Đại thủy chiến (The Admiral: Roaring Currents) – Thành bại tại “ý trời”

caynam

Super Moderators
Ðề: Đại thủy chiến (The Admiral: Roaring Currents) – Thành bại tại “ý trời”

Thuyền Joseon dùng mái chèo mà lúc quay bằng fly-cam nhìn từ trên xuốn thì lại thấy đi băng băng như đi bằng chân vịt gắn sau đít, cái này hơi lộ liễu.
Bác nào chê phim này tự sướng kiểu Hàn thì mình nghĩ cũng nên công tâm chút. Phim nó bỏ tiền ra làm để ca ngợi lịch sử nhà nó thì cũng phải dìm hàng kẻ địch, nâng hàng quân ta chứ. Có điều mình thấy quần áo mũ giáp của quân Joseon thì rất thật, còn quần áo mũ giáp tướng Nhật thì hơi giả giả sến sến, nhưng mà vậy cũng là quá ổn rồi
 

trieuvinh1286

New Member
Re: Ðề: Đại thủy chiến (The Admiral: Roaring Currents) – Thành bại tại “ý trời”

Hoành tráng quá, biết đến bao giờ VN mới làm được $-)
Thêm clip hậu trường
Để khỏi thắc mắc bao giờ Việt Nam có những phim hoành tráng dạng này :p
[video=youtube;9oEHsBDvonU]https://www.youtube.com/watch?v=9oEHsBDvonU[/video]
 
Ðề: Đại thủy chiến (The Admiral: Roaring Currents) – Thành bại tại “ý trời”

Mình thấy phim này đáng tiền đấy chứ vì qua phim thấy được tài năng, tinh thần của dân HQ :)

Khi xem phim châu Á thì mình không bao giờ so với phim Hollywood về khoản kỹ xảo, hình ảnh :D.
 

nino

Member
Ðề: Đại thủy chiến (The Admiral: Roaring Currents) – Thành bại tại “ý trời”

VN mình thua Hàn xa lắc
 

buonnguqua

Active Member
Ðề: Đại thủy chiến (The Admiral: Roaring Currents) – Thành bại tại “ý trời”


2/ Đoạn ông chú tướng Nhật la lên " Mày là thằng gián điệp 2 mang". Ông chú này đã gặp thằng này bao giờ đâu mà biết nó là gián điệp 2 mang :))
Có xem kỹ phim không vậy, hay đang mải bóp vếu gái ?
Gặp lúc quân Nhật đang chặt đầu tù binh thì thằng Vua Hải Tắc đi ngựa đến đấy ạ
Phim dở ẹc vầy mà đạt kỉ lục gì trời
Phim nổ quá mức , nhân vật thì lòe loẹt chẳng biết làm cái gì. Ông tướng Hàn xẻng trông như ông nông dân hiền lành. Tướng thủy quân của Nhật nhìn bộ dạng có vẻ rất nguy hiểm nhưng ra trận chẳng làm đc cái tích sự gì và die trong vòng 1 nốt nhạc. Coi hài vl.
Đoạn thủy chiến thì quá ảo làm coi thấy bực mình.
Ông này chắc cuồng Nhật hoặc éo biết đọc phụ đề =))
Cả phim người ta nói mãi vào yếu tố thiên nhiên phù hộ và dân ý.
Thêm yếu tố bọn tướng Nhật đánh 5 năm đều thua Master Yi nên cũng có sợ
Còn tay Vua Hải Tặc chết do đen, đang áp sát gặp quả nước xoáy mà thuyền không có pháo thì chết thôi
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Đại thủy chiến (The Admiral: Roaring Currents) – Thành bại tại “ý trời”

Bom tấn lịch sử 'Đại thủy chiến' giật giải phim xuất sắc nhất Buil Film Awards

12:40 | 05/10/2014

nguồn: Bom tấn lịch sử 'Đại thủy chiến' giật giải phim xuất sắc nhất Buil Film Awards | Depplus.vn
Bộ phim điện ảnh cứ "3 người dân, 1 người xem" của Hàn Quốc đã đăng quang ngôi vị cao nhất Buil Film Awards năm nay.
Đêm 4/10, lễ trao giải thưởng điện ảnh Buil lần thứ 23 (Buil Film Awards) của Hàn Quốc chính thức có chủ nhân. Không ngoài dự liệu, bom tấn lịch sử "Đại thủy chiến" (Roaring Currents) đã vượt qua bốn đối thủ nặng ký khác là "Ngài luật sư", "Han Gong Ju", "Gyeongju" và "Our Sun Hi" đã trở thành phim xuất sắc nhất. Ngoài ra, phim còn chiến thắng trong hạng mục quay phim xuất sắc và thiết kế mỹ thuật đẹp nhất.

Đạo diễn Kim Han Min - người đã tạo dựng huyền thoại "Đại thủy chiến" khi đại diện bộ phim không kìm nén được xúc động và nói "Điện ảnh Hàn Quốc, Cố lên!" cổ vũ tinh thần những nhà sản xuất phim.

27612_20141005123612.jpg

Poster phim "Đại thủy chiến" và "Ngài luật sư"​

Bên cạnh đó, "Ngài luật sư" (The Attorney) thắng lớn với bốn giải quan trọng, đưa Kang Ho Song đăng quang ngôi vị Ảnh đế Buil, Gwak Do Won và Kim Yeong Ae trở thành nam, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Ngôi vị Ảnh hậu năm nay thuộc về nữ diễn viên Sim Eun Kyeong với bộ phim "Miss Granny" nổi đình đám những tháng đầu năm 2014.

