theone1984
Member
Ðề: Dawn of the planet of the apes: Sự xấu xa của loài người
Nếu mọi người tìm kiếm 1 bộ film mang tính nhân văn như Lion King-Vua sư tử hay 1 bộ film có kịch bản như Planet of the Apes 2001 thì hãy xem wa Dawn of the planet of the ape (Khởi đầu của hành tinh loài khỉ).
Film vẫn mang 1 chút gì đó dáng dấp cũ ở mấy con khỉ, nhưng kịch bản, đạo diễn thì cảm giác khác đi nhìu lắm, cái lối dẫn truyện, ban đầu có vẻ hơi bùn tẻ, rồi dẫn dắt đến cao trào về cuối, cứ dần dần nhẹ nhàng và thấm, kĩ xảo thì nằm hầu hết ở cách tạo hình, tạo tính cách của các con khỉ, người chỉ là nhân vật phụ.
Tuy với 1 kịch bản ko có gì mới mẻ, thậm chí là tầm thường, dễ đoán, nhưng cái bất ngờ ở lời thoại của Caesar, ko ngờ, 1 con khỉ, đầu đàn và gần như là King-Vua của loài khỉ thông minh lại có ~ câu phát ngôn bất ngờ, ngạc nhiên làm mình thắc mắc, khỉ hay người, ai là thú? Mỗi hành động, mỗi bc' dẫn dắt bầy đàn của nó đều từ wan sát, phân tích, suy xét, rồi mới quyết định, y như ngồi đánh cờ. Thần tượng em Caesar wá
Kĩ xảo 3D, hok có gì để coi, coi 2D dc oy.
Cảm giác, uh cũng thú vị, cũng hay, nhưng chưa đạt bằng X-MenOFP, vì kịch bản dễ đoán wá. Hóng 2 năm nữa để xem F3 vậy.
Nếu mọi người tìm kiếm 1 bộ film mang tính nhân văn như Lion King-Vua sư tử hay 1 bộ film có kịch bản như Planet of the Apes 2001 thì hãy xem wa Dawn of the planet of the ape (Khởi đầu của hành tinh loài khỉ).
Film vẫn mang 1 chút gì đó dáng dấp cũ ở mấy con khỉ, nhưng kịch bản, đạo diễn thì cảm giác khác đi nhìu lắm, cái lối dẫn truyện, ban đầu có vẻ hơi bùn tẻ, rồi dẫn dắt đến cao trào về cuối, cứ dần dần nhẹ nhàng và thấm, kĩ xảo thì nằm hầu hết ở cách tạo hình, tạo tính cách của các con khỉ, người chỉ là nhân vật phụ.
Tuy với 1 kịch bản ko có gì mới mẻ, thậm chí là tầm thường, dễ đoán, nhưng cái bất ngờ ở lời thoại của Caesar, ko ngờ, 1 con khỉ, đầu đàn và gần như là King-Vua của loài khỉ thông minh lại có ~ câu phát ngôn bất ngờ, ngạc nhiên làm mình thắc mắc, khỉ hay người, ai là thú? Mỗi hành động, mỗi bc' dẫn dắt bầy đàn của nó đều từ wan sát, phân tích, suy xét, rồi mới quyết định, y như ngồi đánh cờ. Thần tượng em Caesar wá
Kĩ xảo 3D, hok có gì để coi, coi 2D dc oy.
Cảm giác, uh cũng thú vị, cũng hay, nhưng chưa đạt bằng X-MenOFP, vì kịch bản dễ đoán wá. Hóng 2 năm nữa để xem F3 vậy.