Bức tranh xấu xí về Điện ảnh Trung Quốc - Bài 1: Khi họ thù ghét nghệ thuật chân chính

bladies

Active Member
Ðề: Bức tranh xấu xí về Điện ảnh Trung Quốc - Bài 1: Khi họ thù ghét nghệ thuật chân chính

... và đi đâu Nhi cũng nhận được ân tình giúp đỡ từ người Việt, dù họ không còn quốc tịch Việt Nam nữa, dù họ đã chối bỏ quê hương hay khác tôn giáo, khác chính kiến với Nhi...

Mình nghĩ đoạn này bạn nên sửa lại, không một người Việt nào trên thế giới chối bỏ Quê hương Việt Nam mình, nếu họ chối bỏ họ sẽ không thèm nói và dùng Tiếng Việt. Quan điểm chính trị họ khác biệt nhưng không có nghĩa là họ chối bỏ Quê hương bạn nhé ! Thân.
 

dangquy197

Active Member
Ðề: Bức tranh xấu xí về Điện ảnh Trung Quốc - Bài 1: Khi họ thù ghét nghệ thuật chân chính

Bài viết quá hay, xin phép được copy sang blog riêng. E đã ghi rõ nguồn ạ.

P/s: Film Tàu ngày càng chán khi cạn kiệt ý tưởng, cứ làm đi làm lại hoặc copy nội dung film khác rồi pha chế lại, mới đây tv chiều cái film lúc 18h Mỹ Nhân Thiên Hạ, kịch bản copy của Prison Break 99%, chỉ là thay bối cảnh thời gian và nhân vật, ai xem qua rồi đều nhận ra ngay. Càng ngày càng chán, cứ giống như tự sướng nền văn hóa của TQ là nhất.

Ko muốn nhưng phải công nhận rằng: giờ cứ mở tv ra mà thấy film tàu là tắt
 

moc nhi

Member
Ðề: Bức tranh xấu xí về Điện ảnh Trung Quốc - Bài 1: Khi họ thù ghét nghệ thuật chân chính

Việc mấy anh Tung Của cho mình là trung tâm của thế giới thì đã có từ lâu rồi, tư tưởng đó đã có trong sách vở truyền thuyết của họ từ xưa tới nay, phim ảnh chỉ cần tô vẽ cho đậm đà hơn mà thôi.
Chẳng hạn như câu truyện Tây Du Ký thời xưa, Tam Tạng lúc chưa qua biên ải (biên giới) thì luôn gặp những người tốt bụng hảo hán giúp đỡ nhưng vừa qua biên ải thì gặp phải thú dữ (chắc ở trong xứ Tung của thì thú dữ đã bị họ bắt ăn thịt hết hay sao ấy?) rồi lại gặp hết yêu quái này tới yêu quái khác hãm hại liên tiếp mấy chục lần, hic hic ! " thật là tội nghiệp quá đi !!!" (câu này tôi mượn của phim Tung Của lồng tiếng đấy nhé, hy vọng là không bị họ đòi bản quyền).
Khi quay thành phim truyền hình (ở xứ mình khi tới mùa nghỉ hè lại đem ra chiếu lên truyền hình cho trẻ em xem) thì họ còn hư cấu thêm những tình tiết nữa để cho rằng các đất nước khác rất xấu xa bỉ ổi, thí dụ như thầy trò Đường Tăng đã tới đất của Phật Tổ rồi mà vẫn phải hối lộ mới được phát kinh sách có chữ, còn nếu không biết điều thì cứ ôm sách không chữ đi về???
Đúng là hết biết mấy ông "đại háng" này...
 

justbenice

Moderator
Ðề: Bức tranh xấu xí về Điện ảnh Trung Quốc - Bài 1: Khi họ thù ghét nghệ thuật chân chính

Hình như là đa phần các bạn ở đây kể cả bạn chủ topic chủ yếu mới xem đc cỡ vài đến vài chục phim Trung Quốc thì phải.
 

nvthu

New Member
Ðề: Bức tranh xấu xí về Điện ảnh Trung Quốc - Bài 1: Khi họ thù ghét nghệ thuật chân chính

Theo mình chủ topic không đề cập nhiều về có hay không yếu tố nghệ thuật trong phim TQ. Vấn đề ở đây là sự đối xử với nền điện ảnh TQ khi mà sự giới hạn nội dung thể hiện trong điện ảnh, nghĩa là chỉ một số chủ đề nhất định nằm ngoài các yếu tố cấm thì các phim nếu qui tụ đủ các yếu tố như đạo diễn, diễn viên..v..v và chưa nói kỹ xảo phim TQ gần đây rất tiến bộ vẫn có thể (dù ít) cho ra những tác phẩm không tệ. Nhưng một nền điện ảnh bị định hướng vậy có thể là một nền điện ảnh vị nghệ thuật đúng nghĩa trong khi đáng ra những giá trị nghệ thuật phải là những mảng đa diện của cuộc sống được hiện thực lên phim.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

-[Y]2[K]-

Active Member
Re: Ðề: Bức tranh xấu xí về Điện ảnh Trung Quốc - Bài 1: Khi họ thù ghét nghệ thuật chân chính

Hình như là đa phần các bạn ở đây kể cả bạn chủ topic chủ yếu mới xem đc cỡ vài đến vài chục phim Trung Quốc thì phải.
Mình rất ít xem phim TQ, nhưng vấn đề là topic này cần làm chuyện đó à :-??
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: Bức tranh xấu xí về Điện ảnh Trung Quốc - Bài 1: Khi họ thù ghét nghệ thuật chân chính

Trong phim Họa Bì 2, thầy phù thủy là quân sư của nước Thiên Lang trong lúc hãm thành đã đe dọa:
- Nếu như không giao công chúa ra, 10 vạn dũng sĩ Thiên Lang của ta, sẽ lập tức đạp bằng Bạch thành!

Hoắc tướng quân Trần Khôn một mình một ngựa ra nghênh chiến mỉa mai đáp:
- Dũng sĩ ở chỗ nào vậy? Các người chẳng phải chỉ cậy đông hay sao?
...

Ờ, thì ra các bạn cũng biết đạo lý này nhỉ ^^
 

Stormhdvn

Well-Known Member
Ðề: Bức tranh xấu xí về Điện ảnh Trung Quốc - Bài 1: Khi họ thù ghét nghệ thuật chân chính

Trong phim Họa Bì 2, thầy phù thủy là quân sư của nước Thiên Lang trong lúc hãm thành đã đe dọa:
- Nếu như không giao công chúa ra, 10 vạn dũng sĩ Thiên Lang của ta, sẽ lập tức đạp bằng Bạch thành!

Hoắc tướng quân Trần Khôn một mình một ngựa ra nghênh chiến mỉa mai đáp:
- Dũng sĩ ở chỗ nào vậy? Các người chẳng phải chỉ cậy đông hay sao?
...

Ờ, thì ra các bạn cũng biết đạo lý này nhỉ ^^
Giờ thì nó đông hơn và nguy hiểm hơn nhìu rùi ^^
 
Ðề: Bức tranh xấu xí về Điện ảnh Trung Quốc - Bài 1: Khi họ thù ghét nghệ thuật chân chính

Có nên chăng HDVietNam phát động phong trào tẩy chay phim Trung Quốc, hạn chế ảnh hưởng của van hóa Trung Quốc đối với nước ta. Thế kỷ 21 là thế kỷ nô dịch về văn hóa thay cho súng đạn như thế kỷ 20.
 

bladies

Active Member
Ðề: Bức tranh xấu xí về Điện ảnh Trung Quốc - Bài 1: Khi họ thù ghét nghệ thuật chân chính

Mình là mình chẳng bao giờ xem phim Tàu, mở ra thấy phim Tàu là tắt, còn ông bà xem phim Tàu thì đi ngủ, vì em thấy phim Trung Quốc nó ngu như lợn, đóng phim cổ trang mà có cái vụ mào gà kiểu dân Rock. bó tay.
 

huynhnhat

New Member
Ðề: Bức tranh xấu xí về Điện ảnh Trung Quốc - Bài 1: Khi họ thù ghét nghệ thuật chân chính

Và cảm tưởng "Mấy phim "bôm" tấn của TQ " hầu như đều cố lấy những tác phẩm đã thành công của Ho-li-wuot trước đó làm chuẩn mực cho mình, thậm chí còn sao chép nhiều thứ nữa. Ngày xưa tôi xem Troy (2004), bây giờ xem Xich bích 2 (2009?) thấy sao giống nhau lạ, liên tưởng đến Iphone Apple và "Iphone" TQ.
 

Stormhdvn

Well-Known Member
Ðề: Bức tranh xấu xí về Điện ảnh Trung Quốc - Bài 1: Khi họ thù ghét nghệ thuật chân chính

Có nên chăng HDVietNam phát động phong trào tẩy chay phim Trung Quốc, hạn chế ảnh hưởng của van hóa Trung Quốc đối với nước ta. Thế kỷ 21 là thế kỷ nô dịch về văn hóa thay cho súng đạn như thế kỷ 20.

Mình nghĩ nên tẩy chay mọi thứ từ phim ảnh đến đồ dùng mà có chữ made in china ^^
 

trankanhhung

Well-Known Member
Ðề: Bức tranh xấu xí về Điện ảnh Trung Quốc - Bài 1: Khi họ thù ghét nghệ thuật chân chính

Các bạn đã xem 2 bộ phim China là Nhượng Tử Đạn Phi và Đại Ma Thuật Sư chưa ? Toàn những diễn viên vip của Khựa nhưng xem nhảm nhí chả ra cái gì. Thể loại hài Trung Quốc nó nhạt đến mức ko thể nhếch mép nổi.
mình cũng bị giống bạn, xem phim hài TQ mình cũng bị tình trạng tương tự...sau mình phát hiện cơ miệng của mình có vấn đề...:D
phim TQ còn kịch rất nhiều, lời thoại cũng nhiều, nhiều quá đâm nhảm...
cá nhân mình thích những phim có ít lời thoại, diễn viên biểu cảm có chiều sâu...
đánh giá một bộ phim hay có nhiều thứ
kịch bản,diễn xuất,lời thoại,quay phim ánh sáng,âm nhạc....
theo nhận xét của mình phim TQ đều về mọi mặt mà không nổi bật...
 

trankanhhung

Well-Known Member
Ðề: Bức tranh xấu xí về Điện ảnh Trung Quốc - Bài 1: Khi họ thù ghét nghệ thuật chân chính

Hình như là đa phần các bạn ở đây kể cả bạn chủ topic chủ yếu mới xem đc cỡ vài đến vài chục phim Trung Quốc thì phải.
mình có một bộ sưu tập phim châu Á bác có thể tham khảo ở đây http://www.hdvietnam.com/diendan/21-hoi-hd-cac-dia-phuong/386002-noi-chia-se-noi-dung-hd.html
đương nhiên em đã từng xem nhiều hơn số phim mà em có và em nghĩ là đủ cho ý kiến phải không ợ :D
nhưng cá nhân em sưu tập cho có và cho người khác nữa, mỗi người một sở thích
nhận xét của mỗi người đều có tính chủ quan không nhất thiết phải giống với ý kiến người khác
và mỗi người nhìn nhận sự việc bằng con mắt khác nhau...
nhưng em thừa nhận bác nhận xét khá sâu sắc...%%-
 
Ðề: Bức tranh xấu xí về Điện ảnh Trung Quốc - Bài 1: Khi họ thù ghét nghệ thuật chân chính

bác Hồ kêu gọi toàn dân an-ti film tàu
 

vicgame

Member
Ðề: Bức tranh xấu xí về Điện ảnh Trung Quốc - Bài 1: Khi họ thù ghét nghệ thuật chân chính

Cá nhân mình thích xem phim Trung Quốc. Những bộ phim như Đèn Lồng Đỏ Treo Cao hay Bá Vương Biệt Cơ ngày xưa hay không còn gì để nói. Nhưng gần đây không thấy phim nào ra hồn. Kể cả những phim mới của Trương Nghệ Mưu cũng không hay.

Lan Quế Phường :))
 

ngdhieu

Well-Known Member
Ðề: Bức tranh xấu xí về Điện ảnh Trung Quốc - Bài 1: Khi họ thù ghét nghệ thuật chân chính

lengockhanhi đã viết:
Việt Nam chưa bao giờ đối xử tệ bạc với những nhà làm phim nghệ thuật chân chính. Những phim rất nhạy cảm với đề tài đồng tính, tình dục, vẫn được phép chiếu rộng rãi. Ngay cả khi diễn viên Đơn Dương hay đạo diễn Song Chi vi phạm quy tắc của nhà nước, phim của anh ta hoặc chị ta vẫn được chiếu, vẫn được tôn vinh. Còn nữa, Phim Cánh Đồng Bất tận nếu làm ra tại Trung quốc, chắc chắn sẽ bị cấm, đạo diễn và dàn diễn viên còn phải chịu kỉ luật rất nặng. Người Trung quốc sợ khi phải nhìn thấy những giá trị chân thiện mỹ và nước mắt trên màn ảnh như thế đó.

VN đã và vẫn đang đối xử tệ bạc với một số nhà làm phim nghệ thuật chân chính. Bạn Khả Nhi chắc cũng ít thông tin về các trường hợp này. Nguyên nhân là vì VN bưng bít thông tin dễ hơn TQ.

Phim nhạy cảm về vấn đề đồng tính thì ko sao, nhưng mà nhạy cảm về vấn đề chính trị thì không được. Nó được kiểm duyệt từ khâu kịch bản chứ ko chờ đến lúc quay xong mới cấm chiếu đâu bạn.

Bạn Khả Nhi thử nêu tên 1 vài phim của Đơn Dương đóng vai chính mà còn được chiếu trên hệ thống truyền hình xem?

Cánh đồng bất tận không bị cấm là vì không cấm được chứ không phải là không muốn cấm. Bởi vì người ta làm phim từ tác phẩm văn học, mà tác phẩm đó đã được đăng báo Tuổi trẻ rồi. Riêng cái vụ tác giả của tiểu thuyết bị địa phương trù dập một thời gian dài chắc Khả nhi không biết?
 

masnguyen

New Member
Ðề: Bức tranh xấu xí về Điện ảnh Trung Quốc - Bài 1: Khi họ thù ghét nghệ thuật chân chính

Trung Quốc cấm các phim nghệ thuật là chuyện của ông cấm phim. Còn ông làm phim với ông cấm phim có dính dáng gì nhau đâu mà phải phân biệt chủng tộc hở chủ bài viết?
 

myeongwol

New Member
Re: Ðề: Bức tranh xấu xí về Điện ảnh Trung Quốc - Bài 1: Khi họ thù ghét nghệ thuật chân chính

Không biết ý của chủ Topic là nói về Điện ảnh Trung Quốc đại lục hay Trung Hoa Hương Cảng (Hong Kong)?

Mình nghĩ là nói về TQ Đại lục. Phim HK trước kia rất rất hay (Bá vương biệt cơ chẳng hạn), từ ngày dính dáng nhiều với TQ đại lục (như hợp tác phim, hay đơn giản như đem phim qua bên đấy chiếu và bị kiểm duyệt cắt xén) thì đã bớt hay đi đáng kể, nhưng vẫn còn giữ được chất HK phần nào. Ví dụ kể ra có Sát phá lang, cái kết của bản gốc HK là 1 cái kết phũ phàng gây sốc với mình :( nhưng nó đậm chất HK, không giống cái kết kẻ xấu gặp quả báo, ở hiền gặp lành đem qua Đại lục chiếu, nó biến bộ phim trở nên tầm thường hơn những gì bản gốc làm được.

Trung Quốc cấm các phim nghệ thuật là chuyện của ông cấm phim. Còn ông làm phim với ông cấm phim có dính dáng gì nhau đâu mà phải phân biệt chủng tộc hở chủ bài viết?

Theo mình thấy thì cái dính dáng giữa ông kiểm duyệt và ông làm phim nó là ở chỗ, ông làm phim phải làm ra 1 bộ phim như thế nào thì mới qua được kiểm duyệt, mà theo chị Nhi nói thì những tiêu chí kiểm duyệt phim của TQ rất là ..., vậy nên sản phẩm qua được kiểu kiểm duyệt đấy có chất lượng nghệ thuật thế nào thì mọi người biết rồi đấy. Cái dính dáng thứ 2 giữa ông kiểm duyệt và ông làm phim là ở chỗ, họ đều là người TQ =) (nên có nét đặc thù tính cách, tư tưởng của dân tộc họ).

Không phải tất cả phim điện ảnh TQ đều thiếu tính nghệ thuật & đậm chất chính trị như nhau, nhưng mình thấy càng ngày số phim xem được càng ít, chứ chưa nói đến phim hay/ kinh điển gì đó. Vài lời trao đổi, xin mọi người chém nhẹ tay :)
 

myeongwol

New Member
Re: Ðề: Bức tranh xấu xí về Điện ảnh Trung Quốc - Bài 1: Khi họ thù ghét nghệ thuật chân chính

Tự dưng bị lỗi post đúp, thôi thì chém thêm vài câu vậy. Nói chung là mình chẳng còn mấy hứng thú với phim TQ, dù hồi bé thích kinh khủng. Khi nào có 1 phim điện ảnh TQ được đánh giá cao ở nước ngoài, lúc đấy tính xem sau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên