Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

đã lâu rồi mình mới được xem lại bộ phim siêu anh hung mà xúc động vậy, a chàng diển superman diển quá hay, ăn đứt cái ông captain America diển y như cải lương. Về nội dung thì ai cũng thấy rõ ý đồ rồi vs với marvel. và ai đã từng xem 2 dòng phim thì biết rang ko bao giờ có thể so sánh được. Superman luôn là một a nông dân và cách suy nghĩ của a rất đơn giản bảo vệ người mình yêu và rất hiền lành chất phát. Một nhân vật được trao chuốc và đầy nội hàm như vậy ko thể nào so sánh với đám marvel hổ lốn ko đâu ra đâu.
Mình rất thỏa mản vì batman bị đánh tơi tả bởi superman. Còn marvel thì tham quá đưa của Thor vào cuối cùng một vị thần mà chẳng làm được cái trò trống gì để cho iron man bá đạo, vô cùng bất hợp lý và marvel bán rẻ nhân vật mình cho money rồi.
Tóm lại đây là phim đầu tiên mình phải tạo acc để vote, mình rất hi vọng xem tiếp phần sau.
Về các đánh giá của admin và mod mình xin góp ý vầy mặc dù đã bị cho ra đảo một lần tuy nhiên mình đánh giá HDvietnam là diển đàn của những ae có cái tâm hơn là tinhte ....
Phim là phải nói đến nhân vật là cái chính yếu và phim này xây dung nhân vật rất chuẩn rất tuyệt superman, batman, nử chiến binh... tuyệt vời. Chúng ta ngẫm lại đám anh hung của mavel đi ai cũng như robot mặc cho tác giả xếp sao thì xếp tính cách nhân vật ko có ổn, ko có chiều sâu.
 

tuan_ipad2

Well-Known Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Thông điệp bộ phim nếu xem giải trí qua loa sẽ không hiểu gì, cá nhân mình thấy phim hay về mọi mặt, nhất là diễn xuất biểu cảm của các diễn viễn, sẽ xem lại lần 2 bản 3D
 

caothudeche

Moderator
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Thông điệp bộ phim nếu xem giải trí qua loa sẽ không hiểu gì, cá nhân mình thấy phim hay về mọi mặt, nhất là diễn xuất biểu cảm của các diễn viễn, sẽ xem lại lần 2 bản 3D

3D không nổi mấy bác nhé. Nhưng gần như toàn phim hình ảnh cực sâu.
 
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

yeah đúng là smallvile rồi, nhưng superman ở đây diển hay hơn tom welling
 

sagitagi

Active Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

new-character-banners-superman-vs-batman-645x340.jpg


Review của mình. Văn kém nên ko nói kĩ về phần ý nghĩa của phim đc, thôi thì chỉ nêu ra cảm xúc là chính các bác ạ :)

Đây có lẽ là bộ phim khiến mình cảm thấy bối rối nhất từ trước đến nay. Lúc thì cảm giác như đang đc xem 1 tuyệt phẩm giàu cảm xúc (mình khóc 3 lần ở 3 đoạn của phim), lúc thì thấy hụt hẫng vì sự rời rạc lộn xộn của mạch phim. Đi vào review chi tiết:

