Cám ơn lời góp ý của bác,bác nói thế thì em cũng xin khai thêm là trước em cũng dùng amply của jaguar phối với 1 đôi loa còi kết hợp với sub b&w series 6,đối với tai trâu như em thì nghe cũng tạm được,em bày nó ở phòng khách.Thế rồi vào một ngày đẹp trời má em không biết được nghe giới thiệu ở đâu là có phật sống tên ngài là Trần Tâm,thế là má em sang tận campuchia để được nghe ngài giảng pháp.Rồi về nhà má em ăn chay,tụng kinh niệm phật,suốt ngày bật băng đĩa của sư phụ Trần Tâm,lại còn ăn riêng nữa các bác ạ,thế là làm đảo lộn hết thói quen sinh hoạt của cả nhà,thế có khổ không thưa các bác,thế rồi sếp bảo chuyển hết loa đài lên trên phòng bởi vì loa treo cao hơn bàn thờ thế là không được(Bàn thờ nhà em làm ở phòng khách)thế là em đành phải ngậm ngùi làm theo,bẵng đi một thời gian cảm thấy phòng khách chả có loa đài gì thấy quả trống trải thế là em lên mạng tham khảo rồi rước em nó về nhà.bày 4 góc phòng ,không ảnh hưởng gì đến không gian thờ cúng,may mà má em gật đầu đồng ý bởi vì mua về rồi má mới biết,nhưng theo em cảm nhận thấy dàn hometheater cũng có cái hay của nó đó là không phải thao tác nhiều,tất cả chỉ thông qua 1 chiếc điều khiển khiến cho nhu cầu thưởng thức được thoải mái hơn.Câu chuyện của em thế đấy các bác ạ,hic hic!!!