Hài Nam, hài Bắc, hài nào hay hơn. Còn các bác thích hài miền nào???

MyRom

Active Member
Không có ý phân biệt vùng miền và cũng xin lỗi tất cả mọi người nếu vấn đề em đặt ra khiến các bác nghĩ thế ;))

Số là em có độc qua loạt bài phỏng vấn Công Lý nói về hài miền Nam và cá nhân Trấn Thành, sau là bài phỏng vấn nghệ sĩ Chí Trung và mới đây là trần tình của Trấn Thành về phát biểu của Công Lý. Em sẽ post hầu các bác :D

Cá nhân em thì hài nào cũng có cái hay cái dỡ nhưg em vẫn thích xem hài miền Nam hơn vì nó gần gủi dễ hiểu như tính cách người miền Nam. E miền Trung nhưng nghe giọng Nam hay Bắc đều rỏ tốt không như Công Lý.

Sau đây là loạt bài phỏng vấn:

Công Lý: Trấn Thành diễn hài cứ luyên tha, luyên thuyên

Diễn viên hài Công Lý thẳng thắn bày tỏ quan điểm không thích xem hài miền Nam bởi anh không hiểu được ngôn ngữ nói của diễn viên miền Nam. Nhưng ngược lại, đồng nghiệp của anh ở trong Nam lại gọi anh là “thằng quỷ” bởi diễn xuất không tì vết của anh!
Trả lời phỏng vấn Phunutoday về đặc trưng hài hai miền Nam – Bắc, diễn viên Công Lý tiết lộ khi đứng chung sân khấu, diễn cùng tiểu phẩm với diễn viên Trấn Thành: “Ở trong Nam hay có kiểu diễn tự biên tự tiện nên tôi phải tiết chế Trấn Thành. Cậu ấy cứ bô lô ba loa, tập một đằng, diễn một nẻo nên tôi phải tiết chế cậu ấy.”
PV: - Là diễn viên hài đình đám miền Bắc, được khán giả cả nước biết đến; ngoài thời gian đi diễn, có khi nào anh dành thời gian để xem hài miền Nam hay không?

Công Lý: - Có chứ! Có xem nhưng mà nói thật là tôi không thích hài miền Nam!

PV: - Vì sao anh lại không thích hài miền Nam?

Công Lý: - Khi xem một tiểu phẩm hài miền Nam chẳng hạn, tiếng tôi không nghe được. Tôi không thể nghe, không hiểu được người ta đang nói gì, mà đã không nghe được thì làm sao mà cười được.

Tôi biết, bạn bè đồng nghiệp của tôi trong Nam rất nhiều nhưng tôi không thích thì tôi vẫn thẳng thắn nói thẳng vào mặt họ. Hài miền Nam phong cách nó hoàn toàn khác, hơn nữa tôi cũng không thích những kiểu hài như vậy.

Tôi không thích hài Nam bởi đơn giản tôi không thích phong cách của họ và khi diễn tôi cũng không diễn theo phong cách của hài Nam.

PV: - Vậy khi anh diễn trong Nam, bạn bè anh nhận xét về anh như thế nào?

Công Lý: - Tôi vào Nam đi diễn, bạn bè tôi trong đó cũng nhận xét về tôi như tôi nhận xét họ: Khi tôi diễn họ cũng chẳng nghe được tôi đang nói gì.

Sự khác biệt ngôn ngữ là do vùng miền, vì vậy đây không phải là điều đáng trách. Hơn nữa, các diễn viên hài miền Nam cũng hết mình phấn đấu cho sự nghiệp, họ hoàn toàn không phải là những người đi diễn theo kiểu “ăn đong”.

Người ta cũng chẳng có tội gì, người ta vẫn có lượng khán giả riêng. Hàng đêm diễn viên hài miền Nam đi diễn vẫn có tiền, có thu nhập nên họ vẫn có lượng khán giả nhất định.

images652603_Cong_Ly_la_con_quy_2_Phunutoday.vn.jpg



PV: - Anh không thích diễn theo phong cách hài của người miền Nam, vậy phong cách diễn của anh là gì?

Công Lý: - Chính tôi cũng không lý giải được điều này. Tôi từng xây dựng nên bản thân con người tôi của ngày hôm nay được khán giả chấp nhận, ghi nhận.

Tôi hoàn toàn không cố, không phải gồng mình lên để làm cho khác Xuân Bắc với Tự Long. Tôi là tôi. Phong cách biểu diễn của tôi cũng là chính con người tôi. Từ năm 1990, khi vào trường học, các thầy đã dạy tôi, dạy Xuân Bắc, Tự Long như nhau nhưng mỗi đứa chúng tôi tự hình thành cho mình một phong cách riêng.

PV: - Anh nghĩ sao khi nhiều khán giả miền Nam nhận xét: xem hài miền Bắc không cười ngay được mà xem xong, phải nghĩ mới cười được?

Công Lý: - Họ nhận xét vậy là tốt chứ, đấy là đặc thù của hài miền Bắc. Khi ai đưa ra được nhận xét này thì chính bản thân họ đã ý thức và nhận ra được tính chất của hài miền Bắc.

Tôi ví dụ cụ thể về một người ở Sài Gòn ra Hà Nội công tác chẳng hạn, buổi tối muốn thư giãn, người ta chọn Nhà hát kịch Hà Nội hay kịch Ngô Thì Nhậm chẳng hạn để xem hài. Trước khi có lựa chọn này, người ta đã tự ý thức được đặc thù của hài Bắc, xem xong, trở về nhà mới suy ngẫm.

Bản thân tôi cũng vậy, mỗi lần vào Sài Gòn công tác, buổi tối rảnh rỗi tôi cũng lựa chọn một sân khấu hài nào đấy của chị Hồng Vân, hoặc anh Thành Lộc… Tôi mua vé để vào xem đồng nghiệp của tôi hôm nay diễn cái gì, diễn trò gì để cười xòa một cái cho xong. Đấy cũng là giá trị của nghệ thuật.

Chính vì vậy mà mình không thể đánh giá hài ở đâu hay hơn. Tất cả tùy thuộc vào nhu cầu thưởng thức của khán giả để mà có những lựa chọn phù hợp.

PV: - Một nhận xét khách quan: theo anh hài miền Nam và miền Bắc ở đâu phát triển hơn?

Công Lý: - Tôi nói chung về sân khấu, không chỉ có hài mà cả sân khấu cải lương, ca nhạc,.. ở trong Nam phát triển hơn ngoài Bắc rất nhiều, cực nhiều! Người ta sẵn sàng đầu tư tiền tỷ vào một vở nhưng ở ngoài Bắc, chúng tôi không làm được việc này, hoàn toàn chưa làm được.
PV: - Anh đã từng diễn chung một tiểu phẩm nào đấy với diễn viên hài miền Nam chưa?

Công Lý: - Có chứ! Rất nhiều lần rồi!

PV: - Khi diễn cùng với bạn diễn miền Nam, anh có phải thay đổi một chút gì đó: cách diễn, phong cách… để dung hòa sự khác biệt giữa hài hai miền hay không?

Công Lý: - Sao tôi phải thay đổi? Để dung hòa đến một cái chung nào đó thì đạo diễn phải biết trước để điều chỉnh.

Có lần, tôi diễn chung tiểu phẩm với diễn viên miền Nam Trấn Thành. Ở trong Nam hay có kiểu diễn tự biên tự tiện nên tôi phải tiết chế Trấn Thành. Cậu ấy cứ bô lô ba loa, tập một đằng, diễn một nẻo nên tôi phải tiết chế cậu ấy.

PV: - Anh tiết chế như thế nào?

Công Lý: - Chẳng hạn, cậu ấy đang tấu hài, tôi không thích thì cắt ngang ngay. Tôi sẽ dẫn thoại: “Thôi thôi tôi biết rồi!” Tôi cắt ngang, không cho cậu ấy tiếp tục. Nếu cứ để, cậu ấy sẽ diễn hết cả thời gian của người khác luôn. Cậu ấy cứ luyên tha, luyên thuyên mà tôi chả biết là nói gì.

Để mà tiết chế được bạn diễn thì cần phải có bản lĩnh. Nếu không có bản lĩnh thì khó để cắt ngang khi người ta đang diễn.

PV: - Vừa diễn, vừa phải tiết chế bạn diễn, anh có thấy thoải mái khi diễn cùng bạn diễn miền Nam hay không?

Công Lý: - Riêng cá nhân tôi, tôi thấy chả vấn đề gì! Tôi diễn với ai cũng được!

Tôi không thấy mệt mỏi khi phải tiết chế bạn diễn, bởi vì khi đứng trên sân khấu mình phải ý thức được mình đang làm gì, vai diễn của mình là ai và mình đang diễn theo chủ đề gì… Khi mình xác định được nội dung chính thì mọi thứ trở nên đơn giản lắm!
images652605_Tran_thanh_ba_lang_nhang_Phunutoday.vn.jpeg


PV: - Các đồng nghiệp thân thiết với anh ở miền Nam, họ đánh giá về diễn viên hài miền Bắc như thế nào?

Công Lý: - Bạn bè của tôi ở trong Nam rất thích diễn viên hài miền Bắc. Người ta tỏ ra ngưỡng mộ. Nhưng sinh nhai vẫn là sinh nhai, người ta vẫn phải làm công việc của người ta. Tất cả những bạn đồng nghiệp thân thiết với tôi ở trong Nam, họ đều thích ra ngoài Bắc cộng tác, làm việc với người miền Bắc.

Thế nhưng, khi trở vào Nam, người ta vẫn phải sống cuộc sống của người ta; vẫn phải ra tấu hài, vẫn phải ba lăng nhăng, bô lô ba loa… thế nhưng họ vẫn ngưỡng mộ ngoài này!

PV: - Những người ngưỡng mộ anh, họ dành cho anh những lời khen như thế nào?

Công Lý: - Bạn tôi ở trong Nam, yêu quý tôi họ dùng ngôn ngữ của miền Nam gọi tôi: “Thằng quỷ! Mày là thằng quỷ! Mày như con quỷ!”

Tôi có thắc mắc, tại sao bạn tôi cứ gọi tôi là quỷ, bạn tôi giải thích: “Ở trong này nó không thế, mày diễn nó quái, quái quỷ, bọn tao ở trong này nó không thế!”

Có lần, tôi vào Nam dự thi Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, chị Hồng Vân làm Ban giám khảo. Tôi diễn xong, ra cửa Nhà hát lớn, chị Hồng Vân ôm lấy tôi và nói: “Giời ơi! Thằng chó này! Yêu quá! Yêu quá!” Trong lần dự thi ấy, chị Vân nói tôi diễn không tì vết!

Xin chân thành cám ơn anh!

Link: Công Lý: Trấn Thành diễn hài cứ luyên tha, luyên thuyên - Phụ nữ Today
 

MyRom

Active Member
Ðề: Hài Nam, hài Bắc, hài nào hay hơn. Còn các bác thích hài miền nào???

Chí Trung: Diễn viên hài Bắc cứ ì ra, chẳng nghĩ gì

Trao đổi với chúng tôi xung quanh đặc trưng hài Nam - Bắc, NSƯT Chí Trung cho biết hài Bắc là phở Bắc, phở Hà Nội, hài Nam là hủ tiếu, hủ tiếu Nam Vang. Thế bao giờ anh trả lời cho tôi được câu hỏi phở Bắc ngon hơn hay hủ tiếu ngon hơn thì tôi sẽ trả lời...
Ngoài ra, theo đánh giá của NSƯT Chí Trung thì các diễn viên hài miền Nam rất thông minh, có khả năng xoay chuyển và diễn rất sáng tạo. Còn miền Bắc máy móc, nếu đạo diễn không dàn dựng thì diễn viên cứ ì ra, chẳng nghĩ ngợi gì.

Là một diễn viên hài được khán giả trong Nam ngoài Bắc yêu thích, anh có thể cắt nghĩa sự khác nhau giữa hài miền Nam và hài miền Bắc?

Nó khác nhau là người miền Nam và người miền Bắc. Chẳng riêng gì hài. Món ăn miền Nam, miền Bắc cũng khác. Khí hậu miền Nam và miền Bắc đều khác. Thổ nhưỡng tiếng nói khác nhau. Nó khác tất cả tổng thể.

Mỗi miền có đặc trưng riêng, chính vì thế, khí hậu, thổ nhưỡng, vùng miền ấy tạo ra tính cách từng miền.

Người miền Nam bộc trực thẳng thắn, do đó tạo ra cái hài cũng rất bộc trực, thẳng thắn, tiếng cười trực diện.

Còn miền Bắc một năm có 8 mùa (xuân, hạ, thu, đông cộng 4 mùa nhờ nhờ) thì sẽ sinh ra con người nó không trực diện, không thẳng cho nên cái hài, tiếng cười có thể ẩn sâu vào trong trí tuệ.

Vậy theo anh, có thể dung hòa giữa hài miền Bắc và miền Nam để khán giả cả hai miền xem được, hiểu được tiếng nói của nhau?

Theo tôi thì không thể dung hòa giữa hài miền Bắc và miền Nam.

Đầu tháng 4 tới trên VTV1 sẽ có chương trình Đối thoại với Lê Hoàng. Trong chương trình này, tôi cũng đã có một cuộc đối diện và đấu võ với Lê Hoàng xoay quanh vấn đề hài Bắc hài Nam và tiếng cười Bắc, tiếng cười Nam.

Có một bạn độc giả tên Hoài Nam trên mạng nói rằng, tiếng cười Bắc được coi là trí tuệ còn tiếng cười Nam là "rẻ tiền".

chung.jpg


Anh Lê Hoàng hỏi một câu: Theo Chí Trung thì hài Bắc hài Nam thì cái nào hay hơn?

Tôi trả lời là hài Bắc là phở Bắc, phở Hà Nội, hài Nam là hủ tiếu, hủ tiếu Nam Vang. Thế bao giờ anh trả lời cho tôi được câu hỏi phở Bắc ngon hơn hay hủ tiếu ngon hơn thì tôi sẽ trả lời cho anh hài Bắc hay hơn hay hài Nam hay hơn?

Rất đơn giản, mỗi vùng miền có đặc trưng riêng, ẩm thực, thổ nhưỡng, tính cách riêng. Câu hỏi này không có câu trả lời. Bởi người miền Nam sẽ bảo hủ tiếu ngon nhưng người miền Bắc sẽ bảo phở Hà Nội ngon. Vì thế câu hỏi không trả lời được.

Câu trả lời này chỉ sợ nhất là với một khán giả, hoặc một người thưởng thức ẩm thực mà ăn phở chùi mép lại ăn tiếp hủ tiếu, rồi bảo hai cái đều ngon. Nó không rõ ràng.

Anh có hay xem hài miền Nam không?

Tôi cũng ít được xem hài miền Nam. Kể cả hài Bắc tôi cũng ít khi xem. Tôi chỉ xem hài của nhà hát Tuổi trẻ.

Không phải loạn ngôn, ngạo mạn gì mà chỉ đơn giản tôi không có thời gian. Kể cả những chương trình truyền hình mà tôi đã đóng, được thể hiện tôi cũng không xem.

Chỉ trừ chương trình Táo quân là tôi được xem vì Tết, không ai mời đi diễn. Một ngày cứ quay cuồng 24/48 việc vì vậy rất là khó để xem.

Trong số các gương mặt của làng hài phía Nam, anh đánh giá cao diễn viên nào nhất?

Trong miền Nam có nhiều kiểu hài khác nhau như của Bảo Quốc, Chí Tài, Tấn Beo, Thúy Nga ... nhưng tôi thích nhất là lối hài của anh Thành Lộc và chị Hồng Vân.

Đó là hài từ kịch bản, hài từ tình huống, hài bác học.

Anh có hay hợp tác hay biểu diễn cùng các cây hài phía Nam ?

Có chứ, tôi sắp vào trong đó biểu diễn!
Gần đây, diễn viên hài Công Lý thẳng thắn bày tỏ quan điểm không thích xem hài miền Nam bởi anh không hiểu được ngôn ngữ nói của diễn viên miền Nam. Và khi đứng chung sân khấu, diễn cùng tiểu phẩm với diễn viên Trấn Thành thì anh ấy thấy “Ở trong Nam hay có kiểu diễn tự biên tự tiện nên tôi phải tiết chế Trấn Thành. Cậu ấy cứ bô lô ba loa, tập một đằng, diễn một nẻo nên tôi phải tiết chế cậu ấy”, anh nghĩ sao về quan điểm này của Công Lý?
Như tôi đã nói, không có hài nào độc tôn và dùng cả cho các miền. Nhưng tôi nghĩ rộng hơn Công Lý một chút, thực ra các nghệ sĩ hài miền Nam rất thông minh. Các bạn ấy có khả năng xoay chuyển.

Như câu nói của NSND, Đạo diễn Doãn Hoàng Giang đã từng nói, trong một vở diễn, một tiểu phẩm, hay một tình huống thì một nghệ sĩ miền Bắc, tập khai thác 10 kiểu thì vẫn chỉ diễn được 1 kiểu, trong khi nghệ sĩ miền Nam tập 1 kiểu thì diễn được 10 kiểu.

Họ rất thông minh, khai thác được rất nhiều lối diễn.

Cá nhân tôi thì thấy diễn viên hài miền Nam rất thông minh, và có nhiều vở diễn đa dạng phong phú và hay.

Như trong chương trình Gặp nhau cuối năm, tôi thấy, khi bắt được cái e của họ, thì các bạn nghệ sĩ hài miền Nam sáng tạo vui lắm.

Tuy nhiên, vì phải đối chọi với thị trường, với thực tế các bạn lan man và sợ mất trục. Nhưng nếu gặp các đạo diễn chắc tay, gặp bạn diễn tốt thì họ đều quay trở lại được.

Miền Bắc máy móc, nếu đạo diễn không dàn dựng thì diễn viên cứ ì ra, chẳng nghĩ ngợi gì cho nên một vở diễn không khai thác được 10 kiểu diễn khác nhau.

Không ai hay hơn ai, vấn đề là khán giả lựa chọn. Ví dụ, có những khán giả miền Nam thì cực kỳ không thích hài kịch miền Bắc, ngược lại có những khán giả cực kỳ không thích hài miền Nam. Vì vậy, hãy khoanh vùng khu vực khán giả, chứ không nên khoanh vùng khu vực nghệ thuật.

Một số khán giả nhận xét, khi xem hài miền Nam thường khó nghe rõ lời của các nghệ sĩ. Vậy còn anh thì sao?


Tôi nghe rõ, bình thường.

Tháng 6,7 tới tôi vào TP.HCM và diễn trong đó cả tháng. Khách đông và mọi người cũng thích. Bởi vì một tiếng cười xanh sạch đẹp thì ở đâu cũng có giá trị.

Tuy nhiên, tôi sẽ nói chậm lại một chút. Thay vì những từ ngữ thổ âm như là phích nước thì thay bằng bình thủy; hay vào thì thay bằng vô.

Nhưng nói vậy, tiếng chuẩn của Hà Nội vẫn là tiếng chuẩn, cũng không nên thay nhiều quá, đến độ mất đi cái âm sắc của người Hà Nội chuẩn.

Bởi vì, nghĩ đến cùng mình mang hương hoa sữa của Hà Nội vào để trình bày cho khán giả miền Nam, chứ không phải mang một loại nước lợ, hương lợ, hương trung tính vào, để đồng hóa cùng trong đó. Vì thế, chúng tôi vẫn giữ cái nước cốt, cái hồn cái men của người Hà Nội.

Anh có xem chương trình Hỏi xoáy đáp xoay không?

Tôi chưa bao giờ xem chương trình Hỏi xoáy đáp xoay vì thứ 7 nào cũng phải đi diễn.

Khi chương trình bắt đầu phát sóng, tôi thấy loáng thoáng một môtip truyền hình rất hay. Nhưng qua vụ lùm xùm đợt này, tôi càng chứng minh được một điều rằng đánh giá của tôi về Đinh Tiến Dũng là không sai.

Đó là một con người cực kỳ thông minh và biết nhảy ra khi đất dưới chân mình bắt đầu rung rinh và bị lún. Và hôm nay trên trang facebook của mình, Đinh Tiến Dũng cũng nói anh ấy đã cảm nhận được điều đó. Một con người rất thông minh.

Nói chung, những chương trình hài ngày trước tôi làm như Gặp nhau cuối tuần nó cứ đuối dần, đuối dần.

Kịch bản vô cùng quan trọng. Một câu nói của anh Công Vượng tôi thấy rất hay: "Kịch bản hay nhưng mà diễn viên dở thì cũng phải nổi tiếng. Một kịch bản dở, diễn viên nổi tiếng bỗng nhiên thành một thằng điên" (cười).

Hiện nay, dư luận cho rằng hài miền Bắc đang nhạt dần, đuối sức dần. Anh có ý kiến gì về ý kiến trên?


Tôi vừa đi diễn ở 7 tỉnh miền Trung. Khán giả ở đây rất thích xem hài miền Bắc, nói đúng hơn thì thích xem hài của nhà hát Tuổi trẻ.

Tuy nhiên, có một khán giả nhận xét rằng hài miền Bắc không hay, rẻ tiền, và nhạt dần. Tôi mới hỏi khán giả đó xem hài sân khấu hay hài truyền hình. Nếu là hài truyền hình thì không phải chúng tôi. Chúng tôi là hài sân khấu.

Hài miền Bắc bằng hài sân khấu cộng với hài truyền hình. Hài truyền hình là một món ăn của phở mậu dịch, cứ bật lên, không thích thì chuyển kênh khác, vẫn chả sao, họa chăng có vài bài báo, vài comment chửi.

Còn hài sân khấu khác hẳn, nếu nhạt thì chết ngay trên sân khấu, bởi vì tức khắc khán giả sẽ la ó, ném giầy, ném dép, đứng dậy bỏ về. Do thế, hài sân khấu không thể làm không hay được.

Chúng tôi có đạo diễn, có tác giả, có dàn diễn viên tập luyện đến hay mới trình diễn trước công chúng. Tất nhiên cũng không thể nói bông hoa nào cũng khoe hương khoe sắc nhưng đều cố gắng trở thành một bông hoa.

Thế nên, không thể lấy hài truyền hình quy chụp cho hài sân khấu, hài miền Bắc nói chung được. Hay cũng đừng nói hài sân khấu, hay hài miền Bắc đang nhạt.
Nó làm mất đi công sức của bao nhiều nghệ sĩ hài đang miệt mài làm việc để cống hiến tới khán giả những vở diễn hay.

Theo Phunutoday
Tin Tức Online - Văn hóa - Chí Trung: Diễn viên hài Bắc cứ ì ra, chẳng nghĩ gì
 

MyRom

Active Member
Ðề: Hài Nam, hài Bắc, hài nào hay hơn. Còn các bác thích hài miền nào???

Trấn Thành: Nói tôi luyên thuyên là không hiểu hài miền Nam!

Chia sẻ với Phunutoday xung quanh lời nhận xét của diễn viên Công Lý, diễn viên Trấn Thành cho biết, anh rất cảm ơn lời nhận xét chân tình đó của thế hệ đàn anh. Tuy nhiên, nếu bảo anh nói luyên thuyên như thế có nghĩa là Công Lý không hiểu được tính chất của hài miền Nam.

