Cô chửi trò!!!!

mailym

New Member
Ðề: Cô chửi trò!!!!

Thầy k ra thầy, mà trò cũng chả phải trò. Ngày trước đi học làm gì có phương tiện hiện dại như bây giờ để ghi âm. Mấy chuyện này xảy ra như cơm bữa. :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

okono

Member
Ðề: Cô chửi trò!!!!

Giáo dục ở VN mình toàn đặt giáo viên ở trung tâm, không coi học sinh ra gì. Thầy cô luôn luôn đúng, còn trò thì góp ý thì bảo là ko tôn trọng giáo viên. Cứ như thế bảo sao nền giáo dục nước ta không bằng các nước khác.
Cứ nói tôn sư trọng đạo là truyền thống của dân tộc ta ra để bào chữa. Xin thưa là thầy ngày xưa khác thầy bây giờ. Bây giờ thời thế cũng khác rồi, thầy với trò phải tôn trọng lẫn nhau mới khiến giáo dục nước ta bắt kịp thế giới đuợc. Còn cái loại vô văn hoá, trình độ thấp kém, đi dạy học chỉ để kiếm tiền thì đâu xứng đáng được gọi là thầy mà tôn trọng, đi bảo vệ bọn đấy thì nó phá nát nền giáo dục nước nhà ah.
 

babebabe

New Member
Ðề: Cô chửi trò!!!!

@luciano: cách đây khoảng 6-7 năm mình cũng có đi dạy rồi. Dạy đội tuyển tin học của một số trường miền Bắc. Học sinh giỏi hơn mình mình gặp đầy, học sinh láo vì nghĩ giỏi hơn mình mình cũng gặp đầy. Cũng hiểu thế nào là giáo viên :)
Btw, vì môi trường sống khác, nên mình không ủng hộ việc giáo dục bằng bạo lực tay chân lẫn tinh thần. Kể cả làm cha làm mẹ cũng không chơi kiểu giáo dục đó được.
 

haipvg

Well-Known Member
Ðề: Cô chửi trò!!!!

Hiện nay có 2 kiểu giáo dục, một kiểu như ở Mỹ, hoàn toàn dân chủ tự do, một kiểu như ở Nhật, Nhà trường như nhà tù, cả 2 kiểu đều thành công với nhân tài đầy đường. Chỉ có ở ta dở dở ương ương nên mới ra nông nỗi này
 
Bên trên