Phần opening credits – TUYỆT TÁC. Zack Snyder gói gọn origin của Batman trong 5 phút giàu cảm xúc và đầy nghệ thuật. Ko hiểu sao tuy đã xem cái vụ parents got killed này bao nhiêu lần rồi, nhưng đến BvS mình mới rơi lệ nhiều như thế :’( tài quay phim của Larry Fong với nhạc của Hans Zimmer đã giúp rất nhiều. Đây có lẽ là 1 trong những opening credits hay nhất mình từng đc xem, có thể còn hay hơn cả của Watchmen. Sự kiện Black Zero trong MoS dưới góc nhìn của Bruce Wayne cũng hay ko kém - rất hồi hộp và đau thương, giải thích rõ lí do vì sao Bat lại giận dữ với Sup đến vậy. Phim thực sự là ko dành cho trẻ em hay những ai chỉ muốn xem để giải trí vì sau đó là khoảng 1 tiếng chỉ có drama với cái không khí tăm tối dày đặc, nội dung ko khác gì 1 phim tâm lí chính trị. Điều này có thể khiến nhiều người cảm thấy chán nản nếu ko nghiêm túc theo dõi. Nhưng đến phần này là phim bắt đầu rơi rụng @@ Tuy đặt ra nhiều câu hỏi đáng suy ngẫm và sâu sắc, nhưng việc có quá nhiều subplot (1 trong số đó là setup Justice League) cộng với phần editing kém cỏi đến bất ngờ, khiến nhiều cảnh phim cảm giác rời rạc, ko liên quan, dẫn đến sự hụt hẫng và làm cho các mạch truyện quan trọng bị loãng. Mình rất buồn khi phải nói thế vì phim có nhiều ý tưởng, các câu đối thoại hay, sâu sắc, phản ánh tính cách nhân vật rất tốt. Nếu như biết cách xử lí thì phim có lẽ đã phải ngang tầm tuyệt tác rồi, nên đổ tội cho Zack hay tên biên tập phim đây :’(

Đôi chút về Justice League setup và cameo: Trường đoạn Knightmare tuy hay nhưng lạc lõng, kiểu tự dưng nhảy ra, mặc dù nó có 1 chút đóng góp cho câu chuyện trong phim cũng như sau này. Cameo của các nhân vật trong JL rất thú vị (trừ của Aquaman ra) và các hint về kẻ thù sau này chắc chắn sẽ làm fan của DC cực kì hyped, nhưng đối với khán giả thông thường thì sẽ rất khó hiểu và thấy chẳng liên quan.

Các nhân vật của phim hầu hết đều đc thể hiện tốt. Sup của Henry thì vẫn chắc tay, có 1 character arc đầy cảm xúc với những trăn trở rất người (vẫn bị làm loãng bởi nhược điểm vừa nhắc tới). Batfleck thì phải nói là quá BADASS, đây là Batman tuyệt nhất chúng ta đc thấy trên màn ảnh rộng. Ben diễn rất hay, thể hiện rõ sự vô đối từng trải cũng như cảm xúc giận dữ vì phải chứng kiến quá nhiều đau thương, khiến cho các antifan của Batfleck phải ngậm miệng nhận sai. Nhưng ZS đã chọn cách miêu tả Batman này phải nói là ngang tầm đánh bom tự sát. Spoil nhẹ đây: Batman này giết người! Nghe có vẻ điên rồ nhưng Bat này dựa trên The Dark Knight Returns của Frank Miller, trải qua nhiều đau khổ nên trở nên tàn bạo, ko nương tay với tội phạm. Tuy nói là giết nhưng có thể coi là giết gián tiếp, kiểu tao ko quan tâm mày có chết hay ko =)) (nhưng phim đã hint ở cuối là Bat sẽ ko quay lại con đường giết chóc này nữa). Wonder Woman đúng thật là steal the scene. Trước đây sợ Gal Gadot có ít kinh nghiệm diễn xuất nên có thể sẽ bị fail, but nope, xuất hiện ít nhưng cảnh nào bá cảnh đấy, combat quá chất!!! Cảnh WW xuất hiện cùng cái nhạc nền nổi lên có lẽ sẽ khiến khán giả hào hứng nhiều nhất. Lex Luthor của Jesse Eisenberg chắc chắn sẽ gây nhiều tranh cãi, riêng mình thì ko thấy bị phiền, vì có thể nói đây là Lex pre-hói nên ko thể giống Lex quen thuộc đc. Kế hoạch của hắn thì vẫn rất bài bản, mưu mô, khích tướng dần dần đến khi 2 thanh niên Bat Sup phải xông vào đánh nhau, dẫu cho motive nhân vật này chỉ đc hint qua 1 số đoạn thoại ngắn. Lois Lane thì hơi thất vọng, tưởng chừng như có cái hay ho để điều tra, nhưng cuối cùng vẫn bị chìm trong 1 đống subplot và lại phải vào vai damsel in distress (thrice!!!) mặc dù hoàn toàn có khả năng đóng góp đc gì đó cho câu chuyện.

