Cóc Cốc Thơ.

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Có một bài thơ mà bạn @xinhtuoihanam chia ra quá nhiều comment... Mình tóm lại giúp bạn nhé!

Giọt nắng đầu ngày gieo xuống sóng
Mình phải sống cho chính mình phải không
Ông chồng ngước nhìn người vợ với ánh mắt đầy hy vọng
Vợ gọi thì dạ, bẩm bà con đây


Giọt nắng đầu ngày gieo xuống sóng
Mình phải sống...
....cho chính mình phải không?
Ông chồng,
ngước nhìn người vợ,
ánh mắt đầy hy vọng...
Vợ gọi...
Dạ, bẩm bà con đây!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Ebola với nước Hồi,
Loang nhanh, xóa sạch bẫy mồi tự do,
Phương Tây thừa mứa xuất kho,
Nô dịch thế giới đang dò dẫm đi!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Đồng Đằng đài pháo oai hùng,
Trụ Giang sơn quyết đấu cùng Trung quân...
Chí Tự nhất quyết giặc dừng,
Kim Cổ bi tráng chẳng ngừng đấu tranh.
Đài Huyết liệt sỹ đầu xanh,
Do noi giống hùng anh tiên rồng,
Lục Hồng hoa nở cánh dồng,
Trụ đồng gảy đổ trước dòng Đằng giang.


Đồng trụ chí kim đài dĩ lục


Đằng giang tự cổ huyết do hồng.
Giang Văn Minh
 

nhviet341985

New Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Bao lâu mới về lại nơi đây
Vẫn êm đềm như ngày xưa năm ấy
Nhớ cảm giác ngồi chờ thơ vui biết mấy
Giờ không biết liệu có cảnh xum vầy :(
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Ngày xưa thư viết dán tem,
Mang bao tình cãm đến thềm nhà ai.
Ngày nay smart..., wifi,
Online chat chít nhưng ai thật lòng.

Ngày xưa di động đáng trông,
Con người kết nối khoảng không hóa gần.
Ngày nay smart... tận răng,
Mâm cơm hợp mặt tưởng gần hóa xa.

Ngày xưa sống thực chính ta,
Bạn bè, chiến hữu gặp là mừng vui.
Ngày nay smart... Face rùi,
Thật ảo trộn lộn chỉ tui biết mình!

Ngày xưa xã hội văn minh,
Trưởng thành chửng chạc vững tin chính mình,
Ngày nay smart... xì teen,
Răng long tóc bạc tưởng mình trẻ trâu!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Ô mai.... Oh my ghost...
Đêm nay cùng nhảy nhót.
Honey quay cuồn si,
Youtube mai lên hot!

 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Trên trời trăng trắng thanh tao,
Trên thuyền trăng trắng thì thào tai tôi,
Tâm tình trăng trắng tối thui,
Triệu tiền trăng trắng thuận trôi thuyền tình.

 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Bán "bánh bao", biết bẻ bàng,
Phấn phai "phở phố" phủ phàng phôi pha.
Buôn ba, bán bảy bụng bà,
Hương hoa hăng hắc hợp hòa hở hang!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Gia đình tổ ấm của con,
Tiếng chuông, tiếng mỏ vẫn còn tình thương.
Sinh ra trong cỏi vô thường,
Song thân thiếu vắng phải nương mái chùa!


2606473_a15.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Ra nào chú thỏ trong gan,
Làm cho thiên hạ bàng hoàng hoảng kinh.
Trở về đúng nghĩa chính mình,
Vung đao diệt sạch ngạc kình Biển Đông.
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Nước Đức khét tiếng Hít Le,
Ai thì cũng hít, cũng le cùng làm
Chẳng bằng Phùng Há Việt Nam,
Vừa phùng, vừa há ai làm được không?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Thời gian thấm thoát tên bay,
Tám mươi năm tựa một ngày sắp qua.
Ngồi đây ngắm cảnh chiều tà,
Ông ơi! Chắc lại "nhớ bà mày xưa"!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Gió lùa hạt nắng lên mây,
Thả bao con sóng vào đầy tóc em.
Mặt trời biển nuốt thành đêm,
Chỉ còn nhịp thở bên thềm khát khao...
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Xoay xoay, con vụ xoay xoay,
Đất trời con tạo cũng quay vòng tròn,
Tưởng đâu đời những lối mòn,
Chạm em mới biết vẫn còn tình yêu.
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Phôi pha một cõi đi về,
Đời cho ta thế, sóng về đâu đây?
Vết lăn trầm, cánh vạc bay,
Quê hương như tiếng thở dài ướt mi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

quanchua

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

thơ văn thẩn :D


Con chồn ngồi cạnh con nai, con nai thấy thế liếm tai con chồn
Con nai ngồi cạnh con chồn, con chồn thấy thế liếm...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. mồm con nai :))))
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

Cổ lai viễn viễn hào hùng,
Nguyên Mông nhất xứ tận cùng tam hư.
Giặc Tây, giặc Mỹ bây chừ
Thoái binh, khiếp vía một từ Việt Nam!
 

vietthuong

Well-Known Member
Ðề: CÓC CỐC THƠ.

thơ văn thẩn :D


Con chồn ngồi cạnh con nai, con nai thấy thế liếm tai con chồn
Con nai ngồi cạnh con chồn, con chồn thấy thế liếm...
.
. mồm con nai :))))

Mồm nai này nọ "tay" chồn,
Làm cho vừa đọc hoảng hồn lo lo.
Tối về nằm ngủ co ro,
Gối chăn giật nảy tồn lo lo tồn!
 
Bên trên