scotty
Well-Known Member
Rồi xong, vậy là tranh cãi về chuyện có gì khác giữa dây cáp tín hiệu số giá vài trăm nghìn với giá triệu đồng có thể xem chấm dứt được rồi.
"It's time to cut the cable con in the UK!" (Đã đến lúc phải chấm dứt trò bịp bợm về cáp HDMI tại Vương quốc Anh thôi!) - Là lời hiệu triệu được tuyên bố thẳng thừng vào ngày 04/7 vừa rồi, bởi một chuỗi bán lẻ điện tử có tên là Kogan đến từ nước Úc.
Kogan hiện đang vận động các nhà bán lẻ lớn tại Anh quốc tham gia vào phong trào này bằng việc tặng không dây cáp HDMI giá 4 Bảng Anh (132.000đ) cho bất kỳ khách hàng nào mua một chiếc HDTV tại Currys hoặc John Lewis.
Kogan, bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Anh hồi tháng Giêng năm nay, thậm chí còn tuyên bố họ sẽ chi trả luôn chi phí giao nhận dây cáp HDMI đến tận cửa nhà khách hàng với điều kiện người mua phải gởi hóa đơn mua hàng đến địa chỉ e-mail [email protected] của nhà bán lẻ này.
Đây phải nói là một động thái táo bạo của một "dân chơi" khá nhỏ trên thị trường Anh quốc, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh hợp lý cho người tiêu dùng rằng họ đã mua hớ mấy loại dây cáp HDMI có giá cao đến mức lố bịch.
Kogan đã vạch trần chuyện đội giá này với ý kiến trên trang blog của mình: "Những cửa hàng đó đang cố phỉnh phọt người mua nghĩ rằng họ cần phải dùng loại dây HDMI cỡ 100 bảng mới xứng. Thực tế không phải như vậy. Bạn không cần thiết phải chi hơn 4 bảng cho một cọng dây HDMI!"
Kogan còn đưa ra một luận cứ mà cả các chuyên gia công nghệ tầm cỡ thế giới đều phát biểu tương tự: "Dây HDMI chỉ là 1 sợi dây HDMI. Nó là dây cáp kỹ thuật số. Tốt thì thấy được hình ảnh, mà hư thì khỏi thấy. Đừng bị tối mắt bởi những loại dây được khen bằng những mỹ từ bởi nó chẳng đem lại sự khác biệt nào cả."
Ngay cả cuộc kiểm nghiệm chuyên môn được thực hiện bởi Expert Reviews cũng thất bại trong việc tìm ra bất kỳ sự khác biệt đáng kể nào giữa 2 loại dây HDMI rẻ và mắc tiền. (Bài review này được đăng tải tại đây, nếu anh em HD quan tâm thì nhóm tin tức sẽ dịch lại.)
Cả 2 cửa hàng bán lẻ Currys và John Lewis cũng thấy chuyện đội giá cáp HDMI để lừa phỉnh khách hàng là không thể chấp nhận được, mặc dù theo hình ảnh chụp thực tế tại Currys dưới đây lại cho ta thấy giá dây cáp HDMI đúng là còn "trên trời":
Thêm vài ví dụ điển hình nữa cho chuyện đội giá dây cáp tại nhiều trang bán hàng trực tuyến như: dây Monster 2 mét giá £100.99 và dây Belkin 2 mét giá £99.99 (bán tại Currys), dây Peerless 2 mét giá £99.99 (bán tại John Lewis).
Kogan một lần nữa khẳng định chắc nịch rằng dây HDMI là dây cáp kỹ thuật số, tức là nó chỉ xử lý với các con số 0 và con số 1, chứ không như loại dây cáp analog hồi xưa. Điều này có nghĩa là chẳng có sự khác biệt nào về chất lượng hình ảnh mà bạn nhận được giữa loại dây có giá £4 của Kogan với các loại dây có giá cắt cổ từ £60, £80, £100 hoặc hơn nữa của Currys, John Lewis hay các cửa hàng trên phố nào đó.
Kogan cho biết dây HDMI "cho không biếu không" của họ thuộc chuẩn HDMI 1.4, tức là đảm bảo truyền tải tốt định dạng 3DTV cũng như tín hiệu Ethernet, và được mạ vàng.
"It's time to cut the cable con in the UK!" (Đã đến lúc phải chấm dứt trò bịp bợm về cáp HDMI tại Vương quốc Anh thôi!) - Là lời hiệu triệu được tuyên bố thẳng thừng vào ngày 04/7 vừa rồi, bởi một chuỗi bán lẻ điện tử có tên là Kogan đến từ nước Úc.
Kogan hiện đang vận động các nhà bán lẻ lớn tại Anh quốc tham gia vào phong trào này bằng việc tặng không dây cáp HDMI giá 4 Bảng Anh (132.000đ) cho bất kỳ khách hàng nào mua một chiếc HDTV tại Currys hoặc John Lewis.
Kogan, bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Anh hồi tháng Giêng năm nay, thậm chí còn tuyên bố họ sẽ chi trả luôn chi phí giao nhận dây cáp HDMI đến tận cửa nhà khách hàng với điều kiện người mua phải gởi hóa đơn mua hàng đến địa chỉ e-mail [email protected] của nhà bán lẻ này.
Đây phải nói là một động thái táo bạo của một "dân chơi" khá nhỏ trên thị trường Anh quốc, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh hợp lý cho người tiêu dùng rằng họ đã mua hớ mấy loại dây cáp HDMI có giá cao đến mức lố bịch.
Kogan đã vạch trần chuyện đội giá này với ý kiến trên trang blog của mình: "Những cửa hàng đó đang cố phỉnh phọt người mua nghĩ rằng họ cần phải dùng loại dây HDMI cỡ 100 bảng mới xứng. Thực tế không phải như vậy. Bạn không cần thiết phải chi hơn 4 bảng cho một cọng dây HDMI!"
Kogan còn đưa ra một luận cứ mà cả các chuyên gia công nghệ tầm cỡ thế giới đều phát biểu tương tự: "Dây HDMI chỉ là 1 sợi dây HDMI. Nó là dây cáp kỹ thuật số. Tốt thì thấy được hình ảnh, mà hư thì khỏi thấy. Đừng bị tối mắt bởi những loại dây được khen bằng những mỹ từ bởi nó chẳng đem lại sự khác biệt nào cả."
Ngay cả cuộc kiểm nghiệm chuyên môn được thực hiện bởi Expert Reviews cũng thất bại trong việc tìm ra bất kỳ sự khác biệt đáng kể nào giữa 2 loại dây HDMI rẻ và mắc tiền. (Bài review này được đăng tải tại đây, nếu anh em HD quan tâm thì nhóm tin tức sẽ dịch lại.)
Cả 2 cửa hàng bán lẻ Currys và John Lewis cũng thấy chuyện đội giá cáp HDMI để lừa phỉnh khách hàng là không thể chấp nhận được, mặc dù theo hình ảnh chụp thực tế tại Currys dưới đây lại cho ta thấy giá dây cáp HDMI đúng là còn "trên trời":
Thêm vài ví dụ điển hình nữa cho chuyện đội giá dây cáp tại nhiều trang bán hàng trực tuyến như: dây Monster 2 mét giá £100.99 và dây Belkin 2 mét giá £99.99 (bán tại Currys), dây Peerless 2 mét giá £99.99 (bán tại John Lewis).
Kogan một lần nữa khẳng định chắc nịch rằng dây HDMI là dây cáp kỹ thuật số, tức là nó chỉ xử lý với các con số 0 và con số 1, chứ không như loại dây cáp analog hồi xưa. Điều này có nghĩa là chẳng có sự khác biệt nào về chất lượng hình ảnh mà bạn nhận được giữa loại dây có giá £4 của Kogan với các loại dây có giá cắt cổ từ £60, £80, £100 hoặc hơn nữa của Currys, John Lewis hay các cửa hàng trên phố nào đó.
Kogan cho biết dây HDMI "cho không biếu không" của họ thuộc chuẩn HDMI 1.4, tức là đảm bảo truyền tải tốt định dạng 3DTV cũng như tín hiệu Ethernet, và được mạ vàng.
Theo bit-tech và Kogan Blog