Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

gaffer

New Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

4 Bà Xơ

Có 4 bà xơ cùng bị chết và cùng được lên thiên đường. Chúa Jesus làm lễ rửa tội cho cả 4 bà.

Chúa hỏi bà thứ nhất: - Đã bao giờ con có hành động gì xấu xa chưa? - Thưa Đức toàn năng, có một lần trên xe buýt, ngón tay út của con trót chạm vào vật dơ bẩn của đàn ông. - Không sao, con hãy nhúng ngón tay dơ bẩn vào chậu nước thánh, mọi tội lỗi của con sẽ được rửa sạch. Bà xơ làm theo lời Chúa và đứng sang một bên.

Đến lượt bà xơ thứ 2, Chúa cũng hỏi như vậy và kết quả là bà phải nhúng cả bàn tay vào chậu nước thánh.Khi bà xơ thứ 3 vừa định bước lên thì bà thứ 4 từ phía sau chạy lêngạt bà thứ 3 ra và đứng vào vị trí rửa tội. - Sao con lại có hành động lỗ mãng như vậy? Chúa hỏi bà thứ 4. - Xin Chúa hiểu cho con, con làm sao có thể súc miệng được khi mụ ta sẽ nhúng cả mông của mụ vào chậu nước...

st
 

LEHOANGVAN

New Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

* Có bà thấp bé vào trụ sở công an báo án
- Thưa chú tôi bị cưỡng hiếp
- Sư việc ntn xin bác trình bày rõ a
- Tôi đang đi trên đuog thì có thằng Mỹ đen cao lắm,khoảng hơn met tám,nó nắm tay tôi,đắt vào vườn chuối,cởi hết quần áo tôi ra,tựa lưng tôi vào cây chuối,rồi thực hiện hành vi đồi bại......
- Khoan thưa bác,sao có thể được khi a ta cao thế còn bác chỉ khoảng met rưỡi
- Ah..không...tôi ráng nhón lên !
* Trên xe đò ,có anh người bắc ngồi kế bà già quê Bến Tre. Xe chạy quanh co, qua vùng đồi núi khúc khủy,hiểm trở,bên là vực sâu,bên dốc núi cheo leo,rất nguy hiểm:
-Bác ơi cháu hỏi thật bác có kinh (sợ) không?
Bà già tròn xoe mắt nhìn anh ta,sau đó thật thà
-KHông giấu gì chú,tôi cũng già rồi,......tháng có tháng không
 

amnhacviet

Active Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Các cách xxx
Bác sĩ, vì đó là người luôn nói:
- Hãy cởi quần áo ra!

Nha sĩ, vì ông ta thường nói:
- Mở to ra nào!

Người giao hàng, vì ngày nào cũng hỏi:
- Tôi đặt nó phía trước hay phía sau?

Bộ đội, người luôn tự hào:
- Cứ gọi là "bách phát bách trúng nhé"!

Nhà trang trí, vì anh ta thường nói:
- Một khi vào trong rồi, em sẽ khoái mê tơi!

Chuyên gia thị trường chứng khoán, vì:
- Leo lên, trồi sụt và hạ xuống dần dần!

Giáo viên, người có thói quen nói:
- Lại lần nữa cho chắc chắn nhé!

Chuyên gia ngân hàng, vì có câu tâm đắc:
- Nếu rút ra quá sớm, sẽ mất nhiều lợi ích!

Nhân viên lắp đặt điện thoại, bởi câu cửa miệng:
- Cô muốn trên bàn hay dựa vách tường?


Truyện 2:Một anh lực sĩ tập tạ có thân hình vạm vỡ với những bắp thịt cuồn cuộn . Một hôm anh làm quen được một cô gái trẻ ở quán rượu, và cô gái đồng ý theo anh về nhà chơi . Khi hai người vô tới phòng ngủ, anh ta cởi áo ra rồi gồng bắp tay ra khoe:

- Em thấy gì chưa, mỗi bên là 100kg thuốc nổ đó.
Kế đến anh ta cởi quần ra khoe bắp đùi:
- Em thấy gì chưa, mỗi cái đùi anh là 500 kg thuốc nổ đó
Tiếp theo, anh ta cởi luôn quần xì- . Vừa ngó qua một cái, cô gái vội vàng xách bóp chạy đi. Anh ta ngạc nhiên hỏi:
- Này, em đi đâu mà vội vàng thế?
Cô gái vừa chạy ra tới cửa vừa trả lời:
- Ối giời ơi, hai khối thuốc nổ cả nghìn ký lô mà cái ngòi ngắn thế kia mà không chạy thì chờ nó nổ banh xác à.

TRuyện 4:
Có 1 cô gái người rất bẩn và nhiều rận, 1 lần chuẩn bị đi chơi với bạn trai, cô ta liền tắm rửa để cho sạch sẽ, nhưng vẫn còn xót lại 3 con. Hôm sau 3 con rận gặp nhau và nói chuyện:- Con thứ 1: Hôm qua lũ to quá chúng mày nhỉ. Tao tìm được 1 cái đồi trọc và bám vào đấy mới ko bị cuốn trôi đi
- Con thứ 2: Ừ lũ to thật, may mà tao trú vào 1 cái bụi rậm nên ko sao
- Con thứ 3: Chúng mày ăn thua gì, tao gặp chuyện khủng khiếp hơn nhiều. Tao tìm được 1 cái hang để chui vào tránh lũ, đến khi hết lũ tao định chui ra thì bỗng dưng có 1 con trăn khổng lồ chui vào. Con trăn có cái đầu đỏ hỏn. Nó cứ thụt ra thụt vào liên hồi. Tao sợ quá ko dám nói gì cả. 1 lúc sau tao lấy hết can đảm hỏi nó: "Anh trăn ơi, anh vào đây có việc gì vậy?". Con trăn vẫn chẳng nói chẳng rằng gì cả, thế rồi bỗng dưng 1 lúc sau nó nhổ toẹt 1 bãi nước bọt vào mặt tao rồi đi ra .

Cái gì con trai có mà con gái không?

Một thằng bé lớp 3 ngày nào cũng đi học ngang nhà 1 con bé cùng lớp.
Một hôm nó ngừng lại để chế nhạo cô bé.

Nó dơ một trái banh ra trước mặt cô bé và nói “Mày thấy trái banh này không? Bóng đá là trò chơi của con trai và con gái không thể có”. :no1:

Cô bé chạy vào nhà khóc với mẹ về chuyện đó. Bà mẹ liền đi mua cho cô bé một trái bóng.

Ngày hôm sau cậu bé chạy một chiếc xe đạp đi ngang nhà cô bé, và cô bé chỉ cho thằng nhóc thấy quả bóng “na na na nà,nà ná na…”.

Thằng bé tức lắm :twisted: và chì vào chiếc xe đạp nó đang đi “Mày thấy cái xe đạp này ko? Đây là xe đạp của con trai và con gái không thể có,hiểu không”.

Đến hôm sau nữa, thằng bé đến và nhìn thấy cô bé cũng đang cưỡi 1 chiếc xe đạp mới.

Đến lúc đó thì thằng bé điên lắm rồi. Thế là nó tụt quần ra, chỉ vào TRYM của nó và nói “Mày thấy chưa? Chỉ con trai mới có thôi và mẹ mày không thể mua cho mày một thứ như thế này đâu,hà hà”.

Ngày kế tiếp nó đi ngang qua nhà cô bé và hỏi “Nào, mày nói gì bây giờ?”. Đến đây thì cô bé kéo váy lên, chỉ vào…….và nói “Mẹ tao nói, chừng nào mà tao còn cái này á…thì tao muốn baooo nhiêuuu cái của mày cũng được hết!” “Hứ”.



Chồng đọc báo cho vợ nghe. Tới đoạn: "Hút thuốc lá có hại cho sức khoẻ", vợ bảo: "Anh phải bỏ thuốc lá ngay". Đến phần: "Uống rượu có hại cho sứa khoẻ", vợ lại: "Anh cần bỏ rượu ngay". Rồi "Chơi game online có hại cho sức khoẻ", vợ vẫn: "Anh không được chơi game nữa". Anh chồng đọc tiếp: "Sex nhiều có hại cho sức khoẻ", vợ liền nói: "Anh... bỏ tờ báo đó đi ngay".


vô ich
Hai vợ chồng đang ở trong phòng ngủ, bỗng đứa con nhỏ tông cửa chạy vào thấy người mẹ đang ngồi trên bụng cha nhún nhảy…
Lát sau người mẹ ra giải thích với con:
- Con có thấy bụng của cha bự ghê không? Cho nên khi nãy mẹ phải lên ngồi trên bụng của cha nhảy để cho bụng cha xẹp xuống bớt.
– Vô ích thôi mẹ ơi, vì những khi mẹ đi vắng thì cô hàng xóm lại qua quì gối dưới đất để mà thổi cho bụng của cha bự lại :cry:

