Ðề: Các bác vừa xem xong phim gì ?
Mấy bộ phim điện ảnh của Hàn hay thật, nhất là những thể loại xã hội đen, găng tơ, điều tra phá án. Em mới xem xong Memories of Murder - Hồi ức của kẻ sát nhân hay quá, mỗi tội cái kết mở làm mọi người khó chịu, cứ nghĩ thằng nghi phạm duy nhất chính là hung thủ, nhưng tự nhiên lại thêm đoạn nữa chiếu năm 2003 khiến mọi người suy nghĩ quá.
mình cũng mới xem xong phim Memories of Murder . Phải nói là hay và lôi cuốn, các tình tiết dẫn dắt hợp lí , phim dài hơn 2 tiếng nhưng ko cho mình cảm giác dài dòng khi xem . Lúc đầu khi tìm ra manh mối bức thư yêu cầu dẫn đến tên nghi phạm số một , cộng với chi tiết "hung thủ có bàn tay mềm mại" , cứ nghĩ rằng đó chính là thủ phạm rồi . Nhưng khi có kết quả xét nghiệm ADN từ Mỹ và đoạn năm 2003 thì lại làm mình nghĩ ngược lại là , có thể đấy ko phải là hung thủ , mà chỉ là bị nghi oan .
Lúc đầu mình nghĩ là do HQ hồi đó thiếu trang thiết bị phục vụ công tác điều tra phá án , chứ nếu có đầy đủ thì cứ xét ADN là tìm ra thủ phạm . Nhưng sau mình nghĩ , dù có cũng chưa chắc tìm ra được , vì các chứng cứ có được , ko biết cái nào là thật cái nào là giả ( lá thư yêu cầu bài hát ? dấu vết tinh dịch của hung thủ ? ) , nhân chứng duy nhất thì đã bị chết , nói chung là thiếu các dữ kiện quan trọng để phá án .
Hung thủ thực sự ko biết có còn sống ko ? Nếu có thì ko biết hắn nghĩ gì nếu xem bộ phim này nhỉ ?