá hay, nhiều cảm xúc. Tất nhiên, vẫn chưa tới tầm của TDK của bác C.Nolan được.
 

deathflame

New Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Thứ nhất : dân Krypton phát triển cả trăm ngàn năm sống qua bao nhiêu hành tinh, đi xuyên qua bao nhiêu dãy ngân hà vậy mà cuối cùng đứng một chổ cho chết hết.

Thứ hai : Xử bọn Zod đi tù hóa ra lại cứu bọn nó sống . Trong lúc dầu sôi lửa bỏng shit ra tới đít đếch ai lo tìm đường mà thoát thân vậy mà lo xử bọn Zod, rồi sau đó cả đám Krypton nắm chặt tay nhau chết hết.

Thứ 3 : Tự nhiên lòi ra trái đất , nói là Kal-El sẽ là cầu nối hai hành tinh....mẹ nó , cồn cái lầu. Hai chủng tộc bọn chúng nó có khác nhau thế đếu nào đâu , giống từ đầu đến chân , lại nói chung thứ tiếng gọi là tiềng Anh nửa chứ. Con bà nó, không biết Trái Đất hay Krypton ai là gốc ai là rễ .

Thứ 4 : Lúc đầu phim dân Krypton đánh nhau như anh Sáu Thẹo ( james bond của Daniel Craig ) đánh với quân thù .Bay thì cưỡi chjm như dân Na'Vi.....Vậy mà cuối phim đánh lộn cứ như Super Man, đếu đúng gì cả...khắm vãi....

Thứ 5 : rồi lòi ra cái Cổ Bản nửa . Nói thật các bác đừng buồn chứ nhìn cái Cổ Bản khắm khắm thế đếu nào đếch chịu nổi. Nghĩ sao cái nôi sanh sản của dân Krypton đỉnh đỉnh đại danh đánh thắng khắp vũ trụ lại nhìn cứ như món đồ chơi của tiến sỹ Jones . Đem nhét vào Kal-El vậy mà cả cái hội đồng chẳng ai thèm đếm xỉa xử tội 2 dzợ chồng " Dũng Sỹ Giác Đấu " ......

Thứ 6 : Cứu cả cái xe buýt thì được , vậy mà đếch chạy lại cứu ông già nuôi mình đến lớn. Đừng có nói tui là Kal-El nghe lời " Người Đưa Thư " nha, khắm lắm. Cảnh phim miễn cưỡng vãi hà.

Thứ 7: (cái này dành cho Zod , người hùng thật sự của cả bộ phim ) Anh đau khổ , cùng cực của sự đau đớn nhìn cả dân tộc mình diệt vong. Anh có thể làm nhiều thứ tàn bạo , vô đạo đức , nhẫn tâm nhưng anh cũng không dám ca thán. Vì anh được sanh ra để phục vụ Dân Tộc Krypton . Có thể nhiều bạn sẽ nói cách của Zod không đúng...vậy thì cách nào đúng khi trước cái chết ta phải chọn con đường sống cho Dân Tộc mình , cho Đồng Bào của mình .
Hay là cùng nhau đề ra : Phương châm 16 chữ vàng : Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng đến tương lai
Tinh thần 4 tốt : Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt.

Thứ 8: ( cái này là dành cho Kal-El , người phản bội vô số tội ) Anh đau khổ khi nhìn người trái đất phải chết, dĩ nhiên thôi, anh lớn lên ở Kansas mà . Nhưnh thật là vô đạo đức khi anh phá hủy cái máy bay chứa những phôi thai cuối cùng của Tộc mình . Superman mà chứ đâu phải Destroyer hay Hulk, cái cách anh cứu trái đất hay cách anh đối xử với cội nguồn của mình sao phản nhân văn quá . Songokou trong Dragon Ball lúc đánh nhau luôn kêu đối thủ ra chổ vắng mà đánh , còn Superman này thì đụng đâu là hì hà hì hục cho nát như tương cả lên. Ngày xứa ghét The Hulk lắm, giờ đở nhiều rồi...nhờ Su Pà men đó

PS: Phim này và The Dark Knight là 2 phim thất vọng nhất về Nolan, ở đây thì nhiều fanboy Nolan dã man con ngan ra. Nhưng công nhận kỹ xảo phim hay thật , là phim duy nhất đến giờ mà tôi thấy có vẻ hơn cả Transformers. Định đi coi nửa nhưng đang lưỡng lự , cũng đáng 70K cho bộ phim này.
Xin phép cho mình nêu 1 vài ý kiến
1. Mình chỉ thấy cảnh nổ hành tinh là 1 vài người ở lại, có thể 1 vài người đó chấp nhận số phận chăng? Còn những người khác có thể đã di chuyển đi rồi. Không đến mức cả dân tộc Kryton chết hết đâu? Sau này có thể xuất hiện thêm 1 vài anh Krypton khác, film Mỹ mà mấy cái này có hoài chứ gì
2. Mình nghĩ câu này giống câu 1
3. Đầu film đã có sự giải thich về trái đất. Đó là sự ngẫu nhiên. Đây là cách lý giải của tác giả. Còn về tiếng Anh. Chỉ đơn giản là đây là film khoa học viễn tưởng, sự bất hợp lý sẽ rất nhiều, mình nghĩ sự bất hợp lý này sẽ tốt giúp khán giả đỡ rối rắm hơn
4. Bạn hình như ko hiểu tiếng anh hoặc không đọc sub kỹ, khi người ta giải thích nguồn gốc sức mạnh của dân Krypton khi ở trái đất là không khí, ánh sáng mặt trời. Ko có ánh sáng mặt trời thì dân Krypton củng như bình thường thui
5.6.7 Mình đồng ý với bạn
8. SP phá phôi thai mình nghỉ cũng ko đến nổi nào, vì thật sự nếu sống như dân Krypton (quyết định số phận khi thụ tinh và sinh sản) thì mình cũng chả ham, cứ như robot
P/s: Nói chung mình ko biết film nào hay dở, ai đạo diễn nhưng mình đánh giá film qua việc coi film mà ko bùn ngủ. MOS, TDK thu hút mình từ đầu đến cuối, còn nói thật xem Transformer (ngoại trừ phần 1) thì hình như phần 2 và phần 3 cũng gây mê mình mấy lần
 

GDae2811

Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Ôi, bác QuanMK từ hồi chê Dark Knight Rise h mới dc gặp lại. Vẫn như ngày nào :)
 

heardless

Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Phim xem cũng hay 6,5/10,hấp dẫn nhờ kĩ xảo action,chứ story của phim rất tầm thường và chán.Nửa đầu phim phải nói là boring as hell,cách dẫn dắt câu chuyện,cắt chuyển cảnh,bài học nhân nghĩa lồng ghép ngờ nghệch kinh khủng,đúng là là thánh Nolan viết kịch bản có khác.Trong epic có ông bố người tiền sử thiểu năng ,cổ hũ thì bên này có ông bố Clark Ken 5 đời làm nông dân cũng ngu ko kém,coi cảnh ổng bị lốc cuốn đi mình chỉ biết thở dài,chép miệng :"ngu thì chết chứ bệnh hoạn dek gì".Tui đánh giá phim này hay hơn transformer2,3,mặt dù phim này story cũng tệ như trans nhưng ít nhất vẫn có 1 vài trường đoạn khiến ta cảm thấy kịch tính và đồng điệu cảm xúc với nhân vật như đoạn Zod gửi thông điệp trên màn hình,đoạn Superman điên lên khi mẹ mình bị uy hiếp.
 

KolMrC

Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Tối nay mới được đi xem. Mình cảm thấy mấy bạn bơi móc để chê phim có vẻ muốn tỏ ra mình nguy hiểm thì đúng hơn !
Sorry tại ko đọc kỹ thôi. Bởi vừa thi tốt nghiệp xong mà nhớ là lúc đó phim chưa chiếu. Phim chưa xem dc vì giờ vẫn còn đang ôn thi chứ có nói chê bai gì đâu mà chưa gì đã bị mằng là nguy hiểm
 

Dimn_imass

New Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Sorry tại ko đọc kỹ thôi. Bởi vừa thi tốt nghiệp xong mà nhớ là lúc đó phim chưa chiếu. Phim chưa xem dc vì giờ vẫn còn đang ôn thi chứ có nói chê bai gì đâu mà chưa gì đã bị mằng là nguy hiểm

Mình không bảo bạn nguy hiểm đâu. Mình nói nick [4ever]emQuynh với bài chê bai phim tơi bời ở pages6 cơ !
 