PV: - Anh đã từng bao giờ diễn hài chung với các diễn viên miền Bắc chưa?

Trấn Thành: - Dạo gần đây thì cũng có.

PV: - Anh có thể nói cụ thể là ai không?

Trấn Thành: - Tôi có diễn chung với...à thật ra chủ yếu là tiếp xúc với các talkshow thôi chứ diễn hài chung thì chưa nhiều.

PV:- Anh đã bao giờ diễn hài chung với diễn viên Công Lý?

Trấn Thành: - Đúng rồi, có diễn chung với anh Công Lý một tiểu phẩm trong chương trình Thư giãn cuối tuần. Thôi, tôi biết bạn muốn hỏi điều gì rồi, bạn cứ đi vào trọng tâm đi.

PV: - Vậy có nghĩa là anh đã biết việc Công Lý nhận xét rằng: Trấn Thành diễn hài cứ luyên tha, luyên thuyên, tập một đằng, diễn một nẻo?

Trấn Thành: - Trước tiên, tôi cám ơn anh Công Lý vì đã có lời nhận xét, góp ý với đàn em mà trên báo chí như vậy. Đó cũng là điều ít thấy vì hiếm có nghệ sĩ nào mà lại nhận xét về đồng nghiệp trên báo chí như thế. Tuy nhiên, nếu đây là lời chia sẻ thật của anh Công Lý thì rõ ràng nó hơi nhạy cảm.

Để góp ý với một ai đó, đặc biệt là bạn diễn của mình trên báo chí thì theo tôi là nó không có nên. Có thể góp ý cho nhau sau hậu trường, ở bàn nhậu, trên trường quay, ở đâu cũng được nhưng không nên lên báo chí nói nhau như thế.

Đấy là chưa kể tới việc, liệu những lời mình nói có đúng hay không? Nếu đúng người ta đồng tình với mình bao nhiêu %?. Nếu sai mình có đính chính thì ai sẽ nghe? Nếu tôi có không thích ai trong nghề, tôi cũng sẽ không bao giờ dám góp ý như vậy trên báo chí. Nếu chúng ta thương nhau, muốn tốt cho nhau thì hãy nên gặp trực tiếp người đó mà nói chuyện.

PV: - Vậy cụ thể, anh và diễn viên Công Lý đã đóng với nhau vở hài kịch nào mà anh ấy có nhận xét như thế?

Trấn Thành: - Chúng tôi có đóng một tiểu phẩm trong chương trình Hỏi xoáy đáp xoay. Trong vở tiểu phẩm này, tôi vào vai thầy bói còn anh Công Lý đóng vai người đi xem bói. Như vậy, thầy bói không nói luyên thuyên thì để người đi xem bói nói luyên thuyên à? Nếu anh Công Lý đóng vai thầy bói đi thì tôi sẽ im lặng nghe anh ấy nói.

Đó là điều hiển nhiên. Khi anh Công Lý nói tôi luyên thuyên như thế có nghĩa là anh không hiểu được tính chất của hài miền Nam.

Đôi khi diễn viên, đặc biệt là diễn viên hài miền Nam họ hay có những sáng tạo ngoài lề so với lúc tập. Khi lên diễn, cảm xúc thật nên họ thường nảy sinh thêm những cái không có trong kịch bản và người diễn viên có bản lĩnh là người có khả năng nắm bắt được sự sáng tạo của bạn diễn, tung hứng cùng với họ.

Đương nhiên, sự sáng tạo đó sẽ không đi quá xa so với kịch bản. Nếu tôi có diễn luyên luyên, đi quá xa với kịch bản gốc, tập một đằng, diễn một nẻo thì tôi nghĩ rằng, đạo diễn đã nhắc tôi rồi, đâu phải đợi bạn diễn phải lên tiếng. Khi đạo diễn chưa cắt nghĩa là mình vẫn nằm trong khuôn khổ cho phép.

Thậm chí nếu quay về, diễn viên có nói nhiều thì khi dựng phim, đạo diễn vẫn có quyền cắt nữa cơ mà. Đó là sự sáng tạo ngẫu hứng của diễn viên và điều đó, theo tôi là rất cần thiết.

Tôi nghĩ rằng, nếu như mình tập thế nào, lên sân khấu diễn như thế đó liệu có phải mình hơi hạn chế sự sáng tạo của mình hay không? Nếu đó một tiểu phẩm quay một lần thì còn đỡ chứ nếu đó là một vở kịch diễn hàng đêm mà đêm nào khán giả đi xem cũng thấy diễn viên diễn y như nhau thì họ có còn đi nữa không?

Mình phải diễn khác nhau, mặc dù cùng với nội dung đó, cảm xúc đó nhưng mình phải có những cử chỉ, điệu bộ, những câu nói khác nữa để làm mới chính vai diễn, tác phẩm của mình.
Diễn viên hài, MC Trấn Thành
Diễn viên hài, MC Trấn Thành

PV:- Diễn viên Công Lý có nói rằng, anh ấy xem hài miền Nam không cười được vì anh ấy không hiểu được tiếng. Anh nghĩ sao về điều này?

Trấn Thành: - Hài miền Nam và hài miền Bắc đều có cái hay riêng. Nếu ai đó nói rằng, xem hài miền Nam tôi không cười được vì tôi nghe không hiểu thì có phải là hơi bị cục bộ hay không? Nếu chúng ta nghe không được nghĩa là chúng ta không tập trung nghe chứ tại sao lại không nghe được?

Các diễn viên hài miền Bắc vào Sài Gòn diễn, khán giả miền Nam vẫn nghe được. Lẽ dĩ nhiên là có hơi khó một chút nhưng không có nghĩa là hoàn toàn không nghe được.

PV:- Như vậy theo anh, ngôn ngữ không phải là rào cản cho sự xuất hiện của diễn viên miền Bắc trên sân khấu miền Nam và ngược lại?

Trấn Thành:- Đúng rồi. Ngay tại sân khấu của chị Hồng Vân một thời gian cũng đã có chương trình kịch Bắc tại Sài Gòn. Nếu như tiếng Bắc khó nghe, hài Bắc khó chấp nhận như thế tại sao người Sài Gòn vẫn đi xem.

Rõ ràng ngôn ngữ không phải là rào cản. Tại sao vẫn có diễn viên hài miền Nam ra Bắc diễn lại rất hút khán giả. Ai nói nghe không được, cười không được là do họ không muốn nghe, họ không muốn tập trung nghe.

Nếu đổ lỗi cho vấn đề ngôn ngữ thì tại sao người xem hài Nam - Bắc người miền Trung vẫn cười. Hãy thử hỏi người ở chính giữa ấy đi.

PV: - Vậy theo anh, hài miền Nam và hài miền bắc, cái nào hay hơn?

Trấn Thành: - Trả lời câu hỏi hài miền Nam hay hơn hay hài miền Bắc hay hơn thì rất khó. Với mỗi một cá nhân đã có cảm nhận khác nhau. Chưa chắc những người con miền Bắc đã hoàn toàn thích hài miền Bắc và có những người con của miền Nam vẫn thích hài miền Bắc.

Đâu đó vẫn bắt gặp người Sài gòn ra Bắc xem kịch và những người Hà Nội vẫn vui vẻ, sung sướng trong một sân khấu miền Nam. Đó là cảm nhận của mỗi người, không có cái nào hay hơn cái nào cả. Tôi xem hài miền Nam tôi vẫn cười giòn giã mà xem hài miền Bắc thì cũng thấy vô cùng thú vị. Quan trọng là mình phải xem với tinh thần tôn trọng và học hỏi.

Nhân đây, tôi cũng muốn nói rằng, nếu có nghệ sĩ nào nói rằng hài miền Nam chỉ là tấu hài. Nếu dùng từ đó thì nó hơi không đúng, thậm chí đó là một câu nói nhạy cảm. Nếu đọc bài báo đó, đa số nghệ sĩ miền Nam sẽ rất khó chịu. Nếu dùng từ hài miền Nam chỉ là tấu hài thôi thì phải hiểu rõ tấu hài là gì.

Tấu hài là chỉ có hai người nói, hoặc một người đứng nói. Không cần câu chuyện, không cần cốt chuyện, không cần nội dung, chỉ cần nói những lời thú vị khiến khán giả cười.

Còn khi diễn một vở kịch, có nội dung, có tình huống mà chỉ có hai người tung hứng thì nó vẫn là kịch, tiểu phẩm kịch, chứ không phải là tấu hài.

PV:- Có nghĩa là anh cho rằng, tấu hài ở vị trí thấp hơn so với hài kịch?

Trấn Thành: - Tôi không nói thế. Đừng có ai nghĩ rằng, tấu hài là rẻ tiền. Bạn hãy thử tưởng bạn có 15 phút để chọc cười khán giả, bạn làm điều gì? Đó là cả một sự thông minh, cả một đầu óc để bạn nghĩ ra những điều thú vị khiến khán giả cười.

Những điều đó thậm chí không cần mang một thông điệp gì cả, chỉ để người ta thư giãn, miễn nó không thô tục, nó không phi văn hóa, nó không vi phạm thuần phong mỹ tục thì những nụ cười ấy vẫn có giá trị chứ? Nó có giá trị về mặt làm người ta sảng khoái, bớt căng thẳng trong giờ làm việc. Đó là một thang thuốc cho nhiều người bệnh.

Hiện nay có rất nhiều khán giả vẫn trung thành với sân khấu tấu hài. Người ta vào sân khấu để được cười trước đã rồi nếu cái thông điệp nó hay, tự động người ta sẽ lắng lại chứ người không đến để được người nghệ sĩ dạy khôn.

Có ý kiến cho rằng, hài miền Nam là nhảm nhí vì nó chẳng có nội dung gì cả?

Đối với tôi, yếu tố đầu tiên của vở hài kịch là phải gây ra được tiếng cười. Nếu bạn không tạo được tiếng cười trong 50% thời lượng vở kịch coi như bạn đã thất bại rồi. Nếu chúng ta muốn tập trung vào nội dung, vào việc chuyển tải thông điệp, muốn nói cái điều gì đó sâu xa thì hãy làm một vở chính kịch rõ ràng đi.

Còn hài kịch thì mục đích chính là đem lại cho khán giả sự thư giãn. Ngay cả cái tên chương trình là Thư giãn cuối tuần nó cũng đã nói lên tiêu chí đó rồi. Sau cái thư giãn đó, vở hài kịch có thông điệp, có nội dung thì càng tốt, người xem sẽ nhớ mãi.

Đương nhiên nói như thế không có nghĩa là chúng ta chỉ quan tâm tới việc tạo ra tiếng cười mà không quan tâm tới nội dung nhưng nội dung chỉ chiếm tới 30 - 40% thành công của vở hài kịch, phần còn lại là tiếng cười. Chúng ta không tạo ra được sự hứng thú, không tạo ra được tiếng cười mà chỉ tập trung vào việc tạo ra sự sâu sắc thì chúng ta diễn kịch cho rồi.

Thị trường nó có sự phân chia cả rồi. Nếu ai muốn tìm những vở kịch có nội dung sâu sắc, có thông điệp thì họ sẽ tìm đến chính kịch. Nhưng ai chỉ muốn có được một tiếng cười sảng khoái thì người ta tìm đến với hài kịch. Ai muốn xem thể loại nào thì chọn.

Thị trường mà, không thể vì bán chai nước mát mà bạn nói nước mát là bổ, nước ngọt là độc. Có người thích uống nước ngọt, có người thích uống nước mát. Nếu cái gì không phù hợp thì nó đã bị đào thải rồi. Còn giờ đây, nó vẫn còn tức là nó vẫn có hiệu quả. Chúng ta không nên phiến diện nói hài miền Nam chỉ là tấu hài.

PV: - Vậy theo anh, đâu là sự khác biệt cơ bản giữa hài miền Nam và hài miền Bắc?

Trấn Thành: - Hài miền Bắc dùng ngôn ngữ nhiều và có nhiều sự liên tưởng. Khi khán giả xem họ phải suy nghĩ và liên tưởng từ cái này sang cái khác.

Còn người miền Nam thì theo tình huống và được nói thẳng toẹt ra. Tuy nhiên, đừng nghĩ họ nói trắng ra thì không thâm thúy. Họ nói trắng ra nhưng nó có sự bất ngờ, xung đột và kèm theo sự thông minh. Nếu không thông minh, không làm cho khán giả bất ngờ thì sự nói thẳng đó là vô nghĩa. Đừng có nghĩ rằng, hài hay là cứ phải ngồi một lúc, nghĩ rồi mới cười được.

Nghệ thuật nó có nhiều cách thể hiện, nó có nhiều đường dẫn giống như chúng ta đi bộ, đi xe đi tàu, đi cái gì cũng được miễn là tới được địa điểm mà chúng ta muốn đến. Với tôi, diễn hài như nào cũng được miễn là có được tiếng cười của khán giả mà không vi phạm đạo đức, không vi phạm thuần phong mỹ tục.

PV: - Liệu có khi nào hài hai miền Nam Bắc hòa hợp được với nhau không?

Trấn Thành:- Một nghệ sĩ nào khéo léo thì sẽ dung hòa được, lấy sự sâu sắc những nội dung thâm thúy của hài miền Bắc cộng với sự nhanh nhẹn, thông minh, năng động của hài miền Nam thành một thể loại kịch vừa đáp ứng được thẩm mỹ và đáp ứng được mặt giải trí thì đó đúng nghĩa là hài kịch.

PV:- Con đường đi tới những vở hài kịch "hoàn hảo" như thế, theo anh có còn xa?

Trấn Thành:- Hoàn toàn không xa. Hiện nay nó đã tồn tại. Chẳng hạn như Xuân Hinh, anh ấy có thể đi khắp Việt Nam và chọc cười tất cả mọi người. Nghệ sĩ Xuân Hinh đâu có diễn chầm chậm, anh diễn rất nhanh, giống hài miền Nam và khán giả rất thú vị. Rồi còn có Thành Lộc, Hồng Vân, Hoài Linh đấy thôi.

- Xin cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện!

Hoàng Hà

Link:Trấn Thành: Nói tôi luyên thuyên là không hiểu hài miền Nam! - 3/23/2012 - Phunutoday.vn
 

earl_grey

Well-Known Member
Ðề: Hài Nam, hài Bắc, hài nào hay hơn. Còn các bác thích hài miền nào???

Cũng giống như Chí Trung hay Công Lý, nói thật em xem hài Nam không hiểu họ nói gì hết. Nhưng, lại cũng giống như họ, em đánh giá cao các nghệ sĩ Nam hơn (cực thích Thành Lộc). Hài Nam đơn giản, nên cứ chọc được người ta cười là còn hay, chứ còn hài Bắc, khi không có gì sâu sắc là nhạt ngay. Như bây giờ chẳng hạn, 2 năm nay em không xem bất cứ phim hay tiểu phẩm Hài nào của người Bắc cả, tất nhiên cả Nam nữa - vì không hiểu.
 

symphony

Well-Known Member
Ðề: Hài Nam, hài Bắc, hài nào hay hơn. Còn các bác thích hài miền nào???

Mình là dân bắc trung bộ.

Thích hài miền Nam hơn, tại vì nó thoải mái, không gượng ép như miền Bắc.
 

truonghd

Well-Known Member
Ðề: Hài Nam, hài Bắc, hài nào hay hơn. Còn các bác thích hài miền nào???

Cũng giống như Chí Trung hay Công Lý, nói thật em xem hài Nam không hiểu họ nói gì hết. Nhưng, lại cũng giống như họ, em đánh giá cao các nghệ sĩ Nam hơn (cực thích Thành Lộc). Hài Nam đơn giản, nên cứ chọc được người ta cười là còn hay, chứ còn hài Bắc, khi không có gì sâu sắc là nhạt ngay. Như bây giờ chẳng hạn, 2 năm nay em không xem bất cứ phim hay tiểu phẩm Hài nào của người Bắc cả, tất nhiên cả Nam nữa - vì không hiểu.

Mình thì ngược lại với bác, xem hài Bắc chừng 5 phút là tắt ngay , vì chẳng hiểu họ nói gì cả, nhiều lúc thấy người ta cười mà mình tự suy nghĩ lại là k biết người ta cười cái gì, có gì đâu mà cười
Còn coi hài Nam thì nó hoặc tẹt ra, cười sẳng khoái, cười bể bụng, ví dụ như hài Nhật Cường mới ra nè
 

Promoter1

New Member
Ðề: Hài Nam, hài Bắc, hài nào hay hơn. Còn các bác thích hài miền nào???

Mình thì ngược lại với bác, xem hài Bắc chừng 5 phút là tắt ngay , vì chẳng hiểu họ nói gì cả, nhiều lúc thấy người ta cười mà mình tự suy nghĩ lại là k biết người ta cười cái gì, có gì đâu mà cười
Còn coi hài Nam thì nó hoặc tẹt ra, cười sẳng khoái, cười bể bụng, ví dụ như hài Nhật Cường mới ra nè

đúng như công lý nói, các bạn miền nam xem hài miền bắc phải ngẫm nghĩ về mới cười được
vậy mới là hài miền bắc
 
Ðề: Hài Nam, hài Bắc, hài nào hay hơn. Còn các bác thích hài miền nào???

không thích hài nào hết, hài Nam ko cười nỗi, hài Bắc không hiểu gì hết:p
 

CMCTI

Banned
Ðề: Hài Nam, hài Bắc, hài nào hay hơn. Còn các bác thích hài miền nào???

Hài nào em cũng thích và xem được, miễn là hay.
Hài bắc thì thâm thúy hơn
 

MyRom

Active Member
Ðề: Hài Nam, hài Bắc, hài nào hay hơn. Còn các bác thích hài miền nào???

đúng như công lý nói, các bạn miền nam xem hài miền bắc phải ngẫm nghĩ về mới cười được
vậy mới là hài miền bắc

:D:D Thâm thuý quá mà làm gì, cuộc sống với bao bộn bề lo toang, đi thư giản mà fải xi ngĩ rùi mới cười được thì em xin kiú. Đã nói tới hài thì cái quan trọng là fải cười được. Nhân chuyện hài thâm thuý của miền Bắc em thấy nó cũng có cái nguỷ hiểm thế này:
- Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa cso thằng hay bô lô bô la kể chuyện hài chọc cười thiên hạ. Một ngày nọ câu chuyện của nó phạm thượng sao đó nên nó bị bắt và phải chịu tội chém đầu. Đức vua nghe tiếng thằng này nên mới ra lệnh: nếu nhà ngươi kể 1 câu chuyện mà bá quan văn võ đều cười thì ta tha tội chết cho. Khi nó kết thúc câu chuyện, cả triều thần ai cũng cười chỉ duy nhất có quan Thái Uý không cười tý nào. Và nó bị chém đầu ngay lập tức. Vài hôm sau khi đang họp triều chính thì viên Thái Uý lại cười sằng sặc. Mọi người trố mắt nhìn lão. Lão nói: tao cười vì câu chuyện hôm nọ của tên tử tù zui quá, thâm thuý quá hihi :D:D
 

thewall2010

Active Member
Ðề: Hài Nam, hài Bắc, hài nào hay hơn. Còn các bác thích hài miền nào???

mình thích hài mỗi miền có 1 net riêng .
 

deepblue2

Active Member
Ðề: Hài Nam, hài Bắc, hài nào hay hơn. Còn các bác thích hài miền nào???

Chí Trung trả lời hay thật....
Hài miền Bắc thích nhất là Chí Trung & Hiệp Gà...
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Hài Nam, hài Bắc, hài nào hay hơn. Còn các bác thích hài miền nào???

Em chỉ ghét hài nhạt nhẽo, còn Nam hay Bắc đều ok cả
 

tolydieu

New Member
Ðề: Hài Nam, hài Bắc, hài nào hay hơn. Còn các bác thích hài miền nào???

Mỗi miền đều có cái hay cái dỡ, tùy theo vỡ kịch, diễn viên, nội dung...Tổng thể thì mình thích miền nam hơn.
 

Promoter1

New Member
Ðề: Hài Nam, hài Bắc, hài nào hay hơn. Còn các bác thích hài miền nào???

Nam bắc cũng đều hay nhưng miền nam có vẻ ảo ảo hơn miền bắc
thứ nhất là tiếng nói
thứ 2 là nhiều chi tiết thừa quá
 

thanhtung90

Active Member
Ðề: Hài Nam, hài Bắc, hài nào hay hơn. Còn các bác thích hài miền nào???

Quan điểm của em là Phải biết mình cười cái gì để mà cười khẩy hay cười sảng khoái, không phải cứ mang chữ "hài" là cười nắc nẻ. Hài thì nó đại khái cũng là vở kịch, phải có nội dung, phải có tình tiết, biến tấu nhanh chậm, vui tươi, buồn, thâm thúy...và điều quan trọng không kém là đạo diễn và kịch bản. Em không thích những phim hài mà cứ đề cập "chuyện người lớn" hay mấy hãng phim phát hành. Còn xem thì vẫn thích Gặp nhau cuối tuần, Gala cười ,gặp nhau cuối năm chứ chả đĩa điếc gì, xem lại không biết bao lần mà vẫn buồn cười. Hài Xuân Hinh không buồn cười lắm nhưng rất thâm thúy - Xem để cảm nhận như 1 tác phẩm chứ không hẳn là trò mua vui.
 

salenguyenduong

New Member
Ðề: Hài Nam, hài Bắc, hài nào hay hơn. Còn các bác thích hài miền nào???

Mình thì dễ tính, gốc Bắc và vào nam cũng gần 10 năm nên nghe miền nào nói cũng hiểu. Đúng như nhận xét mấy anh ở trên.
- Hài miền nam nó thoáng, nói là cười liền, thỏa mái. Nhưng người bắc nghe ko quen nên sẽ ko hiểu mà ko hiểu thì sao mà cười cho nổi.
- Hài miền bắc đôi khi nó trừu tượng, thâm thúy, với người nam họ ko quen cách này nên sẽ rất khó hiểu còn người bắc quen rồi thành ra sẽ hiểu và cười dc ngay.
Nhiều khi mình nói chuyện với mấy nhỏ bạn có cả người nam và người bắc cũng vậy, chọc tụi nó theo kiểu bắc aaa, bbb,ccc thấy mặt nó ngơ ngơ là biết ko hiểu gì rồi, còn mấy đứa người bắc cười ặc ặc. Bởi vậy hay nói nó, nghe tui kể chuyện đôi khi đêm về nằm ngủ nghĩ lại mới hiểu ra và cười chảy nước mắt.
 

nhtruong

Well-Known Member
Ðề: Hài Nam, hài Bắc, hài nào hay hơn. Còn các bác thích hài miền nào???

Xem hài là để sảng khoái, thư giãn, xem hài mà phải ngồi suy nghĩ thì mệt óc nữa à. mình người Trung không quá thâm thúy nên xem hài Bắc không thích được vì quá nhiều ẩn ý. Tuy nhiên cũng không phải lúc nào hài Bắc cũng khó xem, cũng có những lúc rất thoải mái.
Vote for Hoài Linh Tinh
 

Vô Danh Kiếm

New Member
Ðề: Hài Nam, hài Bắc, hài nào hay hơn. Còn các bác thích hài miền nào???

Thích mỗi hài hải ngoại. Đặc biệt là thích Kiều Oanh
 
Bên trên