tình hình là bão giá kinh quá.lúc trước sáng sáng em còn ra ngoài làm 1 tô hủ tiếu 8 ngàn (nhà em ở nông thôn) thêm ly cafe 2k nữa là 10k là thấy zui rồi.bây giờ bão giá wá hủ tíu lên 15k rùi.em nhịn luôn cafe.mà e đâu dám ăn hủ tíu vì lương em cũng có 2 chai 1 tháng thôi.Nay em ăn bbánh mình không chấm sữa hoặc là uống cafe nhịn đói.lâu lâu thì hột gà ắp la )
hok bit các bác sao.àh,nghe đồn hôm trước BBC Vietnam đăng bài tô phở giá 700k/tô ở ngoài Hà Nộ em cũng choán ( đất nước gì chênh lệch nghèo giàu dữ wá.Nghe nói họ còn thấy bác nào bên bộ chính trị vi vu ăn sáng mỗi ngày nữa chứ.sao họ giàu thế ( ăn sáng kiủ đó 1 tuần thêm gia đình cũng tốn vài chục triệu.chán (
Ăn phở 35$ (750 ngàn)
cái bụng em lại sôi ruột rồi nè (
hok bit các bác sao.àh,nghe đồn hôm trước BBC Vietnam đăng bài tô phở giá 700k/tô ở ngoài Hà Nộ em cũng choán ( đất nước gì chênh lệch nghèo giàu dữ wá.Nghe nói họ còn thấy bác nào bên bộ chính trị vi vu ăn sáng mỗi ngày nữa chứ.sao họ giàu thế ( ăn sáng kiủ đó 1 tuần thêm gia đình cũng tốn vài chục triệu.chán (
Ăn phở 35$ (750 ngàn)
cái bụng em lại sôi ruột rồi nè (
Chỉnh sửa lần cuối: