THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

yevon1987

New Member
Ðề: THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

6,7 siêu anh hùng so với dân số nước Mỹ không thôi cũng vẫn là quá ít chứ đừng nói đến việc so với dân số cả thế giới. Cái dở hơi nhất của đoàn làm phim như mình đã nói là cho họ tụ tập và xuất hiện hết ở đất Mỹ, tự sướng khỏi nói.
Nếu bạn nói là phải học hỏi, nhân giống và phổ biến thì rõ ràng bạn không xem kỹ các phần trước :
- Với Thor - chúng ta khỏi xét, đố thằng nào mà "học hỏi" với "nhân giống" được với người ngoài hành tinh
- Với Hulk và CA : Dự án siêu chiến binh của quân đội đã bị ngừng trệ do cái chết của ông tiến sĩ người Đức (sr, mình tạm quên tên) từ thế chiến thứ 2, và đến nay thành quả họ đạt được là công trình duy nhất của Bruce Banner, người đã biến thành Hulk và quyết định đem kiến thức của mình tránh xa quân đội.
- Với Ironman : Khỏi nói, hoàn toàn không chịu chia sẻ công nghệ cho ai, thực sự có rất nhiều cường quốc bắt chước công nghệ của anh ta (ở ironman 2) nhưng không thành, Ivan Vanko là người duy nhất làm được nay đã xuống mồ.
- Với Hawkeye và Black Widow : Tài năng của họ có được do bẩm sinh hoặc luyện tập khắc khổ, ờ há, cái này học được này, nhưng không phải ai cũng lên đc pro và như mọi người đã thấy, hai người này cũng chả làm đc gì nếu thiếu mấy người ở trên.

Việc anh hùng có cả đám và sức mạnh chênh lệch thực sự tạo nên nét riêng cho mỗi nhân vật. Nếu mà các siêu anh hùng không mạnh hơn hẳn người thường thì xin lỗi, đó là phim hành động, không phải phim viễn tưởng siêu anh hùng :)

ngày xưa nói về siêu anh hùng thì cả thế giới chắc chỉ có một người. đấy là cách mình hiểu về siêu anh hùng. hoặc chí ít trong bối cảnh nhất định họ phải là số một, là duy nhất, là không ai sánh bằng. đây trong một bộ phim nhung nhúc những 6 ông, ông nào ông nấy người dân nhìn vào mắt lác xệch, thế có phải là buồn cười không ?

mình không đọc comic, chỉ sau khi xem the avengers mình mới tìm hiểu một chút, uh thì như bạn nói ông nào cũng có cái "lý do" để mà "vô đối". nhưng bạn không thấy nghịch lý sao ? tại sao "vô đối" mà anh đánh cũng chỉ ngang những thằng "vô đối" khác ? tại sao có nhiều lý do để "vô đối" như thế ? tại sao những người kia không có lý do riêng nào đó để trở thành "vô đối". mâu thuẫn là ở chỗ đó đó bạn.

đó là chưa kể đưa hawkeye quá yếu so với số còn lại và đưa black widow "chỉ để cho có gái" thể hiện rõ ý đồ câu khách của the avengers. mình nói lại, siêu anh hùng không chỉ mạnh hơn người thường, mà còn phải là duy nhất nữa. nếu có tới 6 ông thì mình gọi đó là "tập thể những người khỏe bất thường" chứ sao được gọi là "siêu anh hùng".
 

dung2408

Member
Ðề: THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

ngày xưa nói về siêu anh hùng thì cả thế giới chắc chỉ có một người. đấy là cách mình hiểu về siêu anh hùng. hoặc chí ít trong bối cảnh nhất định họ phải là số một, là duy nhất, là không ai sánh bằng. đây trong một bộ phim nhung nhúc những 6 ông, ông nào ông nấy người dân nhìn vào mắt lác xệch, thế có phải là buồn cười không ?

mình không đọc comic, chỉ sau khi xem the avengers mình mới tìm hiểu một chút, uh thì như bạn nói ông nào cũng có cái "lý do" để mà "vô đối". nhưng bạn không thấy nghịch lý sao ? tại sao "vô đối" mà anh đánh cũng chỉ ngang những thằng "vô đối" khác ? tại sao có nhiều lý do để "vô đối" như thế ? tại sao những người kia không có lý do riêng nào đó để trở thành "vô đối". mâu thuẫn là ở chỗ đó đó bạn.

đó là chưa kể đưa hawkeye quá yếu so với số còn lại và đưa black widow "chỉ để cho có gái" thể hiện rõ ý đồ câu khách của the avengers. mình nói lại, siêu anh hùng không chỉ mạnh hơn người thường, mà còn phải là duy nhất nữa. nếu có tới 6 ông thì mình gọi đó là "tập thể những người khỏe bất thường" chứ sao được gọi là "siêu anh hùng".

Vậy là do quan niệm khác nhau nên mới có những cảm nhận khác nhau. Cách mình hiểu về siêu anh hùng là những người có sức mạnh phi thường hơn những con người "bình thường" và chuyên làm mấy chuyện tốt như kiểu đi đánh quái cứu thế giới và bên cạnh đó là cứu gái =]]]]]] . Thực ra bạn nói không có lý do riêng để vô đối cũng không đúng, họ đều có lý do riêng đấy chứ, nghe thì có vẻ mục đích của Bruce Banner và Tony Stark giống nhau, nhưng lại khác nhau, Bruce là một nhà khoa học yêu khoa học và hiền lành, anh ta không muốn quân đội lợi dụng mình để làm vũ khí quân sự, còn Tony thì lúc nào cũng coi ta là vô đối, tự sướng là siêu anh hùng duy nhất, đời nào để cho kẻ khác có công nghệ của mình.
Dù sao mình cũng rất tôn trọng cảm nhận và quan niệm của bạn, mặc dù nếu có tranh cãi thêm chắc cũng ko thay đổi đc ý kiến của nhau vì ngay từ những quan niệm cơ bản đã khác nhau rồi.
P/s: Mình cũng đọc truyện tranh 1 ít sau khi xem phim, chứ cũng chả phải fan của truyện.
 

vuong92

Active Member
Ðề: THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

em thì thấy Avengers mang tính biểu tượng nhiều , tình tiết ko thật cuốn hút, có lẽ do nhân vật phản diện ko nổi bật. đc cái kết hợp các nhân vật ko bị lố, tuy nhiên từng nhân vật ko ấn tượng mấy, em chỉ thích vai của Mark Ruffalo, đóng đạt nhất trong những vai Hulk.
Avengers ko phải phim siêu nhân trẻ con nữa, nhưng cũng chưa hẳn là cho người lớn, đại để 1 vài chi tiết hoàn hảo quá như là quái vật tấn công ác liệt mà chả có người dân thường nào chết, thế nên khó mà nhân vật chính nào đó chết đc :)) mà nếu chết thì làm sao làm phim tiếp về nhân vật đấy đc, thất thu lắm :))
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

Daniel mới xem phim này, vì nghĩ là phim truyện tranh nhảm nhí nên chỉ xem phim vòng hai thôi. Nhận xét chung là phim rất đẹp, đập phá tưng bừng Mahattan. Nếu như Khả Nhi ví các siêu anh hùng như thành viên của một dàn nhạc, thì Daniel ví họ như là một đội bóng.

Daniel không phải là fan của Marvel comics, cho nên ngay từ đầu đã rất dị ứng với cái thể loại gom chung tất cả thượng vàng hạ cám vào một rọ như thế này. Thực tế ra thì đây chẳng qua là một cách tận thu lợi nhuận của trước hết là các nhà xuất bản truyện tranh và sau đó là các nhà làm phim.

Điều này không mới trong nhạc nhẹ, khi ban đầu là từng giọng hát trình diễn riêng, sau đó người ta muốn có sự kết hợp hai giọng hát lại với nhau, rồi đến tam ca, tứ ca. We are the World của Michael Jackson là sự kết hợp của rất đông các tên tuổi âm nhạc nổi tiếng thời đó. Với người Việt, các chương trình của Thúy Nga hay Asia nhiều năm qua, đều có phần mở đầu và kết thúc hoành tráng với sự tham gia của toàn bộ các ca sĩ.

Kịch bản phim vẫn luôn là thách thức lớn khi mà điện ảnh gần như đã bão hòa về mặt ý tưởng. Rất nhiều các phim mới hiện nay là phim remake, rồi reboot, có sequence, lại lật ngược trục thời gian để làm prequence. Cho nên khai thác kịch bản từ truyện tranh quả là một hướng đi đầy tiềm năng, khi mà không chỉ được thừa hưởng một số lượng kịch bản khổng lồ, mà còn hưởng sái luôn một lực lượng khán giả tiềm năng là các độc giả truyện tranh. Đây là nhóm đối tượng có đặc thù trẻ tuổi, đông đúc, và dễ tính. Các nhà làm phim còn muốn gì hơn thế nữa?

Cho nên giống như Daniel đã đề cập bên topic The Dark Knight Rises, kịch bản theo kiểu The Avengers trung thành với mô típ siêu anh hùng truyện tranh trẻ em kiểu cũ, không nên so sánh với series Batman the Nolan, mà chúng ta không việc gì phải loại trừ một trong hai phim này, đúng không? Ai cũng có quyền thưởng thức cả hai phim! Daniel chỉ muốn nhấn mạnh là những gì Daniel khen hay chê dưới đây, dựa trên khuôn khổ của thể loại này, chủ yếu phục vụ nhu cầu nghe nhìn giải trí giết thời gian của khán giả.

Một khi đã giới hạn như vậy, đây là một phim rất đáng xem. Các siêu anh hùng của chúng ta bay nhảy trên không như những thánh thần phương Đông, đi mây về gió không thua Tây du ký. Hóa ra mình đồng da sắt, đằng vân giá vũ, đều là mơ ước giống nhau của hai thế giới Đông Tây. Nếu như phương Đông giải thích bằng tu luyện, khám phá ra năng lực bản thân, tương tác với năng lượng của trời đất mà làm nên biến hóa; thì phương Tây mượn lớp vỏ khoa học để cung cấp năng lượng vô hạn cho Tony Stark, hoặc dùng nguồn gốc thần thoại Hy lạp để lý giải cho Thor. Nếu như Tề Thiên Đại Thánh phải chết dở sống dở trong lò luyện đan của Thái bạch tinh quân mới luyện thành kim cương bất hoại, thì Hulk chỉ cần uống bây một loại hóa chất gì đó mà giờ người chế ra nó đã chết (?) là có được năng lực kinh hồn đó, có đôi chân lấn át cả trọng lực và đưa lưng ra phỉ báng toàn bộ ngành Hóa học hữu cơ!

Chấp nhận những ước lệ đầy khiên cưỡng này, phải thừa nhận bộ phim có phần hình ảnh, âm thanh, âm nhạc, kỹ xảo cực kỳ hoành tráng. Cũng phải khen ngợi tác giả kịch bản, khi đã gom hết cái đống hổ lốn các người hùng này vào trong một phim, theo một đường dây rất rõ ràng, dành đất diễn cho từng người và từng nhóm người khá cân bằng, khiến cho Daniel liên tưởng đến một đội bóng đá.

THEAVENGERS.jpg


Trình gà nên chỉ làm được tấm hình thế này, giá bạn nào biết đồ họa và yêu truyện tranh Marvel làm giúp kiểu như cái đội hình ra sân trên truyền hình thì đẹp nhất, ke ke!

Đầu phim là khi đội bóng vừa được thành lập, các thành viên trong đội còn chưa hiểu biết nhau. Có những hiểu lầm, có những va chạm, có những pha thi đấu cá nhân. Các người hùng lúc này đánh nhau chí chóe. Nhưng khi giải đấu tiến dần về trận chung kết, mỗi người đã nhìn ra vị trí thích hợp của họ, và hiểu rằng vì ta cần nhau, họ đã đoàn kết lại, chiến đấu và (dĩ nhiên) chiến thắng.

Trong sự liên tưởng này, Nick Fury xứng đáng với vai trò tuyển trạch viên, quy tụ các siêu anh hùng lại với nhau; anh này cũng xứng đáng với vai trò làm thủ môn, khi giam mình ở căn cứ để làm đầu mối thông tin và điều binh khiển tướng.

Vai trò đội trưởng tất nhiên chỉ có thể là Captain America, vì nếu tên anh đã thế mà chỉ làm lính lác thì nhục quá (đùa tí). Cách diễn xuất của Chris Evans rất ra dáng một người có tác phong lãnh đạo, điềm tĩnh, dũng cảm, tận sức. Daniel rất có thiện cảm với vai diễn này.

Tiền đạo của đội bóng này Daniel đề cử cho Tony Stark. Rất ấn tượng với màn mặc áo giáp và cởi áo giáp của anh này. Đặc biệt là màn mặc áo giáp, khi bị Loki đá rơi khỏi tháp Stark, Daniel chắc mẩm là nát như tương. Với bộ giáp này thì quá khủng bố, chẳng thế mà có cái Infographic ước tính và so sánh chi phí các món đồ chơi giữa Ironman và Batman, chi phí cho Batman chỉ bằng phần lẻ của Ironman. Sở dĩ xếp Tony Stark đá tiền đạo vì anh này thường rất thích làm tiên phong xông lên tuyến đầu. Nhờ bộ giáp nên di chuyển rất linh hoạt và can thiệp rất hiệu quả vào các tình huống cần thiết. Ấn tượng nhất là khi anh lao theo quả bom nắn hướng bay của nó vào cửa không gian. Đây là đòn quyết định của trận chiến, giống như cú sút quyết định thành bàn ở phút cuối trận đấu. Vì lẽ đó, Tony Stark xứng đáng làm tiền đạo của The Avengers.

Được xếp thành một bộ đôi trong phim, và là hai siêu anh hùng chưa được lăng xê (ra phim riêng), Black Widow và Hawkeye thích hợp nhất cho hai vị trí tiền vệ cánh. Lên công về thủ, lâu lâu tỉa một đường chuyền hỗ trợ hoặc giải vây cho đồng đội là nhiệm vụ của họ. Rất ấn tượng với màn bắn tên đón đầu không cần ngắm của Hawkeye, chém gió vãi lúa!

Thor thích hợp với vai trò tiền vệ trụ, càn quét bóng ở giữa sân, hỗ trợ cho America. Nhờ cái búa thần thông, anh chỉ cần quay một búa là ác ma rơi rụng lả tả.

Hulk thích hợp nhất ở vị trí hậu vệ, càn quét cày bừa chặt chém, dọn dẹp hiện trường rất tốt. Nếu rút Nick Fury ra làm Coach, thì Hulk cũng có thể xếp ở vị trí thủ môn, khi anh đã thể hiện tài chặn bóng trong cảnh đối đầu con thằn lằn máy (?) cũng như là bắt bóng rất tốt ở cảnh chụp lấy Stark rơi trở lại từ cửa không gian. Nói chung vị trí của Hulk là ở phòng tuyến dưới cùng, vì liệu còn ai có thể làm gì được anh khi mà cỡ như Loki trong tay Hulk thì cứ xác định là bầm dập như mèo Tom rơi vào tay chó Spike, đã thế lại còn mình đồng da sắt kim cương bất hoại nữa?

Điều rõ nhất mà khiến cho Daniel liên tưởng đến một đội bóng, đó là những pha phối hợp tác chiến của họ trong khoảng 40 phút cuối phim. Các tác giả đã xây dựng được những tình huống chiến đấu rất đẹp mắt và sáng tạo, giúp cho mỗi người hùng triển khai năng lực của họ trong sự phối hợp với những người hùng khác. Đây là điều khiến cho bộ phim hay hơn, thuyết phục hơn khi gắn kết các nhân vật lại với nhau.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dorillin

Member
Re: Ðề: THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

mình thì thấy ngược lại, lúc mở battleship xem với mấy đứa cháu bị nó bắt các tình huống vô lý xuất hiện suốt trong film, trailer và film khác nhau nhiều. The avenger xem hay hơn, hành động nhiều hơn, ít tình huống vô lý, nhảm như BattleShip, BattleShip xem xong delete luôn k có lưu lại
Mình thấy phim này nôi dung không được hấp dẫn lắm. không hay và hồi hộp bằng battleship. có điều phim có kỹ xảo quành tráng và có tính giải trí cao, đoạn chiến cuối xem cứ thấy giống TF3 (cũng cái kiểu cổng không gian....quái tràn vào... tìm cách đóng cổng, hết phim). Theo t đánh giá, phim này không nhảm như TF 2,3. Nhưng cũng thật sự chưa có gì nổi bật về mặt nội dung, cái hay duy nhất ở chỗ nó là thành quả của 5 bộ phim đơn lẻ về các anh hùng trước đó. Nếu mà so sánh với tác phẩm transformers đầu tiên thì thật sự nó không cuốn hút bằng đâu.
 

vuong92

Active Member
Ðề: THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

em nghĩ cho Hulk lên tiền đạo mới hợp bác ạ :))
 

nguyenma

Member
Ðề: THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

hulk lên tiền đạo thì làm bố drogba rồi :)) cho anh stark chạy nhanh cắn trộm là hợp lý rồi :D
 

NAQ

New Member
Ðề: THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

Cho e hỏi ngu phát, phjm về các siêu anh hùng sao ko có nhân vật Spiderman nhỉ hay Superman nữa
 

dung2408

Member
Ðề: THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

Cho e hỏi ngu phát, phjm về các siêu anh hùng sao ko có nhân vật Spiderman nhỉ hay Superman nữa

Superman, Batman, flash, Green Latern .. là các nhân vật của DC comic, còn phim này là của Marvel Comic. Ngoài ra các nhân vật Spiderman, F4, Xmen tuy của Marvel nhưng lại bị các hãng phim khác như Sony hay 20th Century mua bản quyền nên cũng không xuất hiện trong phim này. Phim này do Marvel Studio sản xuất :)
 

NAQ

New Member
Ðề: THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

Superman, Batman, flash, Green Latern .. là các nhân vật của DC comic, còn phim này là của Marvel Comic. Ngoài ra các nhân vật Spiderman, F4, Xmen tuy của Marvel nhưng lại bị các hãng phim khác như Sony hay 20th Century mua bản quyền nên cũng không xuất hiện trong phim này. Phim này do Marvel Studio sản xuất :)

Rối rắm nhỉ:D, hóng phim The Avengers Vs. X-men
 

dntk44tdh3

Active Member
Hôm qua có HD em mới được xem phim này. Cảm nhận của em rất đơn giản: đã tai,đã mắt,phim có nội dung và ý nghĩa.
Xem phim thích nhất Iron Man,cách nói chuyện rất hài hước. Cảnh HULK đập LOKI mấy phát thì em tua đi tua lại vẫn cười đau bụng :))
 
Ðề: THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

quan trọng là Nhà SX họ có lãi nên họ vẫn cứ làm, cá nhân m thấy đây là 1 phim xem đc
 

NAQ

New Member
Ðề: THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

Công nhận cách nói chuyện của Tony Stark rất chi bùn cười:))
 

anh0424

Active Member
Ðề: THE AVENGERS (2012) : một bản Symphony hoàn hảo

thik nhất bạn HULK, quá bá đạo @@@
 
Ðề: Re: Battleship 2012 - Thành công không được như mong đợi

Bài viết đã bị chuyển khỏi topic gốc khiến mục đích viết ra nó bị thay đổi hoàn toàn. Phiền mod xóa giùm !
 
Chỉnh sửa lần cuối:

author

New Member
Re: Battleship 2012 - Thành công không được như mong đợi

giờ mình cũng đang xem The Avengers
 
Bên trên