ngaydoclap
New Member
Ngày xửa ngày xưa không nhớ tự bao giờ, em có một ước mơ nho nhỏ là có một bộ giàn âm thanh đặt ở phòng khách (rộng 4m dài 5m), nhà nghèo nên chưa có đồ đạc gì ngoài bộ bàn ghế khách ngồi và một cái TV plasma 42inc. Sở thích âm nhạc của em là nhạc cổ điển, giao phòng thính hưởng, ngoài ra là nhạc đỏ, nhạc tây có: Pink Floyd, Dire Straits, Smokies, nhạc dân ca Nga...đại loại vậy.
Hôm nay ngày đầu tiên ngác ngơ đặt chân vào cõi này dẫm ngay phải bãi mìn về Loa Khạc Ma (Ký sự về loa Khamar) hết hồn, loa gì mà đắt thế hoàn hồn đi sâu hơn vào diễn đàn thì thôi rồi cơ man nào là loa, ampli, rồi dây, rồi nguồn...em đến chết mất
Tóm lại em mông muội, lén lút giấu vợ lồi ra khoảng 3 nghìn USA trong tay, em đã lang thang khắp Hà Nội và đã tìm ra một cửa hàng có hai loại loa: B&W và Tannoy với đầu Maranz, ampli gì em chả nhớ, cũng được tư vấn nhưng chả hiểu và không chắc lắm, ở đó em nghe cái gì cũng lọt lỗ tai em chỉ thích loa nghe nhạc chứ không kết hợp xem phim đâu ạ.
Các bác dạy em xem phải mua cái gì thế nào bây giờ ?
Đội ơn các bác
Hôm nay ngày đầu tiên ngác ngơ đặt chân vào cõi này dẫm ngay phải bãi mìn về Loa Khạc Ma (Ký sự về loa Khamar) hết hồn, loa gì mà đắt thế hoàn hồn đi sâu hơn vào diễn đàn thì thôi rồi cơ man nào là loa, ampli, rồi dây, rồi nguồn...em đến chết mất
Tóm lại em mông muội, lén lút giấu vợ lồi ra khoảng 3 nghìn USA trong tay, em đã lang thang khắp Hà Nội và đã tìm ra một cửa hàng có hai loại loa: B&W và Tannoy với đầu Maranz, ampli gì em chả nhớ, cũng được tư vấn nhưng chả hiểu và không chắc lắm, ở đó em nghe cái gì cũng lọt lỗ tai em chỉ thích loa nghe nhạc chứ không kết hợp xem phim đâu ạ.
Các bác dạy em xem phải mua cái gì thế nào bây giờ ?
Đội ơn các bác
Chỉnh sửa lần cuối: