hellboy118
New Member
Ðề: Gấu thần thánh nhà em!
À vâng, nhưng trước ấy có rít vài hơi thuốc lào
À vâng, nhưng trước ấy có rít vài hơi thuốc lào
Gấu nhà e nó bảo trà này có đường mía, uống tốt hơn những loại nước khác, nên mới mua uống ấy chứ. Dạo này cũng không nhậu nhẹt gì nhiều rồi ^^
Nghe lời vợ như vầy là tốt roài...)
Chẳng mất đi đâu mà thiệt à!
Có được gì bao giờ đâu, toàn mất...)
Có được gì bao giờ đâu, toàn mất...)
Cậu cũng kinh nghiệm quá, lên đây chia se!)
Sao thấy bảo lão ý chưa có gì ), lấy đâu ra kinh nghiệm để chia sẻ chứ? )
Nói toẹt đi, bôi biếc làm gì cho mệt...
Nói thẳng ra ngượng lắm, thôi thì cứ tạm ... che vào cho nó lịch sự!)
Che thì cũng vẫn thấy mà...:>
Ai tò mò thì mới vạch ra để ... thấy, còn thật thà chất phác như em thì không có à nghen!