Hội những người yêu thích nữ ca sĩ Hương Thủy !

nguyenkim

Well-Known Member
Ðề: Hội những người yêu thích nữ ca sĩ Hương Thủy !

Tặng mọi người một bài có LYRIC mà mình rất tâm đắc!

Tân cổ Thiêng liêng tình mẹ - Hương Lan, Hương Thủy [LYRIC]

Em cũng rất thích bài này! Nghe mà nhớ mẹ thật nhiều! Hình như đây là lần đầu tiên Hương Thủy được hát cùng với Hương Lan thì phải. Rất hay và rất cảm xúc! Tks bác chủ!
 

HVTXXTVH

New Member
Ðề: Hội những người yêu thích nữ ca sĩ Hương Thủy !

Em cũng rất thích bài này! Nghe mà nhớ mẹ thật nhiều! Hình như đây là lần đầu tiên Hương Thủy được hát cùng với Hương Lan thì phải. Rất hay và rất cảm xúc! Tks bác chủ!

Hương Lan là thần tượng của Hương Thủy nên được hát cùng một bài tân cổ, chị ấy vui lắm ^_^


Mạnh Quỳnh đấy bác ơi,hình như trong clip Hình bóng quê nhà,ko biết có đúng ko?[-O<

Oạch, chả nhẽ bác ấy ko biết Mạnh Quỳnh :))
 

NBK_FOF

Active Member
Ðề: Hội những người yêu thích nữ ca sĩ Hương Thủy !

Mới coi hài trên youtube thì thấy HT mặc váy ngắn ............... cặp giò em ấy bốc quá
Vở hài em coi ............ Hương Thủy ;))

[video=youtube;9v0zLfdR2v8]http://www.youtube.com/watch?v=9v0zLfdR2v8[/video]​

P/s: bác nào biết clip này trong Paris By Night mấy vậy?
 
Chỉnh sửa lần cuối:

NBK_FOF

Active Member
Ðề: Hội những người yêu thích nữ ca sĩ Hương Thủy !

Cặp giò thẳng tưng, thon múp, ko có cọng gân xanh Xem comment đó của bác Ngạn ở đây ^_^
Khúc nào vậy bác - 2 tiếng thế kia thì ko biết nằm đoạn nào :-<

Phỏng vấn Hương Thủy trong ngày Mother's Day hôm qua nè ^_^ Tạm ngắm ảnh trước đã nhé, video sẽ post lên sau ^^
40 tuổi rồi mà
dx.gif


Mạnh Quỳnh đấy bác ơi,hình như trong clip Hình bóng quê nhà,ko biết có đúng ko?
Ko phải rồi bác ơi !!!

Bạn miêu tả thế thì khó quá Chồng của HT đây nè, mời bác ngắm
Cho xin ít thông tin đi bác ơi !!!
 

NBK_FOF

Active Member
Ðề: Hội những người yêu thích nữ ca sĩ Hương Thủy !

· Nỗi ám ảnh của Hương Thủy sau show Celebrity Dancing: “Bộ đồ quá sexy và khi nhảy còn “đưa giò, đưa cẳng” lên nữa (cười)”
Giám khảo nước ngoài còn phải la lên nữa mà :))

Phù Sa - 3 tố nữ hát dân ca

421609_346785125343746_276076499081276_1201979_2043539294_n.jpg


2002_11_10796731_phusato.jpg

Tam ca Phù Sa.​
Vừa tính xin bác chủ hình ảnh về nhóm Phù Sa thì thấy - Hương Thủy là cô nào :-/
 

HVTXXTVH

New Member
Ðề: Hội những người yêu thích nữ ca sĩ Hương Thủy !

Giám khảo nước ngoài còn phải la lên nữa mà :))


Vừa tính xin bác chủ hình ảnh về nhóm Phù Sa thì thấy - Hương Thủy là cô nào :-/

Chị nào xinh nhất nhóm ý ^_^

Khúc nào vậy bác - 2 tiếng thế kia thì ko biết nằm đoạn nào :-<


40 tuổi rồi mà
dx.gif



Ko phải rồi bác ơi !!!


Cho xin ít thông tin đi bác ơi !!!

Đoạn ngay sau khi Hương Thủy hát bài Họp mặt lần cuối đó. Chồng của HT mình ko có thông tin gì cả ^_^ Mà cũng ko quan tâm tới him :))

Vở hài em coi ............ Hương Thủy ;))

[video=youtube;9v0zLfdR2v8]http://www.youtube.com/watch?v=9v0zLfdR2v8[/video]​

P/s: bác nào biết clip này trong Paris By Night mấy vậy?

Paris by Night 103, vừa đưa video ở trên đó thôi ^_^
 

binhhc

Moderator
Ðề: Hội những người yêu thích nữ ca sĩ Hương Thủy !

Các bác tạm thời không nhìn ngắm HT nữa nhé, mà chỉ nằm mơ màng nghe và cảm nhận thôi.
Thì đây: Trên 40 bài hát MP3 (tiếc là chỉ MP3 thôi) ca nhạc + tân cổ + vọng cổ do Hương Thủy trình bày (một số bài song ca với Mạnh Quỳnh, Quang Lê, Hà Phương,...)