Phần trình bày thì ko có gì để chê luôn. Quay phim cực kì đẹp và nghệ thuật, cảm giác như tạm dừng 1 khung hình nào cũng ra đc 1 bức tranh đẹp mắt. Phần âm nhạc của Hans Zimmer với Junkie XL rất tuyệt vời,góp phần tạo nhiều cảm xúc cho phim. Bản nhạc mình thích nhất là Beautiful Lie, This Is My World, và Is She With You. Hành động tuy ít nhưng có cảnh nào chất cảnh đấy. Batman đánh đấm rất tàn bạo, nhiều pha cận chiến đã vc, đây mới là Batman chúng ta hằng mong ước. Cả Batmobile và Batwing đều max ngầu, cứ nhìn em nó phóng đi thôi là con tim tan chảy rồi :x Nhưng mình vẫn thất vọng ở trận Batman VS Superman – coi nào! Đáng ra phải là trận chủ đạo của phim, nhưng 2 anh chỉ đánh nhau đc cỡ 7-8 phút. Trận đánh ko phải là ko hay nhưng vì ngắn nên ko có cảm giác thỏa mãn hoàn toàn. Bù lại thì cảnh sau đó rất là xúc động, cực kì ý nghĩa đối với cả hai nhân vật này. Trận cuối thì phê, combat đã mắt thôi rồi, vào tay Zack Snyder thì phần này khỏi bàn. Chỉ tiếc là cách dẫn chuyện kém nên cảm xúc chưa tới ở nhiều đoạn.

Túm lại thì đối với mình phim vẫn hay, hành động đẹp mắt, nhiều cảnh rất xúc động, nerdgasm everywhere. Nhưng đáng buồn ở chỗ phim có quá nhiều tiềm năng bị bỏ phí chỉ vì những lỗi cơ bản như pacing, editing. Việc ôm đồm quá nhiều thứ khiến mạch câu chuyện bị rời rạc, hỗn độn, nhiều lúc cứ có cảm giác bị thiếu cái gì đó. Và đúng là như thế, phim bị cắt 30 phút để rút ngắn thời lượng, đc cái rating PG-13. Mong sao bản R-rated Ultimate Edition sẽ sửa cái lỗi nghiêm trọng này, vì BvS có gia vị để làm nên tuyệt tác, cái quan trọng là chế biến như thế nào thôi. Tuy mình rất thất vọng khi phải nói điều này, nhưng với bộ phim đầu tiên mà có cả Batman và Superman trên màn ảnh rộng, thì thế này là chưa đủ.

7.5/10

ý kiến của bác giống hệt ý của em. Thất vọng vì thấy batman giết người quá. Kể cả trong The Dark Knight Returns batman cũng không giết người mà chỉ đánh gục bọn tội phạm. Xem phim thấy bat cầm súng bắn ầm ầm mà em bị choáng quá luôn
 

phuongtv_76

Well-Known Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

E hỏi các bác là film này cho trẻ con 5 tuổi xem có hợp ko ah
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

E hỏi các bác là film này cho trẻ con 5 tuổi xem có hợp ko ah

phim này rate PG-13 mà bác, 5 tuổi thì không hợp đâu, vì khá u ám và có mấy cảnh mang màu sắc kinh dị :)

mà hình như rạp lớn ở VN thì nó không cho trẻ em vào, bữa em đi xem thì có cặp kia dẫn con (cháu) theo mà nó không chịu bán vé cho
 

thich_xem_phim

Active Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Vì sao Batman đánh Superman? (theo như phim miêu tả)

Bat thấy nhân viên mình chết, cơ ngơi sụp đổ, ánh mắt hận thù, cái này là cảnh đầu phim -> Bat chả có lo lắng gì cho thế giới cả, đây là hận thù cá nhân.

Bat giống như một kẻ ngoài lề và bất lực chịu số phận, giống như những người vô tội chịu ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh vệ quốc chẳng hạn, cuộc chiến sẽ làm chết người vô tội, có cả người thân của mình. Nhưng thay vì lên án Zod, kẻ gây ra cuộc chiến, Bat lại hận thù Sup vì những hậu quả của cuộc chiến -> hận thù kiểu lạ

"Do you bleed" "Mày có chảy máu không?" -> câu này Bat hỏi không phải là tin rằng Sup không phải là thần cũng là người ... mà nó thể hiện sự ngạo mạn, một sự ngạo mạn của kẻ tìm ra được phương pháp chế phục đối thủ của mình. Bạn ngdinhluat bảo nó là sự định kiến của Bat dành cho Sup cũng là một cách diễn tả.

Cái câu hỏi "mày có chảy máu không" nó còn thể hiện thái độ của Bat, muốn chứng minh rằng mày chả phải thần thánh gì cả, tao sẽ khuất phục được mày (làm chảy máu).

Cái gốc rễ trong mâu thuẫn của Bat với Sup đến từ sự ích kỷ cá nhân. Một kẻ tự cho mình thay trời hành đạo, đạp lên pháp luật như Bat bỗng nhiên nhìn thấy một thằng thần bay lượn trên bầu trời thì có hậm hực không? Cái lý do cao đẹp lo cho thế giới chỉ là lớp vỏ ngụy biện, hay nó cũng thể hiện nỗi sợ hãi không thể chế phục Sup của cả toàn thể loài người.

Cuộc chiến với Sup mà Bat dựng lên vào cuối phim là để khẳng định bản thân là chính. Nếu như nói là do những giấc mơ cảnh báo thì lại càng không chính xác, không ai tạo nên một cuộc chiến vì những giấc mơ cả, tin vào giấc mơ để gây chiến thì hơi lạ.

Bác nói đúng, từ đầu đến giữa phim đều cho thấy sự ngạo mạn và ích kỷ của con người nói chung qua Batman và Lex.

Một người thì "I have a bad history with freaks dressed like clowns" (chỉ có tao mới không sa ngã còn lại tất cả tụi bây sẽ sa ngã không sớm thì muộn), rồi thì "Do you bleed? You will" và "You're not brave. Man are brave" (xưa nay chỉ có kẻ yếu dám đánh và thắng kẻ mạnh như tao mới được coi là "brave" chứ kẻ mạnh đánh và thắng kẻ yếu như mày thì "brave" nỗi gì)

Một người thì "The bittersweet pain amongst men is having knowledge with no power". Trước giờ con người luôn tự cao về trí khôn, tự hào về tri thức của mình giờ gặp tri thức cấp cao hơn từ hành tinh khác thì cảm giác đau đớn bất lực sinh thù hận.

Nhưng đến cuối phim khi Superman dù biết tác dụng nguy hiểm của đá xanh với mình vẫn bất chấp ôm thương bay đâm Doomsday đã chứng minh câu "You're not brave. Man are brave" sai. Và Batman đã có sự thay đổi về nhận thức, không còn đóng dấu tội phạm và thốt lên "Man made a world where standing together is impossible".

Và Lex với việc tạo ra Doomsday thì cũng đã chấp nhận sự thật tri thức con người còn kém cỏi và sẵn sàng tiếp thu tri thức mới.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

greencoat

Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Vì sao Batman đánh Superman? (theo như phim miêu tả)

Cái câu hỏi "mày có chảy máu không" nó còn thể hiện thái độ của Bat, muốn chứng minh rằng mày chả phải thần thánh gì cả, tao sẽ khuất phục được mày (làm chảy máu).

Cái gốc rễ trong mâu thuẫn của Bat với Sup đến từ sự ích kỷ cá nhân. Một kẻ tự cho mình thay trời hành đạo, đạp lên pháp luật như Bat bỗng nhiên nhìn thấy một thằng thần bay lượn trên bầu trời thì có hậm hực không? Cái lý do cao đẹp lo cho thế giới chỉ là lớp vỏ ngụy biện, hay nó cũng thể hiện nỗi sợ hãi không thể chế phục Sup của cả toàn thể loài người.

Cuộc chiến với Sup mà Bat dựng lên vào cuối phim là để khẳng định bản thân là chính. Nếu như nói là do những giấc mơ cảnh báo thì lại càng không chính xác, không ai tạo nên một cuộc chiến vì những giấc mơ cả, tin vào giấc mơ để gây chiến thì hơi lạ.

