lequynhan
Well-Known Member
Cho nên nhiều người bị nhầm lẫn một chút trong suy nghĩ. Họ luôn nghĩ đây là thế giới ảo online mà thôi, chỉ là 1 cái nick thích thì lập cái khác là xong. Chẳng mấy ai nghĩ rằng: - Cái nick là ảo, không đại biểu được điều gì cả, nhưng người cầm cái nick đó chơi là người bằng xương bằng thịt, có khối óc, có tư duy suy nghĩ lại là thật.
Và có đôi khi, trong một chừng mực nào đó thì chính ngôn ngữ sẽ thể hiện được phần nào đó Nhân Cách Của Một Con Người. Phải không Bác Nhân thân mến?
Bác vẫn đang yêu thì phải! Khi yêu thì nhìn cái gì cũng thấy đẹp
Quê Hưng Yên bác Nhân có cái chợ tên là Như Quỳnh nghe đẹp nhỉ, em mới đi ngang bữa hổm
Vâng! Vì ở TT Như Quỳnh nên người ta gọi luôn là chợ Như Quỳnh. Em cũng ở đấy gần 2 năm, và đạp xe từ làng Ngọc Quỳnh trọ gần đó ra chợ ăn cơm, ăn xong lại ra hàng Chè để ăn 1 cốc Chè Đỗ Đen. Của một em chủ quán vừa hiền, xinh, trắng, cao, cười lại có duyên và hay nhìn trộm em. Thời đó nếu em có chút xíu nghệ thuật chắc giờ không được ngồi chát với các bác thế này mà lăn lộn ở Chợ bán Chè cũng nên.
Good idea!Quên nữa,Bác xúi dại ,rủi gặp Bác thehien_Am thì khổ!!!
Bác không phải lo chuyện đó vì bác cứ tin ở anh em, hội 500 anh em ta đông lắm!