Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

quangha1993

New Member
Ðề: Re: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Xem xong thất vọng với nội dung bộ phim của bác Nolan đồng kịch bản. =((

Tất cả các bác đi coi về đều khen hình ảnh quá chất. Nhưng xin thưa là qua thời gian, kỹ thuật làm phim phát triển, thì hình ảnh trong phim đương nhiên là ngày càng đẹp; nhưng cái đọng lại trong đầu người xem là nội dung sâu sắc của phim thì lại không làm được, chứ hình ảnh đẹp thì phim sau ăn phim trước, thế thôi!

Nội dung phim không khác gì một phim cho trẻ con coi, thật sự nghi ngờ về việc đồng kịch bản là bác Nolan [-(, hay đem tên đặt vô thế thôi. Phim coi ngay từ đầu đã biết kết thúc ra sao, không có lấy một twist gì cho người xem trầm trồ. Xem xong em cứ nghĩ là dường như bác Nolan không muốn Superman nổi hơn trilogy Batman của bác, nên không có ý kiến đóng góp gì về nội dung; có chăng là việc xen lẫn hiện tại với quá khứ kiểu Memento.
Chưa kể phim có quá nhiều lỗ hổng nội dung, như:
- người Kryton nói tiếng Anh như gió **==
- cuộc đảo chính làm cả nhà nước điêu đứng lại bị dẹp quá lẹ, có thật sự là đảo chính không vậy?
- cả hành tinh Krypton chỉ có một đất nước hay sao ấy, lại giao cái Bản Cổ cho đất nước yếu xìu như vậy quản lý, ai muốn thì người ấy chui vào lấy ra ^:)^
- nếu anh Zod đảo chính để lấy Bản Cổ sao không làm ngay từ đầu, để anh Gladiator một mình một ngựa lấy đi như vậy
- cả đám đứng nhìn phi thuyền chở Kal-El bay lên trong khi biết bên trong có gì, đợi Zod ra lệnh mới bắt đầu bắn rơi
- phi thuyền ấy nặng vài tấn, ba nuôi của Kent chắc phải mạnh ngang ngửa Siêu nhân mới một thân một mình đem giấu vô nhà kho @-). Còn nếu có nhờ người giúp thì sao chính phủ làm ngơ khi có UFO hạ cánh như vậy, trong khi NSA theo dõi cả nước Mỹ
- Khi Zod nói Superman nếu đánh nổ phi thuyền thì tương lai của Krypton kết thúc, chỉ cần một giây ảnh OK luôn, nói là Krypton đã có cơ hội của mình. Jor-El lên án Zod tội diệt chủng khi muốn bình địa Trái đất, nhưng lại OK cho con trai muốn làm gì thì làm...

Có thể nói là hãng đã sai lầm khi cho Zack Snyder và Christopher Nolan kết hợp làm phim với nhau: một người thích tạo ra thế giới hoàn toàn xa lạ, với những hình ảnh không tưởng (300, Watchmen) >< một người lại muốn đưa những điều ảo tưởng vào đời thực (cách Nolan làm cho Batman mang tính người nhiều hơn trong trilogy Batman). 2 thái cực choảng nhau làm phim thành ra một đống hỗ lốn, với hình ảnh tuyệt vời của bác Zack nhưng không đi kèm cốt truyện nhân văn kiểu bác Nolan. Về mặt này phim thua xa Iron man 3, ít ra là trong việc hình ảnh + nội dung thống nhất với nhau.

Hy vọng phần tiếp theo sẽ giải quyết được vấn đề này (chắc chắn là sẽ có phần tiếp theo, vì phim có xuất hiện chiếc xe tải của Lexcorp, cty của bác Lex Luthor), hoặc là ảo tung chảo kiểu Zack, hoặc nhân văn chân thực kiểu Nolan. Phim trên IMDb của fanboy được 8.4, nhưng review của RottenTomatoes chỉ có 57% là hoàn toàn đúng, nếu bác nào còn thắc mắc tại sao.

- nói tiếng Krypton ai hiểu? người Krypton thông minh lắm :)) học được tiếng Anh là chuyện bình thường ở huyện, nếu mà Kal-El rơi xuống Việt Nam thì cũng sẽ nói tiếng Việt thôi :v
- đợi lệnh Zod vì cơ bản Zod là thủ lĩnh, quân đội nào mà chả phải nghe lệnh thủ lĩnh thì mới được hành động
 

hanam878

New Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Thứ nhất : dân Krypton phát triển cả trăm ngàn năm sống qua bao nhiêu hành tinh, đi xuyên qua bao nhiêu dãy ngân hà vậy mà cuối cùng đứng một chổ cho chết hết.

Thứ hai : Xử bọn Zod đi tù hóa ra lại cứu bọn nó sống . Trong lúc dầu sôi lửa bỏng shit ra tới đít đếch ai lo tìm đường mà thoát thân vậy mà lo xử bọn Zod, rồi sau đó cả đám Krypton nắm chặt tay nhau chết hết.

Thứ 3 : Tự nhiên lòi ra trái đất , nói là Kal-El sẽ là cầu nối hai hành tinh....mẹ nó , cồn cái lầu. Hai chủng tộc bọn chúng nó có khác nhau thế đếu nào đâu , giống từ đầu đến chân , lại nói chung thứ tiếng gọi là tiềng Anh nửa chứ. Con bà nó, không biết Trái Đất hay Krypton ai là gốc ai là rễ .

Thứ 4 : Lúc đầu phim dân Krypton đánh nhau như anh Sáu Thẹo ( james bond của Daniel Craig ) đánh với quân thù .Bay thì cưỡi chjm như dân Na'Vi.....Vậy mà cuối phim đánh lộn cứ như Super Man, đếu đúng gì cả...khắm vãi....

Thứ 5 : rồi lòi ra cái Cổ Bản nửa . Nói thật các bác đừng buồn chứ nhìn cái Cổ Bản khắm khắm thế đếu nào đếch chịu nổi. Nghĩ sao cái nôi sanh sản của dân Krypton đỉnh đỉnh đại danh đánh thắng khắp vũ trụ lại nhìn cứ như món đồ chơi của tiến sỹ Jones . Đem nhét vào Kal-El vậy mà cả cái hội đồng chẳng ai thèm đếm xỉa xử tội 2 dzợ chồng " Dũng Sỹ Giác Đấu " ......

Thứ 6 : Cứu cả cái xe buýt thì được , vậy mà đếch chạy lại cứu ông già nuôi mình đến lớn. Đừng có nói tui là Kal-El nghe lời " Người Đưa Thư " nha, khắm lắm. Cảnh phim miễn cưỡng vãi hà.

Thứ 7: (cái này dành cho Zod , người hùng thật sự của cả bộ phim ) Anh đau khổ , cùng cực của sự đau đớn nhìn cả dân tộc mình diệt vong. Anh có thể làm nhiều thứ tàn bạo , vô đạo đức , nhẫn tâm nhưng anh cũng không dám ca thán. Vì anh được sanh ra để phục vụ Dân Tộc Krypton . Có thể nhiều bạn sẽ nói cách của Zod không đúng...vậy thì cách nào đúng khi trước cái chết ta phải chọn con đường sống cho Dân Tộc mình , cho Đồng Bào của mình .
Hay là cùng nhau đề ra : Phương châm 16 chữ vàng : Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng đến tương lai
Tinh thần 4 tốt : Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt.

Thứ 8: ( cái này là dành cho Kal-El , người phản bội vô số tội ) Anh đau khổ khi nhìn người trái đất phải chết, dĩ nhiên thôi, anh lớn lên ở Kansas mà . Nhưnh thật là vô đạo đức khi anh phá hủy cái máy bay chứa những phôi thai cuối cùng của Tộc mình . Superman mà chứ đâu phải Destroyer hay Hulk, cái cách anh cứu trái đất hay cách anh đối xử với cội nguồn của mình sao phản nhân văn quá . Songokou trong Dragon Ball lúc đánh nhau luôn kêu đối thủ ra chổ vắng mà đánh , còn Superman này thì đụng đâu là hì hà hì hục cho nát như tương cả lên. Ngày xứa ghét The Hulk lắm, giờ đở nhiều rồi...nhờ Su Pà men đó

PS: Phim này và The Dark Knight là 2 phim thất vọng nhất về Nolan, ở đây thì nhiều fanboy Nolan dã man con ngan ra. Nhưng công nhận kỹ xảo phim hay thật , là phim duy nhất đến giờ mà tôi thấy có vẻ hơn cả Transformers. Định đi coi nửa nhưng đang lưỡng lự , cũng đáng 70K cho bộ phim này.