Hành động của Bat chẳng có gì là ích kỷ cá nhân cả hay. Với vc 1 sinh vật ngoài hành tinh xuất hiện và sàn bằng cả 1 thành phố bằng 2 tay, chỉ có đồ ngốc và những kẻ cam chịu làm nô mới không nhìn thấy vc cần chuẩn bị khi bị nó trở ngược giáo. Nếu 1 sinh vật mạnh như SUp có ý đồ xấu, hoặc có thể biến thành xấu thì những hành động nghĩa hiệp có thể chỉ là chiêu bài chính trị, câu chuyện phía sau đời người ai mà biết hết đc, Bat cũng đâu phải thánh mà biết cả !

Bat chỉ là người thấy trước được vấn đề và dám hành động từ trong trứng thôi (có những động thái và sự kiện khiến Bat đưa đến kết luận). Bản thân Sup là người cũng ý thức việc này nên sau này mới chính tay giao krypton cho Bat.
 

greencoat

Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Mọi người nói 30, 45 phút đầu kể chuyện lê thê, nhưng thực sự, đánh đấm cháy nổ ỳ xèo bây giờ thằng nào chả có, nhưng giá trị bộ film, thứ khiến nó khác biệt nằm ở cái 30, 45 phút nhàm chán kìa !!!! có thể vì bị cut 30 phut, quá nhiều nên khiến người xem có cảm giác rời rạc lủng củng thôi !
 

phamvinh1712

New Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

@ngdinhluat
vãi cả wiki =)))))
hình tượng Batman trong phim nguy hiểm, độc ác, giết người, breaking moral code này nọ thì ai coi phim chả thấy
cái mình muốn nói là đó không phải là một Batman mà mình mong chờ
 

grandthorn

Active Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

đã đặt vé Culture day - tối lót dép đi hóng
 
càng đọc các nhận xét của các bác càng muốn xem lại lần nữa, hnay thứ hai cuối tháng ngại gì k đi!
 

soidamdang

Well-Known Member
Vừa đi xem về và cá nhân thua xa bản "Batman: The Dark Knight Returns" về ý nghĩa nhân văn, Bat trong này bị bôi nhọ quá thể trong khi Sup trong truyện vốn được coi là vụ khí của chính phủ còn Bat mới là chính nghĩa. Có thể đây là nguyên nhân khiến rate giảm nhưng doanh thu ko ngừng tăng, ai cũng tò mò mà.
 

haipqhn

Active Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Có bác nào xem bản 3D thấy bị bóng mờ ở một số cảnh giống em không vậy ạ?
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Mình biết sẽ nổ ra tranh cãi
Để mình bàn về tam giác Lex - Bat - Sup, nọi dung sẽ bắt buộc Spoil nhiều, ai chưa xem không nên đọc

Thứ nhất, ý thức hệ đối lập tới mức triệt tiêu nhau của human (Lex- Bat ) vs Alien (Sup)
Sau sự kiện Metropolis, lịch sử loài người đã rẽ sang hướng mới (các đoạn phỏng vấn, biểu tình, chất vấn trong phim thể hiện điều đó). Nhân loại đứng trước nhiều câu hỏi: ai là người chịu trách nhiệm cho thảm kịch hàng ngàn người chết tại Metropolis? Siêu nhân đại diện cho điều gì, là chúa trời, là người muốn giúp đỡ, là kẻ lưu vong hay là kẻ thù của loài người?

- Dân đen chia 2 phe: ủng hộ, coi Sup là đấng cứu rỗi, giúp loài người qua thảm họa; phản đối: coi Sup là nguyên nhân của cuộc chiến.
- Chính phủ: một phe muốn kiểm soát siêu nhân (cộng hòa); một phe muốn Sup đối chất và chịu trách nhiệm về những gì mình đã gây ra (dân chủ)
- Lex - Bat: tên alien đó là mối nguy thực sự của loài người, với sức mạnh có thể quét sạch hành tinh. Với Lex, như trong bài diễn văn nói về tri thức. Loài người chinh phục thiên nhiên, tồn tại trong thế giới nhờ tri thức, nhưng tất cả vô nghĩa khi đặt trước sự tồn tại 1 một sức mạnh như thánh thần của Sup. People hate what they don’t understand, thực ra chỉ là rút gọn của câu nói : “People fear what they don't understand and hate what they can't conquer.” Với Lex- Bat, những elite của loài người, không thể bó tay chịu chết, mà bắt buộc phải tìm cách khắc chế, tiêu diệt tên ngoài hành tinh kia.



Và giờ sẽ là quan điểm của Sup:
Như lời ông chủ biên tờ báo nói với anh nhân viên (mà ông thừa biêt đó là Sup): "American conscience died with Martin, Bobby, and John." - "lương tâm của người Mỹ chết từ lâu rồi". Rồi chuyển cảnh đánh bom một em phóng viên đọc tờ báo viết "tại sao superman lại không can thiệp trong khi có supervision, speed, strength. Liệu có phải superman biết nhưng cố tình để quả bom nổ vì hiềm khích không?". Tiếp đến chuyển cảnh qua hình trên TV với một lũ cầm biển "burn him". Hoả thiêu là hình thức biểu tượng cho witch hunt - săn phù thuỷ (Có liên tưởng tới vụ hóa trang Lex là với mẹ Sup sau này) . Với bọn nước ngoài (Phương Tây, Âu – Mỹ) thì từ "witch hunt" nó gắn liền với thời kỳ cận đại điên loạn, hoang tưởng khi bất kỳ ai có thái độ khác biệt cũng có thể bị chụp mũ là phù thuỷ và đem thiêu sống.

Tât cả cho thấy nước mỹ sau vụ đánh bom đã sụp đổ như thế nào khi mà con người không còn lòng tin, sẵn sàn kết tội chết cho superman.
Và Sup đối diện với nó như thế nào. Anh ta không lên tiếng (Hắn sẽ không đáp lời ai cả), và khi anh muốn lên tiếng, thảm kịch xảy ra. Chi tiết đắt nhất phim về vụ nổ ở Capitol, thể hiện tất cả những gì tranh cãi về Sup: anh ta có thể cứu những người ở đó hay không, anh ta có phải chịu trách nhiệm về cái chết của những người ở đó hay không? Sup dằn vặt không phải vì anh sơ xuất không kiểm tra, và vì thực ra anh không dám đối diện với những nạn nhân của Metrropolis 2 năm trước đây. Anh ta đã không thực sự “muốn”, hay không dám nhìn trực tiếp người chất vấn anh, một người tàn tật. Anh ta chưa bao giờ nhận trọng trách phải là Superman của loài người, phải có trách nhiệm với những gì mình làm. Trước vụ nổ, tất cả những gì Sup làm chỉ là suy nghĩ của 1 anh nông dân, cố gắng làm điều tốt như lời căn dặn của bố. Cái phong thái, tư tưởng của Sup lúc tự giao nộp mình trong MOS đến khi bước giữa điện Capitol vẫn là vậy, cho dù vị thế đã khác (lần 1 đi giữa vòng vây áp giải của lính, lần này đi kiêu hãnh giữa loài người)
Sup cảm thấy có lỗi khi mỗi lần cưú 1 ai đó thì lại có một người khác bị hoạ lây. Sup bay đến cứu Lois thì lại khiến đám lính nổ súng giết người trong khu làng. Rồi đến lúc Sup muốn đứng ra đối chứng, là việc đáng làm thì lại tạo điều kiện cho tên kia đánh bom, giết chết bao nhiêu người.

Thế mới có cái đoạn mơ nói chuyện với bố ở trên đỉnh núi. Ông bố kể lại ngày xưa có 1 lần nước lũ lên. Ổng cùng ông nội đắp đập cuối cùng chặn được dòng nước, cứu nông trại của gia đình khỏi bị lụt. Nhưng cuối cùng thì nước lũ lại dồn ngược lại, khiến cho gia súc của nhà hàng xóm chết hết.

