Godzilla 2014: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

Kazna

Member
Ðề: Godzilla: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

cũng may Muto ko ác ý chủ động tấn công con người nên tính sơ sơ mới có 3 bang của Mĩ thành bình địa thôi,ngoài đời bác thấy gián ,chuột bị giết chắc cũng khóc lóc đồng cảm với mấy con đó luôn phải ko nhỉ.Cái ví dụ thửu hồng hoang của bác nghe thật nực cừời,tất cả giống loài tồn tạo tới giờ đều nhờ bản năng sinh tồn,mạnh giết yếu ,đó là quy luật tự nhiên.god và muto đều ăn năng lượng hạt nhân để sống,nhưng sự khác biệt của cả 2 là gì,God nó có ý thức ,biết tìm nguồn năng lượng ở đáy biển ko đụng chạm gì tới con người,còn muto thì vì nhu cầu thức ăn và sinh sản nó sẵn sàng phá hoại tất cả những thứ cản đường.

Ngẫm lại thấy con người cũng chẳng khác loài Muto là mấy... cũng vì miếng ăn và nhu cầu bản thân mà tàn phá đạp đổ không thương tiếc thiên nhiên muôn loài. Con người mà cũng có ý thức như Godzilla thì hay nhỉ!
 

thich_xem_phim

Active Member
Ðề: Godzilla: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

cũng may Muto ko ác ý chủ động tấn công con người nên tính sơ sơ mới có 3 bang của Mĩ thành bình địa thôi,ngoài đời bác thấy gián ,chuột bị giết chắc cũng khóc lóc đồng cảm với mấy con đó luôn phải ko nhỉ.Cái ví dụ thửu hồng hoang của bác nghe thật nực cừời,tất cả giống loài tồn tạo tới giờ đều nhờ bản năng sinh tồn,mạnh giết yếu ,đó là quy luật tự nhiên.god và muto đều ăn năng lượng hạt nhân để sống,nhưng sự khác biệt của cả 2 là gì,God nó có ý thức ,biết tìm nguồn năng lượng ở đáy biển ko đụng chạm gì tới con người,còn muto thì vì nhu cầu thức ăn và sinh sản nó sẵn sàng phá hoại tất cả những thứ cản đường.

Bác không phân biệt được hành vi con người giết bò để ăn với hành vi con người diệt chủng bò à? Giết bò để ăn là quy luật tự nhiên, nhưng diệt chủng bò là phản tự nhiên.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tuanna812

Well-Known Member
Ðề: Godzilla 2014: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

Phim này mình xem thấy đc cũng khá hoành tráng, 3D chưa ngon lắm
 

ngophuocthinh

Active Member
Ðề: Godzilla 2014: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

đồng ý với 1 bạn ở trên là phim cũng không xứng đáng lắm với những gì mà ad nói, điểm imdb đang có dấu hiệu giảm mạnh hôm kia 7.7. hôm nay là 7.4. Phim được cái bố cục hợp lý và âm thanh hay :)
Xếp hang phim bom tấn từ hồi đầu năm đến giờ của mình :
1. Captain America
2. Godzilla
3. Amazing Spider Man 2
 

BlueSea

Active Member
Ðề: Godzilla 2014: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

Đây là review của bạn em. Post để các bác có thêm một góc nhìn khác về phim này.

Godzilla – chỉ là monster movie

Năm nay, trong khi cả nước vừa tưng bừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ thì giới điện ảnh cũng kỷ niệm 60 năm kể từ khi ra mắt bộ phim đầu tiên về quái vật Godzilla bằng cách reboot lại bộ phim này dưới tay của đạo diễn ít tên tuổi Gareth Eward. Các bạn phải chuẩn bị tinh thần trước khi vào rạp là phiên bản Godzilla này không giống tẹo nào với Godzilla nổi tiếng năm 1998 của đạo diễn tài năng Roland Emmerich.

Godzilla 2014 tập trung rất nhiều vào yếu tố monster, coi nhẹ nội dung và hầu như bỏ qua yếu tố con người. Nếu bạn chỉ xem giải trí đơn thuần, chấp nhận những điều đó thì đây đúng là một trong những phim xuất sắc nhất hè rồi.

Về phần monster, với sự hỗ trợ của kỹ xảo, chính là cứu cánh của bộ phim. Chúng ta có những con quái khổng lồ cao hàng trăm mét, “những” chứ không phải một nhé. Chưa đủ, nhà sản xuất còn làm cho chúng biết bay, phun lửa, hấp thụ phóng xạ, phóng xung điện từ, và hơn hết, chúng còn lao vào đánh nhau chí tử cho thêm phần kịch tính. Nếu không tính phần kỹ xảo, mình cứ nghĩ đang xem một phim monster cho con nít trên Cartoon Network. Mặc dù kỹ xảo rất tuyệt nhưng nước phim hơi tối nên nhìn quái vật con nào cũng xám xịt như nhau. Cái làm mình bất ngờ nhất là tạo hình của nhân vật chính của chúng ta – Godzilla. Phiên bản Godzilla 1998, chịu ảnh hưởng của Jurassic Park, Godzilla trông giống như một con khủng long bạo chúa khổng lồ hung tợn. Phiên bản năm nay, anh Gô được tạo hình giống phiên bản nguyên thuỷ năm 1954 hơn, với mũi tẹt, dáng đứng thẳng và hơi phát phì. Tuỳ quan điểm từng người nhưng với mình, anh Gô mới nhìn giống một con gấu béo ú được phủ lớp vẩy và gắn thêm đống gai góc lên lưng. Năm 1954, do kỹ xảo chưa phát triển nên người ta phải cho diễn viên khoác lớp hoá trang để đóng vai nên nhìn anh Gô mới ngô nghê thế. Nhưng 60 năm sau, tái hiện lại hình ảnh anh Gô nguyên xi như vậy có vẻ hơi buồn cười.

Nội dung không có gì để nói, nửa đầu bộ phim khá chậm chạp, nửa sau phim trở đi kịch tính, u ám và căng thẳng . U ám và căng thẳng không phải do nội dung bi kịch mà do toàn phim không có bất kỳ một yếu tố hài ước nào làm cho phim thêm hấp dẫn và nhẹ nhàng. Các nhân vật trong phim cả chính và phụ đều nhạt nhoà và không cá tính. Nếu ở Godzilla 1998 có một anh khoa học hơi điên điên, một gã điệp viên lỳ lợm và một chàng quay phim láu cá, phiên bản 2014 tất cả đều như những diễn viên quần chúng, chạy lăng xăng, cố gắng la hét làm nền cho anh Gô và mấy con quái. Với một vài người, phim giải trí thì nhiều monster, nhiều đánh nhau cháy nổ thì tốt. Nhưng với mình, một phim cân bằng giữa kỹ xảo và nội dung, quái vật và con người, giữa phần “super” và phần “hero” thì mới là phim hay đúng nghĩa.

Cuối cùng – kết thúc phim hơi cụt và buồn cười. nhưng nếu xét chung trong sự vô lý của toàn bộ phim thì kết thúc nhảm như vậy cũng là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu các bạn đã xem Spider-men rồi và muốn tìm một phim để xem trong tuần này trong khi đợi X-men ra rạp vào tuần tới thì anh Gô cũng là một lựa chọn tốt. Còn các bạn muốn tìm một bộ phim monster thực thụ, hãy xem Pacific Rim, phim giải trí xuất sắc nhất năm ngoái – theo mình.

Đỗ Minh Tuấn.
 
Ðề: Godzilla 2014: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

Lần đầu tiên em viết rì viu. Có gì mong các bác góp ý ạ. Cái này là bài cảm nhận của cá nhân viết trên facebook, em copy & paste nguyên qua đây.
.
.
.
[PHIM] GODZILLA 2014 - Chưa đủ độ ép phê như PACIFIC RIM
.
.
.
Nói đến Pacific Rim trước, phim này mình ngồi xem ở nhà, bản HD, trên laptop, loa vi tính 2.1, vừa ăn cơm vừa xem, rồi ngồi xem xuyên buổi trưa luôn, NHƯNG không hề cảm thấy buồn ngủ, xem xong thì cảm thấy mãn nhãn và ép phê vô cùng. Còn cảm thấy tiếc là khi chiếu trên rạp thì mình không đi xem 3D phim đó.
.
Tối qua đi xem Godzilla với Gấu theo chương trình “Lên rạp xem phim một lần vào cuối tháng”, màn ảnh rộng, bản 3D, loa công suất lớn, lại còn có Pepsi với bắp rang Gấu mua cho. CƠ MÀ xem đến giữa phim thì mình bỗng cảm thấy hơi buồn ngủ, xem hết phim thì thấy Godzilla 2014 cũng là một phim thảm họa hoành tráng nhưng chưa đủ độ ép phê như Pacific Rim.
.
.
.
Nghe nói Godzilla và Pacific Rim đều do Legendary Pictures sản xuất nên trước khi lên rạp xem Godzilla, mình đã rất mong chờ một cảm xúc tương tự như sau khi xem Pacific Rim, mình nghĩ là mong chờ nhiều hơn thế vì lần này xem 3D trên rạp. Và có lẽ vì mong chờ nhiều mà chưa được thỏa mãn bao nhiêu nên xem xong cảm thấy hơi thất vọng.
.
NÓI ĐẾN NHÂN VẬT TRONG PHIM TRƯỚC
.
Xem phim này được gặp lại ông Bryan Cranston - một Walter White huyền thoại trong Breaking Bad, diễn xuất của bác này trong phim khiến mình cảm thấy hài lòng nhất, xem và cảm nhận thấy được cảm xúc đau đớn của ông ý trước những gì đang diễn ra, trong đó có cái cảnh mà ông nói chuyện với bà vợ lần cuối qua ô cửa kính sắp bị đóng kín vĩnh viễn, rất cảm động, rồi cái cảnh ông ý quay về ngôi nhà cũ sau 15 năm, nhìn thấy dòng chữ HAPPY BIRTHDAY to DAD mà đứa con trai tự làm rồi treo trên tường mà 15 năm trước, do vội vã đi làm mà ông không để ý thấy.
.
Diễn thì hay vậy mà bác ý lại chết sớm quá, đất diễn được có chưa đến 1/3 phim. Mình cứ mong là ông này sẽ có vai trò lớn hơn trong phim, ví dụ như là việc nắm được chìa khóa quan trọng nào đó trong việc tiêu diệt mấy con khổng lồ. Tuy nhiên thì ông này chỉ là một chuyên gia kĩ thuật trong nhà máy điện hạt nhân (hình như chính là giám đốc nhà máy luôn) chứ có phải là nhà cổ sinh vật học đâu.
.
Các vai khác diễn khá nhạt nhòa, hai vợ chồng nhân vật chính, ông tiến sĩ… chẳng có điểm gì ấn tượng, đáng nhớ. Phim này làm cho cả trẻ con xem nữa nên không có cảnh nóng, hôn hít chút chút thôi. Cho trẻ con đi xem là cũng yên tâm.
.
Tạo hình con Gozilla khá đẹp, đủ thấy độ to lớn và hoành tráng của quái vật khổng lồ. Tuy nhiên mình thấy nó hơn bị ú thì phải, bước đi lạch bà lạch bạch. Xem phim mà tự nhiên thấy nhớ tới Bình béo, học trò của trung tâm, cái tướng đi y hệt như vậy. Gấu khen con Gozilla nhìn dễ thương, mình thấy nó dữ tợn nhưng đúng là vẫn có cái vẻ dễ thương của nó, nhất là đoạn con Godzilla bị cả tòa nhà đổ sập lên, nhìn mặt nó thấy mà thương vô cùng. Hai con Muto thì tạo hình xấu tệ, thua xa mấy con Kaiju trong Pacific Rim, nhìn cứng cứng, không có điểm gì đặc biệt, khả năng tấn công bằng xung điện từ thì giống hệt con Kaiju trong Pacific Rim. Anh làm phép là tất cả mọi thứ đều … mất điện.
.
Tuy nhiên thì mấy con quái vật khổng lồ xuất hiện có vẻ hơi ít, không có cảnh giao chiến dài và hoành tráng ở giữa phim như Pacific Rim. Như kiểu mới thấy tụi khổng lồ xuất hiện, sợ quá, chạy vào nhà, đóng cửa lại, thế là không thấy gì nữa. Xem đoạn đấy thấy hụt hẫng vô cùng. Đoạn giao chiến ở cuối phim thì cũng được. Godzilla có hàng nóng mà cứ giấu mãi, cuối phim mới đem ra dùng.
.
Lực lượng quân sự Mỹ được bê vào trong phim khá nhiều, từ tàu sân bay, tàu chiến, máy bay chiến đấu, máy bay vận tải quân sự, trực thăng tấn công, xe tăng, tên lửa Tomahowk, đầu đạn hạt nhân… hoành tráng là thế nhưng chỉ cần một quả Xung điện từ của con Muto thì tất cả dường như trở nên vô dụng, giống như một chiếc điện thoại di động bị sập nguồn vậy, không khởi động lại được thì chẳng có giá trị sử dụng. Máy bay chiến đấu tối tân cũng chỉ là những quả bom xăng không người lái đắt tiền. Súng đạn, tên lửa dường như chẳng ăn thua gì mấy với bộ giáp của mấy con quái vật, cứ như muỗi đốt inox. Ngoại trừ cảnh con Godzilla bị tổng tấn công của cầu Cổng Vàng (Golden Gate), thấy nó có vẻ hơi bị đau một tí tị tì ti. Bỗng nhớ lại cái ông chột mắt trong The Avengers phát biểu một câu: “Tôi thấy mấy ông choảng nhau (ý là nói đến Thor thì phải) tôi thấy vũ khí của loài người thật là nực cười”
.
ÂM THANH
.
Tiếng con Gozilla và 2 con Muto gầm rú rất sướng tai, nghe mà thấy tê luôn. Tiếng bước chân nặng nề, tiếng cử động khớp “cạch cạch” của mấy con quái vật khi nó chuyển động nghe cũng rất được.
.
Nhạc phim thì chẳng có gì ấn tượng. Nhạc phim trong Pacific Rim khá hay, xem cảnh giao chiến và nghe nhạc phim thấy rất hưng phấn, nhất là đoạn nhạc lúc cuối phim.
.
Lời thoại giữa các nhân vật có vẻ hơi nhỏ, không biết là do âm thanh của rạp hay do phim nó thế.
.
HÌNH ẢNH
.
Mình với Gấu ngồi ở giữa rạp, hàng G, thấy hiệu ứng 3D trong phim hình như không nhiều lắm, thấy được chiều sâu nhiều chứ không thấy độ nổi mấy.
.
Cảnh sóng thần hơi ảo và mình thấy không cần thiết phải làm một đợt sóng thần lớn như vậy. Không nhớ sóng thần là do con Muto tạo ra hay con Gozilla tạo ra, nếu là do Godzilla tạo ra thì không nên làm một đợt sóng thần có sức tàn phá ghê gớm đến như thế vì dù sao Godzilla cũng theo phe mình.
.
Cảnh giao chiến hơi tối, do tạo cảnh khói bụi và bị mất điện nữa, cả màn hình là một màu xám xịt, thấy hơi bị tẻ nhạt, như xem phim đen trắng. (Chắc do dư âm của lần trước xem RIO, một phim họat hình 3D đầy màu sắc)
.
NỘI DUNG
.
Xác định trước rằng Godzilla thuộc dòng phim giải trí chứ không phải là dòng phim Hàn lâm hại não nên mình không kì vọng quá nhiều vào nội dung. Trước đây mới nghe nói đến Godzilla khi đọc truyện Conan chứ chưa biết sự tích của nó là như thế nào. Tuy nhiên thì xem xong phim, mình cũng có một chút hiểu biết về sự xuất hiện và vai trò của con Godzilla.
.
Cách dẫn dắt nội dung, mạch truyện là hơi bị buồn ngủ. Không có gì hài hước mấy, nhớ được mỗi cảnh một chú lính Mỹ thắc mắc là tại sao lại mở một cuộc tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm nguyên tử của Nga ở… trên núi.
.
Thông điệp trong phim, mình không nhớ rõ câu nói đấy lắm, đại loại như là “Loài người luôn nghĩ rằng họ kiểm soát được thiên nhiên nhưng thực ra thì ngược lại”. Mỹ định mang bom khủng ra tiêu diệt một lúc 3 con quái vật theo kiểu 1 mũi tên bắn chết 3 con chim, ai ngờ bị con Muto đem bom ra làm… tổ để đẻ trứng. Rồi mất công phái một tốp lính nhảy dù xuống phá bom, tránh việc quả bom phát nổ, ảnh hưởng đến hơn 100 000 người dân. Bác chỉ huy tàu sân bay nắm trong tay lực lượng hoành tráng là thế mà lúc đó cũng phải tỏ ra bất lực. Éo le thật.
.
.
.
TÓM CÁI VÁY LẠI
.
Tại thời điểm này thì Godzilla vẫn là một phim xứng đáng để lên rạp xem. Ai thích sống lại tuổi thơ, tìm lại tuổi thơ hoặc cho tuổi thơ sống với đúng cái tuổi của nó thì có thể lên rạp xem phim hoặc kéo cả nhà lên rạp xem phim.
.
Tháng sau ra mắt Transformer 4, không biết có lên rạp xem không, Gấu không thích thể loại robot, phần 1 xem HD thấy hay, phần 2 lên rạp xem thấy được, phần 3 lên rạp xem thấy hơn chán, phần 4 có nhiều cái thay đổi nên chưa biết sao.
.
Nhớ lại cái status của Phụ đề Việt về phim này mà mình cứ thấy buồn cười
.
Xin trích lại nguyên văn
.
“Súng to, đào xịn, robot khủng, anh Bảy lại chuẩn bị tàn phá thế giới.”
.
Chú thích: đạo diễn Transformer là Michael Bay, mấy bạn vui vui Việt hóa gọi là anh Bảy
.
.
.
Hết
.
Trung Lee - 22/05/2014
 

heardless

Member
Ðề: Godzilla: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

Bác không phân biệt được hành vi con người giết bò để ăn với hành vi con người diệt chủng bò à? Giết bò để ăn là quy luật tự nhiên, nhưng diệt chủng bò là phản tự nhiên.
thật ra diệt chủng mới là hợp tư nhiên hơn bác à,quy luật lựa chọn tự nhiên dựa trên điều này,thời xưa có rất nhiều loài người khác nhau chứ ko phải mỗi người hiện đại là chúng ta như bây giờ đâu,tất cả những loài cũ đó đã tuyệt diệt vì nhiều lí do trong đó có chúng ta,bác ko nhớ câu nói trong xmen first class nói sao,khi 1 giống loài mới xuất vượt trội hơn loài cũ tự khắc dẫn tới sự tuyệt chủng của giống loài khác kém phát triển hơn,diệt chủng là bản chất của cạnh tranh tự nhiên ,chỉ có đạo đức mới là thứ do con người nghĩ ra.
 

ong3ba

Member
Ðề: Godzilla: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

thật ra diệt chủng mới là hợp tư nhiên hơn bác à,quy luật lựa chọn tự nhiên dựa trên điều này,thời xưa có rất nhiều loài người khác nhau chứ ko phải mỗi người hiện đại là chúng ta như bây giờ đâu,tất cả những loài cũ đó đã tuyệt diệt vì nhiều lí do trong đó có chúng ta,bác ko nhớ câu nói trong xmen first class nói sao,khi 1 giống loài mới xuất vượt trội hơn loài cũ tự khắc dẫn tới sự tuyệt chủng của giống loài khác kém phát triển hơn,diệt chủng là bản chất của cạnh tranh tự nhiên ,chỉ có đạo đức mới là thứ do con người nghĩ ra.
Vậy là bác ủng hộ việc con người cắt ngà voi, lấy mật gấu, lột da beo, ....vv....
"quy luật lựa chọn tự nhiên" của bác nó thiệt là....... tự nhiên......
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Godzilla 2014: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

Các nhà đạo đức học tranh luận kinh quá đi.
Loài người không phải là động vật nhé, chỉ là có nguồn gốc động vật thôi, nên tác động vào thiên nhiên là khác xa so với nhưng loài động vật trong lịch sử trái đất.
Và cũng đừng tin quá vào cái thuyết tiến hóa của Darwin, nó không có đúng hết đâu, nó là giả thuyết mà (nhất là cái vụ quá đề cao tác động của môi trường sống đến sự tiến hóa của các loài, hay chọn lọc tự nhiên là nguồn gốc của tiến hóa).
Godzilla ra đời phải lấy bối cảnh lịch sử là năm 1954, 9 năm sau khi 2 quả bom nguyên tử thả xuống Nhật, nên ý nghĩa lớn nhất ban đầu là cảnh báo con người về sự tàn phá và nguy cơ của vũ khí hạt nhân. Ý tưởng đấy sau 60 năm thì thể hiện nó phải khác chứ, nhất là nguy cơ thì giờ ai cũng biết rồi, tập trung vào đấy làm gì nữa, thế chỉ còn cách tập chung vào màn đánh đấm của Monster thôi. Với lại việc thể hiện ý tưởng này trong bản 2014 hơi cùi, không phải trọng tâm của phim nên tranh luận vấn đề đấy chỉ phí thời gian, thưa các nhà đạo đức học.
p/s: lắm fan MUTO thế =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

heardless

Member
Ðề: Godzilla 2014: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

Các nhà đạo đức học tranh luận kinh quá đi.
Loài người không phải là động vật nhé, chỉ là có nguồn gốc động vật thôi, nên tác động vào thiên nhiên là khác xa so với nhưng loài động vật trong lịch sử trái đất.
Và cũng đừng tin quá vào cái thuyết tiến hóa của Darwin, nó không có đúng hết đâu, nó là giả thuyết mà (nhất là cái vụ quá đề cao tác động của môi trường sống đến sự tiến hóa của các loài, hay chọn lọc tự nhiên là nguồn gốc của tiến hóa).
Godzilla ra đời phải lấy bối cảnh lịch sử là năm 1954, 9 năm sau khi 2 quả bom nguyên tử thả xuống Nhật, nên ý nghĩa lớn nhất ban đầu là cảnh báo con người về sự tàn phá và nguy cơ của vũ khí hạt nhân. Ý tưởng đấy sau 60 năm thì thể hiện nó phải khác chứ, nhất là nguy cơ thì giờ ai cũng biết rồi, tập trung vào đấy làm gì nữa, thế chỉ còn cách tập chung vào màn đánh đấm của Monster thôi. Với lại việc thể hiện ý tưởng này trong bản 2014 hơi cùi, không phải trọng tâm của phim nên tranh luận vấn đề đấy chỉ phí thời gian, thưa các nhà đạo đức học.
p/s: lắm fan MUTO thế =))
mình là nhà tự nhiên học còn nhà đạo đức học là bác "thích xem phim" kia kìa.
Vậy là bác ủng hộ việc con người cắt ngà voi, lấy mật gấu, lột da beo, ....vv....
"quy luật lựa chọn tự nhiên" của bác nó thiệt là....... tự nhiên......
mình ủng hộ việc con người cắt ngà voi, lấy mật gấu, lột da beo hồi nào vậy bạn
 

thich_xem_phim

Active Member
Ðề: Godzilla: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

thật ra diệt chủng mới là hợp tư nhiên hơn bác à,quy luật lựa chọn tự nhiên dựa trên điều này,thời xưa có rất nhiều loài người khác nhau chứ ko phải mỗi người hiện đại là chúng ta như bây giờ đâu,tất cả những loài cũ đó đã tuyệt diệt vì nhiều lí do trong đó có chúng ta,bác ko nhớ câu nói trong xmen first class nói sao,khi 1 giống loài mới xuất vượt trội hơn loài cũ tự khắc dẫn tới sự tuyệt chủng của giống loài khác kém phát triển hơn,diệt chủng là bản chất của cạnh tranh tự nhiên ,chỉ có đạo đức mới là thứ do con người nghĩ ra.

Nói “diệt chủng là hợp tự nhiên” là hiểu sai mục đích của tiến hóa. Mục đích cuối cùng của tiến hóa không phải là “kẻ sống sót là kẻ mạnh nhất” mà là để giúp vô số các cá thể và giống loài xa lạ trong các cộng đồng sinh vật lớn cùng tồn tại hài hòa. Tiến hóa chính là biểu hiện tính đạo đức của tự nhiên, giúp các giống loài yếu trở nên mạnh hơn, để không giống loài nào mạnh vượt trội đe dọa diệt chủng các giống loài khác. Con người đạo đức chính là 1 dạng con người tiến hóa về mặt ý thức, biết tự điều chỉnh hành vi của mình không diệt chủng các giống loài khác. Nếu không thì tự nhiên sẽ cho các giống loài khác tiến hóa để cân bằng sức mạnh với con người.

X-men cũng là 1 dạng con người tiến hóa mới xuất hiện khi con người đạo đức không xuất hiện nhằm duy trì sự hài hòa của tự nhiên.

Cứ hiểu tiến hóa kiểu như vậy thì chả trách sao Hitler lại xuất hiện trên đời này.
 

hotboy9991

New Member
Ðề: Godzilla 2014: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

bác kia preview sai rồi, Godzilla đâu phải phe người đâu mà, nên nó xuất hiện gây đợt sóng thần là do độ khủng của nó ấy chứ, công nhận cảnh đấy coi mà tê tái, cảm nhận được độ to lớn kì vĩ của Godz
 

heardless

Member
Ðề: Godzilla: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

Thứ nhất, phải spoil để trả lời
2 ẻm ngoại lai không phải là sản phẩm tự nhiên, không phải là thứ thiên nhiên cảnh báo con người, nó gần giống như ý tưởng thằn lằn ăn cá trong bản 98, 1 giống loài ngoại lai mới tới thống trị thế giới, phá hủy hệ sinh thái đang có trên trái đất. Loài người làm gì có khả năng nào xử lý MUTO, khi vũ khí mạnh nhất là hạt nhân thì lại là nguồn nuôi sống của MUTO, và luôn trong tình trạng sợ "ném chuột vỡ đồ". Thế nên anh God cảm nhận được nên phải tỉnh ngủ để xử lý thôi, đoạn cuối cầm cái đầu MUTO y như 1 kẻ bá chủ khẳng định "Thế giới này là của tao". Nói kiểu logic phim là anh God nghe được tín hiệu con MUTO đực gọi con cái, thấy có biến nên phải ra tay dọn, định kill con đực ngay tại tổ nhưng nó chạy nhanh quá, nên anh phải chu du Hawai rồi tận San Francisco khoe hàng nóng. Bạn nghĩ kế hoạch của Mỹ chỉ là kill 2 con MUTO, họ muỗn kill cả 3 con "hòn đá trúng 3 con chim", thể hiện sự ngạo mạn của loài người khi đánh giá về tự nhiên, để 2 MUTO và anh God làm cho thế giới lác mắt về sự phá hoại của nó, để khúc cuối là hình ảnh bất lực của người Mỹ nói riêng và nhân loại nói chung, để anh God được phong thần :D
Thứ 2: ý nghĩa của anh god: 1. Phép ấn dụ của thảm họa hạt nhân, là cơn phẫn nộ của thiên nhiên trước sự can thiệp thô bạo của loài người.(sự tàn phá của bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki 1945 chẳng hạn). Anh God vừa là một siêu anh hùng, đánh bại các thế lực khác để bảo vệ trái đất, nhưng cũng là một kẻ phá hoại và hủy diệt cuộc sống của loài người, để nhắc loài ngừoi là bà mẹ thiên nhiên vừa cho loài người ngôi nhà mà ở, vừa bảo vệ human nhưng cũng sẵn sàng dạy dỗ lại nếu thằng con không ngoan.
Thứ 3: bầy khỉ không kỳ vọng lắm, vì thay đổi hết dàn diễn viên người, chỉ còn lại bầy khỉ. Và không khí chiến tranh ngột ngạt khó có thể làm phim hấp dẫn. Nói thế thôi chứ vẫn lê xác đi xem :D
Hy vọng anh God kiếm lời nhiều nhiều để Legendary Pictures duyệt chi Pacific Rim 2 :D
p/s: giờ mới thấy công nghệ 2014 làm cho gai lưng và skill của anh God đẹp nhất trong lịch sử 32 phim về godzilla
Cảm ơn những lời triết lí tươi đẹp của nhà đạo đức,đang nói về khía cạnh khoa học mà nghe câu con người đạo đức là dạng tiến hóa ý thức các kiểu thấy lùng bùng lỗ tai quá,em biết bác ghét phim này nên cố tìm cách bới móc ra thứ để chửi thôi, khả năng viết lách hùng biện của bác lẽ ra nên sử dụng vào việc khác có ích hơn ,thân.
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Godzilla: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

Chả biết bác heardless có quote nhầm không vì:
1. Mình hơi thất vọng chứ mình không ghét phim này :D
2. Bác thích xem phim là nhà đạo đức học ấy, mình bình luận hoàn toàn trên nội dung phim, không đi sâu vào vấn đề mạn bàn của bác ấy
Giờ mới cáu lên, phải cmt đây nè:
3. Cái câu của bác thích xem phim
Mục đích cuối cùng của tiến hóa không phải là “kẻ sống sót là kẻ mạnh nhất” mà là để giúp vô số các cá thể và giống loài xa lạ trong các cộng đồng sinh vật lớn cùng tồn tại hài hòa. Tiến hóa chính là biểu hiện tính đạo đức của tự nhiên, giúp các giống loài yếu trở nên mạnh hơn, để không giống loài nào mạnh vượt trội đe dọa diệt chủng các giống loài khác. Con người đạo đức chính là 1 dạng con người tiến hóa về mặt ý thức, biết tự điều chỉnh hành vi của mình không diệt chủng các giống loài khác. Nếu không thì tự nhiên sẽ cho các giống loài khác tiến hóa để cân bằng sức mạnh với con người.

Thứ nhất: Bác sai lầm vì dựa vào thuyết tiến hóa của Darwin, tự nhiên chẳng có cái đạo đức nào đâu:
Cổ sinh học hiện đại chứng minh: Các loài sinh vật như đồng loạt được tạo ra ở cùng 1 thời điểm sau đó tuyệt chủng từ từ, rồi đến 1 thời điểm nhất định lại đồng loạt xuất hiện các giống loài mới, đó hoàn toàn không phải là sự tiến hóa...
Vậy sự xuất hiện của loài "tiến hóa" hơn không phải nguyên nhân của việc tuyệt chủng các loài đang có, mà là sự thay đổi môi trường, lý thuyết "Đấu tranh sinh tồn là động lực chính cho tiến hóa" là sai hoàn toàn.

Dẫn chứng: khung Long tuyệt chủng: tác động của thú là rất nhỏ trong quá trình khủng long tuyệt chủng,mà chủ yếu do sự thay đổi của khí quyển sau vụ rơi thiên thạch. Chả nhẽ theo bác cái thiên thạch rơi lại là đạo đức của tự nhiên

Thứ 2: bác sai khi đánh đồng lịch sử triệu năm của trái đất với mấy chục nghìn năm loài người xuất hiện. Loài người khác tất cả các loài động vật khác ở ý thức xã hội, khả năng nhận thức tự nhiên, biến đổi tự nhiên phục vụ nhu cầu bản thân qua quá trình chế tạo công cụ sản xuất. vậy quá trình tuyệt chủng các loài diễn ra hiện nay chủ yếu do con người làm thay đổi môi trường sống của các loài khác. Nhưng loài người với ý thức của mình đã nhận ra và có những bước đi giảm và ngăn chặn tốc độ duyệt chủng. bác nghĩa loài người khoanh tay chịu tuyệt chủng như mấy chú khủng long ngố. Còn ý tưởng “ Nếu không thì tự nhiên sẽ cho các giống loài khác tiến hóa để cân bằng sức mạnh với con người.“ thì sai lè, vì lịch sử triệu năm của trái đất đã chứng minh không có loài nào thay thế sinh vật đứng đỉnh chuỗi thức ăn cả (hiện tại là con người), chỉ có những sự kiện cỡ đại tuyệt chủng (trái đất đã xảy ra 5 lần) mới làm xuất hiện các loài mới mà thôi, chẳng có cái tiến hóa nào ở đây chứ đừng nói là tiến hóa đạo đức viển vông của bác

Và bác cũng đừng mang x-men vào đây, x-me là sản phẩm của comic, nhưng chính trong comic đã giải thích nguồn gốc mutant chẳng phải từ tự nhiên mà do những gen mà một thế lực cổ xưa đã cấy ẩn trong loài người,gọi là “X-Gene"
 

ong3ba

Member
Ðề: Godzilla: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

thật ra diệt chủng mới là hợp tư nhiên hơn bác à,quy luật lựa chọn tự nhiên dựa trên điều này,thời xưa có rất nhiều loài người khác nhau chứ ko phải mỗi người hiện đại là chúng ta như bây giờ đâu,tất cả những loài cũ đó đã tuyệt diệt vì nhiều lí do trong đó có chúng ta,bác ko nhớ câu nói trong xmen first class nói sao,khi 1 giống loài mới xuất vượt trội hơn loài cũ tự khắc dẫn tới sự tuyệt chủng của giống loài khác kém phát triển hơn,diệt chủng là bản chất của cạnh tranh tự nhiên ,chỉ có đạo đức mới là thứ do con người nghĩ ra.
Theo cách bác viết thì mình hiểu thế này: "diệt chủng là hợp tự nhiên hơn" và "tất cả những loài cũ đó đã tuyệt diệt vì nhiều lí do trong đó có chúng ta"....
"thời xưa có rất nhiều loài người khác nhau chứ ko phải mỗi người hiện đại là chúng ta như bây giờ".... và chúng ta diệt chủng các loài "cũ" (nghĩa là bị chúng ta diệt chủng hết, giờ không còn nữa, nên thành loài "cũ") là hợp với tự nhiên hơn....
Và việc chúng ta diệt các loài "cũ" được cụ thể hóa qua các hành động đại loại như: "cắt ngà voi, lấy mật gấu, lột da beo, ....vv...."
Đó là mình hiểu theo cách bác ghi là như vậy!!!
.....................
Mình quan điểm đã là tự nhiên thì cứ "tự nhiên", đừng có dính dáng gì tới con người cả. Mọi thứ có mâm của con người chòi vào coi như là "nhân tạo" rồi...
..............................
P/s: có thể mình hiểu sai ý bác và bác ngdinhluat hiểu sai ý bác thich_xem_phim!
 

thich_xem_phim

Active Member
Ðề: Godzilla: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

Cảm ơn những lời triết lí tươi đẹp của nhà đạo đức,đang nói về khía cạnh khoa học mà nghe câu con người đạo đức là dạng tiến hóa ý thức các kiểu thấy lùng bùng lỗ tai quá,em biết bác ghét phim này nên cố tìm cách bới móc ra thứ để chửi thôi, khả năng viết lách hùng biện của bác lẽ ra nên sử dụng vào việc khác có ích hơn ,thân.

Bác nghe lùng bùng lỗ tai chắc tại lần đầu bác được nghe, còn trong thực tế thì các nhà khoa học đã nghiên cứu về mô hình tiến hóa cho nguồn gốc của đạo đức con người từ lâu rồi. Chúng ta từng cho rằng chúng ta sáng tạo ra đạo đức con người, nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra đạo đức con người được xây dựng trên đỉnh một tâm lí có thể thấy ở các loài linh trưởng khác.

Tui dừng bình luận về phim Godzilla ở đây, chuyển sang X-Men: Days of Future Past.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

huanpham

Member
Ðề: Godzilla: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

Thấy anh em bàn luận sôi nổi quá , e nhớ là có coi phim này cách nay hơn 10 năm . Không biết phải nó không hay có phần tiếp theo .

Phim bác coi là God 1998, phim này là God 2014 hiện đang chiếu rạp.
 

ngophuocthinh

Active Member
Ðề: Godzilla 2014: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

Phim này tựa là Godzilla cũng ko đúng, cơ bản phải gọi là ''Muto vs Godzilla"
Phim cơ bản hoàn thành xuất sắc về âm thanh, bố cục chat chẽ

Kĩ xảo hơi nhòe và tối, các cảnh tàn phá của quái vật đều diễn ra vào ban đêm, (90%) (mặc dù biết là con quái vật gây ra mất điện) tuy nhiên lạm dung điều đó làm cho bộ phim ko nhiều điểm nhấn. 1 cái phải nói nữa là tạo hình con Muto khá cứng nhắc, nhìn khá gượng gạo (mặc dù đây là quái vật cánh cứng) nếu bạn bị choáng ngộp bởi mức kĩ xảo xứng đáng cho điểm 10 như Avenger, Iron Man hay Transformers thì bộ này khó làm vừa lòng bạn, chỉ khoảng 7/10 (phần này mình thấy ad đã nói hơi quá về kĩ xảo của bộ phim :D)

Mà ad nói bác đóng vai người cha của anh lính diễn xuất hay là chính xác, cơ bản bác ấy chỉ xuất hiện khoảng 30p đầu thôi nhé, xem trailer cứ nghĩ ông ấy vai chính, và nhiều điều khác bạn sẽ lầm to khi xem trailer....

Nói chung là về nội dung phim khá đạt, khuyên các bác nên ra rạp vì lâu rồi mới có 1 thể loại như vậy để xem giải trí, nhiều bài học trong phim cũng hay :)
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Godzilla 2014: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

Tóm tắt nội dung chỉ trong 1 bức hình =))
st trên fb
Goczilla.jpg
 

cosmos47

New Member
Ðề: Godzilla 2014: Một trong những phim thảm họa tuyệt vời nhất

Ko xem trailer, nhìn poster cứ nghĩ nó to gấp đôi thế cơ.
Phần vì còn ám Pacific Rim trong đầu nên thấy G chưa đã lắm.
7.7/10
 
Bên trên