Godzilla 2014: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

thich_xem_phim

Active Member
Ðề: Godzilla: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

Xem phim này xong tui thấy chuyện ăn năn hối cải chỉ là mơ mộng hão huyền. Có 2 phân đoạn trong phim thể hiện rõ nhất cái bản chất phá hoại ăn hại.

Một là phân đoạn thằng tướng đầu bạc quyết định sử dụng bom hạt nhân để dụ và tiêu diệt đống quái. Đã thừa biết hậu quả thảm khốc của vụ ném bom hạt nhân năm 1945 rồi mà đến giờ vẫn không biết quay đầu, thậm chí còn phun ra 1 câu đáng kinh tởm: "Bom chúng tao sử dụng lần này là megaton chứ không phải kiloton". Đảm bảo lũ chóp bu sau vụ Godzilla đại chiến Muto này lại lấy lí do bảo vệ con người để tiếp tục đổ tiền vào nghiên cứu phát triển các loại vũ khí mới với sức phá hủy kinh khủng hơn nữa. Trong khi cách giải quyết căn cơ nhất là phải đầu tư vào các sáng chế phỏng sinh học vừa mang lại lợi ích cho con người vừa không làm tổn hại tự nhiên, và như vậy sẽ không có con quái nào xuất hiện nữa.

Hai là phân đoạn thằng lính quèn hủy đống trứng của Muto. Coi phim tui thấy Muto chỉ đi kiếm thức ăn hạt nhân, vô tình làm hư hại nhà cửa và bị thương 1 số người chứ nó không hề có ác ý chủ động tấn công con người. Thế mà thằng lính lại chơi chính sách diệt chủng. Chính sự đa dạng sinh học giúp cho hệ sinh thái cân bằng, đằng này thấy giống loài nào xuất hiện đe dọa mình (không cố ý) là trong đầu lại có ngay ý nghĩ phải diệt chủng nó. Thử tưởng tượng thuở hồng hoang lúc con người mới xuất hiện trên trái đất này mà các giống loài khác cũng có suy nghĩ tương tự thì làm gì còn có cái giống loài nào được gọi là con người ngày nay.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Onni

Member
Ðề: Re: Godzilla: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

...
3. Con người vào phim với vai trò phụ họa không hơn không kém; họ không thể hiện được nhiều lắm; đến cái vai trò gỡ quả bom cũng ko làm đc; để cuối cùng nó nổ tanh bành --> gây ô nhiễm môi trường.

4. Chả lẽ con người chỉ có mỗi bom nguyên tử thôi ư? Mình thấy hơi vô lý chỗ này, vì hiện nay có 2 loại bom khác ko cần sự phân hạch như bom nguyên tử: bom Hydro và bom Neutron. ...2 loại kia không gây ô nhiễm môi trường sau khi nổ và sức nổ cũng rất dữ dội; còn bom nguyên tử để lại hậu quả lâu dài, lại miễn nhiễm với MUTO. ...

Bác ơi, thế giới đang muốn giảm lượng vũ khí hủy diệt và nguyên liệu hạt nhân mà bác cho cả danh sách thế kia thì tội cho trái đất quá. Bom Neutron sức công phá không kém đầu đạn hạt nhân và di chứng mà nó để lại cũng khá nặng nề. Bức xạ nhiệt, ion, neutron đủ để gây thiệt hại trước mắt và để lại di chứng cho con người sau này. Mình cứ nghĩ nó không gây thiệt hại nhưng thực ra nó đang âm ỉ bùng phát trong người qua các triệu chứng gây ung thư ở ngực, tuyến giáp, phổi hay bệnh bạch cầu sau 20. 30 năm. Với lại có những thứ vũ khí mà nước sản xuất không muốn thế giới biết dù bị cấm.

Vai trò của con người tuy không khẳng định được nhiều trong phim này nhưng nó cũng đã cho thấy con người có những nỗ lực chứ không chịu nhắm mắt xuôi tay. Vụ gỡ đầu đạn hạt nhân ai cũng muốn nhưng

Không thể được vì nắp chắn bảo vệ đã bị kẹt. Quân đội đành phải đưa đầu đạn về tàu nhằm thử mở nó do có nhiều dụng cụ hơn. Trong trường hợp không thể ngăn được thì đưa quả bom khỏi thành phố càng xa càng tốt nhằm giảm thiểu thiệt hại. Dù phim không có nói nhưng với vụ nổ như trên, khu vực San Francisco sau đó cũng sẽ bị cách ly.

Về phần mình, mình mong cho phần sequence của phim sẽ diễn ra trong 2, 3 năm nữa vì tiềm năng của phim là khá lớn. Với lại tiếng gầm của Go trong phim quá ấn tượng ở khúc ngân rồi.
 

dksilent4r

Member
Ðề: Godzilla: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

Jeager đánh Kaiju trầy trật ra, 1 đầu đạn hạt nhân dọn được 3 con Kaiju cấp 4,5 trong khi chỉ làm Godzilla chợp mắt 1 lúc ==> có Crossover chắc Godzilla hốt hết đám trong Pacific Rim quá, or Kaiju cấp 6, 7, 8 xuất hiện mới cân :))

Phần 1 Godzilla con người mờ nhạt và bất lực như vậy rồi thì chắc phần 2 phải có MechaGodzilla thôi (còn vũ khí nào nữa đâu, Mechagozilla thì làm tiền đề cho phần crossover với PR ok lun )
 

Seneken

Member
Ðề: Godzilla: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

Phim này ấn tượng duy nhất là ở mỗi lần God gầm rú, đánh lửa từ đuôi lên rồi phun lửa quá phê :D
 

rhym

New Member
Ðề: Godzilla: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

Phim này ấn tượng duy nhất là ở mỗi lần God gầm rú, đánh lửa từ đuôi lên rồi phun lửa quá phê :D

Mình mới xem mỗi bản Godzilla vs King Ghidora hồi lớp 6 thấy thích quá trời. Godzilla chỉ có mỗi chiêu đó thôi mà lợi hại phết. Thuê băng VHS mấy lần sau đó đòi bố mua cho cuộn băng luôn.
 

hotboy9991

New Member
Ðề: Godzilla: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

chế Mechagodzilla cũng hay, mà PR quái cấp 10 thì may ra chứ cấp 6 7 8 thì cũng nhỉnh hơn được 1 tí, con quái cấp 5 trong PR quèn bỏ bà ra mà, xọc 1 phát gọi đồng đội ứng cứu :|. God có 1 chiêu nhưng làm nên thương hiệu cmnr, 1 tia Atomic Breath vài triệu độ chứ ít à, thổi đâu hủy đó :-SS
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Godzilla: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

chế Mechagodzilla cũng hay, mà PR quái cấp 10 thì may ra chứ cấp 6 7 8 thì cũng nhỉnh hơn được 1 tí, con quái cấp 5 trong PR quèn bỏ bà ra mà, xọc 1 phát gọi đồng đội ứng cứu :|. God có 1 chiêu nhưng làm nên thương hiệu cmnr, 1 tia Atomic Breath vài triệu độ chứ ít à, thổi đâu hủy đó :-SS
Các bác cứ chế boss cuối của PR nhỉ, con boss đó to gấp đôi kaiju cấp 4, tốc độ ra đòn nhanh, thử tưởng tượng nếu không phải ở lòng biển mà trên cạn xem jaeger nào cản được. Dính 1 quả bom nguyên tử to tổ bố ngay giữa mặt không chết, chém đứt cổ vẫn hồi được, cố sống cố chết bám váy em Gipsy Danger, trâu bò thế còn gì, chẳng qua phút cuối, ngân sách đã cạn nên em lên phim chỉ được từng đó thôi. Nghe nói phần 2 được rót kinh phí còn ít hơn phần 1 @@
Pacific_Rim_Kaiju_Featurette_09.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hotboy9991

New Member
Ðề: Godzilla: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

Con này đâu phải bị chém hồi phục được đâu :D, cứ cho là dưới biển là vậy đi mà vẫn bị Striker nó xỉa cho trọng thương, thử hỏi cho lên bờ luôn mà đánh nhau chưa biết ai ăn ai đâu, striker nó nhanh hơn nhiều + gipsy nữa thì càng thảm. tạo dựng boss cuối mà thấy chán quá, tui thấy trâu hơn được đám quái 4 thôi chứ tính ra con Odachi + Leatherback còn lợi hại hơn :D. cả phim PR chán nhất boss cuối thôi, còn lại ổn cả :)>-
 

awesombie

New Member
Ðề: Godzilla: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

cắt bớt 40 phút đầu thì hay các bác ạ :)>-
 

echdien87

Member
[Super Spoil] Review cho Godzila - King of the monster

Godzilla-new-poster.jpg


GODZILA


Trước khi vào bài, mình xin chia sẻ trước, đây là 1 spoil cực kì và chỉ dành cho những bạn đã xem Godzila 2014 rồi, những ai chưa xem ko nên ngó qua :D hãy xem rồi quay lại. Việc review như thế này, à mà cũng chẳng hiểu nên gọi là review hay kể chuyện nữa. Chỉ là vừa xem xong, rất hứng khởi và nghĩ là sẽ viết gì đó thật vui vẻ và hấp dẫn ... Mong Mod sẽ cho thớt đứng riêng 1 ngày trước khi gộp vào đuôi của Review - Trần Đăng huynh kia. Hy vọng các mod sẽ ko trách vì hành văn theo ngôn ngữ nói của mình.


BreakingBadFinale225.jpg

Bộ phim bắt đầu bằng việc làm hàng ngày của xưởng chế đá của Walter White. À, mà nhắc đến WW. Ở Breaking Bad, tập đầu cũng là sinh nhật của ông, và ở Godzila cũng vậy. Đạo diễn thật là trùng hợp quá xá. Một ngày bình thường của xưởng chế đá. Bỗng nhiên cơn chấn động ở đâu xuất hiện, Khiến cho Walter White ko thể tổ chức bữa tiệc sinh nhật của mình mà đành phải chia tay mãi mãi với người vợ thân yêu. Đắm chìm trong day dứt, ông nuôi dưỡng và hướng cậu bé Ford trở thành 1 chàng trai khỏe mạnh và manly, tham gia vào đội "phá bom" của quân đội. Còn ông, Walter White ko chịu bỏ cuộc, ông tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho vụ việc xảy ra ở xưởng chế đá. Nơi mà ngay sau vụ chấn động, chính phủ đã niêm phong và tịch thu toàn bộ đá của ông.

15 năm trôi qua. Ông đã gần như tìm đến đích của lời giải đáp. và sau khi "được" bắt vào trung tâm của sự việc, thì khán giả được chứng kiến 1 cảnh tượng hãi hùng. Một em Gián+bọ ngựa sau khi cắm đầu ăn bức xạ chán chê đã phá kén chui ra. To thật là to, bự thật là bự. Còn Gián+Bọ Ngựa kết hợp với tên gọi Muto đã cất cánh bay lên phá phách. Cũng hoàn cảnh đó. Walter White đã ngã xuống khi bộ phim chưa qua được 1/3. Ai đó mong chờ 1 Hensenber bá đạo thì hãy chấp nhận.

Ford đau buồn trước cái chết của cha, anh cố gắng tìm đường về với vợ và con trai trong chuyến xe điện tới Hawai để bắt máy bay về nhà. Cùng thời điểm đó thì em Muto cũng đang du lịch qua Hawai tắm nắng. Sau khi ăn 1 đống bức xạ vào người. Muto phá phách và làm cả thành phố mất điện. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến ko ai liên lạc được với nhóm Avengers. chứ nếu liên lạc được thì chắc Iron man, Hulk sẽ giải quyết vụ này.

Vậy là Ford sẽ phải dính líu tới vụ việc, nhưng làm sao anh solo nổi với em Muto kia. Sự xuất hiện của Godzila chính là giải pháp lúc đó. Godzila từ biển cả tiến vào đất liền 1 cách hùng dũng. Và trận combat diễn ra ngay lúc đó, Tuy nhiên khán giả sẽ k được xem hết mà chỉ được ngó qua, trước khi 2 võ sĩ lại tách nhau ra.

tumblr_n4fo75ieCR1qa3t7wo1_1280.jpg

Cùng thời điểm này, Tiến sĩ giáo sư người nhật bản , mình k nhớ rõ tên cũng đưa ra nhận định về việc "cuộc đua tới điểm tử thần " . 2 em Muto sẽ tìm nhau và hướng về nơi có bức xạ lớn nhất. Godzila đang đói sẽ tìm 2 em Muto. Vì vậy, việc cuộc đua này diễn ra sẽ khiến các nhà cái đặt cược rất khó khăn vì 1 trong 2 em Muto có cánh. Vậy là con đường đua được vẽ ra khi Quân đội đưa đầu đạn hạt nhân làm mồi nhử, những tòa nhà hay tháp, cầu đều trở thành vụn vặt trong quá trình di chuyển của 3 vận động viên.

Và thế rồi điều gì tới cũng phải tới. Muto đực đuổi kịp đầu đạn hạt nhân, "hái" và mang về tặng Muto cái như 1 chiếc vòng cầu hôn. Muto cái cúi xuống hạnh phúc rồi đào hố làm tổ. Còn Godzila cũng xuất hiện và combat với Muto đực. Cuộc chiến căng thẳng khi 2 Muto liên thủ oánh Godzila. Quân đội nhân cơ hội này cử ngay 1 toán bao gồm của Walter Con "Ford" thả dù xuống để cướp lại đầu đạn hạt nhân.

Đến đây mới thấy trận đánh thú vật bá đạo như thế nào. Lợi dụng khả năng biết bay, Muto đực liên tục dùng chiêu Mãnh long quá giang để bộp Godzila. Phải đến 20 hiệp thì Godzila mới điên máu và sử dụng tới 1 chiêu trong giáng long thập bát chưởng là : Thần long bái vĩ. và nghiêng người né chiêu rồi dùng đuôi quẫy mạnh, Muto đực cắm sâu vào tòa nhà có trụ thép đâm xuyên ức. Xong đời con cáo.

Muto cái thấy vậy liền gào lên thảm thiết, nhưng vì tổ của mình đã bị quân đội phá, nên hắn đuổi theo hòng cướp lại đầu đạn hạt nhân kia. Còn Godzila thì quá mệt mỏi vì thiếu HP và Mana nên ngã vật xuống.

Tuy nhiên, vào cái lúc căng thẳng đó, Muto cái chuẩn bị làm thịt Ford đang ngồi canh đầu đạn thì Godzila từ phía sau ôm chặt Muto cái và dùng Kamejoko vào họng của con quái vật này. Khiến đầu lìa khỏi cổ.

Sau khi làm anh hùng, Godzila quay về biển khơi đợi phần 2 đạo diễn gọi lên


Cá nhân mình thấy đây là 1 phim hay, xem rất được dù tình tiết khá chậm mà nội dung cũng k quá chặt chẽ. Chấm điểm 7,8/10 ^^
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: [Super Spoil] Review cho Godzila - King of the monster

Trước khi vào bài, mình xin chia sẻ trước, đây là 1 spoil cực kì và chỉ dành cho những bạn đã xem Godzila 2014 rồi, những ai chưa xem ko nên ngó qua :D hãy xem rồi quay lại. Việc review như thế này, à mà cũng chẳng hiểu nên gọi là review hay kể chuyện nữa.

Đúng rồi bạn, cái này không phải review mà là tóm tắt cốt truyện theo phong cách thiếu nhi =))
 

ong3ba

Member
Ðề: Godzilla: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

Coi phim tui thấy Muto chỉ đi kiếm thức ăn hạt nhân, vô tình làm hư hại nhà cửa và bị thương 1 số người chứ nó không hề có ác ý chủ động tấn công con người
Em hoàn toàn đồng ý với bác về quan điểm này...
Mặc dù em không có "ác cảm" với phim nhưng em lại thấy "ác cảm" với "một số thành phần" coi phim....
..........
Con người điều khiển robot, múa may động tác, rút kiếm chém ác thú rầm rầm, sướng lỗ tai đã con nhãn......----> chỉ dành cho con nít.....
Hero đánh đấm không lo đánh đấm, lo ba cái tình yêu tuổi teen nhăng nhít, hờn dỗi cá nhân....----> dành cho teen bựa....
Gì vậy????
Anh hùng là phải cứu toàn thế giới khỏi âm mưu thôn tính địa cầu à??? Anh hùng phải trăn trở, "nằm gai nếm mật" lo cho an nguy toàn nhân loại mới đáng được trân trọng hơn ba cái thứ thù hằn cá nhân, tình yêu lãng xẹt à????
Xem Megamind đi nhé!!!
Rồi cứ nhét một "ẩn dụ" tầm vóc vĩ mô, mặc cho ai muốn hiểu sao thì hiểu... mới là có chiều sâu, là đáng để suy ngầm, là dành cho người cao thức (cao tuổi và tri thức), là thì mà là húng quế húng lụi.......
............
Rõ ghét.
 

lambaoanh

Active Member
Ðề: Godzilla 2014: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

những lúc 2 con chuẩn bị war với nhau thì chuyển cảnh đi chổ khác làm tụt cảm xúc vãi>.<.diễn viên thì diễn xuất kg dc truyền cảm lắm>.<
 

hotboy9991

New Member
Ðề: Godzilla 2014: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

coi như con người chỉ có nhiệm vụ kể lể thôi, tình cảm gia đình thì ko đáng trừ đoạn đầu có thầy WW đóng. sân chơi chính vẫn là Godzilla làm chủ đạo :D
 

genzo1984

Well-Known Member
Ðề: Godzilla 2014: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

tối qua em được 1 suất free xem phim bom tấn này
nhận xét của em ư? em k biết nhận xét gì vì xem bom tấn mà em ngủ gật mấy lần>:)
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Godzilla 2014: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

Copy bên Depplus.vn
Godzilla đã trở lại, quả là lợi hại hơn xưa. To hơn, hoành tráng hơn, kinh hoàng hơn.
1. Nếu như phiên bản Godzilla Hollywood đầu tiên của Roland Emmerich thực hiện năm 1998 từng bị chê bai tơi tả, thì đạo diễn Gareth Edwards dường như đã thỏa mãn được đám đông hâm mộ chú bò sát khổng lồ dưới đáy đại dương này. Thế nhưng, với tui, Godzilla 2014 vẫn là một phim chán phèo đáng thất vọng.

Trước khi chúng ta nói về Godzilla 2014, hãy nhìn lại lịch sử của con khỉ đột lai cá voi này một chút. 2014 đánh dấu 60 năm ra đời của Godzilla, con quái thú khổng lồ nhiễm phóng xạ trỗi dậy từ lòng đại dương khiến cho con người kinh hãi của điện ảnh Nhật Bản.

Lần đầu tiên ra đời vào năm 1954, Godzilla là cách người Nhật nhìn lại và đối diện với thảm họa bom nguyên tử năm 1945 ở Hiroshima và Nagasaki. Đó thật sự là một cú sốc tâm lý với người Nhật. Nó cũng tương tự như người Mỹ gặp rất nhiều khó khăn trong việc nhìn lại sự kiện khủng bố 11/9/2001. Godzilla là một biểu tượng của của thảm sát bom hạt nhân, và ngay từ lúc ra đời, nó đã trở thành một biểu tượng văn hóa, một ẩn dụ cho vũ khí hạt nhân.

93373_20140521064913.jpg


Những cuộc tấn công của Godzilla phản ánh sự tàn phá thảm khốc của bom nguyên tử với người Nhật. “Chủ đề của phim, ngay từ những ngày đầu, chính là nỗi kinh hoàng của bom nguyên tử. Loài người đã chế tạo ra quả bom, và giờ đây thiên nhiên trả thù lại con người” – ông sản xuất phim Tomoyuko Tanaka nói vậy.

Còn ông đạo diễn thì nói “Nếu Godzilla mà là con khủng long thì dùng súng cannon bắn bùm cái chết. Nhưng nếu nó mà ngang ngửa quả bom nguyên tử thì chúng ta chả biết phải làm gì với nó. Bởi vậy, tui lấy tính chất của quả bom nguyên tử tui nhét vô cái con quái thú Godzilla này”.

Nếu bạn nào cảm thấy bực bội về việc ở trên, tôi gọi con Godzilla là con khỉ đột lai cá voi thì thật ra, cái tên Godzilla trong tiếng Nhật nó là Gojira – trong phiên bản 2014 ông tiến sĩ Serizawa (Ken Wanatabe thủ vai) cũng có gọi lại tên gốc này – là sự kết hợp giữa chữ gorira (tức khỉ đột gorilla) và kujira (tức cá voi).

Kể từ khi ra đời đến nay, hãng Toho đã thực hiện tổng cộng 28 phim về con quái thú được xem là Vua của mọi quái thú, và hai phiên bản khác do Hollywood thực hiện, bao gồm cả phiên bản 2014. Điều thú vị và đặc biệt ở Godzilla chính ở chỗ con quái thú này “được” chiến đấu với đủ loại quái thú khác, kể cả King Kong và không hẳn lúc nào cũng là kẻ hủy diệt, mà trong nhiều phim khác nhau, nó trở nên thân thiện và đứng về phe con người.
74177_20140521064914.jpg



2. Phiên bản 2014 của Gareth Edwards, đạo diễn mới chỉ vừa thực hiện một phim điện ảnh duy nhất với kinh phí hạn hẹp nhưng gây được chút tiếng vang bởi lối làm phim thông minh tinh giản trong Monster, đã có nhiều chi tiết tưởng nhớ đến phiên bản đầu tiên, từ việc đặt tên cho ông tiến sĩ Serizawa cho đến việc gọi Godzilla – King of All Monster (vua của mọi quái thú).

Godzilla 2014 có một mở đầu đầy hứa hẹn, bắt đầu từ phần opening title (giới thiệu đoàn phim) với những footage tài liệu lược sử về lịch sử thử bom nguyên tử trên Thái Bình Dương, không phải đơn thuần là thử vũ khí hạt nhân mà chính nhằm mục đích ngăn chặn sự tấn công của Godzilla. Cách mà Gareth giới thiệu đoàn phim vừa hóm hỉnh vừa độc đáo với những phần nội dung đan xen giữa thông tin về lịch sử kết hợp giới thiệu chức danh đoàn phim.

Trong khoảng 15 phút đầu tiên, bộ phim thực sự làm tui háo hức. Nó khơi gợi sự tò mò về một quái thú bí ẩn mà tiến sĩ Serizawa cùng đồng nghiệp (do Sally Hawkinsthủ vai) tìm thấy hang động và ổ kén ở Phillipines. Nó làm mình cảm thông xúc động cùng với Joe Brody (Bryan Cranston), nhà khoa học hạt nhân hàng đầu, người đàn ông bị ám ảnh suốt 15 năm bởi cái chết của người vợ (Juliette Binoche) ngay trước mắt mình mà ông hoàn toàn bất lực không thể làm gì trong một vụ “thảm họa động đất” ở nhà máy hạt nhân và quyết tâm khám phá bí ẩn ấy.

12.jpg


Mười lăm năm trôi qua, Joe nay trở nên cô độc, bởi chính đứa con trai của ông, Ford Brody, nay đã là một anh lính Mỹ chuyên gỡ bom, cũng không muốn nhớ đến chuyện ngày xưa. Thế rồi, con quái vật năm xưa lại thức tỉnh, và Joe trở thành người duy nhất có vẻ như hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cũng là người duy nhất mà tui cảm thấy đồng cảm, quan tâm, muốn ông ấy phải sống, thì bỗng té cầu thang lăn đùng ra chết. Hai diễn viên diễn xuất hay nhất trong phim chính là hai người chết ngay đầu phim!

Tất cả những nhân vật còn lại tui chả quan tâm. Từ Ford Brody (Aaron Taylor-Johnson), cậu con trai mong trở về với vợ và con ở quê nhà bên Mỹ, tới ông tiến sĩ Serizawa gương mặt lúc nào cũng âu lo bần thần gỡ kính ra đeo kính vào rồi nhận nhiệm vụ giải thích cho khán giả biết con Godzilla là con gì, con MUTO là con gì, nhiệm vụ của các con ấy ra sao, nên làm gì để tiêu diệt chúng nó, xong thì thầm to nhỏ với cô trợ lý Viviene của mình khuôn mặt lúc nào cũng kinh hoàng hốt hoảng thật thà thậm thụt chúng ta cũng không biết vai trò của cô ấy làm gì ngoài chuyện chạy tới chạy lui, thì thà thì thầm, gật đầu lắc đầu, mặt mày sững sờ nhưng nói chung có cô ấy cho tình thế nó có vẻ căng thẳng chứ nếu không khán giả sẽ không biết là tình hình nó căng thẳng.

Tui chả quan tâm đến con người nào trong phim này, họ nhỏ bé và vô nghĩa. Không chỉ bởi kịch bản không thể tạo ra được tính cách cho nhân vật trở nên nổi bật đặc sắc có số phận, nên dù dàn diễn viên toàn tên tuổi cũng khó có đất diễn để thuyết phục người xem; mà cả các diễn viên phụ cũng trơ trơ đơ đơ, đặc biệt là ba đứa diễn viên con nít, từ thằng Ford lúc nhỏ đến thằng con của nó, đến cả thằng nhỏ châu Á bị lạc cha mẹ mà mặt nó tuyệt nhiên không biểu lộ một cảm xúc gì cả dù lạc cha lạc mẹ, đối diện với quái thú, cận kề với cái chết, gặp lại người thân quen…

5643_20140521063435.jpg


Tui chả quan tâm đến con người, nên họ có sống hay chết, nhà cửa có bị phá nát tan hoang, quái thú có chiến thắng hay bại trận, cũng chẳng là vấn đề gì.

Và đó là lúc mà khán giả có thể tạm thời ngủ yên chờ đến khi con quái thú Godzilla trỗi dậy!

3. Hôm tui đi xem, có một cậu bé ngồi sau lưng bình luận bộ phim cùng ba của nó. Hai cha con nói tiếng Việt tiếng Anh tưng bừng – nói tiếng nào cũng chuẩn. Ban đầu thì tui hơi khó chịu, nhưng về sau thì tui thấy thằng nhỏ rất thông minh. Nó nhận xét vô số cái hay ho về bộ phim, nhưng xuất sắc nhất chính là khi bộ phim gần hết, nó kết luận chắc nịch “So, there is no main character in this movie” – “Vậy là phim này chả có ai là nhân vật chính cả”.

Chúng ta tưởng đâu ông Joe Brody là nhân vật chính, ai ngờ ổng chết ngắc. Chúng ta tưởng ông tiến sĩ Serizawa là nhân vật chính, ai ngờ ổng chỉ chạy tới chạy lui giải thích cho chúng ta biết con quái vật này là cái gì, ra sao. Chúng ta tưởng cậu Ford Brody là nhân vật chính, nhưng thật ra chúng ta chả có gì phải quan tâm đến cậu ấy, và từ đầu đến cuối cậu cũng chẳng toát ra được tính cách gì, có những xung đột nội tâm nào, những trăn trở thách thức nào, và cuối cùng cậu đã trưởng thành, đã thay đổi ra sao.

Nhiều bạn bảo rằng, đây là phim Godzilla chứ có phải là phim Những con người chống lại Godzilla đâu mà phải quan tâm đến số phận của con người. Và đây là phim Godzilla, thì dĩ nhiên Godzilla là nhân vật chính. Haizzzz, thì cũng đúng, nhưng con Godzilla nó không có xuất hiện cho tới giữa phim. Nhân vật chính gì mà kỳ bí quá!!!!

10.jpg


Dù nhà làm phim có vài cố gắng để nhét thông điệp Man vs Nature (Con người chống Thiên Nhiên) nhưng bộ phim hầu như hoàn toàn thất bại trong việc thuyết phục người xem về thông điệp này, cũng như đánh mất cơ hội để có một tác phẩm mang chút mỉa mai về những vấn đề của thế giới.

Godzilla, cũng như James Bond, là một hiện tượng của những năm 50 được sinh ra từ những bất ổn về chính trị - thời sự. Phiên bản 1954 xoay quanh con quái vật biển hút năng lượng từ những cuộc thử bom hạt nhân để rồi tàn phá lại chính con người như một sự mỉa mai châm biếm. Godzilla làm cho người Nhật nói riêng và thế giới nói chung nhớ rằng, kỷ nguyên hạt nhân không phải là chuyện khoa học kỹ thuật mà là chuyện con người mất đi sự kiểm soát để rồi chỉ với một động thái nhỏ sẽ gây ra một tổn thất lớn khổng lồ.

Thế nhưng, trong một thời đại mà những vấn đề nghiêm trọng không hẳn là mối bận tâm của người xem phim, mà chính những trận đánh đấm ra trò của các quái thú mới là tâm điểm và con người chỉ cần khoanh tay làm khán giả đứng xem thì Godzilla 2014 đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

11.jpg


4. Vì vậy, nếu bạn là fan của Godzilla, thì đây vẫn là phim đáng đồng tiền bát gạo. Kỹ xảo của Godzilla lần này không cùi bắp xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng như trong Godzilla 1998. Con quái vật lần này nó hoành tráng khổng lồ, mà mỗi sự xuất hiện của nó đều rất thú vị. Phần CGI được đầu tư kỹ lưỡng, cộng với phần thiết kế âm thanh tạo nên hiệu ứng và tính cách của hai loài quái vật chính là những thứ làm thỏa mãn người hâm mộ.

Có vài khoảnh khắc trong phim thực sự khiến tui mãn nhãn, như đoạn nhảy dù HALO từ trên bầu trời mù mịt mây một đám người bay xuống, hay khi Godzilla khạc lửa để chống lại kẻ thù của nó.

Bi kịch ở chỗ, những khoảnh khắc này quá ít và ngắn ngủi so với việc phải nhìn Aaron Taylor-Johnson mặt đơ đi tới đi lui, và nhất là ở đoạn anh này nghe tiếng con MUTO rống xong anh chầm chậm quay đầu lại với gương mặt có vẻ như cố gắng thất thần như muốn nói “Có phải con quái thú nó sau lưng tui không?” thì thật chịu không xiết. Thêm cả việc nhìn Elizabeth Olsen cũng đơ đơ chẳng biết làm gì trong phim ngoài chuyện đi ra đi vào xem TV xong rồi trố mắt lên.

13.jpg


Như đã nói, bỏ qua phần con người, thì đám quái vật trong phim là thứ đáng xem nhất. Kể cả chuyện tình lâm ly bi đát của hai con MUTO. Kể cả việc các nhà làm phim đã tạo ra kẻ thù xứng đáng để đối đầu với Godzilla – một con nhỏ hơn thì biết bay, con không biết bay thì khổng lồ.

Thế nhưng, ngoài hai điều đó, bạn hầu như chẳng biết điểm yếu của bọn chúng ta đâu, vì thế chuyện thắng thua hoàn toàn do… hên xui, ông đạo diễn thích cho con nào thắng thì nó sẽ thắng, bạn khỏi phải hồi hộp lo lắng kỳ vọng mong chờ gì, vì thật ra bạn biết cuối cùng thì chính nghĩa cũng thắng hung tàn mà thôi.

Phim giải trí chớ có phải phim nghệ thuật đâu. Và vì vậy, nếu chỉ cần xem những trận đánh nhau của hai quái thú cho sướng mắt, thì Godzilla 2014 hoàn toàn có thể gây ép phê cho bạn.

Phan Xine (Depplus.vn)

Nói chung ý tưởng cũng tương tự mấy bài review trong topic, copy về cho anh em nào muốn đọc
 

Kazna

Member
Ðề: Godzilla 2014: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

Phim này công nhận âm thanh đã thật. Những lúc âm thanh rền rền như là tiếng God gầm, tiếng máy bay cất cánh, v.v chắc do tiếng mạnh quá nên ghế ngồi cũng rung lên theo, làm mình thấy như đang ở trong phim, nổi da gà khắp người :D Phê thiệt!

Mấy bạn so sánh với Pacific Rim, mình có cái nhận xét là kỹ xảo Godzilla có nhỉn hơn, nhưng nội dung thì PR tốt hơn. Nói thẳng ra là cả hai nội dung chả có cái gì tí ti gì, nhưng ít ra trong PR diễn viên đóng đạt hơn, truyền cảm hơn, mỗi nhân vật có 1 câu chuyện và tính cách rõ rệt. Còn bản Godzilla này đám con người chả ai ra hồn cả, dv thì đóng dở (ngoài 2 người chết đầu tiên mà ai cũng biết rồi đấy), nội tâm ko có gì đáng bàn tới. Túm cái quần lại, đối với mình giá trị xem lại của PR cao hơn bộ này. Nếu coi lại Godzilla chắc tua tới liên tục quá!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

heardless

Member
Ðề: Godzilla: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

thich_xem_phim đã viết:
Coi phim tui thấy Muto chỉ đi kiếm thức ăn hạt nhân, vô tình làm hư hại nhà cửa và bị thương 1 số người chứ nó không hề có ác ý chủ động tấn công con người.Thử tưởng tượng thuở hồng hoang lúc con người mới xuất hiện trên trái đất này mà các giống loài khác cũng có suy nghĩ tương tự thì làm gì còn có cái giống loài nào được gọi là con người ngày nay..
cũng may Muto ko ác ý chủ động tấn công con người nên tính sơ sơ mới có 3 bang của Mĩ thành bình địa thôi,ngoài đời bác thấy gián ,chuột bị giết chắc cũng khóc lóc đồng cảm với mấy con đó luôn phải ko nhỉ.Cái ví dụ thửu hồng hoang của bác nghe thật nực cừời,tất cả giống loài tồn tạo tới giờ đều nhờ bản năng sinh tồn,mạnh giết yếu ,đó là quy luật tự nhiên.god và muto đều ăn năng lượng hạt nhân để sống,nhưng sự khác biệt của cả 2 là gì,God nó có ý thức ,biết tìm nguồn năng lượng ở đáy biển ko đụng chạm gì tới con người,còn muto thì vì nhu cầu thức ăn và sinh sản nó sẵn sàng phá hoại tất cả những thứ cản đường.
 
Bên trên