Sao bác lại có những suy nghĩ tiêu cực thế? Không lẽ người giàu thì họ coi tiền là rác và ngu hết sao? không lẽ diễn đàn này chỉ dành cho những người nghèo? Nói thật với bác lương em một tháng cũng chỉ loàng nhoàng 10 tr thôi, nhưng em vẫn dám chơi tivi 65" với giá 60 tr là vì đam mê. Chắc bác lại nghĩ em chơi ngông, vì bác nói lương tháng đến 20 tr cũng không dám chơi thế...không đâu bác vì em chỉ có mỗi đam mê đó. Em không rượu chè cờ bạc hay trai gái gì gì đó, tiền em để làm việc khác (cho đam mê của mình chẳng hạn), mà em nghĩ những khoảng này tốn kém không ít đâu... Mỗi sáng đi làm, có bác thì thích ăn phở, cơm tấm, hủ tiếu...còn em chỉ ổ bánh mì hoặc gói mì tôm cũng xong...các bác nói em kẹo cũng được, nhưng khi đã đam mê thì phải biết hy sinh những thứ khác để đạt mục đích, miễn đừng làm chuyện gì xấu hổ với lương tâm là được. Em có thể nhẫn để chờ đợi nên mới có ý hỏi so sánh 2 dòng VT20 và VT30, nếu VT30 hay hơn nhiều mà giá không chênh lệch lắm, thì em lại tiếp tục chờ cho giảm xuống rồi mua, chứ cũng không có sẵn 100 tr mua ngay đâu bác à! còn nếu chất lượng không hơn mấy, chỉ thêm nhiều tính năng thông minh gì gì đó...thì em lại mua vt20 thế thôi (em và gia đình cũng chỉ xem HD, 3D, các tính năng khác không quan trọng), từ đầu em đã nói thế...Nếu bác ở một cái tỉnh không có một cái rạp cine hoặc một khu vui chơi giải trí nào, thì bác sẽ hiểu được những suy nghĩ của em hơn. Vài dòng chia sẽ với bác. Chúc bác vui!