Ðề: Re: bão giá các bạn ăn sáng thế nào?
chuẩn các bác ạh
Tôi cũng vậy,chẳng lúc nào mua được 1 chỉ vàng
chuẩn các bác ạh
Tôi cũng vậy,chẳng lúc nào mua được 1 chỉ vàng
Bữa sáng nay của tôi, vừa sáng nay xong, đúng là bão giá, ra ngoài đường ăn uống sợ thật:
- 1 bảt mì bò bắp,
- 1 nửa ổ bánh mì trứng ruốc, rau mùi, tương ớt ngọt.
- 1 cốc nước cam,
- 1 hộp TH-True milk.
- 1 cafe tan nestle.
Giờ chẳng dám ra ngoài ăn, ở nhà đạm bạc thế thôi cho lành. Bạn rủ đi ăn trưa cũng chỉ dám đi ăn đĩa cơm tấm Tràng Thi thôi. cuộc sống giờ khó khăn thế đấy.
mình ở SG! các bạn học hỏi cách mình ăn sáng rồi học theo nhá! ăn sáng 20 ngàn!! và câu châm ngôn của mình đây! Ăn sáng nghỉ ăn trưa! ăn trưa nghỉ ăn sáng!( dạo này mình làm vậy đó!)
vậy thì ăn khoảng 10 giờ sáng nhé, ăn lúc nghĩ giải lao là được nhất ... hay ăn tối trể chút (khoảng 7 giờ 30), rút ngắn thời gian so với hôm saumình ở SG! các bạn học hỏi cách mình ăn sáng rồi học theo nhá! ăn sáng 20 ngàn!! và câu châm ngôn của mình đây! Ăn sáng nghỉ ăn trưa! ăn trưa nghỉ ăn sáng!( dạo này mình làm vậy đó!)
nhưng mua được dàn máy HD á hehehTôi cũng vậy,chẳng lúc nào mua được 1 chỉ vàng
mình ở SG! các bạn học hỏi cách mình ăn sáng rồi học theo nhá! ăn sáng 20 ngàn!! và câu châm ngôn của mình đây! Ăn sáng nghỉ ăn trưa! ăn trưa nghỉ ăn sáng!( dạo này mình làm vậy đó!)
Sinh viên thì nên ăn bánh mì chấm với đường. Hồi tui còn là sinh viên cũng chiến đấu món này trường kỳ kháng chiến. Nhớ chấm ít đường thôi, đường giờ cũng mắc lắm.
Giá mà không phải ăn!