Bạn đã xem phim Thị Trấn Smallville, nếu chưa thì xem rồi hãy bình luận nhé.
 
phim xem ngày 15, nói chung là khá hay, nhiều bác cứ thích chê, chê thì lên viện hàn lâm ngồi mà chấm phim, còn đây là phim giải trí, mà giải trí thì theo mình nó là quá đủ cho 1 bom tấn hè rồi, đừng có đem mấy cái tư duy hạn hẹp ra mà đánh giá này nọ, đủ trình thì cứ viết ra đc cái kịch bản hay đạo diễn 1 phim đi xem nó thế nào :D
 

dukas

Active Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

[4ever]emQuynh;5302743 đã viết:
hay hơn Avengers thì mình hoàn toàn đồng ý
nói về transformers và spider-man có thể lạc đề nên mình nói qua
Transformers (3) hơn ở mặt 3D và nhiều cảnh quay có độ hoành tráng ko thua kém gì MoS, ít lạm dụng CGI hơn, VD cảnh thiên nhiên ở đoạn giới thiệu Megatron. Tất nhiên phong cách của Bay và Snyder khác nhau nên khó so sánh được

còn Spider-man thì hơn hẳn ở cốt truyện (tất nhiên nó là phần 2, đã qua giới thiệu qua ở phần 1 nên người xem hiểu hơn, gần gũi hơn với nhân vật): nó thể hiện đủ điểm hay điểm tốt điểm trừ điểm xấu của anh hùng. Nó có đủ thăng trầm, lên xuống trong cuộc đời của người nhện. Đặc biệt đoạn cuối phim khi Spider-man thuyết phục Octavius quyết định cứu thành phố thì nó chính là cái hay, biến nhân vật phản diện thành người tốt (cái này tương phản, đối nghịch với Joker biến Dent thành người xấu). Ngoài ra phim còn cho thấy sự hi sinh của Peter vì tình yêu. Còn MoS thể hiện được cái gì? tình yêu gượng gạo và miễn cưỡng( của Kent với Lois và với trái đất), ông bố trì chiết Zod vì diệt chủng nhưng lại tha thứ cho người con tự tiêu diệt dân tộc mình? Ko có hình ảnh đáng thương nhưng đáng phục, gần gũi của người nhện mà hình ảnh siêu nhân cực kỳ kiêu ngạo, tự cao (như Mourinho vậy). Tất nhiên bạn có thể cho rằng như vậy mới là hay, nhưng có lẽ đa số người sẽ cảm thấy Spider-man hay hơn

Quỳnh ngủ quên trong rạp nên chắc không hiểu rằng anh Sụp ko sịp anh ấy đuổi đám Krypton về lại Phantom Zone chứ giết hại đám đó hồi nào đâu?
Cơ mà so sánh như vậy thì nên so sánh với Spidey 1 chứ ai lại so sánh với Spidey 2 khi mà nó đã xong phần giới thiệu nhân vật?
Nói thực mình thấy fim này ko hay bằng Avenger, tất nhiên thua xa anh Dơi, nhưng để giải trí là quá ổn rồi.
 

heardless

Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Lôi cả Mourinho vào đây nữa thì thiệt là...o-+. So sánh những phim cùng đề tài siêu anh hùng là đề tài hấp dẫn, nhưng so sánh một phim mới chỉ ra được phần đầu với cả một se-ri 3 phần có lẽ hơi khập khiễng.

Nói chung, Ditah vẫn thích một số suy nghĩ của bạn. Ditah thừa nhận rằng cảm xúc của MOS chưa tới nhưng ở mức chấp nhận được.

Về cá nhân Ditah, Ditah vẫn thấy MOS có nhiều ý nghĩa. Đó chính là cách mà Jonathan Kent dạy dỗ Clark. Có thể một số bạn sẽ cho rằng những điều này là giáo điều, gượng ép nhưng thực sự nó đúng và là chân lý. Lúc Clark bị ăn hiếp, bị đánh Jonathan luôn khuyên con nên nhẫn nhịn, tránh dùng bạo lực và giải quyết bằng sự bao dung (Ditah nghĩ có lẽ chúng ta đều nhận thức được sự trả thù không mang lại điều gì tốt đẹp - chỉ mang lại sự thỏa mãn ích kỷ trong tức thời). Quá trình dạy dỗ của gia đình Kent đã giúp hoàn thiện dần suy nghĩ của Clark, giúp anh trở thành một người tốt âm thầm đi giúp đỡ mọi người. Điều này khác hoàn toàn với Peter vì Peter là người gốc Trái Đất, là cháu ruột của dì May, dượng Ben và lúc đầu Peter cũng dùng sức mạnh của mình phục vụ lợi ích cá nhân, Peter chỉ thực sự đi theo "chính đạo" khi sự nhỏ nhen của anh đã góp phần gián tiếp giết chết người dượng.
Mình lại nghĩ quá trình dạy dỗ của ông bố cổ hũ có phần hơi ngu ko giúp ít gì cho Kent sau này,nếu lão bố ko chết sớm và Kent cứ phải nghe theo những gì ổng nói thì giờ này chắc TĐ đã ko có superman,Kent vẫn chỉ là 1 anh nông dân sống cả đời dưới quê.Chuyện anh trở thành một người tốt âm thầm đi giúp đỡ mọi người đó là lí tưởng của riêng anh muốn thế,chứ ông bố ngay từ đầu đâu có ủng hộ điều này,lúc cứu chiếc xe bus ổng còn chửi Kent nữa mà,thậm chí còn ko cho Kent cứu 9 bản thân mình.Tất cả đều xuất phát từ suy nghĩ của người nông dân ít học,an phận,ko muốn khác người,sợ hãi những thứ mình ko hiểu hết.
 
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Hiểu sai rồi bạn Heardless ơi ! Không phải ông bố không ủng hộ Super Man cứu người, mà vấn đề là ở tính thời điểm. Chỉ khi nào anh chấp nhận được sự dị biệt của mình, thậm chí chấp nhận được sự ngược đãi của đám đông (nếu có) thì đó mới là thời điểm anh được sử dụng quyền năng của mình ---> có nghĩa là anh control được mình. Nếu anh sử dụng nó quá sớm, thì anh rất dễ bị lầm đường. Thế nên chi tiết ông bố ra cứu con chó rồi bị chết trong khi Clark Kent chỉ có thể đứng nhìn thật ra là vừa vừa có lí mà vừa buồn cười. Nó có lí khi minh họa cho triết lí của ông bố, nhưng nó cũng hơi buồn cười (?) khi nhân vật được ông bố cứu là 1 con chó. Hay tại người Mỹ quá yêu chó, hơn cả mạng sống của mình ? :D
Trong khi trên IMDB rating của phim khá cao (8.2) thì trên Rotten rating của các nhà phê bình lại rất thấp (56%). Nó nói lên điều gì ? Liệu có phải rằng, đây là 1 bộ phim rất hoành tráng dựa trên cái khung kịch bản còn nhiều hời hợt, dù rằng được đóng mác Nolan. Nó có tất cả, nhưng lại chẳng đi sâu vào cái gì. Phần kỹ xảo, các pha hành động và âm thanh-âm nhạc thì xứng đáng được điểm cao.
 

heardless

Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Hiểu sai gì đâu,đâu có câu thoại nào của ông bố trong phim thể hiện ý mà bạn nói,Ổng chết vì cái lí tưởng ko thức thời của mình đấy chứ.Và chắc gần như 100% người coi phim cũng cảm thấy cái chết của ổng vô nghĩa.Ông bố ruột gởi con tới TĐ với mong muốn nó là god dẫn dắt loài người nhưng ông bố nuôi chỉ muốn nó làm nông dân thôi:-"
 
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Mình nghĩ là do phim không thể hiện rõ ràng mạch lạc thôi. Nhưng ở gần cuối phim thì có chi tiết nói lên điều ấy, ở phân cảnh ông bố nuôi nhìn C.Kent trong bộ áo siêu nhân đứng chống nạnh với con chó :D Theo lời thoại của bà mẹ nuôi, thì là "ông ấy không cần phải chứng kiến, bởi ông ấy đã thấy rồi " Có nghĩa là, ông bố đã biết được, nhất định 1 ngày nào đó C.Kent sẽ trở thành 1 anh hùng của thế giới loài người chứ không phải chỉ giấu giếm thân phận là 1 người nông dân, vấn đề là vào lúc nào.

Xen kẽ trong phim là những chi tiết về tâm lí của C.Kent luôn phải chịu những áp lực của đám đông do sự khác biệt của mình, mà không thể sử dụng bạo lực để chống đối. Ai và lí do gì khiến anh kiềm chế được, ngoài việc dạy bảo của bố mẹ nuôi. Thêm nữa là chi tiết 2 ông bà phải "giấu nhẹm" đi năng lực của cậu con trai (sau vụ cứu xe bus).

