Kute Kutevip
Một bài xào lại 4:3 sang HDTV 16:9 trong cuốn Asia 40 nhạc sĩ Lam Phương mang tên
LK Thành Phố Buồn - Trường Vũ & Thanh Trúc [ HDTV 1080i ]
#Video:
Format : BDAV
Bit rate : 20.0 Mb/s
Frame rate : 29.970 (30000/1001) FPS
Scan type : Interlaced
Scan order : Top Field First
File size : 640 MB
#Audio Track 1 Music
Format: AC-3
Bit rate: 448 kb/s
#Audio Track 2 Karaoke
Format: AC-3
Bit rate: 448 kb/s
[hide] Download [/hide]
Chào bác wanara. Trước tiên phải cảm ơn bác với tinh thần luôn đem những gì tốt nhất tới cho toàn thể thành viên trong box. Hy vọng bác tiếp tục phát huy, nhưng có 1 điều em góp ý, điều này không chỉ tốt cho mọi người mà có lợi cho bác rất nhiều điểm.
Em là người thích chất lượng cao nên nhìn thấy chữ Bluray, 4K là em máu lắm. Nhưng đa số video bác tải lên đều có bitrate cao ngất ngưởng. OK! Fine! Với nguồn là Bluray em không ngại. Nhưng khá nhiều video nguồn là DVD, hay HDTV, youtube bác vẫn kéo bitrate lên rất cao. Điều đó là không cần thiết, nên ghim bitrate lại ở tầm 5-8K, để dung lượng tầm <300MB cả audio là ổn. Vì sao vậy?
- Tăng bitrate không làm tổng thể video nét hơn. Phần chữ độ tĩnh nó khá cao nên bao giờ nó cũng nét nhất, nên bác đừng ngại hạ bitrate xuống.
- Tiết kiệm được cho bác khá nhiều dung lượng HDD cũng như trên host.
- Nhiều anh em ở đây đang phải convert rất nhiều Video của mình qua H265 để tiết kiệm dung lượng ổ cứng. Nên cũng hy vọng bác theo trào lưu này.
Trước có bác Lê Quý Nhân là người tiên phong trong việc làm KOK Bluray, nguồn Bluray thật, và em ủng hộ bác đó hoàn toàn. Và gần đây bác Nhân còn cho ra đời bản rip dung lượng thấp hơn để tăng sự lựa chọn cho anh em. Em không cần bác phải theo bác nhân mà chỉ mong bác tùy từng trường hợp mà ta quyết định file lớn hay nhỏ. Nói thật là em bắt đầu sợ khi thấy file 700-800MB rồi. Sợ vì phải chi từng đó cho 1 video gốc DVD.
Tâm sự thật lòng, bác đừng phật lòng nhé.