Ðề: Gấu phản bội sau 7 năm yêu nhau mặn nồng (st)
Là một người thuộc phái nữ, em xin chia buồn với bác chủ thớt. Tuy nhiên em thấy bác nên vui mới phải.
Phân tích một tí từ góc nhìn của phái nữ nè :"e ko biết, nhưng e ko thế bỏ H được (khóc). e muốn giữ chặt ty của mình, muốn một lần sống cho bản thân." Em nghĩ điều này thì các bác nam giới sẽ rất dễ hiểu, đây là do tham lam không muốn mất bất cứ ai trong số hai người, bác chủ thớt là cái nhà vững chắc còn ông giấm đốc kia là cái khách sạn năm sao. Và nếu bác không biết cưới cô ta về thì sau này mái nhà yên ấm của bác sẽ được xây dựng trên sự giả tạo. Nếu bác cần đi nơi nào đó để khuây khỏa, bác cứ đi đi nhưng đừng vất hết mọi thứ vì một con người dại dột như thế.
Hãy nhớ là "ĐỜI CÒN DÀI, GÁI CÒN NHIỀU"(nhưng cấm bác tìm vội một em nào để lấp chỗ nhá, không khéo lại gây tổn thương cho người ta)