Cóc Cốc Thơ.

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Vào vòng lốc xoáy tham sân si,
Con vợ, con thơ đã bỏ đi,
Ngoài cửa ai kia ngồi khóc đấy.
Sống còn, sống nửa, sống làm gì?
 

nhviet341985

New Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Xem film thích chí cười khì
Gấu vào gấu hỏi phim gì đấy anh
Giật mình tắt máy tật nhanh
Trả lời anh bảo film ... chuyên ngành .... thôi e :))
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Tay con xinh sắn bé bè be.
Nắm chặt tay cha nhé nhẹ nhe!
Chập chửng bước đi chân chửa vững.
Mỗi lần té ngã oe... oe... oe...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Chiều tà sợi nắng vắt tầng mây,
Mặt đỏ, dăm ve chắc ổng say...
Vất vã một ngày ban ánh sáng,
Hoàng hôn còn "ráng" đỏ gay gay.

 

nhviet341985

New Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Hoàng hôn chiều tím thật là hay
Ngồi ngắm với em tại chốn này
Âu yếm, vuốt ve, sờ tí chút
Giật mình một phút .. biết mình mơ :(
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Mị Nương xao xuyến khúc cung tơ,
Tiếng sáo véo von trăng tỏ mờ,
Êm ái say lòng bao mộng đẹp...
Nhưng đời nào phải giống như mơ.
 

nhviet341985

New Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Trọng Thủy trước biển đứng làm thơ
Nhớ tới Mỵ Nương thấy hững hờ
Chỉ vì theo vua cha xui dại
Nhảy giếng thôi chứ biết sao bây giờ
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Đêm khuya đốt nến cầu cơ,
Gọi hồn phiêu bạt bơ vơ nhập về.
Gió lùa thốc lạnh tái tê,
Con cơ di động, hồn về hay rung...
 

nhviet341985

New Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Canh ba ra ngắm cây sung
Bỗng cơn gió lạ lạnh rung cả người
Đâu ra tiếng khóc tiếng cười
Ngó qua ngó lại đười ươi xổng chuồng
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Chuối này, oản đó, tiếng chuông,
A di đà phật... chiều buông nắng vàng.
Trăm năm một giấc mơ màng,
Con đường giác ngộ chắc ngàn... giấc mơ!
 

nhviet341985

New Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Chiều tà cảnh vật nên thơ
Vài ba gơn sóng lờ đờ trên sông
Cánh đồng gió thổi mênh mông
Có cô em gái tắm không mặc gì :D
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Hương bay khói tỏa tô mì,
Thả hai quả trứng tức thì ốp-la.
Đêm khuya bóng đá không nhà,
Đồng hành world cup nơi cà phê đêm...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nhviet341985

New Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Ở nhà chăn ấm đệm êm
Nhưng mà vẫn thích đi đêm oánh bài
Ham chi mà đánh miệt mài
Để giờ tới cảnh nằm ngoài bờ đê
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Ở nhà chăn ấm đệm êm
Nhưng mà vẫn thích đi đêm oánh bài
Ham chi mà đánh miệt mài
Để giờ tới cảnh nằm ngoài bờ đê

Sáo diều văng vẳng triền đê,
Trăng thanh gió mát chẳng về nhà đâu.
Về nhà?... sợ vợ ứng hầu,
Phang ngay cây củi vào đầu... chắc đau!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Phi lao, cát trắng, sóng lao xao,
Thềm đá rêu phong tự thủa nào!
Cầu khẩn biển khơi ban sự sống,
Chuyến đi đầy ắp cá tôm vào.
 

bookfree

Active Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Vậy là một tháng cũng xong,
Sáng banh tối bóng bây giờ khoẻ re.
Đức nay nâng cúp nhẹ nhàng,
Thắng Brazin bảy, Arghen một bàn.
World cup kết thúc an toàn,
Tui đây kết thúc bài thơ vội vàng.
:D
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Thôi thì mọi sự cũng sang,
Kỳ thi đại học mơ màng bóng da.
Phim người thua khỉ hôm qua,
Nghỉ hè trọn vẹn bánh đa thịt cầy!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Khắc đá ghi tên tạc hiển vinh,
Quy chầu bia đội nhớ tiên sinh,
Hà thành Văn Miếu nghìn thu mãi,
Tài Việt lưu danh non nước mình!


bia-TS.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Song thân chử hiếu đạo làm con.
Thuận thảo anh em nghĩa mới tròn.
Không giận, không hờn, vui có ích.
Tám phương một dạ tấm lòng son!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Tăng tân, nhật nhật tăng.
Trăng trắng, song song trăng.
Nhất dạ đêm rằm trăng tròn chỉnh.
Hai tuần liên tục cứ phải tăng.


 
Bên trên