Cóc Cốc Thơ.

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Hoa.. hoa.. hoa nở trời cao,
Phao.. phao.. sắc pháo.. pháo chào năm sang!
Chúc cho năm mới huy hoàng,
Tấn tài, tấn lộc, an khang đến mọi nhà!


PhaohoaBTC7.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Nhân sinh ý thức là chi?
Phải chăng từ não, nó xì xịt ra.
Hay là sóng sánh ta bà,
Ti-vi bộ não gặp là bật lên!!!

Linh hồn nếu có vững bền,
Xác thân giá đở sống trên cỏi trần.
Linh hồn chắc sẽ vĩnh hằng,
Đóng tuồng một kiếp rất cần yêu thương.
 

chuonchuonkim

New Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Nhân sinh ý thức là chi?
Phải chăng từ não, nó xì xịt ra.
Hay là sóng sánh ta bà,
Ti-vi bộ não gặp là bật lên!!!

Linh hồn nếu có vững bền,
Xác thân giá đở sống trên cỏi trần.
Linh hồn chắc sẽ vĩnh hằng,
Đóng tuồng một kiếp rất cần yêu thương.

bác này sẵn thơ nhỉ
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Cô kia bán món vịt hon,
Chẳng hay vịt ấy có còn hay chăng?
Xuân xanh đã được mấy trăng,
Có chồng chưa chửa, đã mần mấy con?

***

Ven hồ ngồi bán vịt hon,
Mua không người hỏi có còn hay chăng?
Xuân xanh đà quá tuổi trăng,
Chồng còn chưa chửa, hỏi mần chi con!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Thăng hoa cãm xúc sơn hà
Quốc gia vững mạnh, quan là... lương dân.
Lắng nghe, thấu hiểu dân cần,
Bá Thanh - Đà Nẳng tình thân một nhà!


a6-9313-1420560791.jpg

Dù chuyến bay bị hoãn, hàng trăm người dân Quảng Nam, Đà Nẵng ra sân bay đón ông Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Nguyễn Đông.
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Thời gian có tự nơi đâu,
Kỳ lương cuối tháng thật lâu ngóng chờ.
Thời gian vội vã hửng hờ,
Tết rồi lại tết ai chờ đợi đâu!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Thời gian khái niệm tiên đề,
Kinh nghiệm, trực giác... bốn bề tối đen.
Đời thường cứ ngở thân quen,
Đến khi truy gốc một phen ngở ngàng.
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Hạt ngô, hạt lúa nảy mầm xanh.
Hạt ngọc, hạt xoàn lo lắng canh.
Bên dưới hạt nhân là ý tưởng,
Tò mò, khao khát suốt năm canh.
Nhân gian tạo dựng bằng gì nhỉ?
Lượng tử hư vô hợp lại thành?
Khoa học tìm tòi minh triết mãi,
Lớp người tiếp nối bạc đầu xanh!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Xuống Trần một thoáng Hồ - Đại Ngu,
Bắc thuộc triều Minh ách nạn thù.
Khởi nghĩa Lam Sơn độc lập quốc,
Bình Ngô Đại Cáo mãi thiên thu!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Tao Đàn rực rở mỗi xuân về,
Tiển ngựa, Ất Mùi theo gót dê.
Tụ hội hoa xuân bản sắc Việt,
Mai, đào Nam, Bắc tết chân quê.
Bốn ngàn hiện vật chờ du khách,
Phơi phới tham quan đẹp vẹn bề.
Tháng chạp hai lăm ngày mở cửa,
Trẻ con miễn phí, sướng vui ghê!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Chân trời ý thức xa xăm,
Tận nơi nhận thức tối tăm mịt mờ.
Có gì đấy thật đáng ngờ,
Như là rộng khắp vô bờ bóng đêm.
Hữu hình thế giới chừ thêm,
Vô hình, vô tướng được xem thật rồi!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Đường vào xuân tưng bừng rực rở,
Sắc mai vàng bung nở niềm vui,
Sài Gòn thành phố của tôi,
Say men năm mới, ngọt bùi sẽ chia.

Những cành đào đưa về từ bắc,
Sắc hồng duyên ngây ngất lòng người.
Mùa xuân hòa quyện đất trời,
Bắc, Nam xum hợp rạng ngời nắng xuân.
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Mai vàng rực rở polyme,
Cành đào bung nở đang khoe sắc hồng,
Ngoài trời se lạnh cuối đông,
Chuyển qua âm lịch, lại mong tết về!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Thời đại văn minh chỉ thế thôi!
Nước tao sản xuất uống... không coi.
Kẻo không phạm thượng thanh "cha" đấy,
Thấy cả con ruồi... tù tội thôi!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Phù vân Yên Tử mênh mang,
Trúc Lâm thiền tự gió ngàn vi vu.
Tịnh tâm đất Phật vãn du,
Tẩy trần khai sáng mây mù vô minh!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Ôi người lính đời thường thầm lặng,
Gạo và lương trỉu nặng tình thương.
Theo tàu giử sóng quê hương,
Lá thư viết sẳn... bình thường... đừng lo!

Trường Sa ấy sóng to, gió lớn,
Đối giặc thù dử tợn hung hăng,
Kiên gan cùng đảo vửng chân,
Vòng tròng bất tử... rưng rưng lệ nhòa!

Dòng máu Việt chói lòa nghĩa khí,
Chí hùng anh, vốn quý tiên rồng,
Quê nhà đau đớn xé lòng,
Đồng tâm quyết giử biển Đông của mình!
 

lequynhan

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Cảm ơn bác chủ cho một Top đậm chất cây nhà lá vườn! @};-
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Quốc lộ 1A xuyên quốc gia,
Trãi dài đất nước khúc hoan ca.
Hòa bình thịnh vượng ta xây dựng,
Đục núi, bắc cầu nối quốc gia.
Thống nhất bốn mươi năm mới có,
Con đường xuyên suốt chẳng cần phà,
Ngàn năm lịch sử hào hùng mãi,
Huyết mạch bây chừ liền quốc gia!
 
Bên trên