[4ever]emQuynh

Well-Known Member
Re: Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Mình không bảo bạn nguy hiểm đâu. Mình nói nick [4ever]emQuynh với bài chê bai phim tơi bời ở pages6 cơ !

bạn chưa xem phim? vậy sao bạn nỡ nói thế? bạn chưa có chút hiểu biết, ý thức gì về bộ phim mà nói vậy?
rõ ràng các bài viết ở chủ đề này không có 1 ai quá khen nội dung phim, và với mình thì đó là cực kỳ thất vọng, vậy nên chê bai là hoàn toàn bình thường
còn về điểm tốt của phim thì mình đã khen đầy đủ
 

Dimn_imass

New Member
Ðề: Re: Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

[4ever]emQuynh;5299669 đã viết:
bạn chưa xem phim? vậy sao bạn nỡ nói thế? bạn chưa có chút hiểu biết, ý thức gì về bộ phim mà nói vậy?
rõ ràng các bài viết ở chủ đề này không có 1 ai quá khen nội dung phim, và với mình thì đó là cực kỳ thất vọng, vậy nên chê bai là hoàn toàn bình thường
còn về điểm tốt của phim thì mình đã khen đầy đủ

Mình nói là mình cảm thấy vì thấy bạn là người duy nhất chê nó ghê như vậy nhưng các phần phân tích thì mình đọc lại không thấy thuyết phục !

[4ever]emQuynh;5280669 đã viết:
Chấm điểm: 5.8/10
Có thể sẽ có ý kiến phim như vậy là hay rồi, toàn so sánh với phim đỉnh như Spider-man 2, Transformers, soi lỗi thì làm sao mà thấy phim hay được. Nhưng rõ ràng với bộ phim được kì vọng, được quảng cáo, và được nâng bi nhiều như thế này, thì sự so sánh là khó tránh, mà vốn hiểu biết của mình ko tốt, ko biết nhiều ví dụ khác để so sánh được. Mong mọi người thông cảm?
Bài review được viết 2 tiếng sau buổi chiếu Sneak show Man of Steel 8h30 tại Megatar HN - MIPEC Tower. Cảm ơn Megastar đã giúp mình ngủ gật, phần nào đó ổn định lại giờ sinh học vẫn còn chút lệch múi giờ của mình.

Đặc biệt là đoạn nhất xét này càng cho mình lý do rằng mình không cảm nhận sai về bạn !
Tối nay mình mới đi xem, nếu mình thực sự thấy nó chán hơn Spider-man2 hay Transformers thì mình sẽ xin lỗi bạn !
 

Lenlau

New Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Chịu khó đi xem sneak chắc kỳ vọng ghê lắm (cỡ The Dark Knight hoặc hơn) nên mới thất vọng và chê như vậy

Bạn ko nên để ý người ta nói gì, phim của Zack thường chia làm 2 phe đối lập khen chê nên phim này bị chê cũng chẳng phải bất ngờ gì, hãy tự coi và cảm nhận
 
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

E vừa đi coi về. Cá nhân e đánh giá, nội dung phim e thấy hơi nhạt. Có lẽ là e kì vọng khá nhiều trước khi ra rạp coi. Phải nói rằng phim này đánh nhau, phá hoại,... liên tục :)). Đoạn a siêu nhân và cô nhà báo hôn nhau trong rạp tưởng hết, hóa ra vẫn còn tẩn nhau tiếp :)). Phim này kém xa series phim Batman.

P/s: 3D tệ quá.
 

[4ever]emQuynh

Well-Known Member
Re: Ðề: Re: Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Mình nói là mình cảm thấy vì thấy bạn là người duy nhất chê nó ghê như vậy nhưng các phần phân tích thì mình đọc lại không thấy thuyết phục !



Đặc biệt là đoạn nhất xét này càng cho mình lý do rằng mình không cảm nhận sai về bạn !
Tối nay mình mới đi xem, nếu mình thực sự thấy nó chán hơn Spider-man2 hay Transformers thì mình sẽ xin lỗi bạn !

nếu bạn có thể đọc thêm vài bài viết sau của mình thì bạn sẽ hiểu hơn lý do mình ko thích MoS đến vậy
nói ngắn gọn, về nội dung thì thua Spider-man 2, còn về hình ảnh âm thanh thì chưa bằng Transformers
và vì mình xem sớm, sneak show nên ko muốn spoil nhiều, diễn đạt nhiều chỗ không chuẩn
 
Chỉnh sửa lần cuối:

minh5dai

Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Nhiều bác chê wá, ko biết mục đích là gì nhưng có vẻ các bác ấy não phẳng nhỉ =)) Như bác QuanMK, thanhhuy1910 ấy =.= anti cái LỜ, xoắn thì đừng coi, mà coi rồi thì đừng chê, mà có chê thì đừng nói nhiều wá để lộ cái bản chất trẻ trâu, thần thánh của mình @-)
 

pepocoyo

New Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

[4ever]emQuynh;5301197 đã viết:
nếu bạn có thể đọc thêm vài bài viết sau của mình thì bạn sẽ hiểu hơn lý do mình ko thích MoS đến vậy
nói ngắn gọn, về nội dung thì thua Spider-man 2, còn về hình ảnh âm thanh thì chưa bằng Transformers
và vì mình xem sớm, sneak show nên ko muốn spoil nhiều, diễn đạt nhiều chỗ không chuẩn

Nói tóm lại, theo mình, tổng kết về cả nội dung, hình ảnh, kỉ xảo, âm thanh, v.v.... thì MoS vượt xa Spider Man 2 và vượt xa cả ngàn dặm so với Transformers :D
Còn nói như bạn thì mình thấy nói ntn này đúng hơn: Về âm thanh, hình ảnh Spider man 2 thua MoS. Về nội dung Transformers chưa bằng MoS :D
Chúc vui!!!
 

Dimn_imass

New Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

[4ever]emQuynh;5301197 đã viết:
nếu bạn có thể đọc thêm vài bài viết sau của mình thì bạn sẽ hiểu hơn lý do mình ko thích MoS đến vậy
nói ngắn gọn, về nội dung thì thua Spider-man 2, còn về hình ảnh âm thanh thì chưa bằng Transformers
và vì mình xem sớm, sneak show nên ko muốn spoil nhiều, diễn đạt nhiều chỗ không chuẩn

Mình vừa xem 3D tại Mipec Vicom ! Và mình vẫn giữ nguyên quan điểm của mình về bạn ! Mình không thể tin nổi là bạn lấy cái gì để cho rằng Spider-man2 và Transformers hơn đc MOS cả !
Với mình, nói chung cả loạt siêu anh hùng thì MOS chỉ đứng sau TDK mà thôi !
Mặc dù mặt nội dung của nó chưa đáp ứng được mong chờ của mình ! Dù khó tính lắm thì chấm thấp nhất cũng phải được 6.5 điểm nội dung và 9.5 điểm kỹ xảo ! Cá nhân mình thấy MOS xem hay hơn Avenger !

PS: Đúng là 3D không được rõ ràng lắm. Nhiều lúc coi chỉ như 2D !
 
Chỉnh sửa lần cuối:

[4ever]emQuynh

Well-Known Member
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Mình vừa xem 3D tại Mipec Vicom ! Và mình vẫn giữ nguyên quan điểm của mình về bạn ! Mình không thể tin nổi là bạn lấy cái gì để cho rằng Spider-man2 và Transformers hơn đc MOS cả !
Với mình, nói chung cả loạt siêu anh hùng thì MOS chỉ đứng sau TDK mà thôi !
Mặc dù mặt nội dung của nó chưa đáp ứng được mong chờ của mình ! Dù khó tính lắm thì chấm thấp nhất cũng phải được 6.5 điểm nội dung và 9.5 điểm kỹ xảo ! Cá nhân mình thấy MOS xem hay hơn Avenger !

PS: Đúng là 3D không được rõ ràng lắm. Nhiều lúc coi chỉ như 2D !


hay hơn Avengers thì mình hoàn toàn đồng ý
nói về transformers và spider-man có thể lạc đề nên mình nói qua
Transformers (3) hơn ở mặt 3D và nhiều cảnh quay có độ hoành tráng ko thua kém gì MoS, ít lạm dụng CGI hơn, VD cảnh thiên nhiên ở đoạn giới thiệu Megatron. Tất nhiên phong cách của Bay và Snyder khác nhau nên khó so sánh được

còn Spider-man thì hơn hẳn ở cốt truyện (tất nhiên nó là phần 2, đã qua giới thiệu qua ở phần 1 nên người xem hiểu hơn, gần gũi hơn với nhân vật): nó thể hiện đủ điểm hay điểm tốt điểm trừ điểm xấu của anh hùng. Nó có đủ thăng trầm, lên xuống trong cuộc đời của người nhện. Đặc biệt đoạn cuối phim khi Spider-man thuyết phục Octavius quyết định cứu thành phố thì nó chính là cái hay, biến nhân vật phản diện thành người tốt (cái này tương phản, đối nghịch với Joker biến Dent thành người xấu). Ngoài ra phim còn cho thấy sự hi sinh của Peter vì tình yêu. Còn MoS thể hiện được cái gì? tình yêu gượng gạo và miễn cưỡng( của Kent với Lois và với trái đất), ông bố trì chiết Zod vì diệt chủng nhưng lại tha thứ cho người con tự tiêu diệt dân tộc mình? Ko có hình ảnh đáng thương nhưng đáng phục, gần gũi của người nhện mà hình ảnh siêu nhân cực kỳ kiêu ngạo, tự cao (như Mourinho vậy). Tất nhiên bạn có thể cho rằng như vậy mới là hay, nhưng có lẽ đa số người sẽ cảm thấy Spider-man hay hơn
 

ditah8884

New Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

[4ever]emQuynh;5302743 đã viết:
Còn MoS thể hiện được cái gì? tình yêu gượng gạo và miễn cưỡng( của Kent với Lois và với trái đất), ông bố trì chiết Zod vì diệt chủng nhưng lại tha thứ cho người con tự tiêu diệt dân tộc mình? Ko có hình ảnh đáng thương nhưng đáng phục, gần gũi của người nhện mà hình ảnh siêu nhân cực kỳ kiêu ngạo, tự cao (như Mourinho vậy).

Lôi cả Mourinho vào đây nữa thì thiệt là...o-+. So sánh những phim cùng đề tài siêu anh hùng là đề tài hấp dẫn, nhưng so sánh một phim mới chỉ ra được phần đầu với cả một se-ri 3 phần có lẽ hơi khập khiễng.

Nói chung, Ditah vẫn thích một số suy nghĩ của bạn. Ditah thừa nhận rằng cảm xúc của MOS chưa tới nhưng ở mức chấp nhận được.

Về cá nhân Ditah, Ditah vẫn thấy MOS có nhiều ý nghĩa. Đó chính là cách mà Jonathan Kent dạy dỗ Clark. Có thể một số bạn sẽ cho rằng những điều này là giáo điều, gượng ép nhưng thực sự nó đúng và là chân lý. Lúc Clark bị ăn hiếp, bị đánh Jonathan luôn khuyên con nên nhẫn nhịn, tránh dùng bạo lực và giải quyết bằng sự bao dung (Ditah nghĩ có lẽ chúng ta đều nhận thức được sự trả thù không mang lại điều gì tốt đẹp - chỉ mang lại sự thỏa mãn ích kỷ trong tức thời). Quá trình dạy dỗ của gia đình Kent đã giúp hoàn thiện dần suy nghĩ của Clark, giúp anh trở thành một người tốt âm thầm đi giúp đỡ mọi người. Điều này khác hoàn toàn với Peter vì Peter là người gốc Trái Đất, là cháu ruột của dì May, dượng Ben và lúc đầu Peter cũng dùng sức mạnh của mình phục vụ lợi ích cá nhân, Peter chỉ thực sự đi theo "chính đạo" khi sự nhỏ nhen của anh đã góp phần gián tiếp giết chết người dượng.
 

Lenlau

New Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

So sánh thì so sánh với non-sequel, kiểu như Spiderman 1, Amazing Spider-Man 1 hay Batman Begins

Ai lại đi so sánh với những phim sequel đã có phần trước làm nền ? rồi suy luận đủ kiểu là cảm xúc chưa tới :))

So sánh thì phải có chuẩn mực để so sánh, so sánh mà bạ đâu lấy đó so sánh rồi dìm hàng phim, chịu cái thể loại này quá !
 