17467_20141005123614.jpg

Nam - Nữ diễn viên xuất sắc nhất Buil Film Awards​

Buil Film Awards là một trong những giải thưởng điện ảnh quan trọng của Hàn Quốc nằm trong khuôn khổ Liên hoan phim Busan, ra đời năm 1958, được tổ chức hàng năm ở Busan. Giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân và tập thể cống hiến cho môn ngệ thuật thứ bảy. Những tác phẩm được trao giải đều là những nhân tố tiềm năng cho Liên hoan phim Busan.

Tổng hợp kết quả Buil Film Awards lần thứ 23:

- Phim xuất sắc nhất: Đại thủy chiến
- Đạo diễn xuất sắc nhất: Hong Sang Hoo (Phim Our Sun Hi)
- Nam diễn viên xuất sắc nhất: Song Kang Ho (Phim Ngài luật sư)
- Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Sim Eun Kyeong (Phim Miss Granny)
- Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Gwak Do Won (Phim Ngài luật sư)
- Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Kim Yeong Ae (Phim Ngài luật sư)
- Nam diễn viên mới xuất sắc nhất: Lee Ju Seung (Phim Shuttlecock)
- Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất: Im Ji Yeon (Phim Obsessed)
- Kịch bản xuất sắc nhất: Shin Yeon Shick (Phim The Russian Novel)
- Quay phim xuất sắc nhất: Kim Tea Sung (Phim Đại thủy chiến)
- Âm nhạc xuất sắc nhất: Jo Yeong Wook (KUNDO : Age of the Rampant)
 

caothudeche

Moderator
Ðề: Đại thủy chiến (The Admiral: Roaring Currents) – Thành bại tại “ý trời”

3. Ông tướng wá giỏi, cỡ Gia Cát Khổng Minh còn xách dép, Khổng Minh chờ gió Đông, còn ông này chờ thủy triều, nhưng trận Xích Bích là do Tào ko có thủy quân, lại ko thông thuộc hải hình, ko có tướng đánh thủy, thua do hỏa công, còn ở đây, 12 đánh 330, mà toàn tướng giỏi, cướp biển, tàu chiến đã đánh nam dẹp bắc, vậy mà thua, haiz
4. Lính HQ sống dai, đánh khỏe, 1 tàu đánh hơn chục tàu mà lính ở đâu ra đánh wài.
Điều này hông có gì lạ cả. Nghĩ thì lạ, nhưng thực tế chẳng phải lạ. L/s VN không ít những kỳ tích như vậy. Bà Ngô Thị Tuyển nặng có hơn 40Kg mà vác 2 thùng đạn nặng gấp đôi cơ thể, mấy ai tin và tưởng tượng nổi. Hiện nhà mình còn 2 thùng, loại đựng đạn pháo, 4 đạn/thùng, bác nào muốn đến vác hộ mình cái thùng không, vậy mà ngày xưa lính nào cũng phải vác được 1 thùng đó.

Ở đây có lẽ đạo diễn còn chưa sắp đặt tốt, và diễn viên còn đóng chưa đạt, dẫn tới nhiều thứ không ổn.

P/s: Tào thua là do thủy quân, lấy bộ đánh thủy, tướng thủy không có, hải hình không thuộc... chứ không phải là không có thủy quân. Lực lượng tàu của Tào đông như kiến.

QUOTE=theone1984;7623107]
Tóm lại, đây là 1 bộ film đầu tư rất lớn về trường đoạn đánh nhau, đáng coi, nhưng phần dẫn truyện thì wá dài dòng, kỷ xảo thì ảo. Nhưng so với điện ảnh Châu Á thì đây thật sự là 1 thành công. Làm 1 bộ film mà giờ ít nhất là cả đống người VN bít dc trận chiến hoành tráng của lịch sử HQ.[/QUOTE]
Mình thấy điện ảnh HQ ngày càng đi lên và có chiều hướng giống Hollywood, ngược lại thì anh TQ có vẻ đang đi xuống khi thế mạnh cổ trang, dã sử không còn mấy đặc sắc khi chuyện cũ kể lại mà không còn xuất xắc hơn xưa. Điều này phải đáng mừng cho HQ, dù sao cũng có gì đó đậm chất Phong kiến châu Á.
 

rockloccoc

Well-Known Member
Ðề: Đại thủy chiến (The Admiral: Roaring Currents) – Thành bại tại “ý trời”

Việt Nam biết bao giờ mới cho thế giới thấy được sự hoành tráng và ý nghĩa của trận Bạch Đằng qua phim nhỉ?!
 

moonyeu

New Member
Ðề: Đại thủy chiến (The Admiral: Roaring Currents) – Thành bại tại “ý trời”

trận Myeongnyang này giống trận trân châu cảng hen mỹ để mấy chiến thuyền vào chổ hẹp 1 chiếc bị đắm thì cả đoàn bị kẹt.hồi xưa mà mỹ để mấy chiếc sân bay thì chắc giờ khóc ra máu :)) mà phim này sao ko có bản cam lun vậy mấy anh! hóng mãi không xem được.ở quê chả có cái rạp phim nào để xem buồn ...!
 

Sayounara

Member
Ðề: Đại thủy chiến (The Admiral: Roaring Currents) – Thành bại tại “ý trời”

Xem cái video mô tả quá trình làm việc mới thấy kì công như nào. Không biết khi nào mới xem được phim này đây:)
 
Bên trên