Bàn luận về cách bàn luận sau khi xem phim

poly

Banned
Hôm nay poly xin bàn về cách các bác bàn luận về cảm xúc sau khi xem phim cũng như cách mà nhiều bạn đọc và phản hồi bài cảm nhậc về phim của người khác .

Theo poly lý do để poly viết review đầu tiên là vì bản thân poly muốn chia sẻ cảm xúc sau khi xem một phim , dù lá nó hay hoặc dở . Nói thật nhu cầu chia sẻ thông tin và cảm xúc của con người luôn luôn tồn tại , mà nói cách dân dã là nhiều chuyện . Kế đến mới là chuyện vì mọi người và nguyên tắc ko spoil .


Dĩ nhiên sẽ có người ko thể viết nhiều mà chỉ có thể nói gọn trong vài câu như

coi phim này xong cái tai muốn ra đi luôn, âm thanh dữ dằn quá.

Nhưng những phim thế này xem có tính giải trí cao.

Thảm họa coi hoài riết cũng chán, hollywood càng ngày càng đuối kịch bản

Lúc đầu coi phim này háo hức ghê mà coi xong thì hơi thất vọng.
.

Tối qua mình vừa đi xem phim này, đúng là không có gì để nói ngoài 2 chữ "TUYỆT VỜI". Một bộ phim hay của năm, Ae nên đi xem ngay




Phải nói rõ ở đây poly chỉ bàn về cảm xúc sau khi xem phim , chứ chưa bàn đến chuyện những nhận định sai hay câu chuyện nó có lý hay vô lý vân vân .....


ai đi xem rùi ..cho xin cảm nhận đi



Và câu đầu tiên poly muốn hỏi là các bạn chỉ muốn đọc vài câu như thế ( poly ko có ý coi thườg những review ngắn gọn ) hay là một bài cảm nhận chi tiết và nhiều cảm xúc hơn . Víêt ngắn gọn theo poly rất dễ , nhanh lại ko cầ đầu tư nhiều . Poly thì viết cảm nhận có vẻ dài dòng hơn , tuy cũng chả phải chuyên môn học hành gì điện ảnh , chưa bao giờ tự nhận mình là nhà báo, chuyên môn hay muốn độc quyền....

poly thích "be the 1st" bác ơi ;))


. Poly cố gắng học hỏi những người có chuyên môn để cảm nhận chi tiết và rõ ràng . Và poly chưa bao giờ chê những bài cảm nhận của người khác , quan điểm của poly là cảm nhận sau khi xem phim của mỗi người mỗi khác , poly tôn trọng những cảm xúc đó và poly cũng tôn trọng cảm xúc của bản thân mình , chưa tự dối trá cảm xúc khi viết cảm nhận phim . Thế nên đôi lúc poly ko thể hiểu được tại sao rất nhiều bạn thay vì chia sẻ cảm xúc của bản thân thì lại đi bày tỏ quan điểm về cảm xúc của người khác .

Có nhiều cách poly thử lý giải nhé . Cảm xúc của bài review trái với cảm xúc của bạn . Thì đã sao ? Bộ đọc xong ý kiến trái chiều làm bạn mất hứng à ? Nhanh thế ?

Tiếp theo là sao bạn không thể bày tỏ được cảm xúc bằng bài viết thì lại có thể ngồi và gõ những dòng về người có cảm xúc trái chiều với mình . Chi vậy ? bạn nhận xét cá nhân người khác và cảm thấy thoải mái lắm khi tự nhận họ thấp hơn mình à . Thât sự poly ko hiểu ? Đâu có cần phải thủ dâm tinh thần như vậy ?

Lần sau bên hollywood sẽ mời bác poly qua viết kịch bản + đạo diễn nhé! Phim như vây cũng tạm gọi là nhân văn rồi chứ ngồi đó mà đòi hỏi thế lọ thế chai thì hơi "muỗi", chán quá! Hehe


Và xin kết lại với cái com với suy nghĩ của bạn này , nói thiệt là nếu các bác HDVietnam đọc và đồng ý thì poly dẹp ngay khỏi post review phim lên HD chi mệt , post FB cá nhân tự sướng đủ òi . Chia sẻ chi cho bị chê là ko phải đạo diễn hay biên kịch .



P/S :

Nói những điều này để poly tự check lại quan điểm chia sẻ cảm xúc xem phim và cách ứng xử trên mạng của bản thân mình luôn .
Poly chủ trương bàn luận thoải mái chứ ko bàn cãi , các bác cứ vô tư ném đá
Nếu quả thật suy nghĩ trên của poly ko đúng poly thay đổi ngay
Thanks
 

mrkoyeu

Active Member
Ðề: Bàn luận về cách bàn luận sau khi xem phim

ngắn gọn xúc tích nói lên biết bao nhiêu hàm ý :">
 

dnghi

Member
Ðề: Bàn luận về cách bàn luận sau khi xem phim

Haiz, chú cứ làm những gì mình thích & thích những gì mình làm, vậy là được rồi?! Nói như nhà Phật, care làm chi nhiều cho mệt?! Review cũng review rồi, cảm nhận cũng cảm nhận rồi, nếu nói theo quan điểm của Poly "Theo poly lý do để poly viết review đầu tiên là vì bản thân poly muốn chia sẻ cảm xúc sau khi xem một phim , dù lá nó hay hoặc dở . Nói thật nhu cầu chia sẻ thông tin và cảm xúc của con người luôn luôn tồn tại , mà nói cách dân dã là nhiều chuyện . Kế đến mới là chuyện vì mọi người và nguyên tắc ko spoil ." như vậy thì care gì những chuyện người ta nói nhiều nói ít, khen chê ngắn dài? Nhìn vào số người đọc bài của mình, xem số thanks...rồi tự sướng âm ỉ được rồi!
Mình nghĩ: Nếu poly lỡ làm nhà sư cõng cô gái qua sông rồi thì ráng về đến chùa đừng nghĩ ngợi gì nữa, cũng đừng tự sướng...và cũng đừng trách gì chú tiểu "théc méc" lắm lời! Dù sao cũng là ...chú tiểu! Chấp chi?! Thiện tai thiện tai....
Chú còn phải ...thiền nhiều 1 tí nhá! hihi
 

gundamf91

Member
Ðề: Bàn luận về cách bàn luận sau khi xem phim

Haizz!! kệ đi anh ơi, miệng thiên hạ, sao mà che hết được
Bữa nào rảnh cafe anh ơi, lâu rồi ko gặp anh nhớ anh quá :x
 

tumlum

New Member
Ðề: Bàn luận về cách bàn luận sau khi xem phim

Trước tiên xin nói là mình cũng khá là thích những review của poly, mang đậm tính cá nhân, quan trọng là review dưới góc nhìn của 1 khán giả chứ ko phải là review của một người quảng cáo. Ghét nhất là mấy bài viết giới thiệu về phim kiểu như "xxx làm rung chuyển các rạp chiếu phim Mỹ" hay là "yyy hoành tráng mà thấm đẫm chất nhân văn!!!". Mấy bài kiểu như thế ko bao giờ bỏ ra quá 30s để đọc.

Còn về chuyện ngắn dài thì ai viết được gì thì viết, quan trọng là nói ra cảm nghĩ thật của mình.
 

hieu_vova

New Member
Ðề: Bàn luận về cách bàn luận sau khi xem phim

Cá nhân Vôva thấy ý kiến của Poly rất có tính xây dựng, cùng nhau tạo nên 1 diễn đàn chất lượng. Tất nhiên diễn đàn là để giải trí, mọi người vào có thể tự do bàn luận thoải mái nhưng cũng nên có nguyên tắc một chút. Nếu không thì nó lại thành cái chợ kiểu như ttvn.

@ mrkoyeu
: Nói những câu nhận xét quá ngắn không phải là xúc tích mrkoyeu ạ, ngắn gọn nó phải trong hoàn cảnh hợp lý thì mới xúc tích được.

@ dnghi : Em thật với bác, bác ném đá cũng phải biết cách ném cho nó đúng cách. Ném nó phải có lí luận, logic thì người ta mới nghe phỏng ạ.
Em thấy logic của bác hơi lạ, bác bảo "Nói như nhà Phật, care làm chi nhiều cho mệt?!". Nếu bác theo tư tưởng nhà phật, ko quan tâm gì cả, thì bác lại ném đá người khác làm gì cho mệt ra.
Bác trích dẫn lời của Poly và bảo Poly thích tự sướng, nhưng cái lí luận của bác nó chã lắm bác ạ. Có lẽ bác có vấn đề về kĩ năng đọc hiểu, để em phân tích qua cho bác:
"poly viết review đầu tiên là vì bản thân poly muốn chia sẻ cảm xúc sau khi xem một phim , dù lá nó hay hoặc dở" Cái này tức là bạn ý muốn nói lên quan đểm của bạn ý sau khi xem phim và sau đó là chia sẻ với mọi người, cùng nhau phân tích , cảm nhận về phim đó. Đấy là chia sẻ, quan hệ với nhiều người cùng lúc đấy chứ bác nhỉ.

Bác dnghi có vẻ thích dùng điển cố nhỉ, em rất thích cách ví von của bác. Nhưng nếu áp dụng tích cổ vào đây thì em nghĩ các nhân vật nó sẽ như này :
Poly là cô gái trong sáng, hoàn cảnh hơi éo le, muốn diễn đàn tốt lên nhưng lại bị mỉa. Muốn sang sông nhưng phận mảnh mai, đơn độc ko tự qua được.
Bác là nhà sư, không muốn giúp cô gái sang sông vì cô ý ăn mặc hở hang, sexy. Bác cũng thích trích dẫn đạo phật ra, nhưng cũng giống trong tích này, nhà sư ko đắc đạo được vì đú nửa mùa.
Còn em xung phong vào vai chú tiểu, 1 thằng chuyên "théc méc" lắm lời , thấy ngứa mồm thì ném đá thôi.
Cuối cùng bác khuyên Poly nên thiền nhiều hơn nữa, nhưng em đồ bác Poly chắc ko theo đạo đâu, thiền làm gì nhiều cho mệt. Có khi câu này em nghĩ hợp với bác hơn đấy ạ. Ấy là em chưa kể cách xưng hô chú chú anh anh của bác đấy, đời nên biết mình là ai bác nhỉ.

Chả phải em nâng bi Poly đâu, em thấy thế nào thì nói thế thôi. Mời các bác ném đá tiếp!
 

kir

Member
Ðề: Bàn luận về cách bàn luận sau khi xem phim

Hèn chi đôi lúc tầm của vài người cũng chỉ là chú tiểu, théc méc thì cũng được thôi nhưng mới chỉ gói gọn trong việc chùa nhà. Ai là chú tiểu tốt nhất cho ra ngoài đường mà théc méc, trưng cầu ý kiến với các chị em gái làng quê, xem sự mỉa mai của đời là như thế nào. Đôi lúc giúp người cũng tốt, nhưng đừng có xâm phạm vào quyền tự do ngôn luận, thời này là thế. Bùm... tỉnh đi chú tiểu.
 

hoangtrinhag

New Member
Ðề: Bàn luận về cách bàn luận sau khi xem phim

Ngắn gọn là như thế này, em cứ viết nhửng gì em cảm nhận, nhửng gì mà em thích, nhửng gì mà em muốn chia sẻ...I love Poly.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

donnie

New Member
Ðề: Bàn luận về cách bàn luận sau khi xem phim

Thực sự thì những bài bình luận đậm nét văn chương lai láng phân tích sâu rộng cũng có cái hay riêng của nó. Tuy nhiên e là dân amateur,xem fim cũng chỉ dựa vào cảm tính mà thôi, thấy hay thì lưu lại, k hay thì xóa ngay, nên e thích những bài vik của anh poly hơn. Thấy j vik đó, thích thì khen, k thích thì chửi, zậy thôi.
Vote for poly !!!
 

dnghi

Member
Ðề: Bàn luận về cách bàn luận sau khi xem phim

Haizzz, xúi Poly làm sư phò không xong rồi!:-$ Chắc bạn hieu_vova đọc ...vova nhiều quá nên ngẫm thế nào mà ra cả poly thành gái, tớ thành sư thì e là nhầm ý của mình :)|(còn tự nhận mình làm tiểu thì vụ này coi bộ đúng à :-")
"Sư" poly này ăn mặn mà làm chuyện tốt đấy chứ, giúp bao kẻ qua sông, "ngộ" thêm về phim ảnh...chuyện bị tiểu théc méc ở đời đâu có ít, chả trách còn bị ném đá lung tung. Mình comment vậy mà còn bị hiểu là ném đá poly nhà hắn thì mình pó tay!=))
Mình chả dám trích dẫn gì, mượn chút chuyện cũ, ngắn...để khỏi phải nói dài dòng. :-j
@hieu_vova: mình tập...thiền + ăn mặn nên không chấp!:-"
@poly: Mình "ném đá" thế mà ông còn Thank hử?! Được đấy! Hehe>:)
 

dnghi

Member
Ðề: Bàn luận về cách bàn luận sau khi xem phim

Hèn chi đôi lúc tầm của vài người cũng chỉ là chú tiểu, théc méc thì cũng được thôi nhưng mới chỉ gói gọn trong việc chùa nhà. Ai là chú tiểu tốt nhất cho ra ngoài đường mà théc méc, trưng cầu ý kiến với các chị em gái làng quê, xem sự mỉa mai của đời là như thế nào. Đôi lúc giúp người cũng tốt, nhưng đừng có xâm phạm vào quyền tự do ngôn luận, thời này là thế. Bùm... tỉnh đi chú tiểu.

Bác quả là lời ngắn mà hiểu đời sâu sắc! Bác cứ để anh em họ tự nhiên tự do ngôn luận đi rồi mới thấy đá vàng!
[-(
 

thangtb

Member
Ðề: Bàn luận về cách bàn luận sau khi xem phim

đôi khi đọc 1 vài review, sẽ có nhiều cảm xúc, chuẩn bị tinh thần tốt hơn cho việc đi xem 1 phim của chính bản thân mình
riêng về hdvietnam, đây là 1 forum mang tính tri thức cao, độ tuổi trung bình cũng cao, mọi người vào đây vì niềm đam mê, vì ý thức của bản thân, những người nào có ý thức tốt sẽ thấy đây là 1 nơi giao lưu học hỏi nghiêm túc, chứ ko phải chỗ để spam...

nhưng cũng không thể nói người khác phải review thế nào được anh poly ạ, đôi khi có những lúc cảm xúc không đến, nhưng vẫn muốn người khác tự xem và tự cảm nhận cho riêng một bộ phim nào đầy, vd như em, em đôi khi vẫn chỉ có thể nói 1 câu "phim xem được, tính giải trí cao, mọi người cứ đi xem đi, ko uổng tiền đâu". đây ko phải là em spam, nhưng chỉ là không có nhiều điều để nói, chỉ là các ý kiến phản hồi tốt để người đọc có thêm đánh giá về phim ảnh, để đánh giá số tiền họ bỏ ra (như mình đã làm) để xem có đáng hay ko.

còn các "bài" mang tính chất spam thì em hoàn toàn phản đối, cảm xúc ít thì viết ngắn, 1 bài thôi, đừng câu dài dòng, chả ai quan trọng bạn post bao nhiêu đâu, quan trọng là bạn đóng góp được gì cho người khác, cho tập thể. nam bắc gì cũng thế thôi, em là người 3 miền, biết được cái hay cái dở của tính cách từng nơi, nên em dám nói là dù ở đâu con người cũng đánh giá qua cái thực chất, bề ngoài (như trên diễn đàn là số bài viết) cũng chỉ là để phụ trợ thôi.

chúc các bác xem phim và "hdvietnam" vui vẻ
 
Ðề: Bàn luận về cách bàn luận sau khi xem phim

Có thời em ném đá bác poly đến nỗi bác ấy giận em luôn ;;).
Nhưng giờ hết òi ;). Quý ông già dzê chưa dzợ nhất :x
 

poly

Banned
Ðề: Bàn luận về cách bàn luận sau khi xem phim

Những điều thường gặp trong phim ảnh


- Mọi số điện thoại ở Mỹ đều bắt đầu bằng những số 555.

- Hệ thống thông gió của bất cứ toà nhà nào cũng là nơi để trốn lý tưởng. Không ai nghĩ đến việc tìm bạn ở đó và bạn có thể đi tới bất cứ chỗ nào của toà nhà mà bạn muốn không hề khó khăn chút nào.

- Một người sẽ không hề cảm thấy đau đớn chút nào khi bị đánh đập một cách tàn bạo nhưng sẽ nhăn mặt lại khi một người phụ nữ cố gắng lau rửa vết thương cho anh ta.

- Khi phải đối mặt với một tên khủng bố quốc tế xấu xa, những lời nói chế nhạo và lém lỉnh là vũ khí tốt nhất của bạn.

- Một người bắn vào 20 người thì có cơ hội giết họ tốt hơn là 20 người bắn vào 1 người.

- Tất cả các loại đĩa máy tính đều hoạt động trên các loại máy tính, không cần quan tâm đến phần mềm.

- Hành động của các anh hùng không bao giờ bị buộc tội là giết người hay phá hoại mặc dù nó để lại cả một thành phố bị tàn phá.

- Khi lái xe ô tô thì nó là việc bình thường khi nhìn không những ra đường mà còn cả người ngồi cạnh bạn hay ở ghế sau trong toàn bộ chuyến đi.

- Nếu bạn xinh xắn và tóc vàng, có khả năng bạn trở thành một chuyên gia của thế giới trong lĩnh vực hạt nhân ở tuổi 22.

- Một người đàn ông và một người phụ nữ càng ghét nhau bao nhiêu, họ sẽ càng có khả năng yêu nhau bấy nhiêu.

- Trong tất cả các cuộc điều tra của cảnh sát thì cần ít nhất là một lần phải tới một câu lạc bộ thoát y vũ.

- Nếu bị rượt đuổi qua thị trấn, thông thường bạn có thể trốn trong một đoàn diễu hành nhân ngày Thánh Patrick vào bất cứ thời gian nào của năm.

- Sếp cảnh sát hầu như luôn luôn nghi ngờ thám tử ngôi sao của ông ta, hoặc cho anh ta 48 giờ để hoàn thành nhiệm vụ.

- Tháp Eiffel có thể được nhìn thấy từ bất cứ cửa sổ nào ở Paris.

- Nếu bạn cần nạp đạn cho súng, bạn luôn có thêm nhiều đạn dược dù trước đó bạn chẳng mang đi tí nào cả.

- Khi trả tiền xe taxi, không cần phải nhìn vào ví khi lấy tiền ra; cứ lấy ngẫu nhiên và đưa cho tài xế. Bao giờ số tiền đó cũng đúng là số tiền phải trả.

- Các phòng bếp không có công tắc đèn. Khi vào bếp buổi tối, bạn thường mở cửa tủ lạnh và dùng đèn tủ lạnh thay thế.

- Nếu ở lại trong một ngôi nhà có ma, phụ nữ sẽ kiểm tra bất cứ tiếng động lạ nào trong bộ đồ lót của họ.

- Các bà mẹ thường chuẩn bị trứng, thịt xông khói và bánh quế cho gia đình vào mỗi buổi sáng dù chồng họ và bọn trẻ con không bao giờ có thời gian để ăn.

- Ô tô đâm nhau hầu như bao giờ cũng bốc cháy, trừ khi có nhân vật chính trong đó.

- Chỉ một que diêm cũng đủ để chiếu sáng một căn phòng to bằng cỡ sân vận động RFK.

- Các nông dân thời trung cổ có hàm răng hoàn hảo.

- Bất cứ người nào thức giấc khỏi cơn ác mộng cũng ngồi bật thẳng dậy và thở hổn hển.

- Việc nói chào hay tạm biệt khi bắt đầu hoặc chấm dứt nói điện thoại là không cần thiết.

- Ngay cả khi lái xe qua một con đường thẳng một cách hoàn hảo, thỉnh thoảng cũng cần thiết phải đánh tay lái từ phải sang trái.

- Một thám tử chỉ giải quyết vụ án một khi anh ta đã bị nghi ngờ khi thi hành nhiệm vụ.

- Khi một người bị đánh đến bất tỉnh bởi cú đấm vào đầu, họ không bao giờ bị chấn động hay tổn thương não.

- Một khi đã được bôi, son môi không bao giờ bị phai - kể cả khi đi ván trượt ngoài biển.

- Bạn luôn luôn tìm được một cái cưa xích khi bạn cần.

- Mọi khóa đều có thể cậy bằng một cái thẻ tín dụng hoặc cái kẹp giấy trong vài giây - trừ phi đó là cái cửa tới một toà nhà đang cháy với một đứa trẻ bị mắc kẹt ở bên trong.

- Các bản tin thông báo của TV thường có các câu chuyện gây ảnh hưởng đến bản thân bạn vào đúng lúc mà nó được phát.

- Tất cả các quả bom được điều chỉnh với thiết bị hẹn giờ có đèn đỏ to tướng, cho nên bạn luôn biết được chính xác khi nào nó sẽ nổ.

- Luôn luôn có khả năng là bạn có thể đỗ xe trực tiếp bên ngoài bất cứ toà nhà nào mà bạn đến thăm.

- Hầu hết các máy tính xách tay đều đủ mạnh để vượt qua được hệ thông thông tin liên lạc của các cư dân ngoài địa cầu đến xâm nhập.

- Không thành vấn đề nếu bạn mắc trong vòng vây quân địch đông hơn mà phải đánh nhau - các đối thủ của bạn sẽ kiên nhân đợi để tấn công từng người một bằng cách nhẩy vòng quanh với thái độ thù địch cho đến khi bạn đánh gục xếp của chúng.

- Khi cùng ở một chỗ, tất cả các người ngoại quốc đều thích nói tiếng Anh với nhau.

- Một hàng rào điện đủ mạnh để giết một con khủng long sẽ không gây bất cứ tổn hại gì cho một đứa trẻ tám tuổi.

- Hầu hết các con chó đều bất tử.

- Tất cả các cái giường đều có tấm khăn che tới tận nách của người phụ nữ nhưng lại chỉ che tới phần bụng của người đàn ông nằm bên cạnh cô ta.

- Bất cứ ai cũng dễ dàng hạ cánh một cái máy bay khi có một ai đó ở đài điều khiển hướng dẫn.

- Bạn hầu như sẽ sống sót trong bất kỳ trận đánh của một cuộc chiến tranh nào trừ phi bạn mắc lỗi đưa cho ai đó xem một bức ảnh của vợ yêu ở nhà.

- Chương trình xử lý không bao giờ hiện con trỏ trên màn hình nhưng luôn luôn nói: Hãy nhập mật khẩu.


------------------------------------------------------------------------
GH giữ bản quyền bản dịch tiếng Việt của truyện cười này.
Trang cá nhân: http://fb.giaohoang.net
Trang dành cho người hâm mộ: http://fan.giaohoang.net
 

mnn2005

Member
Ðề: Bàn luận về cách bàn luận sau khi xem phim

Mình vẫn hay coi và thấy thích review của poly về các phim, đôi khi cũng không đồng ý về 1 số quan điểm nhưng vẫn tôn trọng quan điểm đó vì đó là cảm xúc của người ta. Không hiểu sao các bạn khi bất đồng quan điểm thì cứ phải xỉ vả người khác là không biết gì ...về điện ... mà bày đặt sửa ống nước quá :)), điều đó gây ức chế lắm. Bạn có thể ném đá, cho ý kiến của bạn nhưng không thể ép quan điểm và cảm xúc của người khác

@poly: bạn tiếp tục đi nhưng của như dnghi nói vậy, khi bạn post lên thì như đưa con ra giữa chợ vậy, kẻ chê, người ghét bạn phải đủ tỉnh táo để khỏi bức xúc với 1 số comment tiêu cực

Chúc vui:)>-
 

nham18

Member
Ðề: Bàn luận về cách bàn luận sau khi xem phim

Thấy thread này hay nhưng có vẻ mọi người ít quan tâm nên mình sticky lên vậy. Đầu tiên mình xin nói đôi lời sau khi đọc hết comment của các bạn. Trong forum khi có 1 bài review hay 1 chủ đề nào đó được start bởi poly với giọng văn khá "phóng khoáng", sau đó thì 1 lực lượng fan club vào ủng hộ (j/k) sẽ khiến cho nhiều bạn là thành viên mới hoặc lâu năm của hdvn nghĩ là poly chắc thuộc dạng "quen biết", thích chơi nổi, thích làm trùm trong cái box Bàn luận điện ảnh này. Nếu bạn thuộc tuýp mê & cảm phim và đọc kỹ những bài review của poly, hoặc đã tiếp xúc với poly ngoài đời thì các bạn sẽ biết sự thật ko phải vậy. Mình đã từng nói là "...thích cái kiểu review thuộc dòng ko chính thống của poly...", các bạn cứ để đầu óc khách quan 1 chút, open 1 tý và đọc những bài của poly thì sẽ hiểu được tại sao lại có câu nói trên của mình.

Bàn về vấn đề chính: trong đây mình đồng quan điểm với thangtb nhất (anh cũng thuộc dạng người 3 miền nè em). Đọc 1 bài review để confirm là mình có nên bỏ 2h thời gian quý giá ra để xem cái phim "chưa chắc ăn" này ko, để chuẩn bị tâm lý (như thangtb nói). Đọc để biết quan điểm và cách suy nghĩ của những người xung quanh về 1 vấn đề nào đó (nhiều thế hệ, nhiều tầng lớp...). Đọc để chia sẻ và đồng cảm với những người đã từng xem phim này giống như mình. Nhiều khi Nham coi 1 bộ phim bị chê "tàn canh bí đao" luôn, ngón tay lúc nào cũng mân mê sẵn nút delete -> thuộc tuýp "xem & xóa" mà vì HDD chật ních. Ấy vậy mà bị cuốn vào phim lúc nào ko hay, và cảm giác lúc đó là "sao thấy phim này cũng hay quá bay". Ngược lại có nhiều phim bom tấn bom tạ, cao siêu huyền bí được cả thế giới khen nhưng khi xem Nham vẫn thấy có 1 cái gì đó something's wrong và xem xong ko thấy thỏa mãn. Vui nhất là lúc coi với nhỏ em, 2 anh em xem mà ko ai dám mở miệng chê trước. Vì sợ phim này "cả thế giới khen" mà mình chê mắc công hố hàng. Nhưng lúc xem xong thì 2 đứa vẫn phải nhìn nhau nói "ê phim này tao thấy hình như ko được hay lắm, nó cứ sao sao ấy" :))

Còn về viết review phim thì bản thân Nham vẫn theo trường phái viết từ 1-2 dòng thôi nhưng ngắn gọn & đủ ý, lâu lâu châm châm thêm mấy câu hài chứ ko phải spam nha. Vì cái trò viết review này cũng phê lắm, nhất là viết ko được spoil mà phải diễn tả hết ý tứ của mình. Nó giống như là lúc phê thuốc thì thằng nào cũng cảm được cái phê đó, nhưng bắt viết ra "mày phê như thế nào, diễn tả coi" thì lại là 1 vấn đề đấy 8-X Do đó Nham very lười viết review, muốn chia sẻ cảm xúc với ai thì chỉ muốn xách người đó qua coi chung phim đó với mình (mà đa số đều thất bại vì cảm xúc trái chiều). Chỉ có phim nào mà hay ơi là hay, cảm xúc dâng trào máu họng thì mới chịu khó ngồi viết thôi. Nói túm lại là giờ đi ngủ, xỉn quá rồi....
 
Chỉnh sửa lần cuối:

jimminam2000

New Member
Ðề: Bàn luận về cách bàn luận sau khi xem phim

cũng tuỳ vào gu của người xem phim nữa,ví như tớ thích xem phim hành động và tình cảm,đùng 1 cái xem phim 2012 cũng không thấy hết được nhiều cái hay của nó ngoài kỹ xảo hoành tráng :D
 

Gambit

New Member
Ðề: Bàn luận về cách bàn luận sau khi xem phim

Poly là cô gái trong sáng, hoàn cảnh hơi éo le, muốn diễn đàn tốt lên nhưng lại bị mỉa.

Gambit vừa cầm ly uống nước vừa đọc, đọc đến câu này thì Gambit sặc thiệt áh [-(

bạn vova có cách suy đoán rất là... vova, từ cái ví dụ về nhà sư của bác Nghị mà suy đến Poly là cô gái trong sáng =P~

Gambit cũng thích đọc review fim của anh poly. nhưng dạo này lâu rồi ko thấy review của poly nữa ha.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

dnghi

Member
Ðề: Bàn luận về cách bàn luận sau khi xem phim

Chắc Poly hắn bận ...tu hành hay lo đi làm...cô gái trong sáng rồi! hihi
 
Bên trên