Vậy thì, theo bạn lí do gì để ông ngăn cản không cho anh thể hiện công khai sức mạnh của mình, mà ông chấp nhận cái chết ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dung_1804

New Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Phim hay như vậy mà vẫn có người bôi lỗi ra để chê được cũng hay thật. Nội dung tuy không bằng siêu phẩm Người dơi hay Người nhện 2, nhưng phải nói là ăn đứt hết tất cả những siêu anh hùng gần đây của Marvel như Thor, Iron man 2 3 và Avenger. Hạt sạn mình thấy rõ nhất của phim chỉ là cảnh ông bố hi sinh vì cứu con chó, nhưng nếu ai dễ dãi thì bỏ qua cũng được. Ai nói ông bố trái đất cổ hủ thì cũng ko phải. Đứng trên lập trường của người làm cha mẹ, liệu có ai muốn con trai mình bị xã hội xa lánh, bị chính phủ truy đuổi nếu như để lộ thân phận. Nên nhớ nếu như ko có sự xuất hiện của Zod và binh đoàn tấn công trái đất, quân trái đất vẫn thẳng tay nã súng và tên lửa vào Clark.

Những thiếu sót về mặt nội dung của phim đã hoàn toàn được bù đắp bởi những pha chiến đấu, bay nhảy tràn ngập kỹ xảo.

Một trong những cảnh cảm xúc nhất chính là cảnh Clark tập bay. Nhạc nền hào hùng, Clark chầm chậm nhắm bước đi, gập mình rồi vút lên không trung. Tiếng nổ bùng khi Clark vượt qua tường âm thanh. Hiệu ứng để người xem bay cùng siêu nhân.v.v.v Phải nói cảnh đó làm người xem nổi cả da gà.

Kế đến là cảnh solo giữa 2 siêu nhân Clark và Zod. Cảnh này giống Neo vs Smith trong matrix 3 nhưng độ dữ dội thì vượt xa. Không chỉ vậy, cảnh phim diễn ra giữa một Metropolis tan hoang kết hợp tông màu sáng tối, người xem chỉ còn biết nín thở chờ đón trận chiến giữa 2 siêu nhân với sức mạnh thực sự vượt xa tầm hiểu biết của con người. Những cảnh cháy nố cũng ko vô nghĩa như trong Transformer 3 mà nó được sử dụng 1 cách rất hiệu quả để diễn tả sức mạnh của 2 nhân vật. Ví dụ như mỗi cú đấm sẽ khiến 1 toàn nhà sụp đổ, v.v.v Ai thích Dragonball sẽ có cảm giác phấn khích như khi Goku đấu với các đối thủ sừng sỏ như Freeza hay Cell vậy. Nói chung là epic.

Trong Avenger, các anh hùng chỉ chiến đấu với bọn lính và vài con sâu bay, người xem không cảm nhận được sự nguy hiểm và mối đe dọa thực sự với địa cầu. Trong MOS thì khác. Zod và binh đoàn của mình thực sự khiến binh lính và con người trái đất cảm thấy nhỏ bé. Những cỗ máy địa khai mang lại cảm giác thực sự tuyệt vọng cho con người. Các cảnh chết chóc dù không rõ ràng để tránh kiểm duyệt, nhưng khi cỗ máy hoạt động, người xem biết có hàng trăm người vừa bỏ mạng. Trong Avenger, quả thực nó như phim 5 anh em siêu nhân vậy, chả ai chết chóc cả.

Một điểm cộng nữa theo mình đó là việc trong phim nhân vật phản diện không hoàn toàn là kẻ ác. Mỗi nhân vật trong phim đều có lựa chọn của riêng mình và chiến đấu đến cùng vì lựa chọn đó. Ông bố đẻ của Clark chấp nhận hi sinh để để đưa Clark đến trái đất. Mẹ ruột của Clark chấp nhận hi sinh cùng Kryton để bù đắp cho những lỗi lầm mà người Krypton mắc phải. Ông bố nuôi Clark đến cùng vẫn ko cho Clark để lộ thân phận của mình để bảo đảm an toàn cho con. Zod bất chấp tất cả để hồi sinh Krypton, dù có phải diệt chủng loài người. Cảnh cuối của phim cũng thể hiện lựa chọn của Clark, anh chọn bảo vệ loài người, dù kết quả là sự diệt vong của chính đồng bào mình. Có thể thấy nhân vật Zod không phải kẻ xấu, hắn chỉ làm những gì cần phải làm để duy trì sự tồn tại của chủng tộc mình nhưng theo kiểu "the end justifies the means". Đáng tiếc đây là phim do con người làm chứ nếu như do người Krypton làm thì chắc Zod đã được tôn làm anh hùng dân tộc rồi. :p

Tóm lại mình là fan của thể loại siêu anh hùng, những nhận xét của mình có hơi mang tính cá nhân. Nhưng thực sự với những ai đi xem Man Of Steel hãy bỏ qua những hạt sạn bé bé trong nội dung phim mà tập trung thưởng lãm những kỳ quan thị giác và cảm xúc mà kỹ xảo phim mang lại. Với mình MOS chỉ đứng sau The Dark Knight Rises mà thôi. 9/10 cho bộ phim này.
 

dukas

Active Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Mình lại nghĩ quá trình dạy dỗ của ông bố cổ hũ có phần hơi ngu ko giúp ít gì cho Kent sau này,nếu lão bố ko chết sớm và Kent cứ phải nghe theo những gì ổng nói thì giờ này chắc TĐ đã ko có superman,Kent vẫn chỉ là 1 anh nông dân sống cả đời dưới quê.Chuyện anh trở thành một người tốt âm thầm đi giúp đỡ mọi người đó là lí tưởng của riêng anh muốn thế,chứ ông bố ngay từ đầu đâu có ủng hộ điều này,lúc cứu chiếc xe bus ổng còn chửi Kent nữa mà,thậm chí còn ko cho Kent cứu 9 bản thân mình.Tất cả đều xuất phát từ suy nghĩ của người nông dân ít học,an phận,ko muốn khác người,sợ hãi những thứ mình ko hiểu hết.

Một thằng nhóc trẻ măng lại mang sức mạnh của thánh thần thì nó dễ thành kẻ xấu hơn là người tốt! Nhân sinh quan của đứa trẻ không bao giờ bằng được người đàn ông trưởng thành, vì vậy cho nên làm sao bạn hiểu được người nông dân ít học đó!

Theo quan điểm của mình thì fim này không bằng được Avenger và Iron Man chứ đừng so sánh nó với anh Dơi mà khổ thân em nó. Nói về kĩ xảo thì hoành tráng thật nhưng đồ chơi chả có gì để người xem phấn khích được như anh bàn ủi, nói về cốt truyện cũng chẳng có gì nổi bật thực sự mà mình còn cảm giác khá nặng nề vì dài dòng theo kiểu văn kể nhưng lại không đủ làm người xem thấm thía như fim anh Dơi, lại chẳng hài hài tưng tửng như anh bàn ủi. Thêm nữa là diễn xuất của bạn Lane với bạn Sụp ko sịp cũng ko nổi bật, mình thực sự thấy tính cách của anh Sụp cứ lờ nhờ và chẳng thể hiện rằng anh yêu trái đất vô hạn hoặc anh ko hề muốn giết bất cứ ai (trong khi tại anh mà Metropolis tan tành), Lane khỏi nói. Trong Avenger, việc khiến một mớ siêu anh hùng tự nổi bật một mình được ko thành mớ bòng bong mà rất hơp tình hợp lý đã khó hơn việc chỉ khắc hoạ một nhân vật chính rồi.

Tuy vậy fim này bảo đợi ở nhà xem HD thì vứt, phải ra rạp để thưởng thức độ hoành tráng của kỹ xảo từ âm thanh cho đến hình ảnh của nó.

Hành động đóng băng đám phản đồ Zod lúc mới xem mình cứ đinh ninh là họ cố ý như vậy kiểu đây là hi vọng cuối cùng cho sự hồi sinh của Krypton chứ ko phải là phán quyết đám người đó, cơ mà cuối fim cũng ko nói đó là ý đồ, chắc là giải thích phần sau.

Mình vẫn và chắc chắn không bao giờ kì vọng quá nhiều vào fim của anh Sụp cả cho nên khi đi xem tâm lí thoải mái và mặc dù nhiều cái đáng chế vậy mình vẫn thấy fim này đáng xem ở mùa hè này.

PS: bạn nào mê fim siêu anh hùng thì xem fim hoạt hình the dark knight return 1 và 2 sẽ thấy anh Sụp chẳng là gì so với anh Dơi cho dù anh có siêu năng lực và bá đạo đến đâu! (Fim này rất đáng xem mặc dù là hoạt hình)
 

heardless

Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Vậy thì, theo bạn lí do gì để ông ngăn cản không cho anh thể hiện công khai sức mạnh của mình, mà ông chấp nhận cái chết ?
Lí do mình đã nói rồi:tất cả đều xuất phát từ suy nghĩ của người nông dân ít học,an phận,ko muốn khác người,sợ hãi những thứ mình ko hiểu hết.Vợ thì đương nhiên phải nói tốt cho chồng rồi,vả lại ổng cũng đã chết chả ai muốn nói điều ko hay về người đã khuất.Muốn biết bản chất 1 con người tốt hay xấu thì nên xem họ show chứ ko phải talk.Đáng tiếc là đạo diễn xử lí điều này quá kém chứ ai thì chả biết mục đích của phim cho thấy ông bố là người cha tốt.
 

