Tự hỏi và trả lời luôn
1) Tình huống đặt ra trong Taken 2 có gượng ép quá đáng không ?
Có và Không, bản thân câu chuyện là đáng tin, tại các nước thuộc cộng đồng châu Âu sự hiện diện của bọn mafia gốc Albani là có thật, và chúng rất hung ác. Một nhân viên tài chính mà Nhi quen kể rằng có 1 lần 2 thằng Albani vào tận nhà ông ta dí súng để đòi trả nợ cho 1 người khác. Ông ta nói trong giới nhà giàu có thể thuê mướn bọn này để thanh toán đối thủ, chỉ cần gọi điện thoại sẽ có sát thủ đi từ nước này qua nước khác để dằn mặt hay thậm chí giết chết 1 người nào đó.
Vấn đề khiến bộ phim trở nên gượng ép chính là sự trùng hợp 1 cách quá khiên cưỡng, đủ mặt cả 3 vợ chồng con cái cùng ở một chỗ cho tụi nó bắt. Nhi vừa xem vừa cười nghĩ: nếu ông ta đi 1 mình, phim sẽ kết thúc sau 10 phút, vì không có thằng nào đụng vào người ông được, nếu đi 2 người: chết chắc cả 2, vì sẽ không có con nhỏ chạy lơn tơn trên mái nhà để đưa súng cho ông ta.
2) Xử lý tình huống thông minh ?
Đúng và sai, nhiều chi tiết có vẻ rất thông minh, khéo léo, nhưng chỉ trên lý thuyết, tiếc là không bao giờ áp dụng được trên thực tế. Nhi tưởng tượng nếu câu chuyện xảy ra ở VN, ông già bị bịt mắt và ngồi trong xe, ông ta có thể ghi nhớ bao nhiêu âm thanh và bao nhiêu con đường ? Ông ta không thể ghi lại các cột mốc kiểu như: Tiệm cơm, cửa hàng băng dĩa, keo dính chuột, tiếng chợ búa... tất cả những thứ đó là vô nghĩa với 1 nơi mà ông ta không thuộc địa hình dân cư.
À, còn nữa, bài học duy nhất rút ra là khi đi du lịch nên mang theo vài quả lựu đạn, sẽ rất có ích khi lạc nhau...