HIT Hoàng tử & Lọ lem: Phim thế này xin chịu

Angus_Bert

Film critic
Tuần này công nhận ngoài rạp có cả đống phim để coi, hay đều có tha hồ mà chọn. Lẽ ra như thông thường thì mình sẽ đi coi phim hay và về chém review, nhưng nói thật sau hơn một năm viết tin về phim bắt đầu thấy ngán xem phim hay. Thế là sáng dậy quyết định vác đít đi coi cái phim Việt Nam biết chắc là dở, và công nhận cảm xúc được thoả mãn :))


ngoc-trinh-lan-dau-dong-phim-da-khoe-than-tao-bao-14.jpg


Nói ngay từ đầu luôn là cái phim mình coi là HIT: Hoàng tử và Lọ lem, nghe cái tên là biết phim sao rồi ha, sặc mùi thị trường và câu mấy em teen. Bộ phim này là do anh Ngô Quang Hải sản xuất, mình bắt đầu biết đến cái tên này sau bộ phim Mùa Hè Lạnh - siêu chán và siêu hack não đến mức không ngờ nổi luôn. Chính vì thế khi cái dự án này bắt đầu được Pr thì mình tò mò xem xem anh Hải còn làm phim chán đến cỡ nào nữa.

Ai đọc bài này thì yên tâm mình chỉ có chê từ đầu đến cuối thôi, thế nên có ghét phim VN thì vào đáp gạch chung cho vui.

Poster-HIT_634919002521288741.jpg

À để mô tả cốt truyện phim này chứ nhỉ. HIT là cái phim cũng na ná dạng Step Up, kể về cuột đời của các bạn trẻ có đam mê nghệ thuật âm nhạc, cố sống cố chết để theo đuổi nó. Lâm vào tình cảnh khó khăn, hai bạn trẻ Bảo Hân và Bin Tô quyết định bám lấy chiếc phao cuối cùng là một cuộc thi âm nhạc underground để giành lấy cơ hội cho chính mình.

Ok cái dạng phim này đã quá quen thuộc với dân xem phim rồi nên có khi chưa coi cũng biết hết tình tiết phim sẽ có gì, thậm chí với cái dạnh rõ ràng phim thị trường như vầy thì thôi khỏi nói. Quả thật mình đi coi phim này, vừa coi vừa nhắn tin với gấu mà cũng chả thấy có vấn đề gì trong việc nắm bắt câu chuyện, có khi đừng nhìn hình lại dễ hiểu hơn (vụ hình ảnh nói sau).

ngoc-trinh-2013-12.jpg

HIT được dẫn dắt theo lời thoại của nhân vật chính Bảo Hân – Midu, ok cách kể này giúp người xem cảm thấy câu chuyện được liên kết hơn dù cho mạch thời gian có bị xáo trộn. Nhưng ôi thôi mình thề luôn, chưa bao giờ mình thấy những câu thoại dẫn dắt nào chán như thế, nói rất nhiều câu triết lí, nhưng toàn kiểu vô duyên xáo rỗng. Vâng mình chửi thẳng luôn áh, có thể chê hơi quá nhưng đáng. Nhiều lúc đang nghe thoại mà cứ phải thốt lên mẹ cái kịch bản viết gì thế.

Lời thoại của nhân vật thì, cứ như đang sống ở thế giới khác vậy, không hề tự nhiên, mình cứ tưởng sau một thời gian thì phim VN khá hơn khoản đối đáp của nhân vật nhưng lầm to. Hài nhất là đoạn đầu phim, khi nhận được đt lạ nào đấy, thì anh bồ cũ cô Bảo Hân khoe ra một loạt tên tuổi của mình, là Giám đốc sản xuất này nọ, công ty tui làm gì, ra sao, đang làm cái gì. WTF có một thằng giám đốc nào có kiểu nói chuyện này không :\ trừ khi đi mời tài trợ hay gặp đối tác.

1373687262-a8.jpg

Thôi thì lời thoại cho du di đi, nhưng cái tiểu tiết trong phim cũng không khá hơn. Rất nhiều tình huống mình chả hiểu phim đang nói cái merde gì. Ví dụ nhân vật chính đang kể về hoàn cảnh khó khăn của mình sau khi phát hiện ông bồ lăng nhăng, xong trên hình thì hiện lên cảnh ông này chạy con Ferrari đua xe với con Bentley. Hoặc nhân vật nam chính đang đi trên phố, gặp thằng bé đấm cột điện, chạy lại hỏi xong lát sau đấm cột điện thay nó. What!!!!

Mà cũng nói chứ diễn viên phim này chán đ*o tả được, họa may ra có mỗi Midu và Trương Nam Thành chấp nhận được, còn lại chắc như đóng kịch. Anh Yanbi – Bin Tô thì sợ luôn, tự dưng đang không cái ngửa mặt lên trời mở hết mồm cười, như thằng khùng. Ờ mặc dù biết là đóng cái vai tính tưng tửng, bất cần đời, nhưng sorry đóng ngu thế, thể hiện cảm xúc cũng cứ đơ ra.

Một người nữa cực kì để ý là em Andrea, thôi không dám chê nữa, nhiều lắm rồi.

cbd32388-8d9f-46c2-9d14-85baadcb6ab8.jpg

Hình ảnh trong phim này cũng là một điều đáng để chê tiếp. Mặc dù phải công nhận rằnh phim này có một số cảnh quay rất hay, mình nói là nghệ thuật luôn áh, nhưng hầu hết đều khiến người xem phải đặt dấu chấm hỏi to đùng. Có rất nhiều khúc quay panning, chơi boom từ trên cao chiếu xuống, nhưng lạm dụng quá khiến những cảnh lẽ ra phải soi rõ vào mặt nhân vật thì toàn đi đâu hết trơn. Đấy, phim thiếu trầm trọng những cảnh quay khắc họa được tâm lí nhân vật, hay ít nhất là khung cảnh tạo không khí.

Mà công nhận, phim này có ông làm screenplay hay tuyệt vời luôn, truyện đang kể cái này quay cái chả liên quan gì hết, ví dụ nhân vật chính kể khó khăn trong khâu nhạc cụ, thì lại đi quay tiệm đàn, mà cái chết cha là quay như kiểu quảng cáo mấy cây đàn mới đau chứ. Nói không quá chứ mình tin mình, hay bất cứ dân xem phim nào trong HDvn mình bốc ra làm screenplay cho phim này còn hay hơn mấy lần.

66402997-vnm_2013_3892431.JPG

Một vấn đề cuối cùng nữa, thường thì trong bài review mình ít khi nói kĩ, nhưng phim này do nó nổi quá nên đặc biệt chú ý, nhạc phim. Phim này mời một loạt các ca sĩ underground, nên chơi toàn nhạc mấy cô cậu này luôn. Ừh nghe cũng vui tai đấy, nhưng chỉ là chả hợp gì, mấy khúc lẽ ra không lời hay nhịp chậm rãi thì cứ quất mấy cái nhạc dập, lời nửa tây nửa ta vô, ôi má ơi.

Nói tóm lại chứ chưa bao giờ mình đi coi phim dở mà về review đã tay như vầy, vì dở quá. Phong cách Ngô Quang Hải ấn tượng từ mùa hè lạnh đến giờ vẫn thế, hack não người xem với câu chuyện siêu chán và hình ảnh chả liên quan. Nói chứ ai tò mò thì đi xem, sau khi mình đã chửi hết nước thế này còn coi được thì :)) công nhận cứ phim như này thì Việt Nam éo khá nổi, cũng được duyệt mới ghê.

084309_haiwap_380.jpg

Phim này từng tính ra rạp mùa Tết, do bên Megastar phát hành, nhưng chả hiểu sao lại thôi, rồi giờ ra rạp. Chắc vội quá nên làm chán không tả. À mà phim lồng tiếng nên giọng với hình lệch hết cả.



6497-albums22709-picture49541.jpg


Angus_Bert @ HDvietnam.com chém gió​


 
Chỉnh sửa lần cuối:

xtuan

Member
Ðề: HIT Hoàng tử & Lọ lem: Phim thế này xin chịu

Đọc từ trên xuống xong hết muốn đi coi :-O
 

Ceibga

Member
Ðề: HIT Hoàng tử & Lọ lem: Phim thế này xin chịu

Ơ thế bác ko review đoạn có e Ngọc Trinh à? Hay là ko ở trong film này? Thế mấy cái ảnh e mặc bikini trắng kia để làm j? :-o
 

hoanglinh@hl

New Member
Ðề: HIT Hoàng tử & Lọ lem: Phim thế này xin chịu

lại là nữ hoàng thoát y ngọc trinh à. Thui miễn nhiễm là vừa
 

quockhang

New Member
Ðề: HIT Hoàng tử & Lọ lem: Phim thế này xin chịu

các bạn đã từng coi cô dâu đại chiến rồi chứ " phim không cần phải hay, nhưng quan trọng là diễn viên phải đẹp và phải đẹp".. mình thấy chắc cái này cũng thế :D
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: HIT Hoàng tử & Lọ lem: Phim thế này xin chịu

Có rất nhiều khúc quay panning, chơi boom từ trên cao chiếu xuống, nhưng lạm dụng quá khiến những cảnh lẽ ra phải soi rõ vào mặt nhân vật thì toàn đi đâu hết trơn.

chú chả hiểu gì cả, đây là nguyên tắc "đẹp khoe xấu che", diễn viên có diễn được đâu mà bảo quay đặc tả khuôn mặt :))
 

angel_of_dead_91

Well-Known Member
Ðề: HIT Hoàng tử & Lọ lem: Phim thế này xin chịu

Đọc câu kết của bác là óe thể ngửi đc rồi :))
 

vietnq

Active Member
Ðề: HIT Hoàng tử & Lọ lem: Phim thế này xin chịu

Ui, mất công đi xem, mang thêm bực mình, mất công viết bài... đúng là chỉ tại "chán phim hay" mà!=))

Hình như đây không phải là lần đầu sảy ra sự vụ như thế này???
 

Angus_Bert

Film critic
Ðề: HIT Hoàng tử & Lọ lem: Phim thế này xin chịu

Mình đi coi về hoàn toàn thỏa mãn nhé, vì biết chắc phim sẽ ra sao. Viết xong review còn sướng hơn
 

Angus_Bert

Film critic
Ðề: HIT Hoàng tử & Lọ lem: Phim thế này xin chịu

Tối nay sẽ có review phim R.I.P.D, mai có review Pacific Rim
 
Ðề: HIT Hoàng tử & Lọ lem: Phim thế này xin chịu

Lần trước em coi quả "Biết chết liền" dở quá, bực không chịu được (phim này nên đổi tên lại là " Hay chết liền" ). Giờ rút kinh nghiệm chờ review vài bài của vài diển đàn xong mới quyết định đi coi. Còn phim nước ngoài thì hầu như không suy nghĩ, gệ thích coi phim nào chiều phim đó.
Thanks bác Angus_Bert
 

thienanh

Active Member
Ðề: HIT Hoàng tử & Lọ lem: Phim thế này xin chịu

Cho em xin 1 chân đi coi phim về "Rì-viu" mới :)))
Đùa thôi chứ giờ em xem phim nào cũng thấy dở hết, trừ những phim đoạt giải Oscar ra thì còn lại phim nào em cũng thấy "sạn" :p
 

tuan_ipad2

Well-Known Member
Ðề: HIT Hoàng tử & Lọ lem: Phim thế này xin chịu

các bác khen phim việt nhà mình hay quá, mình thấy phim việt có phim cô dâu đại chiến cũng hay mà
 

Angus_Bert

Film critic
Ðề: HIT Hoàng tử & Lọ lem: Phim thế này xin chịu

nhiều phim Việt hay, nhưng phim này thì không
 

vdhoan

Member
Ðề: HIT Hoàng tử & Lọ lem: Phim thế này xin chịu

Mình từ lâu rồi đã học thuộc câu này:
“Ngồi buồn cởi cúc xem trym.
Còn hơn vào rạp xem phim nước mình”
Thật phục các bác có thể vào rạp xem hết được một phim vn.
 

duongtu81

Member
Ðề: HIT Hoàng tử & Lọ lem: Phim thế này xin chịu

Chia sẻ thật với bác, nói chung đã bỏ tiền ra đi coi rạp phải sướng cái đời.E cạch phim VN đến già, ko phải thành ý gì nhưng cung cách làm phim cẩu thả.Xem xong ôm một cục tức thêm...Kể cả trên truyền hình cũng vậy ngồi xem một lúc mà thấy tức anh ách tình tiết thì vô lý, bối cảnh và nội dung rất nhiều lúc chả ăn nhập gì.VD rất nhiều phim nhà bố mẹ lo ăn từng này nhưng ở trong ngôi nhà mặt đường rõ bề thế...nhìn đã thấy nản rồi.Không biết bao giờ điện ảnh mới quay lại được vinh quang thời xưa.Nghèo nhưng làm phim bằng cả tâm huyết...
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Ðề: HIT Hoàng tử & Lọ lem: Phim thế này xin chịu

Ôi ngọc ngà trinh nữ :-"
 

Sweet-Heart

Active Member
Ðề: HIT Hoàng tử & Lọ lem: Phim thế này xin chịu

Chắc các bác đều đã trãi qua cảm giác bực mình khi coi film Việt.
Mình toàn yêu cầu người nhà đeo phone khi xem film Việt để khỏi phải nghe (đa số) lời thoại nhảm nhí.
 

ttrthanh

New Member
Ðề: HIT Hoàng tử & Lọ lem: Phim thế này xin chịu

Tóm lại là không xem. Để dành tiền mà làm việc khác cho có ý nghĩa hơn, với mình có lẽ là như vậy.
 
Bên trên