Lioncoeur

New Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Phim như vầy mà có người cho nó thua Transformers thì thật là sỉ nhục cho bộ não biết suy nghĩ quá. Lại còn bảo Transformers ít CGI mới sợ chứ.
 

Lioncoeur

New Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Lí do mình đã nói rồi:tất cả đều xuất phát từ suy nghĩ của người nông dân ít học,an phận,ko muốn khác người,sợ hãi những thứ mình ko hiểu hết.Vợ thì đương nhiên phải nói tốt cho chồng rồi,vả lại ổng cũng đã chết chả ai muốn nói điều ko hay về người đã khuất.Muốn biết bản chất 1 con người tốt hay xấu thì nên xem họ show chứ ko phải talk.Đáng tiếc là đạo diễn xử lí điều này quá kém chứ ai thì chả biết mục đích của phim cho thấy ông bố là người cha tốt.

Nông dân Mỹ năm 198x không dám ít học đâu bạn. :D

Tuy nhiên vẫn phải nói là không ưa được ông bố, khi mà Clark nói "chẳng lẽ kệ cho họ chết" thì ổng đáp "nên vậy". Ít có ác quá.
 

boyintel

Well-Known Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Lí do mình đã nói rồi:tất cả đều xuất phát từ suy nghĩ của người nông dân ít học,an phận,ko muốn khác người,sợ hãi những thứ mình ko hiểu hết.Vợ thì đương nhiên phải nói tốt cho chồng rồi,vả lại ổng cũng đã chết chả ai muốn nói điều ko hay về người đã khuất.Muốn biết bản chất 1 con người tốt hay xấu thì nên xem họ show chứ ko phải talk.Đáng tiếc là đạo diễn xử lí điều này quá kém chứ ai thì chả biết mục đích của phim cho thấy ông bố là người cha tốt.
Giải thích củ chuối quá bạn ơi :))
May be the main reason was "With great power comes great responsibility" :D
 

hoainam0710

New Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Mình đã đi xem film này và theo cảm nhận của mình thì là 1 bộ phim tuyệt vời.thành công hơn cả mong đợi.phần nhạc nền film không có 1 lời nào để chế.tiết tấu, kịch bản film hợp lý ko gây cho người xem cảm giác dài hay khó chịu.các góc quay hoành tráng bắt mắt và làm người xem chóang ngợp.đây là film hay nhất về super man mà mình đã xem.
 

[4ever]emQuynh

Well-Known Member
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Phim như vầy mà có người cho nó thua Transformers thì thật là sỉ nhục cho bộ não biết suy nghĩ quá. Lại còn bảo Transformers ít CGI mới sợ chứ.

bạn đang xuyên tạc lời nói của mình?


Quỳnh ngủ quên trong rạp nên chắc không hiểu rằng anh Sụp ko sịp anh ấy đuổi đám Krypton về lại Phantom Zone chứ giết hại đám đó hồi nào đâu?
Cơ mà so sánh như vậy thì nên so sánh với Spidey 1 chứ ai lại so sánh với Spidey 2 khi mà nó đã xong phần giới thiệu nhân vật?
Nói thực mình thấy fim này ko hay bằng Avenger, tất nhiên thua xa anh Dơi, nhưng để giải trí là quá ổn rồi.

mình nói "tự tiêu diệt dân tộc mình" chứ ko nói là "giết hại đám đó". Tất nhiên đây chỉ là vấn đề ngôn từ, mong bạn bỏ qua.
còn phần so sánh spidey 2 là mình nói riêng với 1 bạn chứ so sánh phim 2 phần và 1 phần bởi quá không cân bằng :))
Đặc biệt là đoạn nhất xét này càng cho mình lý do rằng mình không cảm nhận sai về bạn !
Tối nay mình mới đi xem, nếu mình thực sự thấy nó chán hơn Spider-man2 hay Transformers thì mình sẽ xin lỗi bạn !





Mình đồng ý là bộ phim có cái hay cái dở riêng của nó, và mình cũng không tranh luận gì về việc này vì mỗi người xem có cảm nhận, suy nghĩ riêng. Cái mình không đồng ý ở đây là cái nhận xét vô cùng tiêu cực của bạn về bộ phim

Nó khiến bạn buồn ngủ, ngủ gật, trong khi bạn vẫn đồng ý nó hay hơn Avenger ?!?!? Mình chỉ muốn nhấn mạnh lại là dù nội dung của nó chưa tới, chưa làm thỏa mãn những con người khó tính, đòi hỏi cao NHƯNG nó vô cũng mãn nhãn và đáp ứng thị hiếu của 85% người xem cũng như có đầy đủ các thông điệp cần chuyển tải rồi . Còn comment của bạn mình đọc chỉ thấy bạn coi bộ phim là đống shit không hơn không kém !
Có thể bạn là một người rất mong chờ nó , rất hy vọng vào nó , nhưng nó không làm bạn thỏa mãn nên đâm ra ghét ngược dẫn đến nhận xét tiêu cực như vậy !


thật sự thì phần hay thì mình đã khen, còn phần dở thì mình cũng nói, có lẽ do bạn quá nhạy cảm với ngôn ngữ của mình nên cảm giác "đống shit không hơn không kém", bởi 5.8 mà coi là đống shit thì hơi quá
 

Angus_Bert

Film critic
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Giờ này các bạn vẫn còn cãi nhau kiểu bắt bẻ từng câu chữ à 8-> thôi dừng lại đi, lại giống con nít quá rồi. Phim hay dở gì thì cũng có rất nhiều người đi xem và tự phán xét rồi. Đừng cãi nữa, người ta lại thấy trẻ trâu đấy :)
 

Orez

Active Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Mình thấy nhiều bạn review khá nguy hiểm, mặc dù mỗi người có một cách cảm nhận film hay dở khác nhau. Mình ko nói film này wá hay, nhưng cũng ko đến nỗi wá dở như [4ever]emQuynh đã review. So với cả Transformer 3 thì cũng chịu rồi. Ai chưa xem mà đọc review này dễ có suy nghĩ MoS sẽ khuynh đảo Mâm Xôi Vàng 2013. Khi mà đại đa số khán giả tán thưởng một bộ film, thì một vài cá nhân nhảy vào chê bôi ko tiếc lời. Để tạo sự khác biệt? Để khẳng định cá tính? Ai ko thik có quyền chê, nhưng nên có chừng mực, đừng cố đấm ăn xôi. Còn nếu bạn muốn chứng tỏ bạn thực sự nguy hiểm, thì chúc mừng bạn, [4ever]emQuynh, bạn đã thành công rồi đấy. :)
 

dukas

Active Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Vì sao khi cơn lốc xoãy dữ dội ập đến, ông bố lại không để Clark dùng sức mạnh của mình để cứu ông ấy hay giúp đỡ mọi người. Theo mình ông Jonnathan Kent là một người yêu gia đình, yêu vợ thương con vô cùng. Khi cơn hoạn nạn ập đến, ông biết chắc chắn Clark sẽ chẳng vấn đề gì vì thế đã để anh đi với mẹ ngay từ đầu, và khi ông cứu được đưa bé ra thì cũng chính ông đã đưa cho Clark bế nó đi vì ông tin rằng ở cạnh Clark nó sẽ được an toàn tuyệt đối.

Và vẫn theo quan điểm mình nói ở trên, với nhân sinh quan của người đàn ông đã trải nghiệm cuộc đời thì việc có sức mạnh của thần thánh mà không được tôi luyện và hướng dẫn tận tình thì việc đi sai hướng dễ hơn là đi đúng chính vì vậy ông ấy đã tin thời điểm mà Clark thực sự xuất hiện dưới hình bóng của Superman không phải là lúc đó (thời điểm trước cái chết của Jonnathan Kent).
 

Lioncoeur

New Member
Ðề: Man of Steel: Siêu phẩm cho một Siêu anh hùng

Vấn đề không phải ở ngụ ý của ông bố, mà là cách tạo tình tiết của kịch bản quá gượng.
Cho đến lúc đó, Clark Kent đã được ông bố rủ rỉ rù rì cái mớ lý thuyết che giấu bản thân hơn mười năm rồi, chẳng có lý do lý trấu gì để lo lắng cậu con đi chệch đường nữa. Còn nếu muốn chết để tạo ấn tương không thể phai cho cậu con rằng "phải chờ", thì xin lỗi ông quá ích kỷ, ông không nghĩ rằng nỗi đau gây ra bởi cái chết "quên mình" đó còn lớn hơn nhiều so với việc đứa con có được thế giới đón nhận hay ruồng bỏ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên