Ðề: Cuối tuần dọn rác thớt âm thanh nào.
Em đồng ý với bác sieulong, em cũng từng tham gia vài diễn đàn nước ngoài, diễn đàn mà không tranh luận thì buồn lắm, nhưng họ khác ta ở chỗ tranh luận rất hăng nhưng tranh luận để tìm ra tính thực của vấn đề chứ không phải tao bảo con trâu là con bò mày cũng phải nghe. E định thôi nhưng nhìn cách bác L trao đổi với bạn tamvannguyen thì em cũng xin đóng góp thế này: Bác tự cho mình cái quyền phán xét chê bai người khác, lôi người ta lên đây, em cũng chỉ hơi thoáng qua chê cái topic nhạt phèo của bác mà em đã thấy bác tóc tai dựng ngược cả lên rồi...Trong một số topic, bác L và bác Hai trao đổi khá chân tình, đùng một cái bác quay 180 độ phang người ta, em rất sợ người có tính cách này, còn việc bác vào từng ngóc ngách diễn đàn lôi từng comment lên đây thì em rất phục bác, đàn ông Việt Nam hiếm người nào có tính cách thế này, em không giám nói bác tính đàn bà, vì nói vậy là xúc phạm đến phụ nữ Việt, phần lớn họ quảng đại và vị tha hơn nhiều. Nhân việc moi móc này của bác, bác làm em nhớ lại cái comment của chính bác L, là vàng hay là phế thải thì nhờ mọi người phân xử. Số là tính em rất yêu cái món điện máy, từ cấp 3 em đã tháo ra lắp vào, tự sửa được rất nhiều đồ điện của nhà, đến tân giờ em vẫn thích, nhìn cái mạch amli đèn khá đơn giản, trước em học chuyên lý, hơn 10 năm không động đến nhưng việc tính toán dòng-trở...đối với em là chuyện nhỏ, em có người quen đầy đủ đồ nghề, em định tự lắp cho mình một cái amli đèn DIY. Trước hết là kiếm đồ, em lập topic " Hà Nội mua đồ DIY ở đâu tốt", em được các bác như ngdhieu, taitrau2012, phong van2000 hay msh123... tư vấn tận tình, cho địa chỉ và SĐT, em mua được kha khá rồi. Bác L này phóng ngay một đống thế này, mời các bác ngự lãm:
đồ hãng sp nhiều có quy chuẩn, đồ diy tức là tự làm, đã đi thuê làm thì đừng nói diy nữa mà xấu hổ.
Hợp tác xã tự chế, quy chuẩn do mình tạo ra mình làm thơ mình khen hay đó là quyền của mình. Chừng nào hợp tác xã ra một sản phẩm mang tên mang tuổi đàng hoàng được xã hội công nhận .... đó chính là đồ hãng.
Em đọc thi thấy rất ngạc nhiên, em và rất nhiều người trong diễn đàn này rất tôn trọng bác L, ăn nói như người 55-60t, có nhiều kinh nghiệm âm thanh...tham gia HD đến trụi tóc bạc lông mà ăn nói thế này, ai thuê ai làm, ai làm thuê cho ai, tôi phải xấu hổ với ai về cái gì...? Suy nghĩ lại em cũng thôi không tranh luận và quên rất nhanh vì nghĩ rằng chính vì cái định kiến nhỏ nhen về đồ tự làm mà làm mờ cái tâm chí sáng suốt của bác. Chính bác đã làm vơi đi phân nửa sự tôn trọng của em với bác, bây giờ em chỉ phục bác mỗi cái.... cao tuổi. Việc bác đề nghị xóa topic trong 3 ngày em đoán chắc mod cũng quá hiểu bác, xoá đi để vài ngày sau bác lập topic khác tuyên dương người nào đó (có thể là em) thì mất công quá, cứ giữ nguyên để bác khỏi phải lập topic mới, ảnh hưởng đến sức khỏe của bác.
Em xin lỗi vì làm phiền mọi người, với em đây là tranh luận chứ không cãi cọ gì đâu. Em mời bác L tiếp ạ...