Dimn_imass

New Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

[4ever]emQuynh;5302743 đã viết:
hay hơn Avengers thì mình hoàn toàn đồng ý
nói về transformers và spider-man có thể lạc đề nên mình nói qua
Transformers (3) hơn ở mặt 3D và nhiều cảnh quay có độ hoành tráng ko thua kém gì MoS, ít lạm dụng CGI hơn, VD cảnh thiên nhiên ở đoạn giới thiệu Megatron. Tất nhiên phong cách của Bay và Snyder khác nhau nên khó so sánh được

còn Spider-man thì hơn hẳn ở cốt truyện (tất nhiên nó là phần 2, đã qua giới thiệu qua ở phần 1 nên người xem hiểu hơn, gần gũi hơn với nhân vật): nó thể hiện đủ điểm hay điểm tốt điểm trừ điểm xấu của anh hùng. Nó có đủ thăng trầm, lên xuống trong cuộc đời của người nhện. Đặc biệt đoạn cuối phim khi Spider-man thuyết phục Octavius quyết định cứu thành phố thì nó chính là cái hay, biến nhân vật phản diện thành người tốt (cái này tương phản, đối nghịch với Joker biến Dent thành người xấu). Ngoài ra phim còn cho thấy sự hi sinh của Peter vì tình yêu. Còn MoS thể hiện được cái gì? tình yêu gượng gạo và miễn cưỡng( của Kent với Lois và với trái đất), ông bố trì chiết Zod vì diệt chủng nhưng lại tha thứ cho người con tự tiêu diệt dân tộc mình? Ko có hình ảnh đáng thương nhưng đáng phục, gần gũi của người nhện mà hình ảnh siêu nhân cực kỳ kiêu ngạo, tự cao (như Mourinho vậy). Tất nhiên bạn có thể cho rằng như vậy mới là hay, nhưng có lẽ đa số người sẽ cảm thấy Spider-man hay hơn

Mình đồng ý là bộ phim có cái hay cái dở riêng của nó, và mình cũng không tranh luận gì về việc này vì mỗi người xem có cảm nhận, suy nghĩ riêng. Cái mình không đồng ý ở đây là cái nhận xét vô cùng tiêu cực của bạn về bộ phim
[4ever]emQuynh;5280669 đã viết:
Cho điểm :5,8
Bài review được viết 2 tiếng sau buổi chiếu Sneak show Man of Steel 8h30 tại Megatar HN - MIPEC Tower. Cảm ơn Megastar đã giúp mình ngủ gật, phần nào đó ổn định lại giờ sinh học vẫn còn chút lệch múi giờ của mình.
Nó khiến bạn buồn ngủ, ngủ gật, trong khi bạn vẫn đồng ý nó hay hơn Avenger ?!?!? Mình chỉ muốn nhấn mạnh lại là dù nội dung của nó chưa tới, chưa làm thỏa mãn những con người khó tính, đòi hỏi cao NHƯNG nó vô cũng mãn nhãn và đáp ứng thị hiếu của 85% người xem cũng như có đầy đủ các thông điệp cần chuyển tải rồi . Còn comment của bạn mình đọc chỉ thấy bạn coi bộ phim là đống shit không hơn không kém !
Có thể bạn là một người rất mong chờ nó , rất hy vọng vào nó , nhưng nó không làm bạn thỏa mãn nên đâm ra ghét ngược dẫn đến nhận xét tiêu cực như vậy !
 

quangha1993

New Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Thứ 4 : Lúc đầu phim dân Krypton đánh nhau như anh Sáu Thẹo ( james bond của Daniel Craig ) đánh với quân thù .Bay thì cưỡi chjm như dân Na'Vi.....Vậy mà cuối phim đánh lộn cứ như Super Man, đếu đúng gì cả...khắm vãi....
mình xin trả lời cái t4 của bạn :3
vì ở Krypton có mặt trời đỏ, nên Kryptonian ko có bất cứ khả năng nào. khi sang Trái Đất, có mặt trời vàng nên mới có khả năng như Superman nhá. Superman gặp mặt trời đỏ thì cũng mất hết sức mạnh thôi
 
Bên trên