Link sưu tầm:
HuongThuy_01.zip
HuongThuy_02.zip
HuongThuy_03.zip
HuongThuy_04.zip
HuongThuy_05.zip
HuongThuy_06.zip
HuongThuy_07.zip
HuongThuy_08.zip
 

HVTXXTVH

New Member
Ðề: Hội những người yêu thích nữ ca sĩ Hương Thủy !

Các bác tạm thời không nhìn ngắm HT nữa nhé, mà chỉ nằm mơ màng nghe và cảm nhận thôi.
Thì đây: Trên 40 bài hát MP3 (tiếc là chỉ MP3 thôi) ca nhạc + tân cổ + vọng cổ do Hương Thủy trình bày (một số bài song ca với Mạnh Quỳnh, Quang Lê, Hà Phương,...)​


Ngắm hay nghe cũng đều thích cả ^_^ Nếu tính cả các bài hát nhóm nữa thì Hương Thủy đã hát khoảng trên 80 bài. Hi hi hi.
 

NBK_FOF

Active Member
Ðề: Hội những người yêu thích nữ ca sĩ Hương Thủy !

Đoạn ngay sau khi Hương Thủy hát bài Họp mặt lần cuối đó

Cặp giò thẳng tưng, thon múp, ko có cọng gân xanh :)) Xem comment đó của bác Ngạn ở đây ^_^
[video=youtube;tcAEbGeBXbQ]http://www.youtube.com/watch?v=tcAEbGeBXbQ[/video]
Bắt đầu từ phút 27:50 nhé các bác \m/

Ngắm hay nghe cũng đều thích cả ^_^ Nếu tính cả các bài hát nhóm nữa thì Hương Thủy đã hát khoảng trên 80 bài. Hi hi hi.
Vote cho câu nói này của bác
baby30.gif
 

HVTXXTVH

New Member
Ðề: Hội những người yêu thích nữ ca sĩ Hương Thủy !

Chuyện trò trên mang với ca sĩ Hương Thủy!


Câu hỏi: Hello Chị Thuỷ, biết em là ai không? hehehe...em muốn hỏi là từ lúc di hát bên hải ngoại thì có kỷ niệm gì của fan dã làm cho chị mà chị nhớ mãi và thấy là cuộc dời ca sĩ sao dôi lúc lại hạnh phúc như thế? (Ut Len - Calgary, Canada)

Trả lời: Cảm ơn em. Chị có rất nhiều kỷ niệm mà fan đã dành cho chị. Các em luôn ủng hộ chị mọi lúc mọi nơi. Chúc em và gia đình vui nhé!

Câu hỏi: Trong DVD Thuy Nga 'Talent Show' thấy Hương Thủy đi chung với Hoài Linh. Có phải Hương Thủy là người yêu của Hoài Linh không? (Thien Trinh - Houston)

Trả lời: Hong phải đâu! :) Chỉ là anh em diễn chung thôi!!! Cảm ơn quan tâm Hương Thủy nhé!

Câu hỏi: Chúc Hương Thủy được sức khỏe dồi dào, trẻ đẹp mãi và gặp được nhiều may mắn trên con được sự nghiệp ca hát. John. (Johnny B Good - Aruba (Caribbean ))

Trả lời: Cám ơn chú rất nhiều! Chúc chú và gia đình dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui!

Câu hỏi: Hi Hương Thủy, giọng ca rất đặc biệt, trong, rõ ràng làn hơi mạnh, very unique!!! rất mong rằng Hương Thủy luôn gìn giữ được hịnh ảnh ban đầu khi xuất hiện trên Paris by Night trong bài 'ca đạo'. Là ca sĩ thì phải giữ gìn phẩm chất và đạo đức, như vậy sẽ bền lâu trong lòng khán giả, hơn là chạy theo đồng tiền và làm ra một số chuyện không tốt như một số ca sĩ khác. Vài hang mong Hương Thủy ráng ghi nhớ để 10 năm sau, không vướng vào vũng lầy của một số ca sĩ 'thị trường' kia. (KHA QUACH NAM PHONG - ORANGE COUNTY)

Trả lời: Cám ơn lời khuyên của anh! Hương Thủy sẽ cố gắng để không phụ lòng khán thính giả cùng gia đình Hương Thủy. Chúc anh nhiều sức khỏe và niềm vui!

Câu hỏi: Hi Hương Thủy, Thủy hát hay dễ thương có ra CD nào mới không? Hiện tại Hương Thủy ở đâu? i love you (jimmy - ca)

Trả lời: Hi Jimmy,
Hương Thủy đang chuẩn bị CD mới của mình. Hi vọng sẽ ra vào tháng 12. Nhớ ủng hộ Hương Thủy nhé!

Câu hỏi: Tài sắc vẹn toàn! Cám ơn Hương Thủy đã cống hiến cho cộng đồng những bài hát tuyệt vời. Quý Anh thích nhất là bài song ca 'Em di trên cỏ non', hát chung với Hà Phương. Chúc mừng Hương Thủy đã có môi trường thật tốt để phát triển tài năng. Bao giờ qua Úc trình diễn, xin cho biết. (Doan` Quy'-Anh - Sydney , Australia)

Trả lời: Cám ơn anh Quý Anh! :) Đầu tuần tháng 12, Hương Thủy sẽ qua Úc hát. Hi vọng Quý Anh cùng gia đình ủng hộ nhé!


Câu hỏi: Xin Hương Thủy Cho Tôi Biết Là Dĩa CD Của Hương Thủy Và DVD Của Trung Tâm Thúy Nga Và Asia Và Vân Sơn Có Người Sang DVD Của Thúy Nga Với Asia Và Vân Sơn Với CD Của Hương Thủy Bán Với Giá Rẻ Mạt Vậy Hương Thủy Và Trung Tâm Thúy Nga Làm Cách Nào Không Cho Người Ta Sang Dĩa Được Nữa . (Van Lee - Melbourne)

Trả lời: Hương Thủy không biết làm sao hết. Đành chịu! Hi vọng khán giả thương sẽ mua DVD gốc. Cảm ơn nhiều!

Cau hoi: Chị Hương Thủy:Trong tất cả các cuộc thi”ca,hát” mà chị HT đã tham dự từ trước đến giờ.Thế cuộc thi nào để lại cho chị nhiều kỷ niệm nhất?...Và cuộc thi đó chị đạt giải mấy? Chúc chị HT sức khỏe,hát hay ,được nhiều khán thính giả ủng hộ. Tuyet Giao
(Nguyen Thi Tuyet Giao - Sài Gòn)

Tra loi: Hi Giao,
Trong tất cả các cuộc thi, cuộc thi chị ghi nhớ mãi là năm 1995, chị thi giọng ca cải lương Bông Lúa Vàng. Lần đó chị không nghĩ mình thi để đoạt giải, chỉ tham gia để được hát. Nhưng lần đó chị đã đoạt được huy chương vàng nhờ bài hát Về Quê Ngoại. Nhưng bài hát này chị không hát được cho Ngoại chị nghe.

Cau hoi: Chào chị Hương Thuỷ, chế có khoẻ không? Em rat thích giọng hát của chị từ khi còn ở VN lận. Em thích nhất là 1 bài hát về mẹ mở đầu là' Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con.....Muối 3 năm muối vẫn còn mặn...' bài đó là bài gì vậy? Hy vọng sẽ đươc nghe chị hát bài này trên Paris By Night. Chúc chị luôn xinh đẹp. (Andrew Tran - Perth, Australia)

Tra loi: Cảm ơn em đã nghe chị hát! Bài hát đó là bài Ca Dao của nhạc sĩ Đặng Quang Vinh viết riêng cho chị. Chị đã hát bài này trong Paris By Night 72 rồi. Em đón xem nhé!

Cau hoi: Hương Thủy Quê Ở Long Hồ Vĩnh Long Vậy Là Anh Cũng Ở Quê Anh Ở Vĩnh Long Còn Quê Ngoại Anh Ở Long Hồ Vậy Xin Hỏi Hương Thủy Có Về Thăm Gia Đình Ở Quê Long Hồ Tỉnh Vĩnh Long Chưa Vậy . Xin Hương Thủy Gởi Cho Anh Vài Tấm Hình Qua Địa Chỉ Nhà Anh 3 Murray St Abbotsford Vic 3067 Australia (Kim Trần - Melbourne Australia)

Tra loi: Quê của Hương Thủy ở ấp Phước Trinh, Bình Phước, huyện Long Hồ. Còn hình thì giờ Hương Thủy... hong có :) Anh có thể vào website Huong Thuy's Official Website, Hương Thủy sẽ liên hệ và cho anh. Cám ơn anh!

Cau hoi: Anh Mua 2 Dĩa DVD Cải Lương Nữa Đời Hương Phấn Với Cải Lương Gia Tài Của Mẹ Xem Hương Thủy Đóng Cải Lương Rất Hay Không Thua Gì Với Ngọc Huyền Cả Vậy Xin Hương Thủy Chừng Nào Ra Một Dĩa CD Với DVD Cải Lương Cho Riêng Hương Thủy ? (Trần Kim Trí - Melbourne Australia)

Tra loi: Chào anh Trí,
Hương Thủy sẽ chuẩn bị ra DVD cải lương cùng với anh Mạnh Quỳnh trong tương lai. Cám ơn anh đã ủng hộ Hương Thủy! Chúc anh nhiều niềm vui!

Cau hoi: Chúc Hương Thủy luôn luôn tươi trẻ và đẹp mãi (Son Vu - Westminster)

Tra loi: Cảm ơn Sơn nhiều lắm! Hi vọng Trời thương, sẽ cho trẻ đẹp mãi, nhưng mà phải hát hay nữa :)

Câu hỏi: Chào chị Thuỷ, em biết chị từ khi chị còn ở Việt Nam (khi còn sinh hoạt văn nghệ ở nhóm phù sa). Như vậy chị có nhận thấy sự khác biệt nào giữa 2 'môi trường văn nghệ' (Việt Nam và Hải Ngoại). Khi sang Hải Ngoại chị đã gặp những khó khăn bước đầu nào! Cảm ơn chị và chúc chị vui vẻ !!!!!! (Quang Nhut - Sài Gòn)

Trả lời: Chào Nhựt! Khi còn ở VN, chị cũng không được cơ hội sinh hoạt văn nghệ nhiều cho nên không cảm nhận được 2 môi trường khác nhau. Khi qua hải ngoại, chị được may mắn vào được TT Thúy Nga và mọi chuyện đều tốt đẹp. Hương Thủy nghĩ rằng, có lẽ nhờ đức ông bà để lại nên mọi mong muốn của Hương Thủy đều thành hiện thực. Chúc Nhựt luôn vui nhé!


Cau hoi: Hi chị Thủy, trước hết cho em gởi lời chúc chị trẻ đẹp và thành công trong mọi lãnh vực nha. Xin chị cho em biết chị qua Mỹ theo diện gì? và chị đã lập gia đình chưa? Em rất thích giọng ngọt ngào miền Tây của chị. Hiện giờ gia đình Ba-Má và anh chị em trai của chị ở VN hay ở Mỹ? (Jenifer - colorado)

Tra loi: Hi Jenifer,
Ba Mẹ và anh em chị hiện còn ở VN. Chị qua diện kết hôn. Cám ơn em đã yêu mến giọng hát chị. Chúc em vui và thành công!

Cau hoi: Hi chị Hương Thủy... Em rất thích tiếng hát của chị... Mà chị ơi có myspace không? À em rất là thích cái bài mà chị với chị Hà Phương hát trong PBN Lam Phương... Nghe thật là hay smile.gif Chúc chị 1 ngày vui vẻ nha smile.gif (Linda - USA)

Tra loi: Hi Linda,
Chị không có myspace Linda ơi! Chị chỉ liên lạc qua email thôi. Email của chị là [email protected]. Chúc em một ngày vui!

Cau hoi: Chào chị Thủy! Chị có giọng hát hay lắm. Xin cho em hỏi chị bắt đầu đi hát từ khi nào và hiện chi đang ở đâu vậy? Chị có định qua Nauy này hát cho bà con bên em coi không? Chúc sức khỏe chị và mong gặp chị ở Nauy! (Lan - Norway)

Tra loi: Chào Lan, rất vui được trò chuyện với Lan từ NaUy. Hiện tại chị đang ở California - Hoa Kỳ. Chị có sang NaUy diễn một hai lần rồi, chắc có lẽ không gặp được em. Hi vọng sẽ gặp em năm tới. À quên, chị bắt đầu đi hát từ năm 1995. Chúc em luôn vui nhé!

Cau hoi: Lúc còn ở Việt Nam, Hương Thuỷ đến với nhóm Tam ca Phù Sa của MC Quỳnh Hoa trong trường hợp như thế nào ?. Kể từ lúc sang Hoa Kỳ cho đến nay, Hương Thuỷ còn giữ liên lạc qua lại gì với nhóm Tam ca Phù sa không ?. (Trần Minh Thành - Sài Gòn, Việt Nam)

Tra loi: Chào Minh Thành,
Cũng tình cờ, Hương Thủy được trưởng nhóm nhạc dân tộc Phù Sa mời vào, lúc đó chị Quỳnh Hoa đang là ca sĩ và MC của nhóm Phù Sa. Và từ đó, nhóm được thành lập. Hiện tại, Hương Thủy vẫn liên lạc thường xuyên với chị Quỳnh Hoa. Cảm ơn nhiều!

Cau hoi: Xin kính Chào Ông/Bà chủ nhiệm quý báo Người Việt Online. Thân chào nữ ca sĩ Hương Thủy. Tôi kính nhờ chuyền giùm câu hỏi của tôi đến ca sĩ Hương Thủy: 'Đọc sơ qua tiểu sử ngấn gọn trên Người Việt Online. Tôi giật mình nhớ lại thơi thơ ấu, có phải Ba của ca sĩ Hương Thủy là ông Nguyễn Quê Hương, Mẹ là Hoa (hay còn gọi là Bông) và ông nội là Nguyễn Chi Quang? Anh của ca sĩ Hương Thủy tên One? Xin cám ơn Ông/Bà chủ nhiệm NV-Online kính thứ. Hùynh Thông. (Huynh Thong - Philadelphia, Hoa Ky)

Tra loi: Thưa chú,
Đó đúng là Ba Mẹ và Ông Nội cháu. Chú có quen với gia đình cháu hả? Cháu rất vui khi được chú nhận ra gia đình và cháu. Hi vọng một ngày gần đây, gia đình, Ba Mẹ sẽ gặp được chú. Chúc chú nhiều sức khỏe và thành công!

Cau hoi: Hương Thũy có thề ký tặng hình cho khán giả qua website người Việt đượn không? (sn - cali)

Tra loi: Hương Thủy không có hình ở đây. Xin lỗi nhé! Vui lòng vào website của Hương Thủy Huong Thuy's Official Website nhé!

Câu hỏi: Hương Thuy oi, tieng hat cua co that hay va moc mac. Co' phai HT tu tap luyen ca hat hay dươc mot ngươi thay, co nao hương dan? Mong HT ngay mot hat hay hon de gop tieng hat vao vươn hoa am nhac that phong phu'. Chuc lươn vui manh. (Tuan Nguyen - Chicago)

Trả lời: Chào anh Tuấn,
Từ nhỏ, lúc 6 tuổi, Hương Thủy đã biết hát rồi, nhưng cũng phải học trường Nghệ Thuật Sân Khấu 2 và được sự luyện tập của thầy cô ở trường đã giúp Hương Thủy trong thời gian hát vừa qua. Cảm ơn anh Tuấn đã quan tâm Hương Thủy. Chúc anh và gia đình luôn dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui nhé!

Câu hỏi: Lau qua' khong thay Chau ve Denver hat. Chau co ve Denver trong thoi gian toi khong? Chau o ngoai dep va trong tu nhien hon o trong DVD. Chu' (Anh Hai - Colorado)

Trả lời: Chào chú! Chú có khỏe không? Cháu rất muốn về Denver hát nhưng mỗi lần bầu show gọi cháu thì cháu đã bận rồi. Cháu sẽ cố gắng về Denver để phục vụ cho khán giả ở đó. Cảm ơn chú nhiều!

Câu hỏi: Anh Rất Mến Mộ Giọng Ca Cua Hương Thủy Ca Trong Thúy Nga và Đóng Cải Lương Rất Hay Xin Hỏi Hương Thủy Có Ra Tuồng Cải Lương Nào Mới Nữa Không Anh Rất Thích Giọng Ca Cổ Của Hương Thủy . (Trần Kim Tri - Melbourne Australia)

Trả lời: Cảm ơn Trí! Hương Thủy và Mạnh Quỳnh sẽ chuẩn bị ra DVD cải lương trong năm tới. Hi vọng Trí và khán giả ủng hộ nhé! Cảm ơn!

Ca sĩ Hương Thủy: Chân thành cảm ơn Người Việt Online đã cho Hương Thủy cơ hội trò chuyện với quý vị khán thính giả. Cảm ơn Duy Ái đã giúp chị soạn các câu trả lời. Cảm ơn anh Thiện Giao đã giúp biên tập chương trình này. Một lần nữa, cảm ơn nhiều nhé! Hương Thủy cảm ơn khán giả đã trò chuyện với Hương Thủy, đóng góp, xây dựng và có nhiều lời khen để nung đúc tinh thần Hương Thủy trong nghề nghiệp. Hương Thủy sẽ cố gắng không làm phụ lòng mọi người. Hương Thủy xin kính chúc tất cả nhiều niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe, thành đạt. Nhưng nhớ luôn ủng hộ Hương Thủy nhé! Và ngày 15, 16 Tháng Chín, TT Thúy Nga và Hương Thủy có liveshow tại Long Beach. Hi vọng mọi người đến ủng hộ! Thân chào!


(Theo Người Việt Online)​
 

HVTXXTVH

New Member
Ðề: Hội những người yêu thích nữ ca sĩ Hương Thủy !

Đây là tấm hình chụp của chị Thủy cách đây đúng 20 năm ^_^

549359_360619953987524_100001185686803_880974_1426314460_n.jpg
 

HVTXXTVH

New Member
Ðề: Hội những người yêu thích nữ ca sĩ Hương Thủy !

Hương Thủy mới chính thức ra mắt các khán giả hải ngoại trên sân khấu của trung tâm băng nhạc Thúy Nga Paris từ mấy năm 2004 nhưng tiếng hát của cô, tiếng hát ngọt ngào, thắm đượm nét quê hương Vĩnh Long, vùng đất của đồng xanh trái ngọt, của mưa thuận gió hòa, của những bài dân ca trữ tình, của những giai điệu vọng cổ thắm đượm tình tự quê hương, đã làm cho khán giả trong nước yêu mến và say mê đón nhận với tất cả tấm lòng.
Trong thời buổi nhạc trẻ, nhạc ngoại quốc đủ thể loại làm mưa làm gió tại Việt Nam, cô và hai người bạn khác là Quỳnh Hoa và Ngọc Loan đã thành lập ban Tam Ca Phù Sa, trước hết là vì "mê dân ca" và "thích hát dân ca" và sau đó cũng để mang những giai điệu quê hương đến với khán giả yêu thích nét nhạc này, đặc biệt là giới trẻ. Và họ đã thành công lẫy lừng với các buổi trình diễn ở trong cũng như ngoài nước.
Hương Thủy sinh ra ở Long Hồ, Vĩnh Long, vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Thuở nhỏ, cô thường cùng với mẹ chèo ghe đi chợ vào lúc trời còn khuya khoắt và đó cũng là lúc cô thường hay cất tiếng hát, những bài hát vọng cổ, những câu hò mộc mạc của người dân thôn dã. Khán giả của cô là những hàng xóm láng giềng, những người buôn bán ở khu chợ sớm. Hình như ai cũng chờ đợi tiếng hát của cô để chào đón một ngày mới...
Hương Thủy là con gái duy nhất trong gia đình gồm 1 anh và 2 em trai. Cha của cô, một phi công quân lực Việt Nam Cộng Hòa, vì phải phụng dưỡng cha già nên quyết định ở lại, không đi Hoa Kỳ theo diện HO. Họ sống đằng sau một ngôi chùa do ông cố của cô dựng lên nhiều năm trước đây khi ông đến tuổi già, chán cảnh trần tục. Rồi khi cố qua đời, ông nội của cô lại tiếp nối, trông nom ngôi chùa nhỏ, ngày ngày nhang khói, đọc kinh kệ, cho người dân trong vùng có nơi đến chiêm bái vào những ngày lễ Phật.
Cha mẹ cô đã rất ngạc nhiên và không đồng ý khi cô xin lên Sài Gòn học khoa cải lương trường Nghệ Thuật Sân Khấu 2. Cô đã phải tranh đấu lắm, cha mẹ cô mới xiêu lòng và đây cũng là lý do khiến Hương Thủy cố gắng học tập với kết quả là cô đậu thủ khoa trong cuộc thi vào trường năm 1989 và trở thành một giọng ca cải lương sáng chói của trường. Năm 1995 cô thi ra trường và lại một lần nữa đậu thủ khoa. Cũng năm đó, cô dự thi giải Giọng Ca Cải Lương toàn quốc và đoạt huy chương vàng. Năm 1999, cô đại diện cho cả miền Nam đi thi đại hội dân ca toàn quốc tại Hà Nội và đã đoạt huy chương vàng.
Sang định cư ở Hoa Kỳ chỉ mới được hơn 8 tháng, Hương Thủy đã phải cố gắng rất nhiều để thích ứng với đời sống mới. Qua sự giới thiệu của người quen, Hương Thủy liên lạc với trung tâm Thúy Nga Paris và được mời cộng tác, với lần xuất hiện đầu tiên là trong cuốn video số 72.
Mới đây, Hương Thủy đã đến thăm tòa soạn Việt Tide và dành cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn. Ở cô, ta vẫn thấy được nét mộc mạc, chân thành và dễ thương của các cô gái vùng quê hương Vĩnh Long.

Hương Thủy tâm tình với độc giả Việt Tide

Việt Tide: Theo như lời kể thì việc đi vào nghiệp ca hát của cô không được sự ủng hộ của gia đình?
Hương Thủy: Dạ, cả gia đình lúc đầu không ai đồng ý việc Hương Thủy đi hát. Ba Hương Thủy ngày xưa không phải là nghệ sĩ. Mẹ Hương Thủy chỉ là cô y tá bình thường. Nhà chỉ có một mình là con gái nên không thích cho đi hát. Hồi đó đi hát là bị đòn hoài luôn đó (cười). Bây giờ nghĩ lại không hiểu tại sao ngày xưa cha mẹ mình cấm. Nhưng đó cũng là lý do để Hương Thủy cố gắng nhiều hơn, để chứng tỏ với cha mẹ là cái nghề đi hát này cũng phải phấn đấu nhiều chứ không dễ dàng như cha mẹ nghĩ.

Việt Tide: Nhưng cái điều cha mẹ cô lo ngại như cám dỗ này nọ, cô có thấy không?
Hương Thủy: Dạ có chứ, có rất nhiều. Nhưng mà Hương Thủy nghĩ bản thân mình phải tự giữ lấy mình. Nói chung là đi hát mình cứ coi đây là môät cái nghề như bất cứ nghề nào khác, luôn đòi hỏi sự cố gắng để đạt được điều mình mong ước. Hương Thủy đã phải cố gắng rất nhiều để cha mẹ thấy rằng con mình đã chọn đúng đường.

Việt Tide: Cô có thể kể lại giai đoạn đầu mới bước chân vào nghiệp ca hát chăng?
Hương Thủy: Hồi trước, khi mới lên Sài Gòn, Hương Thủy rất là thiếu thốn mà cái ngành này đòi hỏi nhiều thứ như mình phải có quần áo, phải có xe cộ mình mới chạy show được. Hồi lúc đó thì Thủy đi hát phải mượn xe đạp của bạn. Sau lúc đoạt giải rồi, người ta mời đi show mới thiệt mắc cười. Xe đạp mượn, áo dài cũng mượn, đâu có tiền đâu mà may đồ vì còn là sinh viên mà. Anh biết không, chạy show thì có nhiều khán giả nói: " Chị Thủy à, chị hát thì giọng chị được lắm, em thích lắm nhưng mà... chị mặc cái áo dài chị mặc hoài hà". Có nhiều lần như vậy, Thủy về suy nghĩ chắc mình phải nghỉ hát quá. Như vậy thì làm sao đi hát được đây. Nhưng mà từ từ mình càng lớn, mình càng có sự suy nghĩ chín chắn hơn. Mình lấy kinh nghiệm và từ sau các cuộc thi mình mới đứng vững trên con đường nghệ thuật.

Việt Tide: Cơ duyên cô đến với trung tâm Thúy Nga Paris ra sao?
Hương Thủy: Khi Thủy mới qua Mỹ, nhạc sĩ Bảo Phúc và anh Lưu Huỳnh giới thiệu cho số phone liên lạc với trung tâm. Thủy gửi CD đến cho trung tâm nghe trước. Thủy ra Phước Lộc Thọ thấy người ta bầy bán mấy cuốn băng cải lương mình hát nên cũng thấy vui lắm. Không hiểu sao mà cũng sang tới đây.

Việt Tide: Cô hát được cả cải lương lẫn dân ca, nhưng cá nhân cô thì thích gì nhất?
Hương Thủy: Tất nhiên là Cải Lương vì đó là cái gốc của Hương Thủy. Hồi nhỏ, mỗi lần chèo ghe đêm khuya đi chợ với mẹ thì cũng hay hát um xùm ở dưới sông. Mà hát cải lương không hà.

Việt Tide: Thế quê cô ở đâu?
Hương Thủy: Dạ, ở Long Hồ, Vĩnh Long mà ở trong vườn đó. Nói đến bơi lội hay chèo ghe là Thủy không có sợ ai đâu. Anh có biết không, hồi đó lên Sài Gòn, có ông đạo diễn mời đóng cải lương. Thường thường nghệ sĩ ít ai biết chèo ghe lắm mà Hương Thủy chèo được nên đạo diễn cứ kêu chèo tới chèo lui...Chèo riết nên cuốn đó cứ lấy cảnh chèo ghe hoài.

Việt Tide: Cô có nhớ những ngày ở Long Hồ đó không?
Hương Thủy: Dạ nhớ (trầm giọng) nhớ nhiều lắm. Vì có rất nhiều kỷ niệm đẹp và dầu bây giờ có như thế nào thì Hương Thủy cũng nhớ những ngày đó vì nó cũng góp một phần vào cuộc đời nghệ thuật của Hương Thủy.

Việt Tide: Cô có thể kể vài kỷ niệm ở Long Hồ?
Hương Thủy: Những người dân ở quê Hương Thủy vẫn còn nhớ vì hồi bé Hương Thủy đã hay hát nghêu ngao trên đồng ruộng rồi. Trên ghe, trên xuồng, quét nhà... bất cứ lúc nào Hương Thủy cũng hát được hết. Buổi sáng 4 giờ là Hương Thủy thức dậy để công phu. Rồi chèo ghe đi chợ lúc 4 giờ rưỡi sáng. Người dân ở đó 5 giờ là ai cũng dậy hết rồi và đợi nghe Thủy hát. Coi như bữa nào không đi chợ là có người hỏi "Ủa, sao bữa nay không nghe con Thủy hát à nghen?". Ông cố lập am khi lớn tuổi, rồi ông nội thay thế khi ông cố qua đời. Ba Thủy là con trai trưởng, đã từng qua Mỹ học. Nhưng ba Thủy không đi HO được vì phải ở lại lo cho ông nội. Cũng cực lắm vì trong vườn người ta cúng kiến đâu có gì nhiều. Chỉ có trái xoài, chút gạo, chút dầu... Nhưng Thủy chắc là tụng kinh riết rồi hát hay thôi (cười). Tối nào trước khi học bài cũng phải tụng kinh. Tụng kinh xong rồi mới học bài rồi mới được ngủ. Khuya rồi cũng phải thức dậy lúc 4 giờ sáng để công phu sớm...

Việt Tide: Cô có nghĩ mình là người sùng đạo Phật không?
Hương Thủy: Dạ có, vì đã quen rồi, ngay từ lúc nhỏ rồi.

Việt Tide: Cô vì hoàn cảnh phải ở lại, không được qua Mỹ lúc còn nhỏ. Cô có thấy mình phải trả giá đắt quá không?
Hương Thủy: Em nghĩ mỗi người có một số phận. Nhưng Hương Thủy cũng bằng lòng thôi. Không phiền hà gì vì đó là những kinh nghiệm sống. Lỡ mà mai mốt không hát được, không có tiền cũng sống được (cười). Đó là một kinh nghiệm sống mà cha mẹ không cho được.

Việt Tide: Cô có nghĩ là sẽ có lúc biến đổi cuộc đời sẽ xóa đi một phần cô gái Long Hồ trong cô không?
Hương Thủy: Em nghĩ cũng có một phần nào đó. Vì những người con gái dưới quê ở Long Hồ không hiểu những gì em biết bây giờ. Vì khi đi trình diễn mình đã nhìn thấy những trường hợp mà mình không ngờ được là chuyện đó sẽ xảy ra. Rồi cách làm sao mình thích ứng.. Có những chuyện mà em nghĩ cô gái Long Hồ, dưới quê của em sẽ không bao giờ phải có sự suy nghĩ đó. Nhưng trong tâm mình, lúc nào em cũng muốn giữ lại những gì tốt đẹp trong tâm hồn những người con gái ở đó.

Việt Tide: Cô trau giồi nghề nghiệp của mình như thế nào?
Hương Thủy: Hương Thủy học hỏi rất nhiều ở những người đi trước như cô Út Bạch Lan, Thanh Nga hay Bạch Tuyết rồi Thanh Kim Huệ. Cũng có những cái học từ cô Phượng Liên để mình trau giồi thêm. Có những ca sĩ ở hải ngoại mà Hương Thủy cũng rất thích như cô Hương Lan, cô Hoàng Oanh, rồi sau này có những người như chị Như Quỳnh thì Thủy cũng học hỏi được nhiều cái lắm.

Việt Tide: Ở Việt Nam có bao giờ cô xem sản phẩm của Thúy Nga không?
Hương Thủy: Dạ có, nhiều lắm.

Việt Tide: Vậy có bao giờ cô nghĩ sẽ đứng trên sân khấu Thúy Nga chăng?
Hương Thủy: Em không dám nghĩ tới vì không có cơ hội. Mà có qua rồi cũng không biết cách nào lên sân khấu Thúy Nga. Vì nước Mỹ này rộng lớn quá. Thí dụ như em không ở Cali mà ở tiểu bang khác thì không biết cách nào liên lạc với trung tâm. Lúc được Thúy Nga mời, có mấy đêm em không ngủ được. Tại vì mình không biết khả năng mình ra sao? Không biết mình hát ra sao? Băng Thúy Nga từ trước đến giờ hát rất hay, mình vào hát rồi không biết ý kiến khán giả như thế nào?

Việt Tide: Cô sang Mỹ, sự tách rời khỏi môi trường sống đã quen có ảnh hưởng gì đến sự trình diễn hay cảm xúc của cô không?
Hương Thủy: Dạ không. Chính là em qua đây lại có cảm xúc nhiều hơn. Em thấy khán giả tôn trọng nghệ sĩ, khuyến khích nghệ sĩ nên lại càng muốn hát hay hơn. Hôm hát trên sân khấu Thúy Nga, em xúc động vì vừa nhớ nhà vừa thấy mình thật hạnh phúc khi được đứng trước khán giả.

Việt Tide: Trong thời gian này, ngoài lúc trình diễn, cô làm gì?
Hương Thủy: Dạ Thủy học tiếng Anh, học lái xe. Qua bên này thấy xe đông quá, sợ quá. Qua bên này thấy xe là hết hồn hổng dám lái.

Việt Tide: Ước mơ trong thời gian tới của cô là gì?
Hương Thủy: Em mới xuất hiện ở Mỹ nên mong có sự đón nhận của quý vị khán giả. Hương Thủy sẽ luôn cố gắng để khỏi phụ lòng quý vị.

Việt Tide: Xin cám ơn cô Hương Thủy đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này.


Theo Việt Tide​
 

NBK_FOF

Active Member
Ðề: Hội những người yêu thích nữ ca sĩ Hương Thủy !

Coi hài của Paris By Night 103 rồi nhưng vẫn muốn coi lại hoài
surrender.gif
............
Một phần cũng là do Hương Thủy và phần khác là cốt truyện viết rất hay, các vai diễn tốt
dx.gif
 

HVTXXTVH

New Member
Ðề: Hội những người yêu thích nữ ca sĩ Hương Thủy !

Coi hài của Paris By Night 103 rồi nhưng vẫn muốn coi lại hoài
surrender.gif
............
Một phần cũng là do Hương Thủy và phần khác là cốt truyện viết rất hay, các vai diễn tốt
dx.gif

Cốt truyện do Nguyễn Ngọc Ngạn viết nên hay cũng phải. Vở đó xem vẫn là thích nhất từ trước tới giờ ^_^
 

HVTXXTVH

New Member
Ðề: Hội những người yêu thích nữ ca sĩ Hương Thủy !

Vô tình bắt gặp video mấy bài dân ca của nhóm Phù Sa hồi chị Hương Thủy còn ở Việt Nam mà vui quá ^_^ Mời cả nhà cùng xem và nghe nha !


1. Thương người như thể thương thân - Nhóm Phù Sa (Quỳnh Hoa, Hương Thuỷ, Ngọc Loan)

[video=youtube;ETXNJ3EgSss]http://www.youtube.com/watch?v=ETXNJ3EgSss[/video]​


2. Trống cơm - Nhóm Phù Sa (Quỳnh Hoa, Hương Thuỷ, Ngọc Loan)

[video=youtube;PDUtbr2YHSo]http://www.youtube.com/watch?v=PDUtbr2YHSo[/video]​


3. Thương quá Việt Nam - Nhóm Phù Sa (Quỳnh Hoa, Hương Thuỷ, Ngọc Loan)

[video=youtube;BI9vnJnK0ss]http://www.youtube.com/watch?v=BI9vnJnK0ss[/video]​


4. Thằng bờm - Nhóm Phù Sa (Quỳnh Hoa, Hương Thuỷ, Ngọc Loan)

[video=youtube;ZrDYaaa-0Aw]http://www.youtube.com/watch?v=ZrDYaaa-0Aw[/video]​


5. Đêm ả đào - Nhóm Phù Sa (Quỳnh Hoa, Hương Thuỷ, Ngọc Loan, Hồ Nga)

[video=youtube;esjxQX4c8t0]http://www.youtube.com/watch?v=esjxQX4c8t0[/video]​


==> Rất hay đúng không các bạn. Tiếc là cái hồi năm 2003 đó mình còn chưa biết nghe dân ca, toàn nghe nhạc trẻ và nhạc thị trường >.<
 

HVTXXTVH

New Member
Ðề: Hội những người yêu thích nữ ca sĩ Hương Thủy !

Nếu điều đó xảy ra ^_^

[video=youtube;QxuLxI7unjA]http://www.youtube.com/watch?v=QxuLxI7unjA&lr=1[/video]
 
Bên trên