Ðề: Lửa Phật – Phật ở nơi đâu?
Nói chung film Việt cố gắng đi phát triển theo hướng film nước ngoài là sai lầm rồi. Nền điện ảnh còn "chập chững", mới biết đi mà cố gắng đi theo lối mòn của các nước có nền điện ảnh phát triển nên không tránh khỏi việc bị đem ra so sánh và kết quả chung cuộc thì ai cũng biết. Film Vn mình theo tôi nên phát triển thêm về những film xoáy mạnh vào tâm lý, vào những cuộc đời còn "tối" của người dân hay những hy sinh thầm lặng mang đậm chất anh hùng và bi tráng trong thời kỳ kháng chiến là hay hơn cả. Còn cái thể loại cứ đú theo nước ngoài rồi xào nấu thêm thế này thì còn loanh quanh hoài, sẽ mãi bị đánh giá là 1 nền điện ảnh non nớt và thiếu phát triển
Nói chung film Việt cố gắng đi phát triển theo hướng film nước ngoài là sai lầm rồi. Nền điện ảnh còn "chập chững", mới biết đi mà cố gắng đi theo lối mòn của các nước có nền điện ảnh phát triển nên không tránh khỏi việc bị đem ra so sánh và kết quả chung cuộc thì ai cũng biết. Film Vn mình theo tôi nên phát triển thêm về những film xoáy mạnh vào tâm lý, vào những cuộc đời còn "tối" của người dân hay những hy sinh thầm lặng mang đậm chất anh hùng và bi tráng trong thời kỳ kháng chiến là hay hơn cả. Còn cái thể loại cứ đú theo nước ngoài rồi xào nấu thêm thế này thì còn loanh quanh hoài, sẽ mãi bị đánh giá là 1 nền điện ảnh non nớt và thiếu phát triển