Bạn “bú” gì?
Hai chú nhóc nằm kế nhau ở nhà thương nhi đồng, tán gẫu cho đỡ buồn:

- Đằng ấy bú sữa mẹ hay sữa bình?
- Tớ bú sữa bình.
- Sữa bình có ngon không?
- Cũng ngon, nhưng phiền cái là khi ngọt khi nhạt, lúc nóng lúc nguội có khi nóng phỏng miệng luôn đó, thế đằng ấy bú sữa gì?
- Tớ thì bú sữa mẹ.
- Thế sữa mẹ có ngon không?
- Ngon chứ, sữa lúc nào cũng ấm đều đều, không ngọt không nhạt, bình sữa lại đẹp nữa nhưng thỉnh thoảng nó có mùi thuốc lá hay whisky khó chịu khôn tả!
 

amnhacviet

Active Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Em sinh viên đó có một cái nick dễ thương lắm, em lại không dài chân như người mẫu, nên bạn bè hay bảo là em đi lại cứ lon ta lon ton. Thế dần quen, và em lấy nick của mình là "tieuthulonton". Nghe hay quá đi chứ. Và em cho số điện thoại để dễ liên lạc
Thế rồi.
- Anh lưu số của em chưa ?
- Rồi. Anh Lưu số nick của em, lúc nào vào ttybxem em hay post ở đâu.
- Em xem nào.
" Bốp! " "Bịch" - Đồ tồi
Em quay lưng bỏ về sau khi cho tôi một cái tát và cái điện thoại của chính tôi vào mặt.
Tôi cay đắng kiểm tra lại điện thoại. Hik, cái điện thoại tàu...chỉ lưu được tối đa 12 kí tự
 

amnhacviet

Active Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Nhỏ con gái hỏi thằng con trai :
- e sao cái đó của anh to thế sao em .....chịu nổi nó nằm ngoài ...sự tưởng tượng của em ...dài thì xấp xỉ 20cm rộng thì gần 8 cm ...anh mần ăn chi mà to thế .

Thằng con trai trả lời :
- đâu có đâu ...tại em nói sao chứ ..anh thấy nó có to lắm đâu ....chớ cái đt Motorola Tac X 10 năm về trước nó còn to bự hơn con O2 này nhiều ...chứ bộ
 

amnhacviet

Active Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Chàng cao bồi bước vào hiệu thuốc ở Texas và xin gặp một nam dược sĩ, tư vấn chuyện tế nhị. Không may, chủ hiệu thuốc là một cô gái.

- Ở đây chỉ có tôi và em gái, anh có vấn đề gì cứ nói. Anh yên tâm, chúng tôi làm việc rất chuyên nghiệp.

- Vậy thì được nhưng thực sự tôi thấy hơi ngượng. Chả là *cái ấy* của tôi thường xuyên dựng đứng. Nó khiến tôi gặp rắc rối và vô cùng xấu hổ. Không hiểu cô có thuốc gì trị nó không?

- Anh chờ tôi bàn với em gái đã nhé.

Sau vài phút, cô chủ trở lại, vẻ mặt đăm chiêu:

- Chúng tôi đã bàn rất kỹ và phương thuốc tốt nhất có thể giới thiệu cho anh là: 1/3 quyền sở hữu hiệu thuốc, một chiếc xe bán tải và 3.000 USD tiêu vặt hằng tháng.
 

amnhacviet

Active Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Chơi dại
Ba cô thư ký trò chuyện với nhau về việc mình đã chơi khăm sếp như thế nào.
Cô thứ nhất:
- Một hôm tớ dùng băng dính dán hết các ngăn kéo của sếp lại. Thế làkhi cần mở ngăn kéo, sếp bực tức quát um cả lên.
Cô thứ hai:
- Một lần lục trong ngăn kéo của sếpcó mấy bọc bao cao su, tớ liền lấy kim chọc thủng tất cả, xong để lại nguyên trong ngăn kéo cho sếp.
Cô thứ ba nghe đến đây mặt tái mét, không nói được gì và ngất xỉu.
 

amnhacviet

Active Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Một hôm có 1 con rùa đực rủ 1 con rùa cái xxx… 2 con rùa tìm được vào một cái hang …
Sau khi xong con rùa đực về và nói : nếu ngày mai có làm nữa thì lại chổ cũ nha …
Ngày hôm sau khi con rùa đực thấy con rùa cái đã trong hang và suy nghĩ rồi nói: con rùa cái này chịu chơi ghê ta …
Con rùa cái tức quá chửi con rùa đực : đcm hôm qua xxx xong ko lật tao lên làm hại tao ở đó từ hôm wa đến h còn mún xxx tao nữa àh !!!
 

amnhacviet

Active Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Một cô cave trẻ đẹp nhận được đơn đặt hàng của một chàng trai cô hăm hở lên đường ,vào phòng và làm việc cần làm với chàng trai nọ ,sau khi làm xong chàng trai nọ chạy ra ban công tập vài động tác thể dục sau đó chui qua gầm giường. Sau khi chui ra ở gầm giường bên kia chàng trai tiếp tục lao lên giường và tiếp tục làm việc,sau khi làm xong chàng ta lại chạy ra ban công làm vài động tác thể dục rồi lại chui qua gầm giường rồi lại lao lên giường rồi lại tiếp tục .
Cứ liên tục như vậy đến lần thứ sáu mà sau mỗi lần dường như chàng ta càng làm khoẻ hơn .Cô CV kia lấy làm lạ lắm ,cô thầm nghĩ chắc chàng này có phương pháp gì lạ chăng mà sao khoẻ và dai sức thế ,cô bèn làm theo thử làm theo xem sao .Sau khilàm xong lần thứ bảy cô cũng chạy ra ban công rồi làm vài động tác thể dục sau đó cô cũng chui xuống gầm giường thì cô bắt gặp 6 thằng dưới đó
 

amnhacviet

Active Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Trong một cuộc điều tra xã hội học tại các nước Phát triển, để trả lời cho câu hỏi đêm tân hôn các Cô Dâu nói gì, có kết quả như sau:
- Cô Dâu Mỹ: "Này cưng, đêm nay đáng giá bao nhiêu?"
- Cô Dâu Pháp: "Anh thấy em đêm nay có đẹp không?"
- Cô Dâu Nhật: "Em chưa được giáo dục hoàn thiện, có gì mong Anh lượng thứ."
- Cô Dâu Việt nam: "..."
Mong các bạn tìm giúp câu trả lời điển hình của Cô Dâu Việt.
---------------------
 

amnhacviet

Active Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Cọ "chym"

Họp phụ huynh, cô giáo than phiền với bố Vova:

- Vova không những thường xuyên đi học muộn mà lại còn nói láo nữa. Khi tôi hỏi “Sao đi muộn?” thì cháu thản nhiên nói rằng vì bận cọ c..

- Cháu không nói láo đâu. Sáng nào tôi với nó cũng phải cọ c. mà.

Bố Vova trả lời thế làm cô giáo giận lắm, kể lại chuyện đó cho mẹ Vova nghe. Mẹ Vova nói:

- Hai bố con nó không nói láo đâu cô ạ. Thằng Vova cãi nhau với thằng hàng xóm Petka. Tối nào Petka cũng lấy sơn viết lên cửa nhà tôi chữ C. to tướng, sáng ra tôi bắt hai bố con nó phải cọ sạch cho nên cháu nó đi học muộn đấy ạ.
 

amnhacviet

Active Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

hướng nào ??

Lấy nhau được ít lâu, nàng mới biết thực ra chồng mình chẳng có tài cán gì.
Mọi việc trong nhà, nàng đều một thân gánh vác. Đánh vật với cuộc sống ở thị thành không xong, hai vợ chồng dọn về một làng chài ven biển tìm kế sinh nhai.
Chắc vì thiếu kinh nghiệm nên nàng không đánh cá được nhiều như người ta. Cực chẳng đã, nàng khóc lóc với chị hàng xóm:
- Chị ơi, có bí quyết gì không chỉ cho em với, nhà em chỉ ăn hại thôi, mình em mưa nắng kiếm ăn mà không đủ. Sức vóc em không thiếu nhưng mỗi tội không biết đánh cá chỗ nào cho được nhiều cả.
Chị hàng xóm chép miệng:
- Có gì đâu, cứ mỗi sáng dậy, tôi nhìn cái của nợ của lão chông, nó ngoẹo sang hướng nào thì đi đánh cá hướng ấy.
Nàng về nhà làm theo, quả nhiên đánh được nhiều cá, đời sống khấm khá dần lên. Được ít hôm, nàng lại chạy sang than thở:
- Chị ơi, nhưng có hôm cái của nợ ấy nó chỉ thẳng lên giời, em chẳng biết là nên đi theo hướng nào cả, hu hu, sao em khổ thế…
Chị hàng xóm cười khẩy:
- Phải gió nhà chị, hôm nào nó dựng đứng lên thế thì ở nhà chứ đi đánh cá làm gì nữa! Rõ là phước nhà chị mà không biết hưởng!
 

amnhacviet

Active Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Trong lớp học vẽ, thầy giáo giảng: "Vẽ tranh theo trường phái ấn tượng nghĩa là khi vẽ xong, người xem không thể quên bức tranh ấy bởi có thể gây tác động mạnh với họ".
- Bây giờ em nào có thể vẽ thử? Thầy giáo hỏi.
- Một cậu bé xung phong, lấy cục phấn chấm một chấm lên bảng rồi quay về chỗ ngồi.
- Đây là tranh ấn tượng ư?
- Em hãy giải thích xem?
- Thưa thầy! Hằng tháng chị em thường lấy bút chấm chằng chịt lên tờ lịch. Tháng vừa rồi không thấy chị em chấm lên đó nên nhìn xong mẹ em bất tỉnh luôn.
 

amnhacviet

Active Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Cô gái trẻ mặc váy ngắn bó sát đứng đợi xe bus. Khi xe tới, cô gái định bước lên nhưng nhận ra chiếc váy quá chật và cô không thể nâng chân lên được
Vì những người khác đang đợi tới lượt mình lên xe, cô gái vội vàng lùi lại và đưa tay ra sau nới lỏng chiếc khóa kéo của váy. Nhưng cô vẫn không thể bước lên xe bus. Hai lần tiếp theo, tình hình không có gì khá hơn.

Trong lúc đang vô cùng bối rối thì đột nhiên một người đàn ông đặt tay lên eo cô rồi đẩy cô gái lên xe. Người đẹp giận dữ quay lại quát vào mặt người đàn ông mất lịch sự: “Sao anh dám chạm vào tôi? Tôi thậm chí còn chẳng biết anh là ai.”

Rất bất ngờ, anh chàng đáp: “Ồ, thưa cô, sau khi cô đưa tay ra sau và kéo khóa quần tôi tới ba lần thì tôi dám chắc rằng chúng ta đủ quen thân để tôi giúp cô theo cách ấy.”
 

daluan

New Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

THUỐC CHỮA SỐT RÉT

Hồi những năm 1965 - 1967 bộ đội ta đóng quân ở Trường sơn. Đói, rét, bệnh tật. Nguy hiểm nhất là bệnh sốt rét. Rất may các y, bác sỹ bệnh viện tiền phương đã nghiên cứu, chiết xuất từ lông lợn rừng ra một loại thuốc đặc trị chữa bệnh sốt rét rất tốt. Để có nhiều nguyên liệu để sản xuất thuốc, bệnh viện đã đánh máy một thông báo gửi các đơn vị.
“ Kinh gui cac don vi tren toan chien truong:
De nghi cac don vi thu gom LONG LON RUNG gui ve benh vien de san xuat thuoc chua sot ret.”
Khoảng 1 tháng sau bệnh viện nhận được lô hàng đầu tiên: 1 bao tải.
Cả bênh viện tiền phương vui mừng khôn xiết. Tất cả chuẩn bị bắt tay vảo sản xuất. Tất cả mọi người tập chung lại để mở gói hàng.
Trong gói hàng là những sợi lông mền mại quăn quăn không cứng và thẳng như lông lợn rùng mà bệnh viện đã thử nghiệm.
Giám đốc bệnh viện gọi điện hỏi lại thì được thủ trưởng đơn vị nữ thanh niên xung phong trả lời: “ Gì chứ “L L R” thì đơn vị tôi có rất nhiều tháng tới chung tôi sẽ gửi nhiều gấp đôi”
 

huongkgp

New Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

:D vãi cả trà túi lọc liptex ak
 

huongkgp

New Member
Ðề: Khu vực chuyện cười "mằn mặn" (chống chỉ định với trẻ em dưới 18)

Tiếng việt mà nó không có đấu là nguy hiểm thế đó
Ông bố đi công tác xa lâu ngày nhận được tin nhắn của con: "Bo ve ngay, me dang om 1 thang nam tren giuong!"
Không kịp nhắn tin lại, ông bố bắt xe tức tốc về sau khi nhận tin nhắn. Về đến nhà ông hầm hầm bước vào và hỏi thằng con.
- Đâu thằng nào, có thật không?
- ?????
 
Bên trên