Mà đoạn này nói chuyện với ông bố, mặt của Sup ở bên trái màn hình và mặt ông bố cũng là ở bên trái luôn. Bình thường trong phim ảnh thì khi 2 người nói chuyện với nhau thì lúc nào cũng sẽ là 1 người bên trái, 1 người bên phải, kể cả khi xoay góc camera như thế nào nữa. Đặt như thế này ẩn ý là Sup đang đấu tranh với nội tâm trong chính mình chứ không phải là gặp hồn ma của ông bố.
Những cơn ác mộng của Batman, flashback về cái chết của bố mẹ …. Vô tình chúng ta có được lời thoại của Superman tự vấn linh hồn của người cha nuôi (trái đất): những cơn ác mộng có bao giờ chấm dứt không? Cả siêu nhân cũng phải chịu những cơn ác mộng, luôn trăn trở về vai trò của mình trên trái đất.
Đây là 1 sup mỏng manh, cô độc, chỉ còn biết dựa vào 2 người thân là mẹ và Lois, đó là điều Bat không biết (do định kiến quá lớn) và Lex nắm rất rõ (điểm yếu của Sup và tính cách của Bat)

Giờ phân tích câu “Do you bleed” và định kiến của Batman:
Batman coi Sup là thần thánh, không chịu sự ràng buộc nào đạo đức của loài người. Anh ta có một niềm tin rằng Sup với sức mạnh to lớn như chúa trời của mình sẽ không coi trọng loài người, không đáp lại ai cả (vụ này trước khi Sup tới Capitol). Đó là tiếng nói của người cảm thấy yếu thế, lo sợ trước sức mạnh kia. Mình không thấy sự ngạo mạn nào ở đây cả.
Nên khi nhắc tới cái tên Martha, Bat bị chấn động. Với niềm kiêu hãnh của 1 vị thần, Sup lẽ ra sẽ không cầu xin, và càng không thể lấy tên 1 người trái đất để cầu xin Bat. Nhưng vào thời khắc hiểm nghèo đó, Sup lại thốt lên cái tên Martha (sự trùng tên của 2 người cũng đầy dụng ý). Bat chợt hiểu ra đối thủ của mình cũng có gia đình, cũng có một người mẹ, anh ta chiến đấu vì nguyên nhân cũng không khác gì mình. Và hơn tất cả, anh ta - tên có sức mạnh thánh thần ấy - có điểm yếu, chịu ràng buộc đạo đức không khác những con người bình thường khác.

Tất nhiên cuối phim là sự chuyển biến của cả 3 con người:
- Sup: Nhận trách nhiệm bảo vệ loài người, sẵn sàng đối mặt Doomsday, kể cả đánh đổi cái chết, vì tất cả đều xuất pháp từ mình
- Bat: nhận ra bản chất của Sup, đồng ý với ww là sẽ không còn hoạt động tàn bạo như trước (no-kill rule được thiết lập lại)
- Lex: hé lộ về kẻ thù về mối nguy tiếp theo, không ai biết có phải chính Lex đã gây ra tất cả để những kẻ có siêu sức mạnh phải tìm đến nhau, tập hợp lại đối phó mối nguy thực sự. Và nếu thực sự Sup có thể bị mối nguy kia làm biến chất, quay mũi giáo về loài người, vậy loài người có phải cảm ơn Lex?

Trong phân tích có trích một số cmt của các thành viên dd gamevn.com
 

trungc

New Member
Ðề: Re: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Vừa đi xem về và cá nhân thua xa bản "Batman: The Dark Knight Returns" về ý nghĩa nhân văn, Bat trong này bị bôi nhọ quá thể trong khi Sup trong truyện vốn được coi là vụ khí của chính phủ còn Bat mới là chính nghĩa. Có thể đây là nguyên nhân khiến rate giảm nhưng doanh thu ko ngừng tăng, ai cũng tò mò mà.

TDKReturns đc viết bởi Frank Millers, người cực kì ghét Superman nên nâng Bat dìm Sup là phải =)) Sup là 1 nv vĩ đại, bộ phim vinh danh anh là đúng r. Bat ko hề bị bôi nhọ mà có 1 redemption arc trong phim. Anh vì hận thù mà trở nên cực đoan và mù quáng, nhờ gặp Sup mà Bat mới nhận ra tính người đã mất của mình thông qua cảnh Martha. Bat đã đc Sup truyền cho hy vọng về lòng tốt của con người (men are still good) nên quyết định ko quay trở lại con đg tàn bạo nữa ( ko đóng dấu Lex khi ở trong tù)
 

kazaf

Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Just for fun: Batman không giết người :))

[video=youtube;psVIG7YvdjM]https://www.youtube.com/watch?v=psVIG7YvdjM[/video]​
 

ductran93

Active Member
Ðề: Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

Thật sự coi phim này xong thấy thất vọng về Batman quá
Em thấy nhiều bác khen rằng Batman trong BvS là phiên bản sát với comic nhất, đánh nhau đã mắt,v.v
Mặc dù khả năng đánh đấm của Batman cũng ko phải là dạng vừa nhưng đó không phải điểm nổi bật cũng như khiến cho Batman khác biệt với các siêu anh hùng khác. Điều khiến Batman khác biệt với phần còn lại của DCU chính là anh là bộ óc vĩ đại nhất của DCU và chân lý "BATMAN DOESN'T KILL" - cả 2 yếu tố này em cho rằng bộ phim đã không thể truyền tải
- Không thể phủ nhận là Lex Luthor là một nhân vật thông minh nhất nhì DC nhưng mà việc Batman - thám tử vĩ đại nhất DCU,bộ não của JL lại bị Lex nắm đuôi giật dây một cách quá dễ dàng và ngớ ngẩn ( mà mém tí nữa là thành công). Mà nguyên nhân là do đâu, là do sự hận thù vô cớ với Sup. Nhiều người bảo nguyên nhân là do đã chịu nhiều đau khổ trong quá khứ, giọt nước tràn ly,..., mà như vậy thì còn gì là Batman, một nhân vật luôn có cái đầu lạnh và khả năng chịu đựng cũng như vượt qua đau khổ và sợ hãi. Batman trong phim là một hình tượng dễ tổn thương, nóng vội,hung hăng và thiếu suy nghĩ và như vậy thì khó có thể gọi là sát comic. Mém tí nữa là thọc cây thương vào mặt thg Sup, mà Sup chết thì không biết Doomsday nó sẽ quẩy tới cỡ nào.
- Rồi còn Batman giết người như ngóe, cái này thật sự là bất ngờ và thất vọng. Đóng dấu tội phạm mặc dù biết như vậy vô tù nó sẽ ngỏm??? Giết gần chục thằng chỉ để lấy Kryptonite???? WTF??? Mém thọc vỡ mặt Sup vì sợ tương lai thằng này sẽ gây biến mặc dù trước đó nó cứu cả trái đất??? Thấy nhiều bác cũng nói là giọt nước tràn ly này nọ nhưng mà giết mấy thằng vớ vẩn vì tức giận thì không còn là Batman nữa rồi. Sẵn tiện có cái link để mọi người thấy Batman khắt khe về nguyên tắc của mình như thế nào
https://www.youtube.com/watch?v=7kscfb9XzPs

Thế giới đang yên bình, bỗng dưng vào một ngày xấu trời có một lũ alien kéo đến truy tìm một kẻ tên là Kal-El, và rồi chúng khiến Metropolis thành bình địa. Với tư cách người địa cầu, bạn sẽ nghĩ gì khi lũ alien này còn ghê gớm hơn cả khủng bố? Đấy là lí do thứ nhất. Lí do thứ hai là khi Đấng đang làm nhiệm vụ thì bị chính thằng alien đấy nhúng mũi vào, phá nát xe của Đấng (spoil nhẹ). Và đỉnh điểm của lí do Đấng lên kế hoạch ...(cái này phải cho vào thẻ spoil)

...phải giết Superman là bởi vì vụ nổ trong tòa nhà. Ngoại trừ Lex và người xem phim ra, ai cũng nghĩ Superman chính là kẻ giết người vụ này.
 
Bên trên