Interstellar - Hay, đầy cảm xúc và rất hại não

iamtnl

Member
Ðề: Interstellar - Hay, đầy cảm xúc và rất hại não

Hôm qua em đã đi hack não lần 2 nhưng vẫn còn một số điểm chưa hiểu rõ làm phiền bác nào hiểu rồi giải thích giúp em :D
- Tại sao Murph (trưởng thành), lần đầu tiên trở lại căn phòng sau nhiều năm, tự nhiên lại nhớ lại, bày biện lại căn phòng cho giống với lúc Cooper ra đi (kệ sách, con robot bị hỏng, chiếc đồng hồ), nhìn lại cái kệ sách, xem lại quyển sổ cũ, nhìn thấy chữ STAY rồi đột nhiên phát hiện ra đây là lời nhắn mà Cooper gửi. Lúc này rõ ràng chưa nhìn gì vào chiếc đồng hồ, chỉ dựa vào cái kệ sách cùng bản giải mã - các sự kiện đã được giải mã từ lúc Murph còn nhỏ - mà lại đưa ra được kết luận như thế?
- Vòng lặp thời gian của Cooper. Cooper trong tesseract đã chỉ dẫn cho Cooper quá khứ để thực hiện các chuỗi hành động tiếp theo. Như vậy sự kiện nào có trước, sự kiện nào có sau? (Kiểu con gà và quả trứng)
- "Họ" đã can thiệp như thế nào để tạo ra cái vòng luẩn quẩn của Cooper kể trên (điểm bắt đầu)? Việc "họ" làm như vậy có phải là thay đổi quá khứ, sẽ ảnh hưởng như thế nào tới tương lai của chính "họ"?
- Kế hoạch A đã hoạt động được nhờ có Cooper truyền dữ liệu của TARS cho Murph. Nhưng xét theo timeline thì kế hoạch A đã hoàn thành trước, trong khi kế hoạch B mới đang bắt đầu? Mà kế hoạch B chính là sự khởi đầu của "họ", nếu không có kế hoạch B thì kế hoạch A thực hiện làm sao được? Timeline lúc này được hiểu như thế nào?
- Tại sao Cooper trong tesseract lại chỉ bị trap bởi những sự kiện liên quan tới Murph và căn phòng đó? Em nhớ TARS giải thích rằng "họ" có thể mô phỏng khối không gian 5 chiều nhưng không giới hạn (bound) được thời gian và không gian của nó nên phải có Cooper bên trong (giống như gốc toạ độ) để xác định không gian - thời gian cho tesseract. Nhưng cơ sở nào để Cooper lại chỉ giới hạn trong những ký ức nhất định và không gian nhất định như vậy? Anh không hề biết chức năng của căn phòng cho đến lúc TARS giải thích.
- Tại sao Old Lady Murph lại nắm rõ về con đường của Brand như thế (người sống sót cuối cùng, tìm được hành tinh có thể sống được, xây dựng The Colony) để khuyên Cooper đi tìm Brand? Nếu cho rằng Cooper để lại tin nhắn cho Murph biết trong chiếc đồng hồ (cùng với dữ liệu của TARS) thì lúc đó Cooper cũng chưa hề biết kết quả chuyến đi của Brand như thế nào.
 

thanggia

Member
Ðề: Interstellar - Hay, đầy cảm xúc và rất hại não

Hôm qua em đã đi hack não lần 2 nhưng vẫn còn một số điểm chưa hiểu rõ làm phiền bác nào hiểu rồi giải thích giúp em :D
- Tại sao Murph (trưởng thành), lần đầu tiên trở lại căn phòng sau nhiều năm, tự nhiên lại nhớ lại, bày biện lại căn phòng cho giống với lúc Cooper ra đi (kệ sách, con robot bị hỏng, chiếc đồng hồ), nhìn lại cái kệ sách, xem lại quyển sổ cũ, nhìn thấy chữ STAY rồi đột nhiên phát hiện ra đây là lời nhắn mà Cooper gửi. Lúc này rõ ràng chưa nhìn gì vào chiếc đồng hồ, chỉ dựa vào cái kệ sách cùng bản giải mã - các sự kiện đã được giải mã từ lúc Murph còn nhỏ - mà lại đưa ra được kết luận như thế?
- Vòng lặp thời gian của Cooper. Cooper trong tesseract đã chỉ dẫn cho Cooper quá khứ để thực hiện các chuỗi hành động tiếp theo. Như vậy sự kiện nào có trước, sự kiện nào có sau? (Kiểu con gà và quả trứng)
- "Họ" đã can thiệp như thế nào để tạo ra cái vòng luẩn quẩn của Cooper kể trên (điểm bắt đầu)? Việc "họ" làm như vậy có phải là thay đổi quá khứ, sẽ ảnh hưởng như thế nào tới tương lai của chính "họ"?
- Kế hoạch A đã hoạt động được nhờ có Cooper truyền dữ liệu của TARS cho Murph. Nhưng xét theo timeline thì kế hoạch A đã hoàn thành trước, trong khi kế hoạch B mới đang bắt đầu? Mà kế hoạch B chính là sự khởi đầu của "họ", nếu không có kế hoạch B thì kế hoạch A thực hiện làm sao được? Timeline lúc này được hiểu như thế nào?
- Tại sao Cooper trong tesseract lại chỉ bị trap bởi những sự kiện liên quan tới Murph và căn phòng đó? Em nhớ TARS giải thích rằng "họ" có thể mô phỏng khối không gian 5 chiều nhưng không giới hạn (bound) được thời gian và không gian của nó nên phải có Cooper bên trong (giống như gốc toạ độ) để xác định không gian - thời gian cho tesseract. Nhưng cơ sở nào để Cooper lại chỉ giới hạn trong những ký ức nhất định và không gian nhất định như vậy? Anh không hề biết chức năng của căn phòng cho đến lúc TARS giải thích.
- Tại sao Old Lady Murph lại nắm rõ về con đường của Brand như thế (người sống sót cuối cùng, tìm được hành tinh có thể sống được, xây dựng The Colony) để khuyên Cooper đi tìm Brand? Nếu cho rằng Cooper để lại tin nhắn cho Murph biết trong chiếc đồng hồ (cùng với dữ liệu của TARS) thì lúc đó Cooper cũng chưa hề biết kết quả chuyến đi của Brand như thế nào.

Mình cũng hóng các nhà khoa học của hdvietnam vào giải thích dùm. cám ơn.
 

v_anh

Well-Known Member
Ðề: Interstellar - Hay, đầy cảm xúc và rất hại não

Hôm qua em đã đi hack não lần 2 nhưng vẫn còn một số điểm chưa hiểu rõ làm phiền bác nào hiểu rồi giải thích giúp em :D
- Tại sao Murph (trưởng thành), lần đầu tiên trở lại căn phòng sau nhiều năm, tự nhiên lại nhớ lại, bày biện lại căn phòng cho giống với lúc Cooper ra đi (kệ sách, con robot bị hỏng, chiếc đồng hồ), nhìn lại cái kệ sách, xem lại quyển sổ cũ, nhìn thấy chữ STAY rồi đột nhiên phát hiện ra đây là lời nhắn mà Cooper gửi. Lúc này rõ ràng chưa nhìn gì vào chiếc đồng hồ, chỉ dựa vào cái kệ sách cùng bản giải mã - các sự kiện đã được giải mã từ lúc Murph còn nhỏ - mà lại đưa ra được kết luận như thế?
- Vòng lặp thời gian của Cooper. Cooper trong tesseract đã chỉ dẫn cho Cooper quá khứ để thực hiện các chuỗi hành động tiếp theo. Như vậy sự kiện nào có trước, sự kiện nào có sau? (Kiểu con gà và quả trứng)
- "Họ" đã can thiệp như thế nào để tạo ra cái vòng luẩn quẩn của Cooper kể trên (điểm bắt đầu)? Việc "họ" làm như vậy có phải là thay đổi quá khứ, sẽ ảnh hưởng như thế nào tới tương lai của chính "họ"?
- Kế hoạch A đã hoạt động được nhờ có Cooper truyền dữ liệu của TARS cho Murph. Nhưng xét theo timeline thì kế hoạch A đã hoàn thành trước, trong khi kế hoạch B mới đang bắt đầu? Mà kế hoạch B chính là sự khởi đầu của "họ", nếu không có kế hoạch B thì kế hoạch A thực hiện làm sao được? Timeline lúc này được hiểu như thế nào?
- Tại sao Cooper trong tesseract lại chỉ bị trap bởi những sự kiện liên quan tới Murph và căn phòng đó? Em nhớ TARS giải thích rằng "họ" có thể mô phỏng khối không gian 5 chiều nhưng không giới hạn (bound) được thời gian và không gian của nó nên phải có Cooper bên trong (giống như gốc toạ độ) để xác định không gian - thời gian cho tesseract. Nhưng cơ sở nào để Cooper lại chỉ giới hạn trong những ký ức nhất định và không gian nhất định như vậy? Anh không hề biết chức năng của căn phòng cho đến lúc TARS giải thích.
- Tại sao Old Lady Murph lại nắm rõ về con đường của Brand như thế (người sống sót cuối cùng, tìm được hành tinh có thể sống được, xây dựng The Colony) để khuyên Cooper đi tìm Brand? Nếu cho rằng Cooper để lại tin nhắn cho Murph biết trong chiếc đồng hồ (cùng với dữ liệu của TARS) thì lúc đó Cooper cũng chưa hề biết kết quả chuyến đi của Brand như thế nào.

Theo mình thì thế này:

Trước khi giải thích thì cần phải nói qua là bộ phim bám sát các kiến thức vật lý hiện tại cho đến đoạn Cooper rơi vào lỗ đen, từ phần chui vào lỗ đen sẽ là phần sáng tạo của theo trí tưởng tượng của Nolan, do vậy có tìm lời giải thích hợp lý cho những sự việc từ phần này trở đi sẽ không có một kết quả nào là đúng hoàn toàn, mỗi người có thể sẽ có một cách giải thích riêng miễn sao nó ăn khớp với các chi tiết trong phim thì đều có thể đúng.
- Tại sao Murph biết: chắc tại vì Murph có kiến thức về lượng tử và vũ trụ và thông minh, nên có thể tự suy luận ra một vòng luẩn quẩn và suy ra đó là bố mình (bố biết cách giải mã các vạch bụi trên sàn vì chính bố tạo ra, bố biết đi là sai lầm nên chính bố bảo ở lại...)
- Sự việc của Cooper việc nào có trước việc nào có sau: Để giải thích điều này thì cần phải định nghĩa lại khái niệm thời gian. Thời gian trong không-thời gian 4 chiều sẽ khác với "thời gian" trong không gian 5 chiều, Cooper quá khứ thấy chỉ dẫn là một sự kiện trong không-thời gian 4 chiều, còn Cooper trong cái Tesseract đang tạo chỉ dẫn nó là một "sự kiện" trong không gian 5 chiều, do đó "thời gian" để xác định 2 "sự việc" này không phải là cùng một khái niệm "thời gian" giống nhau. Sự việc Cooper trong quá khứ có thể vẽ đánh dấu thành 1 "sự kiện" trong không gian 5 chiều, nhưng sự việc Cooper trong Tesseract thì lại không thể đánh dấu thành 1 sự kiện trong không thời gian 4 chiều được.
Lấy ví dụ đơn giản hơn như thế này: Nếu nói về tọa độ của 1 quả bom có thể nói: Có 1 quả bom ở tọa độ (x,y,z) (không gian 3 chiều) thì từ cách xác định trong không gian 3 chiều này chúng ta có thể "Convert" nó lên không-thời gian 4 chiều: Có 1 quả bom ở tọa độ (x,y,z) vào lúc 2h sáng, hay viết gọn bom (x,y,z,t) thì vẫn giữ nguyên giá trị thông tin về vị trí quả bom. Nhưng khi nói về 1 sự kiện thì phải nói: có 1 quả bom nổ tại vị trí (x,y,z) vào lúc 2h sáng, và sự kiện này ta không thể Convert lại nó để chỉ xác định bằng 3 giá trị tọa độ được, vì thiếu giá trị thời gian thì nó không còn là sự kiện nữa. Sự kiện Cooper quá khứ và Cooper trong Tesseract cũng tương tự, nó nằm ở 2 mức độ khác nhau nên không để cho nó vào cùng 1 trục thời gian để xác định việc nào có trước việc nào có sau được.
- Để giải quyết việc "họ" can thiệp như thế nào thì cần đưa vào một khái niệm về đa vũ trụ, có vô hạn các vũ trụ tồn tại song song và mỗi vũ trụ là một trường hợp khác nhau có thể xảy ra của những sự kiện tạo nên nó, ví dụ bạn gieo súc sắc, bạn sẽ tạo ra 6 vũ trụ rẽ nhánh, trong đó mỗi vũ trụ sẽ là xác suất xuất hiện của 1 mặt xúc sắc, ở vũ trụ này bạn thấy nó được 1, vũ trụ khác bạn thấy nó được 2, các sự việc này song song tồn tại... Sự can thiệp của "họ" là từ khi lỗ sâu xuất hiện, và-hoặc là-trong lỗ đen có sẵn đường kết nối tới không gian 5 chiều, hoặc là lỗ đen chỉ có những điều kiện để tạo kết nối đến không gian 5 chiều, còn điểm kết nối là do "họ" đặt vào chứ không có sẵn, đó là sự can thiệp của họ. Sự can thiệp của "họ" không làm thay đổi quá khứ hay tương lai của chính "họ" mà chỉ tạo điều kiện để xuất hiện thêm các nhánh khác của đa vũ trụ nơi mà "họ" có cuộc sống như họ muốn sau khi "họ" can thiệp. Nếu không giải thích theo thuyết đa vũ trụ thì sẽ đi vào vòng luẩn quẩn.
- Plan A, plan B... dùng luôn thuyết đa vũ trụ giải thích.
- Có lẽ là cái Tesseract không chỉ có những sự kiện liên quan đến căn phòng mà còn vô số sự kiện khác nhưng vì nó không liên quan đến mạch phim nên đạo diễn thấy không cần thiết phải cho vào. :D
- Có thể đơn giản chỉ vì Brand đã thông báo về cho Murph biết.
 

takez

Member
Ðề: Interstellar - Hay, đầy cảm xúc và rất hại não

Hôm qua em đã đi hack não lần 2 nhưng vẫn còn một số điểm chưa hiểu rõ làm phiền bác nào hiểu rồi giải thích giúp em :D
- Tại sao Murph (trưởng thành), lần đầu tiên trở lại căn phòng sau nhiều năm, tự nhiên lại nhớ lại, bày biện lại căn phòng cho giống với lúc Cooper ra đi (kệ sách, con robot bị hỏng, chiếc đồng hồ), nhìn lại cái kệ sách, xem lại quyển sổ cũ, nhìn thấy chữ STAY rồi đột nhiên phát hiện ra đây là lời nhắn mà Cooper gửi. Lúc này rõ ràng chưa nhìn gì vào chiếc đồng hồ, chỉ dựa vào cái kệ sách cùng bản giải mã - các sự kiện đã được giải mã từ lúc Murph còn nhỏ - mà lại đưa ra được kết luận như thế? Mình không chắc chắn lắm, nhưng mình nhớ là Murph trở về căn phòng đó là chủ định tìm kiếm câu trả lời chứ không phải ngẫu nhiên, và Murph và Cooper có sự liên kết kiểu hơi tâm linh nên Murph tin đó chính là Cooper.

- Vòng lặp thời gian của Cooper. Cooper trong tesseract đã chỉ dẫn cho Cooper quá khứ để thực hiện các chuỗi hành động tiếp theo. Như vậy sự kiện nào có trước, sự kiện nào có sau? (Kiểu con gà và quả trứng)
- "Họ" đã can thiệp như thế nào để tạo ra cái vòng luẩn quẩn của Cooper kể trên (điểm bắt đầu)? Việc "họ" làm như vậy có phải là thay đổi quá khứ, sẽ ảnh hưởng như thế nào tới tương lai của chính "họ"?
- Kế hoạch A đã hoạt động được nhờ có Cooper truyền dữ liệu của TARS cho Murph. Nhưng xét theo timeline thì kế hoạch A đã hoàn thành trước, trong khi kế hoạch B mới đang bắt đầu? Mà kế hoạch B chính là sự khởi đầu của "họ", nếu không có kế hoạch B thì kế hoạch A thực hiện làm sao được? Timeline lúc này được hiểu như thế nào?
- Tại sao Cooper trong tesseract lại chỉ bị trap bởi những sự kiện liên quan tới Murph và căn phòng đó? Em nhớ TARS giải thích rằng "họ" có thể mô phỏng khối không gian 5 chiều nhưng không giới hạn (bound) được thời gian và không gian của nó nên phải có Cooper bên trong (giống như gốc toạ độ) để xác định không gian - thời gian cho tesseract. Nhưng cơ sở nào để Cooper lại chỉ giới hạn trong những ký ức nhất định và không gian nhất định như vậy? Anh không hề biết chức năng của căn phòng cho đến lúc TARS giải thích.

Theo mình hiểu thì câu chuyện là thế này:
+ Lúc Murph còn bé, Cooper ra đi, dù Murph đã nhận được tin nhắn của Cooper-ở-tương-lai.
+ Lúc Murph trưởng thành, nhờ nhận được tin nhắn của Cooper qua đồng hồ nên đã giải quyết được vấn đề khoa học nào đó, nhờ đó nên loài người có thể tạo ra các trạm và tạo ra một vùng không gian kết nối với chính căn phòng của Murph mà ở đó thời gian là chiều thứ 4. Và, việc Cooper được lạc vào vùng không gian này hoàn toàn là tính toán của Murph. Murph biết là mình phải tạo ra một vùng không gian như vậy thì Cooper-ở-tương-lai mới có thể nhắn tin cho chính Murph-lúc-bé và Murph-trưởng-thành.
+ Như vậy, để câu chuyện trên có thể xảy ra thì bằng cách nào đó Cooper phải đến được tương lai và có những dữ liệu cần thiết đồng thời phải có khả năng trở về quá khứ. Vấn đề chính là thời gian, và điều này được giải quyết bằng sự chênh thời gian trên 2 hành tinh ở ngân hà khác. Ở hành tinh thứ 1, 23 năm đã giúp Romily có những nghiên cứu cần thiết. Ở hành tinh thứ 2, vài chục năm nữa đã giúp Murph-trưởng-thành tạo nên những bước tiến khoa học giúp Cooper trở về quá khứ. Nếu không có sự chênh thời gian ở hành tinh 1, Cooper sẽ chẳng có gì để nhắn cho Murph, nếu không có sự chênh thời gian ở hành tinh thứ 2, Murph không đủ thời gian để tạo ra được vùng không-thời gian để Cooper nhắn tin cho mình.


- Tại sao Old Lady Murph lại nắm rõ về con đường của Brand như thế (người sống sót cuối cùng, tìm được hành tinh có thể sống được, xây dựng The Colony) để khuyên Cooper đi tìm Brand? Nếu cho rằng Cooper để lại tin nhắn cho Murph biết trong chiếc đồng hồ (cùng với dữ liệu của TARS) thì lúc đó Cooper cũng chưa hề biết kết quả chuyến đi của Brand như thế nào.

Tars cũng được cứu cùng với Cooper, có lẽ dữ liệu của Tars đã giúp Murph biết được những gì đã xảy ra cho Cooper.

Phim quá nhiều thuật ngữ chuyên môn, mình không nghe được tiếng Anh những từ này nên sự hiểu về phim cũng rất mù mờ.
 

iamtnl

Member
Ðề: Interstellar - Hay, đầy cảm xúc và rất hại não

Theo mình thì thế này:

Trước khi giải thích thì cần phải nói qua là bộ phim bám sát các kiến thức vật lý hiện tại cho đến đoạn Cooper rơi vào lỗ đen, từ phần chui vào lỗ đen sẽ là phần sáng tạo của theo trí tưởng tượng của Nolan, do vậy có tìm lời giải thích hợp lý cho những sự việc từ phần này trở đi sẽ không có một kết quả nào là đúng hoàn toàn, mỗi người có thể sẽ có một cách giải thích riêng miễn sao nó ăn khớp với các chi tiết trong phim thì đều có thể đúng.
- Tại sao Murph biết: chắc tại vì Murph có kiến thức về lượng tử và vũ trụ và thông minh, nên có thể tự suy luận ra một vòng luẩn quẩn và suy ra đó là bố mình (bố biết cách giải mã các vạch bụi trên sàn vì chính bố tạo ra, bố biết đi là sai lầm nên chính bố bảo ở lại...)
- Sự việc của Cooper việc nào có trước việc nào có sau: Để giải thích điều này thì cần phải định nghĩa lại khái niệm thời gian. Thời gian trong không-thời gian 4 chiều sẽ khác với "thời gian" trong không gian 5 chiều, Cooper quá khứ thấy chỉ dẫn là một sự kiện trong không-thời gian 4 chiều, còn Cooper trong cái Tesseract đang tạo chỉ dẫn nó là một "sự kiện" trong không gian 5 chiều, do đó "thời gian" để xác định 2 "sự việc" này không phải là cùng một khái niệm "thời gian" giống nhau. Sự việc Cooper trong quá khứ có thể vẽ đánh dấu thành 1 "sự kiện" trong không gian 5 chiều, nhưng sự việc Cooper trong Tesseract thì lại không thể đánh dấu thành 1 sự kiện trong không thời gian 4 chiều được.
Lấy ví dụ đơn giản hơn như thế này: Nếu nói về tọa độ của 1 quả bom có thể nói: Có 1 quả bom ở tọa độ (x,y,z) (không gian 3 chiều) thì từ cách xác định trong không gian 3 chiều này chúng ta có thể "Convert" nó lên không-thời gian 4 chiều: Có 1 quả bom ở tọa độ (x,y,z) vào lúc 2h sáng, hay viết gọn bom (x,y,z,t) thì vẫn giữ nguyên giá trị thông tin về vị trí quả bom. Nhưng khi nói về 1 sự kiện thì phải nói: có 1 quả bom nổ tại vị trí (x,y,z) vào lúc 2h sáng, và sự kiện này ta không thể Convert lại nó để chỉ xác định bằng 3 giá trị tọa độ được, vì thiếu giá trị thời gian thì nó không còn là sự kiện nữa. Sự kiện Cooper quá khứ và Cooper trong Tesseract cũng tương tự, nó nằm ở 2 mức độ khác nhau nên không để cho nó vào cùng 1 trục thời gian để xác định việc nào có trước việc nào có sau được.
- Để giải quyết việc "họ" can thiệp như thế nào thì cần đưa vào một khái niệm về đa vũ trụ, có vô hạn các vũ trụ tồn tại song song và mỗi vũ trụ là một trường hợp khác nhau có thể xảy ra của những sự kiện tạo nên nó, ví dụ bạn gieo súc sắc, bạn sẽ tạo ra 6 vũ trụ rẽ nhánh, trong đó mỗi vũ trụ sẽ là xác suất xuất hiện của 1 mặt xúc sắc, ở vũ trụ này bạn thấy nó được 1, vũ trụ khác bạn thấy nó được 2, các sự việc này song song tồn tại... Sự can thiệp của "họ" là từ khi lỗ sâu xuất hiện, và-hoặc là-trong lỗ đen có sẵn đường kết nối tới không gian 5 chiều, hoặc là lỗ đen chỉ có những điều kiện để tạo kết nối đến không gian 5 chiều, còn điểm kết nối là do "họ" đặt vào chứ không có sẵn, đó là sự can thiệp của họ. Sự can thiệp của "họ" không làm thay đổi quá khứ hay tương lai của chính "họ" mà chỉ tạo điều kiện để xuất hiện thêm các nhánh khác của đa vũ trụ nơi mà "họ" có cuộc sống như họ muốn sau khi "họ" can thiệp. Nếu không giải thích theo thuyết đa vũ trụ thì sẽ đi vào vòng luẩn quẩn.
- Plan A, plan B... dùng luôn thuyết đa vũ trụ giải thích.
- Có lẽ là cái Tesseract không chỉ có những sự kiện liên quan đến căn phòng mà còn vô số sự kiện khác nhưng vì nó không liên quan đến mạch phim nên đạo diễn thấy không cần thiết phải cho vào. :D
- Có thể đơn giản chỉ vì Brand đã thông báo về cho Murph biết.

- Cho rằng Murph có kiến thức về lượng tử và thông minh thì em thấy hơi gượng ép :D. Người gửi thông điệp có thể là bất cứ ai, cớ gì lại chắc chắn là Cooper? Trò giải mã vạch bụi bằng mã nhị phân thì khá là cơ bản (giống như mã vạch, qr code hay morse), nếu dùng một phương pháp giải mã mà chính Cooper nghĩ ra thì sẽ thuyết phục hơn. Còn nếu bảo Cooper biết ra đi là sai lầm rồi gửi thông điệp ở lại, thì hoá ra phủ nhận hành vi tìm kiếm các thông tin khác mà Cooper để lại (cụ thể là tìm ra chiếc đồng hồ) - đứng trên góc nhìn của Murph (đã thừa nhận sai lầm từ cách đây mấy chục năm rồi, nếu có lời giải thì sao phải gửi thông điệp STAY - một sự thừa nhận thất bại, sao không sửa lại nó đi và gửi lời giải luôn - phải hiểu là Murph cho rằng Cooper có quyền truy xuất thời gian).

- Theo em nghĩ khái niệm không gian n chiều là sự mở rộng của không gian (n-1) chiều, trong đó (n-1) chiều kia có tính chất tương đồng (như từ 2d lên 3d, từ 3d lên 4d) nên từ 4d nên 5d thì thời gian vẫn có bản chất là thế, có chăng là trở thành một chiều vật lý, cầm nắm sờ thấy được. Và việc mở rộng từ (n - 1) chiều lên n chiều không phá vỡ các tính chất vốn có của (n - 1) chiều cũ. Thế nên Cooper trong quá khứ trên thực tế cũng là một không gian 5 chiều (dưới góc nhìn của "họ" - những người nắm bắt và hiểu được không gian 5 chiều) - tương đồng với Cooper trong tesseract .

- Thuyết multiverse thì em cũng biết, và nếu sử dụng thuyết này thì chả còn gì phải giải thích nữa :)). Nhưng em nghĩ ý đồ của Nolan sẽ không như vậy. Bởi nếu sử dụng multiverse để giải thích thì có thể thấy việc Cooper đi qua Gargantua tức là đã đến một universe mới, hướng dẫn cho Cooper trong universe mới đó cứu được trái đất, còn tại universe cũ của Cooper thì trái đất bị diệt vong, toàn bộ loài người đều sẽ chết (do không giải quyết được plan A). Thế thành ra là Cooper đã cứu một Cooper và và Murph khác, chứ không cứu được con gái thật của chính mình. Hơn nữa trong phim cũng không hề đả động gì một chút nào đến thuyết này, thành ra nếu nghĩ là Nolan theo hướng này cũng hơi đánh đố khán giả xem phim.

- Phần cái Tesseract, em thấy từ lúc Cooper rơi vào thì toàn hình ảnh của giá sách thôi :))

- Ý bác là Brand tương lai? Brand hiện tại vẫn đang cùng 1 universe với Murph, và vào thời điểm cứu được Cooper thì có lẽ Brand mới chỉ vừa đến The Colony và rục rịch bắt đầu plan B. Nếu là Brand tương lai thì sao ko báo lại ngược về thêm vài chục năm nữa cho đỡ khổ :))

Phim quá nhiều thuật ngữ chuyên môn, mình không nghe được tiếng Anh những từ này nên sự hiểu về phim cũng rất mù mờ.
- Em không chấp nhận cách giải quyết kiểu tâm linh trong một bộ phim sặc mùi science như thế này =)) Murph trở lại là tìm kiếm câu trả lời, chính xác là thế. Thế nên mới có hành vi dựng lại nguyên trạng của căn phòng lúc trước. Nhưng cũng không giải quyết được việc Murph đoán được đó là Cooper.
- Hình như bác bị nhầm. Thành tựu về không gian 5 chiều là kết quả của The Colony - thế giới mà Brand xây dựng. Murph không liên quan gì đến việc thao túng thời gian của Cooper. Và giải thích như ý của bác thì cũng lại lao vào time loop paradox (Murph giúp Cooper về chỉ dẫn cho Murph cứu loài người).
- TARS cũng không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra với Brand sau khi rơi vào Gargantua :)
 
Ðề: Interstellar - Hay, đầy cảm xúc và rất hại não

Cháu vừa xem phim này ở lottecinema chiều qua, vào xem đc 5 phút ngủ một mạch từ 4h chiều đến gần 6h30 luôn. khuyên thật các bác không nên xem.
vote cho 5 điểm thôi ạ
---
Xin lỗi các bác chứ Em không thể chịu nổi loại bình luận vô trách nhiệm như "Bắt Cọp" này. Em trẻ Cọp này coi chưa hiểu hay vì ngủ thì nên tìm hiểu thêm và đi xem lại chứ, sao lại phát biểu kiểu này linh tinh quá.
 
Ðề: Interstellar - Hay, đầy cảm xúc và rất hại não

Cháu vừa xem phim này ở lottecinema chiều qua, vào xem đc 5 phút ngủ một mạch từ 4h chiều đến gần 6h30 luôn. khuyên thật các bác không nên xem.
vote cho 5 điểm thôi ạ
---
Đã vậy còn cho 5 điểm nữa, phán như Thánh. Xin lỗi các bác, bức xúc quá chịu không nổi! Em và 02 đứa nhỏ 11 và 8 tuổi xem thấy hay vậy mà bác ấy .... Ah phim này cho mọi người xem các bác nhé. Gấu nhà em cũng thấy hay nữa ạ!
 

v_anh

Well-Known Member
Ðề: Interstellar - Hay, đầy cảm xúc và rất hại não

- Cho rằng Murph có kiến thức về lượng tử và thông minh thì em thấy hơi gượng ép :D. Người gửi thông điệp có thể là bất cứ ai, cớ gì lại chắc chắn là Cooper? Trò giải mã vạch bụi bằng mã nhị phân thì khá là cơ bản (giống như mã vạch, qr code hay morse), nếu dùng một phương pháp giải mã mà chính Cooper nghĩ ra thì sẽ thuyết phục hơn. Còn nếu bảo Cooper biết ra đi là sai lầm rồi gửi thông điệp ở lại, thì hoá ra phủ nhận hành vi tìm kiếm các thông tin khác mà Cooper để lại (cụ thể là tìm ra chiếc đồng hồ) - đứng trên góc nhìn của Murph (đã thừa nhận sai lầm từ cách đây mấy chục năm rồi, nếu có lời giải thì sao phải gửi thông điệp STAY - một sự thừa nhận thất bại, sao không sửa lại nó đi và gửi lời giải luôn - phải hiểu là Murph cho rằng Cooper có quyền truy xuất thời gian).

- Theo em nghĩ khái niệm không gian n chiều là sự mở rộng của không gian (n-1) chiều, trong đó (n-1) chiều kia có tính chất tương đồng (như từ 2d lên 3d, từ 3d lên 4d) nên từ 4d nên 5d thì thời gian vẫn có bản chất là thế, có chăng là trở thành một chiều vật lý, cầm nắm sờ thấy được. Và việc mở rộng từ (n - 1) chiều lên n chiều không phá vỡ các tính chất vốn có của (n - 1) chiều cũ. Thế nên Cooper trong quá khứ trên thực tế cũng là một không gian 5 chiều (dưới góc nhìn của "họ" - những người nắm bắt và hiểu được không gian 5 chiều) - tương đồng với Cooper trong tesseract .

- Thuyết multiverse thì em cũng biết, và nếu sử dụng thuyết này thì chả còn gì phải giải thích nữa :)). Nhưng em nghĩ ý đồ của Nolan sẽ không như vậy. Bởi nếu sử dụng multiverse để giải thích thì có thể thấy việc Cooper đi qua Gargantua tức là đã đến một universe mới, hướng dẫn cho Cooper trong universe mới đó cứu được trái đất, còn tại universe cũ của Cooper thì trái đất bị diệt vong, toàn bộ loài người đều sẽ chết (do không giải quyết được plan A). Thế thành ra là Cooper đã cứu một Cooper và và Murph khác, chứ không cứu được con gái thật của chính mình. Hơn nữa trong phim cũng không hề đả động gì một chút nào đến thuyết này, thành ra nếu nghĩ là Nolan theo hướng này cũng hơi đánh đố khán giả xem phim.

- Phần cái Tesseract, em thấy từ lúc Cooper rơi vào thì toàn hình ảnh của giá sách thôi :))

- Ý bác là Brand tương lai? Brand hiện tại vẫn đang cùng 1 universe với Murph, và vào thời điểm cứu được Cooper thì có lẽ Brand mới chỉ vừa đến The Colony và rục rịch bắt đầu plan B. Nếu là Brand tương lai thì sao ko báo lại ngược về thêm vài chục năm nữa cho đỡ khổ :))


- Em không chấp nhận cách giải quyết kiểu tâm linh trong một bộ phim sặc mùi science như thế này =)) Murph trở lại là tìm kiếm câu trả lời, chính xác là thế. Thế nên mới có hành vi dựng lại nguyên trạng của căn phòng lúc trước. Nhưng cũng không giải quyết được việc Murph đoán được đó là Cooper.
- Hình như bác bị nhầm. Thành tựu về không gian 5 chiều là kết quả của The Colony - thế giới mà Brand xây dựng. Murph không liên quan gì đến việc thao túng thời gian của Cooper. Và giải thích như ý của bác thì cũng lại lao vào time loop paradox (Murph giúp Cooper về chỉ dẫn cho Murph cứu loài người).
- TARS cũng không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra với Brand sau khi rơi vào Gargantua :)
- Mình cũng thấy nó gượng ép nhưng đó là cách giải thích duy nhất mình cho là hợp lý đến lúc này. Nếu là bất cứ ai ko phải Cooper thì người người nhận thông điệp cũng sẽ là bất cứ ai không phải Murph, vì người nhận là Murph nên Murph mới nghĩ người gửi là Cooper, có qua có lại. Cần chú ý diễn biến tâm lý của Cooper, đầu tiên cố gắng bảo Cooper quá khứ ở lại, nhưng thấy là vô ích nên mới sau đó mới nghĩ đến gửi dữ liệu lượng tử và tìm cách gửi về. Ra đi sai lầm ở đây là xa gia đình chứ ko phải sai lầm là không đạt kết quả.
- Nếu nói thời gian luốn có bản chất thế thì bạn ko thể cầm nắm sờ thấy được thời gian khi ở các chiều cao hơn. Bởi vì nếu thời gian nằm đó, độc lập cho bạn sờ nắm, thì cái gì đo "khoảng thời gian" từ lúc bạn đưa tay ra đến lúc bạn chạm vào cái chiều thời gian sờ nắm được kia? Vì cái thời gian nó đang độc lập cho bạn sờ nắm nên nó không thể đo "thời gian" cho hành động của bạn được nữa, nếu không thì hành động của bạn sẽ là 1 sự kiện nằm trên nó chứ bạn không thể độc lập với nó. Cooper thì vẫn là Cooper nhưng vị trí của anh ta trong không gian đã khác, đây chính là một điều bất hợp lý trong sáng tạo của Nolan, bởi nếu Cooper đang nhìn thấy thời gian tại mọi thời điểm thì anh ta phải đang trải qua một loại "thời gian" khác khi đang ở trong cái Tessaract ấy.
- Đây là một bộ phim khoa học không giống như Inception nên có thể tìm thêm những kiến thức ngoài thực tế để giải thích bộ phim nên có lẽ vì thế Nolan không nhắc đến thuyết này trong phim, mình nghĩ thuyết đa vũ trụ là cách giải thích hợp lý (không giống như Inception ta không thể tìm thêm kiến thức trong thực tế để giải thích mà phải tìm Hint trong phim, vì nó là phim giả tưởng hoàn toàn). Khi gặp các vấn đề luẩn quẩn về vòng lặp thời gian mình vẫn thấy thuyết đa vũ trụ là giải pháp tối ưu.
- Brand ý mình là hiện tại, đến được hành tinh khác cái là báo tin về cho trái đất luôn, lúc đó thì trái đất lên tàu ở hết rồi, thế nào đó lại trùng ngay vào lúc cứu được Cooper, nên người trái đất ko đi cứu Brand luôn mà chờ Cooper tỉnh lại tự đi cho nó giống anh hùng cứu mỹ nhân.

Bạn takez nói đến liên kết tâm linh thật ra cũng không hoàn toàn khó chấp nhận nếu để ý đến thông điệp xuyên suốt bộ phim là "tinh yêu" vượt không gian, thời gian, "tình yêu" ở đây có thể chính là dạng tâm linh mà bạn nói, nhờ "tình yêu" mà bằng cách nào đó cảm nhận được nhau (nghe có vẻ hơi sến).
 

takez

Member
Ðề: Interstellar - Hay, đầy cảm xúc và rất hại não

- Em không chấp nhận cách giải quyết kiểu tâm linh trong một bộ phim sặc mùi science như thế này =)) Murph trở lại là tìm kiếm câu trả lời, chính xác là thế. Thế nên mới có hành vi dựng lại nguyên trạng của căn phòng lúc trước. Nhưng cũng không giải quyết được việc Murph đoán được đó là Cooper.

+ Liên kết tâm linh mình nói không phải là kiểu thần giao cách cảm, mà là sự thấu hiểu dẫn đến tin tưởng, nó tương tự với điều mà Brand cảm thấy với Edmund khi cô trình bày lý do vì sao cô chọn hành tinh của Edmund thay vì Mann.


- Hình như bác bị nhầm. Thành tựu về không gian 5 chiều là kết quả của The Colony - thế giới mà Brand xây dựng. Murph không liên quan gì đến việc thao túng thời gian của Cooper. Và giải thích như ý của bác thì cũng lại lao vào time loop paradox (Murph giúp Cooper về chỉ dẫn cho Murph cứu loài người).

+ Có thể mình nhầm, mình chỉ nhớ láng máng là Cooper vỡ lẽ ra được không-thời gian anh đang lạc vào là sản phẩm của chính con người (hình như Cooper dùng chữ "us") chứ chẳng có "họ" nào cả. Mình hoàn toàn không có bất kỳ ý niệm gì về The Colony- thế giới mà Brand xây dựng như bác nói, có lẽ mình đã bỏ sót một đoạn nào đó.
Nhưng Brand chỉ có 1 mình với 1 đống trứng, xây dựng được 1 thế giới đạt được trình độ tạo được 1 không-thời gian chắc cũng phải tốn vài nghìn năm, liệu có hợp lý không khi đang sống yên ổn lại đi cứu loài người của vài nghìn năm trước- bằng 1 cách rất rườm rà?????


- TARS cũng không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra với Brand sau khi rơi vào Gargantua :)

+ Đúng vậy, nên Murph mới nói cha của mình đi tìm Brand, vì cô ấy đang đơn độc ở đâu đó. Bằng cách nào đó loài người cứu Cooper vì Murph là cứu tinh của nhân loại, họ không tìm kiếm và cứu Brand có lẽ vì lý do kinh phí và tính khả thi của cuộc tìm kiếm.
[/QUOTE]
 

noob

Member
Ðề: Interstellar - Hay, đầy cảm xúc và rất hại não

Phim này đã được Nolan chỉnh sửa lại để đơn giản hóa tới mức tối đa so với kịch bản gốc, phim chả có gì xoắn não, chỉ là hơi khó hiểu đối với dân ngoại đạo. Xem phim bắt buốc phải chấp nhận những kiến thức (chưa được kiểm chứng) về chiều không gian thứ 5 hoặc lỗ đen.
 

iamtnl

Member
Ðề: Interstellar - Hay, đầy cảm xúc và rất hại não

- Mình cũng thấy nó gượng ép nhưng đó là cách giải thích duy nhất mình cho là hợp lý đến lúc này. Nếu là bất cứ ai ko phải Cooper thì người người nhận thông điệp cũng sẽ là bất cứ ai không phải Murph, vì người nhận là Murph nên Murph mới nghĩ người gửi là Cooper, có qua có lại. Cần chú ý diễn biến tâm lý của Cooper, đầu tiên cố gắng bảo Cooper quá khứ ở lại, nhưng thấy là vô ích nên mới sau đó mới nghĩ đến gửi dữ liệu lượng tử và tìm cách gửi về. Ra đi sai lầm ở đây là xa gia đình chứ ko phải sai lầm là không đạt kết quả.
- Nếu nói thời gian luốn có bản chất thế thì bạn ko thể cầm nắm sờ thấy được thời gian khi ở các chiều cao hơn. Bởi vì nếu thời gian nằm đó, độc lập cho bạn sờ nắm, thì cái gì đo "khoảng thời gian" từ lúc bạn đưa tay ra đến lúc bạn chạm vào cái chiều thời gian sờ nắm được kia? Vì cái thời gian nó đang độc lập cho bạn sờ nắm nên nó không thể đo "thời gian" cho hành động của bạn được nữa, nếu không thì hành động của bạn sẽ là 1 sự kiện nằm trên nó chứ bạn không thể độc lập với nó. Cooper thì vẫn là Cooper nhưng vị trí của anh ta trong không gian đã khác, đây chính là một điều bất hợp lý trong sáng tạo của Nolan, bởi nếu Cooper đang nhìn thấy thời gian tại mọi thời điểm thì anh ta phải đang trải qua một loại "thời gian" khác khi đang ở trong cái Tessaract ấy.
- Đây là một bộ phim khoa học không giống như Inception nên có thể tìm thêm những kiến thức ngoài thực tế để giải thích bộ phim nên có lẽ vì thế Nolan không nhắc đến thuyết này trong phim, mình nghĩ thuyết đa vũ trụ là cách giải thích hợp lý (không giống như Inception ta không thể tìm thêm kiến thức trong thực tế để giải thích mà phải tìm Hint trong phim, vì nó là phim giả tưởng hoàn toàn). Khi gặp các vấn đề luẩn quẩn về vòng lặp thời gian mình vẫn thấy thuyết đa vũ trụ là giải pháp tối ưu. Nếu bác chấp nhận giải thích theo thuyết đa vũ trụ thì em cũng không còn gì để tranh luận. Cá nhân em không thích, và không nghĩ Nolan sẽ đưa câu chuyện theo hướng này.
- Brand ý mình là hiện tại, đến được hành tinh khác cái là báo tin về cho trái đất luôn, lúc đó thì trái đất lên tàu ở hết rồi, thế nào đó lại trùng ngay vào lúc cứu được Cooper, nên người trái đất ko đi cứu Brand luôn mà chờ Cooper tỉnh lại tự đi cho nó giống anh hùng cứu mỹ nhân.

Bạn takez nói đến liên kết tâm linh thật ra cũng không hoàn toàn khó chấp nhận nếu để ý đến thông điệp xuyên suốt bộ phim là "tinh yêu" vượt không gian, thời gian, "tình yêu" ở đây có thể chính là dạng tâm linh mà bạn nói, nhờ "tình yêu" mà bằng cách nào đó cảm nhận được nhau (nghe có vẻ hơi sến).

- Em đang muốn nói về đứng dưới góc nhìn của Murph, chứ ko phải theo diễn biến tâm lý của Cooper. Còn việc chọn Murph thì cũng không phải là ngẫu nhiên (hãy nhớ là Cooper đã khẳng định người mà "họ" chọn là Murph, còn Cooper chỉ là cầu nối), bởi vì Murph có thể coi là học trò của Prof. Brand, người có trí tuệ và khả năng nhất để giải quyết được bài toán Plan A

-Việc mở rộng khái niệm đa chiều có thể làm thay đổi thuộc tính của chiều thời gian (từ phi vật lý thành vật lý) - giống kiểu ánh sáng có dạng sóng và hạt. Nhưng ý em ở đây là không gian của Cooper trong quá khứ thật ra cũng là không gian 5 chiều - chỉ có điều vào thời điểm đó chưa phát hiện ra chiều thứ 5. Tức là sự kiện của Cooper trong quá khứ và Cooper hiện tại nằm cùng một "mức độ" như bác nói.

- Bác phải để ý là Murph có nói rõ ràng là tìm Brand - cô ấy đang cô độc ở một nơi nào đó, mái nhà mới của chúng ta (đại loại thế). Tức là Murph còn biết được cả việc hành tinh của Edmunds có thể duy trì sự sống, và con người sẽ phát triển ở nơi này. Thêm nữa là hành tinh của Edmunds vẫn nằm trong cùng hệ hành tinh từ khi Endurance du hành qua wormhole, và kể từ khi đó thì không thấy Endurance có cách nào phát ra tín hiệu ngược trở lại trái đất. Romilly có 23 năm rảnh rỗi trên tàu chắc chắn đã nghiên cứu vấn đề này rồi :). Cuối cùng nếu đúng là Brand bằng một cách kỳ diệu nào đó truyền được tín hiệu về, các bác thử nghĩ xem con người ở trái đất có nhảy chồm lên mà gửi người đi ngay không hay lại chờ một Cooper chả rõ sống chết trở về :)), có sống cũng hơn trăm tuổi, đầu óc và công nghệ lạc hậu hơn nhiều so với những gì Murph phát triển trong gần 100 năm. Mà nếu chờ Cooper trở về thì sao anh này phải lén lút ăn trộm tàu mà đi =)). Hơn nữa theo em hiểu thì trong Tesseract thời gian không trôi, việc Cooper ở trong Tesseract nhanh hay lâu thì đến khi ra khỏi Tesseract thì cũng chỉ là cùng thời điểm với lúc vào Tesseract, tức là lúc đó Brand chưa còn kịp hạ tàu xuống The Colony tương lai.[/B]

- Em không chấp nhận cách giải quyết kiểu tâm linh trong một bộ phim sặc mùi science như thế này =)) Murph trở lại là tìm kiếm câu trả lời, chính xác là thế. Thế nên mới có hành vi dựng lại nguyên trạng của căn phòng lúc trước. Nhưng cũng không giải quyết được việc Murph đoán được đó là Cooper.

+ Liên kết tâm linh mình nói không phải là kiểu thần giao cách cảm, mà là sự thấu hiểu dẫn đến tin tưởng, nó tương tự với điều mà Brand cảm thấy với Edmund khi cô trình bày lý do vì sao cô chọn hành tinh của Edmund thay vì Mann.


- Hình như bác bị nhầm. Thành tựu về không gian 5 chiều là kết quả của The Colony - thế giới mà Brand xây dựng. Murph không liên quan gì đến việc thao túng thời gian của Cooper. Và giải thích như ý của bác thì cũng lại lao vào time loop paradox (Murph giúp Cooper về chỉ dẫn cho Murph cứu loài người).

+ Có thể mình nhầm, mình chỉ nhớ láng máng là Cooper vỡ lẽ ra được không-thời gian anh đang lạc vào là sản phẩm của chính con người (hình như Cooper dùng chữ "us") chứ chẳng có "họ" nào cả. Mình hoàn toàn không có bất kỳ ý niệm gì về The Colony- thế giới mà Brand xây dựng như bác nói, có lẽ mình đã bỏ sót một đoạn nào đó.
Nhưng Brand chỉ có 1 mình với 1 đống trứng, xây dựng được 1 thế giới đạt được trình độ tạo được 1 không-thời gian chắc cũng phải tốn vài nghìn năm, liệu có hợp lý không khi đang sống yên ổn lại đi cứu loài người của vài nghìn năm trước- bằng 1 cách rất rườm rà?????


- TARS cũng không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra với Brand sau khi rơi vào Gargantua :)

+ Đúng vậy, nên Murph mới nói cha của mình đi tìm Brand, vì cô ấy đang đơn độc ở đâu đó. Bằng cách nào đó loài người cứu Cooper vì Murph là cứu tinh của nhân loại, họ không tìm kiếm và cứu Brand có lẽ vì lý do kinh phí và tính khả thi của cuộc tìm kiếm.

- Chính Brand về sau cũng thừa nhận quan điểm của mình là ích kỷ, vì yêu và muốn gặp lại một người (có thể) đã chết... Xét khách quan mà nói, tín hiệu của Edmunds đã tắt từ 3 năm trước, trong khi tín hiệu của Dr. Mann vẫn đều đặn được gửi đi thì lựa chọn của Brand thuần tuý là tình yêu mà thôi.
- Nếu bác nghĩ Brand mất vài nghìn năm để tạo được không-thời gian, thì Murph có thể dùng vài chục năm để làm điều tương tự sao :)), (kể cả có nhờ lý thuyết về singularity mà TARS truyền về) chưa kể phải mất cỡ gần nửa số thời gian đó để đưa con người thoát khỏi trái đất thành công và đi lên sao Thổ. Thế giới loài người mới buộc phải đi cứu thế giới cũ theo em nghĩ là do Cooper đã tìm được Brand, và hiểu được tính nhân quả trong toàn bộ quá trình. Sẽ không hay ho gì khi thế giới mới cố tình phá hỏng điều đó.
- Ý này em đã nói ở trên.

Túm lại là nếu các bác vẫn theo thuyết "tâm linh" và multiverse thì em cũng không còn gì để tranh luận :D. Em không phản đối, chỉ là em muốn tìm cách giải thích khác hợp với ý em hơn :))
 

celebs

Active Member
Ðề: Interstellar - Hay, đầy cảm xúc và rất hại não

Mình kì vọng rất nhiều vào phim này, lâu quá không ra rạp nên lịch thứ 4 tới đây dự kiến:

08:30 AM >> Interstellar
12:40 PM >> Big Hero 6
14:40 PM >> Gone Girl
19:40 PM >> Fury

thế này xong bước ra rạp có tẩu hỏa nhập ma không nhỉ :(

Vãi bạn ^:)^
Xem phim thì phải từ tốn chứ , phim nhựa chứ có phải phim truyền hình đâu !
 

oniznek

New Member
Ðề: Interstellar - Hay, đầy cảm xúc và rất hại não

Interstellar Timeline
caa4e26154bbdce435ad99b63f6065eb.png
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Interstellar - Hay, đầy cảm xúc và rất hại não

Timeline =))
Tất cả lời muốn nói trong hình vẽ :p
Để ý các ký hiệu 1, 2, 3, chắc giải đáp 95% thắc mắc trong phim
inter_tl2.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Darth Sidious

New Member
Ðề: Interstellar - Hay, đầy cảm xúc và rất hại não

- Bác phải để ý là Murph có nói rõ ràng là tìm Brand - cô ấy đang cô độc ở một nơi nào đó, mái nhà mới của chúng ta (đại loại thế). Tức là Murph còn biết được cả việc hành tinh của Edmunds có thể duy trì sự sống, và con người sẽ phát triển ở nơi này. Thêm nữa là hành tinh của Edmunds vẫn nằm trong cùng hệ hành tinh từ khi Endurance du hành qua wormhole, và kể từ khi đó thì không thấy Endurance có cách nào phát ra tín hiệu ngược trở lại trái đất. Romilly có 23 năm rảnh rỗi trên tàu chắc chắn đã nghiên cứu vấn đề này rồi :). Cuối cùng nếu đúng là Brand bằng một cách kỳ diệu nào đó truyền được tín hiệu về, các bác thử nghĩ xem con người ở trái đất có nhảy chồm lên mà gửi người đi ngay không hay lại chờ một Cooper chả rõ sống chết trở về :)), có sống cũng hơn trăm tuổi, đầu óc và công nghệ lạc hậu hơn nhiều so với những gì Murph phát triển trong gần 100 năm. Mà nếu chờ Cooper trở về thì sao anh này phải lén lút ăn trộm tàu mà đi =)). Hơn nữa theo em hiểu thì trong Tesseract thời gian không trôi, việc Cooper ở trong Tesseract nhanh hay lâu thì đến khi ra khỏi Tesseract thì cũng chỉ là cùng thời điểm với lúc vào Tesseract, tức là lúc đó Brand chưa còn kịp hạ tàu xuống The Colony tương lai.[/B]

Lúc cứu đc Cooper thì Brand mới chỉ hạ cánh xuống hành tinh kia thôi nhưng cũng khoảng hơn trăm tuổi thật đấy vì bay loăng quăng gần lỗ đen, còn việc sao Murph biết hành tinh Brand tìm có thể sống đc là nhờ lấy dữ liệu từ con TARS, nó có mặt trên Endurance tới lúc chia tay Brand nên nó biết Brand đi đâu và tín hiệu từ hành tinh đấy cũng rất khả quan (lúc cả nhóm chọn hành tinh tiếp theo ấy) thế nên lão Cooper mới thoải mái trộm tàu đi tới trước chứ đi tìm vô định trong vũ trụ thì điên quá :))
 

Machao2907

New Member
Ðề: Interstellar - Hay, đầy cảm xúc và rất hại não

chắc chắn Murph vẫn chưa biết Brand 100% sống sót, chỉ là biết nếu còn sống thì đang sống cô đơn trên hành tinh của Edmunds. vì lúc lập kế hoạch đẩy Brand đến hành tinh của Ed chắc chắn vẫn truyền dữ liệu về cho Trái Đất biết đc
 

iamtnl

Member
Ðề: Interstellar - Hay, đầy cảm xúc và rất hại não

Để ý thấy là quá trình gặp mặt của Murph và Cooper khá là gấp gáp nên em nghĩ Murph chưa có thời gian tìm hiểu thông tin từ TARS đâu (vừa mới ngủ đông dậy, lại còn đang trong trạng thái hấp hối, gặp bố còn chưa xong nữa là gặp robot). Còn nếu nói TARS chia sẻ dữ liệu với người khác rồi truyền tin đến cho Murph (trong quá trình Murph di chuyển để gặp Cooper) thì lại càng khó có khả năng vì dữ liệu của TARS chứa nhiều thông tin nhạy cảm cùng những kiến thức mà con người lúc này chưa đến lúc được biết. Còn việc Murph bảo Cooper đi thì quá hiển nhiên vì Cooper và TARS là hai người duy nhất biết được chính xác Brand đang ở đâu :)) Em phải nhấn mạnh là Murph nói rất chắc chắn về việc Brand thành công, xây dựng nên ngôi nhà mới của thế giới loài người :))
 

Machao2907

New Member
Ðề: Interstellar - Hay, đầy cảm xúc và rất hại não

Em phải nhấn mạnh là Murph nói rất chắc chắn về việc Brand thành công, xây dựng nên ngôi nhà mới của thế giới loài người :))

Murph tin Brand đang sống sót, giống như Cooper tin là Murph sẽ để ý đến cái đồng hồ vậy thôi, điều đó ko có nghĩa là Murph biết trước Brand còn sống. còn plan A hay B thành công thì chưa chắc, biết đâu loài người "gốc" sẽ định cư trên hành tinh của Ed, nghĩa là plan A thành công, vậy thì ko cần tới đám trứng nữa.
 

vitary

Member
Ðề: Interstellar - Hay, đầy cảm xúc và rất hại não

em vừa xem ở cgv vincom bà triệu hôm nay xong, coi bộ mua cái vé 4dx hơi lãng phí tí, nhưng được cái ghế rung d*t rất là thích, còn đâu chả có gì cả. Lại còn bi rơi mất cái sạc đt, may mà phim hay nên em cũng không ấm ức. Có đoạn cảm động chảy cả nước mắt :))
 
Ðề: Interstellar - Hay, đầy cảm xúc và rất hại não

Xem xg có cảm giác fim là 1 sự kết hợp hoàn hảo giữa fim "Gravity" và game "Bioshock: Infinite" nhất là khi mình vừa phá đảo game dc tầm 1 tuần thôi. Đương nhiên là fim hay hơn (í kiến cá nhân) nhờ kết hợp nhiều yếu tố khác nữa.

Booker và Cooper

Định Luật Murphy
8594490754_8357e6be13_z.jpg



Em nghĩ đoạn cuối fim có lẽ là 1 plot hole khá to đùng. (các bác vui lòng xem hết nha)
Theo lí thuyết là khi phi thuyền "The Endurance" vào lỗ đen thì sẽ ko liên lạc dc với TG bên ngoài. (ra cg như vào đều ko dc)

Do đó trạm không gian gần sao Thổ (theo em) chỉ là 1 trg những trạm không gian cho con người sống tạm. Lúc đó nhân loại vẫn sống tạm bợ và chưa định cư dc vào 1 hành tinh nào ổn định cả.
Lí giải: Lúc đó nhân loại tôn thờ Murph chứ ko ngó ngàng đến người 2 anh hùng Cooper & Brand. Murph sau khi giải dc kiến thức về lỗ đen (nhờ gợi ý của cha) - cách chống lại trọng lực đã đưa nhân loại vào không gian tạm cư. Nhưng cô ko có bất kì thông tin gì về bố (cg như tàu The Endurance cả) và vẫn không ngừng tìm kiếm + tin bố còn sống.

Loài người vẫn thì vẫn chờ đợi, tìm kiếm 1 hành tinh tốt để ở.
Bằng chứng là ta thấy họ vẫn tiếp tục xây dựng những đội tàu tìm kiếm. Như vậy là cho đến lúc này họ vẫn chưa có 1 thông tin gì từ tàu "The Endurance" cả. Họ ko có tọa độ hành tinh "lí tưởng" nơi Dr. Brand đang ngủ say/

Thế nhưng lúc cuối fim thì Murph lại biết và gợi ý cho cha về hành tinh này. Và bà còn biết là trên đó còn duy nhất Dr Brand (thuộc tàu "The Endurance" đang chờ og già mình
Có thế giả sử 1 chút là: Có thể Murph đã xem lại bộ nhớ của TARS nên có nắm chút ít thông tin nhưng ko chắc. Vì thế bà mới gợi ý cho bố và muốn ông thử đi tìm mà ko nói với bất kì ai khác.
Thế nhưng lão bác sĩ cuối fim nói là bà cg chỉ vừa tỉnh dậy sau 2 năm ngủ đông dài

=> tình tiết cuối fim này mình cho là Nolan đã cố gắng thêm thắt vào và khá là khiên cưỡng. Thôi thì cứ nhắm mắt cho qua và hi vọng vào 1 tương lai tươi sáng vậy :D :D :D

P/s: về sub thì mình nghĩ mấy thánh sub làm cho bản HD sau này vừa xem fim vừa dịch còn chết dở chứ đừng nói đến người dịch mù cho bản chiếu rạp đâu.
Mình nghĩ anh ta/cô ta đã cố gắng hết sức đem đến cho ta 1 nồi sub ngon rồi (chưa hẳn là hoàn hảo nhé)
Luôn ghi nhớ những công việc thầm lặng như thế


P/s 2: sẵn đang máu type lun: Fim có rất nhiều những đoạn đem đến cảm xúc dạt dào cho khán giả.
Với em thì 1 trong số đó là khi:
Cuối fim, Cooper về gặp lại Murph - cô con gái bé bỏng. Và khi đó có rất nhiều ngưởi thân chung quanh, họ là cháu, chắt, chút, chít v.v.v của og. Nhưng ko ai nhận ra cg như công nhận sự tồn tại của og cả. Họ chỉ im lặng bỏ ra ngoài................ :( :( :(
Sau đó Murph thừa nhận rằng cô đã cố gắng thuyết phục thế giới rằng đấng cứu thế chính là Cooper - cha cô. Nhưng chẳng ai tin cô cả, og mãi chỉ là bóng ma theo đuổi cô hằng ngày trg giấc ngủ mà thôi.................. :( :( :(
Thế đấy, những người anh hùng thường chỉ đóng góp thầm lặng và dường như chẳng ai biết/quan tâm/thừa nhận họ cả :O :O :O

Thôi type nhiều quá rồi, chuyển wa nghe nhạc phát rồi đi ngủ:
[video=youtube;poZCINzxzrQ]https://www.youtube.com/watch?v=poZCINzxzrQ[/video]

[video=youtube;ZrZlhD0Oeto]https://www.youtube.com/watch?v=ZrZlhD0Oeto[/video]
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên